Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

CÓ LỄ CHỈ HAI LẦN...

        * MINH DIỆN
  Dòng người nối dài trên đường Hoàng Diệu.
  Họ tự đến đây, tự xếp hàng, trật tự, chỉnh tề
  Rất kính cẩn và đều coi mình là người thân của Đại Tướng
  Người cựu chiến binh Trung đoàn Thủ Đô ngổi trên chiếc xe lăn
  Hai cháu thanh niên đẫy xe giúp cụ.
  Người cựu chiến binh Điện Biên Phủ
   Cầm trên tay cành hoa ban.
  Người cựu chiến binh chiến trường miền Đông, miền Tây Nam Bộ,
  Đội mũ tai bèo.
  Người cựu chiến binh Tây Nguyên chống chiếc gậy Xà Nu.
  Người cựu chiến binh trên chiến trường đánh bọn xâm lăng Trung Quốc
  Mang theo nắm đất Lạng Sơn...
  Những người lính từ khắp các chiến trường,
  Về tiễn đưa Tư Lệnh,
  Hòa vào dòng người khắp bốn phương...

  Dòng người đi
  Dòng người  vô tận!
  Lặng lẽ cúi đầu,
  Bước theo người nhạc sĩ  già
  Râu tóc bạc phơ,
  Kéo  Vĩ Cầm  bài “ Hồn tử sĩ”
  Nhạc sỹ nói với mọi người:
  -Bốn mươi tư  năm trước
  Với cây Vĩ Cầm này tôi đã kéo bài “Hồn tử sĩ
  Vĩnh biệt cụ Hồ,
   Nay tôi kéo tiễn đưa cụ Giáp.
   Chỉ hai lần.
   Chỉ thế mà thôi!”
   Vâng, có lẽ cũng chỉ lần này nữa,
   Nước mắt chúng ta dành cho một con Người!
   Hà Nội, Chiều chủ nhật 6-10-2013
M.D
--------------

47 nhận xét:

  1. Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

    Hãy cho tôi kể về Người
    Người đã thành vĩnh cửu với thời gian,
    Người đã lấy nhân nghĩa thắng hung tàn
    Lấy chí nhân thay cường bạo,
    Người bước ra từ chiến tranh và giông bão
    Với ngọn cờ bách thắng tung bay,
    Những học giả và chính khách Đông Tây
    Kẻ chiến bại, bạn bè và đồng chí
    Ngợi ca Người là đại nhân, đại trí
    Danh tướng thiên tài của thế kỷ hai mươi.
    Rời cõi nhân gian Người còn để lại cho đời
    Chữ Nhẫn
    Chữ Nhẫn của Đạo Phật
    Chữ Nhẫn làm tôi tuôn rơi nước mắt
    Dòng lệ tràn
    Từ sâu thẳm tâm can.

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ 2 và chỉ 2 lần mà thôi.Hà Nội rồi sẽ có đường phố mang tên VÕ NGUYÊN GIÁP, chợt nghĩ liệu rồi cũng sẽ có phố mang tên ĐM, NĐM và NTD... nữa thì sao nhỉ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì đã có đường Trần quốc Hoàn , Ung văn Khiêm, Nguyễn văn Linh, Mai Chí Thọ, Út Tịch, Trần thị Nghĩ, Đoàn văn Bơ, ....và vô vàn đồng chí khác nữa , có sao đâu. !

      Xóa
    2. nhưng vấn đề là nghệ sĩ Kim Chi còn không muốn nhận bằng khen của ô X, mà sau này dân ko chịu ở trên phố mang tên X thì sao?

      Xóa
    3. "rồi cũng sẽ có phố mang tên ĐM"?
      Ui cha! Phố gì mà chửi thề ghê thế?! Để có văn hóa một chút, nên đặt là Phố Dân Chửi.

      Xóa
    4. DM là Đỗ Mười

      Xóa
  3. Thì đó sự bất thường của của cuộc sống .Trong cuộc đời nhiều lúc chúng ta phải chấp nhận.Người dân ĐBS Cửu Long thường nói tập sống chung với lũ

    Trả lờiXóa
  4. Ho Chu Minh
    Vo Nguyen Giap
    hai lan tien biet
    Chi hai lan toi khoc
    Chi hai lan
    Vang chi the ma thoi
    Con chung no
    Nhung thang Muoi thang Manh
    Toi nho vao mat chung
    Nhu nho vao nhung thu thoi tha

    Trả lờiXóa
  5. Mấy hôm này đọc rất nhiều thông tin trên mạng, chúng ta phần nào biết được Đai Tướng Võ Nguyên Giáp bị cả một thế lực chèn ép, làm nhục, thậm chí hãm hại.

    Nhân Dân chúng tôi rất phẫn nộ khi biết những thông tin này!

    Thật là vô lý và bất nhẫn với một người có công với đất nước, một anh hùng dân tộc mà những “kẻ thù danh dự” của ông phải nghiêng mình kính nể. Thế mà những người cùng đảng với ông lại đối xử với ông như thế.

    Nay Đại Tướng đã về cõi vĩnh hằng đem theo bao nhiêu oan khuất bí mật.

    Nhân Dân chúng tôi yêu cầu TBT NPT phải trách có trách nhiệm giải mật sự thật lịch sử.
    Ông TBT phải công khai làm rõ: Ai là người buộc Đại Tướng phải từ chức Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng và phải nhận chức Chủ tịch "Ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch" vào năm 1983?. Ai là kẻ viết kịch bản cho vụ án Năm Châu - Sáu Sứ và trong đó kẻ nào còn sống hiện nay? Ai là kẻ dựng nên "Vụ án xét lại chống đảng" mà tới nay chưa có một tòa án nào được công khai lập ra để nhân dân biết được những oan khiên của biết bao tinh hoa dân tộc đã bị chôn vùi.

    Nếu ông TBT NPT tiếp tục giữ thái độ im lặng thì xin ông và cả đảng, chính phủ của ông đừng bén mảng tới đám tang Đại Tướng của Nhân Dân chúng tôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những người có trách nhiệm hãy tôn trọng và công khai các sự thật liên quan đến Đại Tướng! Đây là nghĩa vụ, trách nhiệm và hành động chuộc lỗi của các vị đối với Đại Tướng và nhân dân VN! Hãy phục hồi danh dự cho Đại Tướng! Thời gian không còn nhiều... Đây là cơ hội cuối cùng của các vị!

      Xóa
    2. Khong chi co TBT NPT dau ma ca nhung ke chi biet AN TREN NGOI CHOC va NGAM MIENG AN TIEN kia cung dung vac mat mo den vieng DAI TUONG CUA NHAN DAN lam gi keo NGUOI VAT CHET tai cho day

      Xóa
  6. Hồ Chủ Tịch mất
    Tôi còn quá nhỏ để khóc
    Võ Đại Tướng mất
    Tôi cũng không khóc
    Chỉ ngồi đó suy ngẫm về những ngôi sao đã tắt.
    Chỉ còn lại bầu trời vần vũ.

    Trả lờiXóa
  7. Linh Hồn của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã về phù hộ cho Việt Nam rồi.

    Đội bóng đá U19 của Việt Nam đã thắng đội U19 của Australia 5-1, trong khi đội U19 của Australia là một đội mạnh hơn Việt Nam nhiều lần, có rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp ở châu Âu!

    “Trước khi trận đấu diễn ra, toàn bộ khán giả trên sân dành một phút mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các cầu thủ U19 Việt Nam đều kính cẩn tưởng niệm vị danh tướng huyền thoại của quân đội Việt Nam. Tinh thần đó được các cầu thủ U19 Việt Nam đưa vào để tạo nên trận đấu hay nhất từ trước đến nay”. (xem: http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/bong-da-trong-nuoc/u19-viet-nam-de-bep-u19-australia-5-1-2891397.html)

    Rồi Nhân Dân Việt Nam sẽ thấy Đại Tướng Võ Nguyên Giáp còn sẽ về phù hộ cho Việt Nam để quét sạch cácTập đoàn tham nhũng, phản nước hại dân, lập lại nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà với bản Hiến Pháp dân chủ năm 1946!

    Bè lũ tham nhũng, đầu cơ chính trị và phản dân hại nước hãy coi chừng Vong Linh của Đại Tướng.

    Trả lờiXóa
  8. Tại sao lại đưa linh cữu Đại Tướng Võ Nguyên Giáp về Quảng Bình bằng máy bay và an táng tại Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch)???

    Chúng tôi đề nghị đưa linh cữu Đại Tướng Võ Nguyên Giáp về Quảng Bình bằng ô tô, đễ nhân dân các tỉnh, những người không có tiền đi Hà nội hay Quảng Bình được ra đón và tiếp đưa linh cữu Đại Tướng một đoạn trên địa bàn tỉnh mình.

    Có được không bác Bổng?

    Chúng tôi cũng nghe nói Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) là nơi không có người ở? Tại sao lại không an táng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp bên phần mộ thân mẫu như ý nguyện của Đại Tướng? Và ở vị trí này, người dân cũng sẽ có điều kiện viếng thăm, vì nếu an táng ở đảo thì sẽ rất khó cho dân đi viếng và nhà nước sẽ tìm cách kiểm soát.

    Hay đây lại là một âm mưu mới của nhà nước này nhằm tách ly Đại Tướng Võ Nguyên Giáp với Nhân Dân?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà nước này mấy hôm nay đang lo sợ lắm đó, họ đang tìm cách giảm nhiêt của dân và giảm tác động của Đại Tướng với dân đó.

      Chính vì vậy mà họ phải bàn bạc chán chê vẫn chưa thống nhất vị trí an táng Đại Tướng đó

      Xóa
    2. Chọn đảo Yến nơi hoang sơ tĩnh lặng?
      Xa nhân dân, xa cả người thân?
      Tôi không tin! Không thể nào hiểu nổi
      Nếu là đây: Di nguyện của Người?
      Vị Đại tướng - Một huyền thoại sống.

      Trong lịch sử không ít lần dối trá
      Lừa nhân dân không chỉ một lần
      Di chúc Bác bị người ta xé toạc
      Tâm nguyện Người bị chúng vứt vào lăng.

      Tôi không tin! Không thể nào hiểu nổi.
      Tướng nhân dân - Khi chết lại xa dân
      Chọn đảo hoang làm nơi yên nghỉ
      Xa thân tộc, tổ tiên, cha mẹ?

      Tôi không tin! Không thể tin nổi
      Nếu là đây: Tâm nguyện của Người.

      Xóa
    3. Xin hay an tang NGUOI ben canh phan mo THAN MAU cua NGUOI de NHAN DAN con co dieu kien tham vieng va thap nhung nen nhang cho NGUOI.
      Nhung ke am muu cach ly NGUOI voi NHAN DAN se bi TROI CHU DAT DIET ma thoi.

      Xóa
    4. Có phải đây là âm mưu của nhóm lợi ích không? Một số bọn tham nhũng đang muốn kinh doanh linh hồn của vị Đại tướng.

      Làm ở Đảo Yến là nơi không có người ở để chúng dễ bề qua mật nhân dân.

      Hãy nghe ông Quý Doãn nguỵ biện trên VTC News: “Đừng nghĩ cho làng xóm bởi bác là mênh mông vũ trụ rồi, là người của nhân loại rồi. Bất cứ vùng đất nào đều là quê hương. Cần chọn vùng đất nào để người dân đi qua đều ghé thăm được.”….“Bác về Quảng Bình là quý rồi. Bất cứ vùng đất nào ở Quảng Bình đều là quê hương, đừng phân biệt huyện này huyện khác. Vì sao ở chỗ này mà không là chỗ kia…”

      Tên này ở Bộ TTTT chuyên đi bịt mồm, bịt miệng nhà báo và dân chúng đó mà!!!

      Nếu đúng vậy thì tên Doãn này nên làm di chúc để được chôn chỗ nào cũng được, có chịu không???

      Xóa
  9. Tại sao gia đình không xin nhà nước cho linh cửu của đại tướng đi bằng ô tô về quê an táng để người có dịp qua các miền quê thân yêu của đất nước nhỉ? Tại sao phần mộ của người lại an táng ngoài đảo nhỉ? đây là nguyện vọng của đại tướng , của con cháu hay thế nào nhỉ?Tôi sâu sắc , nhạy cảm hay tôi ngớ ngẩn đây? các vị chỉ giáo giùm với!

    Trả lờiXóa
  10. Tiếc thương Đại tướng:
    Tổng GĐ đánh nhân viên sân golf nhận kỷ luật mức khiển trách
    Dân Việt - UBND thành phố Hà Nội đã xem xét và đồng ý với đề nghị của Hội đồng kỷ luật về mức khiển trách đối với ông Nguyễn Đức Sơn về hành vi dùng gậy golf đánh nhân viên sân golf.

    Trả lờiXóa
  11. ôi ,sao lại thế ? Mộ cụ phải đặt gần dân ,vui với dân , buồn với dân chứ , sao lại để như thế ??? Cứ theo nguyện vọng của Cụ là được về với Tổ tiên chứ .
    Đừng làm việc gì mà trái với di nguyện của Người quá cố mà sau nghĩ lại ân hận thì đã muộn rồi.

    Trả lờiXóa
  12. Bày tỏ sự tiếc thương đối với một nhân vật chính trị lỗi lạc như Đại tướng Võ Nguyên Giáp phải được gọi là sự bày tỏ THÁI ĐỘ CHÍNH TRỊ của người dân: Ước tính ngày 7/10, 12 vạn người đã vào được trong nhà 30 Hoàng Diệu viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

    BCT, BCHTWCSVN hãy mở to mắt mà nhìn thái độ chính trị của Nhân Dân và sức mạnh của Nhân Dân.

    Chính chế độ này trong thời gian qua, kể từ khi tên NTD làm thủ tướng đã làm cho tinh thần cộng đồng của Nhân Dân ngày càng suy giảm, những sự tham nhũng, ăn cướp, ăn hết phần của dân xuất phát từ quí vị và từ đó làm cho người dân mất hết niềm tin vào cuộc sống, xã hội cũng sinh ra đạo tặc, bon chen, giành giật và thói đạo đức giả đang ngày càng được phát huy một cách cao độ như hiện nay và các vị lại quay trở lại nói xấu Nhân Dân là văn hoá thấp, dân trí thấp?.

    Các vị chưa thấy được sức mạnh của Nhân Dân chúng tôi đâu. Các vị dã quên sức mạnh Long Trời Lở Đất của Nhân Dân chúng tôi trong CMT8, những người dân vừa qua nạn đói Ất Dậu, những người dân thất học ngày ấy có một sức mạnh như thế nào.

    Hãy nhìn lại một lần nữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tinh thần dân tộc, thái độ chính trị đúng đắn của nhân dân thể hiện qua ngày 07/10 hôm qua.

    Các vị BCT, BCHTWCSVN hãy (nói theo cách nói của các vị) Cải Tà Quy Chính (vì chính những người to nhất trong hàng ngũ các vị đã thừa nhận: Một bộ phận không nhỏ, cả một bầy sâu, ăn của dân không chừa một thứ gì…), quay về với nhân dân thì sẽ được nhân dân ủng hộ như vậy.

    Có khí nào các vị nghĩ đám tang của mình sẽ có nhân dân đi đưa không? Nếu mình đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho nhân dân? Chắc chắn sẽ không có một người dân nào đi đưa, mà trái lại người ta còn vỗ tay ăn mừng, còn làm những việc như đối với tên LDT mà các vị đã thấy.

    Đùng cứ mở miệng ra là ra rả: chế độ này là của dân, do dân và vì dân. Hãy nhìn vào những dòng người hôm qua sẽ thấy: ai là của dân, do dân và vì dân thì sẽ được nhân dân đáp lại như thế.

    Nhân cái gọi là “Hội nghị TW 8” của các vị, các vị hãy dành ra 1 ngày để nhìn nhận và kiểm điểm thật nghiêm túc về những gì các vị đã làm được cho dân, cho nước trong 19 năm trở lại đây (kể từ khi Mỹ bỏ cấm vận: để các vị đừng đổ lỗi cho hậu quả chiến tranh) và cho phép nhà báo tự do, các blogers đại diện người dân được vào dự và chất vấn, cho truyền hình trực tiếp.

    Qua đó, các vị hãy công bố những sự thật về sai lầm của ĐM, NĐM, LKP, NDM, LDA, NTD… và công khai công bố mức kỷ luật chiếu theo điều lệ dảng CSVN và mức án chiếu theo pháp luật VN.

    Làm được như vậy là các vị quay về với Dân tộc quay về với Nhân Dân, quay về với Chính nghĩa thực sự để “Giữ gìn sữ đoàn kết nhất trí trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình (di chúc Bác Hồ)”. Từ đó mới thực sự thấy được sức mạnh Long Trời Lở Đất của Nhân Dân và cùng Nhân Dân đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc 5 châu như mong ước của Bác Hồ

    Trả lờiXóa
  13. Khi còn sống, một trong những nỗi lo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là lo đất nước bị tụt hậu và Đại Tướng chắc còn lo lắng, trăn trở rằng tại sao có những dân tộc không thắng trong cuộc chiến tranh nào cả, thậm chí là những kẻ bại trận, nhưng lại được cả thế giới nể sợ trong hòa bình vì đã thành công trong việc xây dựng đất nước họ trở thành những cường quốc hùng mạnh về kinh tế và đầy tính nhân bản.

    Có gì để so sánh Việt Nam với nước Nhật ở thời điểm hiện tại – một nước được coi là thắng trận năm 1975 (VN) và một nước thực sự bại trận năm 1945 (NB)?

    Tại sao khi ta thắng trận rồi thì ta lại quay gươm đâm chém lẫn nhau?
    Tại sao khi ta thắng trận rồi thì ta lại quay lưng lại với nhân dân?,
    Tại sao khi ta thắng trận rồi thì ta không thể làm được những gì mà khi kháng chiến ta hằng mong ước?
    Tại sao khi ta thắng trận rồi và trở thành “Lương tâm của thời đại” thì ta lại bị ban bè quốc tế khinh ghét, quay lưng?

    Những Điều này xin để cho BCT, Ban CH TW tự vấn mình trong Hội Nghị TW 8 lần này nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sấm truyền vùng Miền Trung:
      Giặc tây, giặc Mỹ, giặcTàu
      Đuổi giặc đi rồi, ta lại đánh ta!

      Xóa
    2. Một câu hỏi còn khắc khoải mãi trăm năm , Cảm ơn Nặc danh03:59 nói lên điều này

      Xóa
  14. Tôi không dám chắc là người ta có đặt tên đường Võ Nguyên Giáp hay không? Ở các nước CS, việc lấy tên người sống đặt tên gần như không có, vì người ta sợ những người đó gần cuối đời trở nên “phản động”! Ở các nước Tự Do không có vụ này, chẳng ai muốn "phản bội" đất nước.

    Trả lờiXóa
  15. Có lẽ chỉ hai lần!
    Nhà văn nhà báo Minh Diện bao giờ cũng tìm ra một ý tứ riêng rất thật và rất sâu sắc. Không chỉ
    mình nhà báo nhìn thấy người nhạc sỹ kéo vĩ cấm và nghe ông nói, nhưng nhà báo đã chộp
    được một tứ thơ hay. Cám ơn Minh Diện-Bùi Văn Bồng. ( Lê Lam , Đại học Khoa học xã hội và
    nhân văn Hà Nội)

    Trả lờiXóa
  16. Đúng đấy nhà báo Minh Diện ạ!
    Những quốc tang khác đừng hòng lấy được giọt nước mắt nào của dân.
    "Chỉ hai lần.
    Chỉ thế mà thôi."

    Trả lờiXóa
  17. Theo sách sử thì đám tang cụ Phan chu Trinh, một trí thức "bất đồng" với chế độ thực dân đã được hàng ngàn người đưa tiễn. CQ thực dân Pháp phải chấp nhận, làm lơ không đàn áp.

    Đám tang cụ Hồ cũng rất đông, được nhà nước đứng ra tổ chức trọng thể.ND thương tiếc.

    Đám tang đại tướng VNG được nhà nước tổ chức Quốc tang nhưng trước đó nhân dân đã tự động xếp hàng đến viếng tại tư gia, rất đông không cần ai tổ chức, xin phép. "Tụ tập" đông người như vậy mà CQ phải làm lơ cũng là sự lạ.

    Người VN, ít nhất cũng đã chứng kiến ba đám tang đáng nhớ. Hiền tài thời nào cũng có nhưng hiền tài mất đi để có thêm đám tang đáng nhớ chắc sẽ còn lâu.
    Sắp tới đây "Quốc tang" sẽ nhiều vì VN nhiều nguyên thủ lắm (cao tuổi rồi) nhưng tang lễ để lòng người nhớ thương chắc chắn là không có. Nguyên thủ qua đời, quốc tang rình rang mà lòng dân lạnh nhạt, cũng buồn lắm chứ. Cái buồn thế ra cũng có giá của nó.

    Tin đại tướng sẽ được an táng ở đảo yến H Quảng trạch thay vì về với lòng dân quê nhà Lệ thủy có gì đó lợn cợn. Không lẽ đến giờ này đại tướng vẫn bị họ chơi trò hai mặt ?

    Trả lờiXóa
  18. Vằng vặc Một Sao khuê
    Kính viếng Hương hồn Bác Võ Nguyên Giáp, nhân ngày Bác rời cỏi tạm

    Dòng Kiến Giang hôm nay ngừng chảy
    Tiễn biệt người khăn đẫm lệ nhòa
    Người không là cha, không máu mũ, ruột rà
    Mà cả dân tộc bừng tình yêu nồng cháy

    Đất trời Nam đã khuất bóng một vì sao
    Từng lấp lánh hơn trăm năm có lẻ
    Như Nguyễn Huệ, Hưng Đạo Vương giáng thế
    Cùng dân tộc chống giặc ngoại xâm

    Với muôn dân, Người là đấng minh quân
    Trọng nhân nghĩa, gét hung tàn, bạo chúa
    Hun đúc lòng dân, nhóm lên ngọn lửa
    Kết triệu người vì nghĩa lớn, quên thân

    Đau đáu suốt đời, vì một chữ Nhân
    Nước nhà độc lập mà mọi người chưa dân chủ
    Hòa bình rồi mà nhà nhà chưa no đủ
    Canh cánh nỗi niềm, giấc ngủ chưa yên

    Học hỏi láng giềng chẵng cứ đâu xa !
    Trăn trở vì sao Nước nhà còn khổ ?
    Có phải dân ta, ta tự ghìm nhau ?
    Có phải đất mình lắm cỏ, nhiều sâu?

    Nỗi đau của Người, nối đau chung nhân loại
    Dân chủ, nhân quyền đâu phải của riêng ai?
    Gặm nhấm vinh quang, chẵng phân biệt đúng - sai?
    Dung nhưỡng quần thần toàn loài yêu quái

    Lời tiền nhân bên tai vẫn còn vang mãi
    “ Ruộng lúa tuy nhiều không mua được đầu giặc,
    chó săn tuy khỏe không đuổi được quân thù…”
    Nhung lụa đời thường lóa mắt kẻ thất phu
    Huyết thư Người, chưa đủ tĩnh hay sao?

    Đất nước này có rộng rãi là bao
    Chỉ một rẽo mỏng tang như sợi chỉ
    Mà kẻ thù gặm mỗi nơi một tí
    Thử mai sau con cháu dựa vào đâu?

    Họa ngoại xâm cứ gì Tưởng hay Tàu?
    Thêm bạn bớt thù “dĩ hòa vi quý”
    Độc lập trường tồn dù Nga hay Mỹ
    Bởi lẽ sinh tồn tất cả chỉ vì dân

    Cuộc chiến qua rồi không thể vong ân
    Trong hòa bình đừng coi dân như cỏ rác
    Đối với người cày phải đâu cần tiền bạc ?
    Thẻo ruộng cắm duì là khát vọng ấm thân!

    Phút lâm chung Người còn căn lại:
    Đưa thân tàn về với quê hương
    Tưới dòng Lệ còm, ngâm mình vào Sông Kiến
    Bia miệng ngàn đời, bia đá cũng dần phai

    Xin gắn bên mộ Người vàng thắm một nhành mai
    Mai xứ Quảng mọc vùi trong cát
    Sống mãi ngàn đời, luôn vang tiếng hát
    Điệu Hò khoan Lệ Thủy mát lòng Người

    Để mai sau dù ở muôn nơi
    Dù nơi ấy là một vùng xa thẵm
    Vang mãi muôn đời bài ca nồng ấm
    Về Một sao Khuê vằng vặc giữa trời Đông.

    Ngày 5 tháng 10 năm 2013

    Trả lờiXóa
  19. Tai sao có làn thứ 2 .Bởi cụ luôn luôn đứng về phía nhân dân ,Cụ đã chống lại các chủ trương lớn hại nước hại dân của đảng..X..nghĩ đến Cụ chúng con đều ứa nước mắt...

    Trả lờiXóa
  20. ĐẠI TƯỚNG là của NHÂn DÂN. Người Anh Hùng đã không nằm lại nghĩa trang Mai Dịch mà trở về Quê Mẹ là muốn về nguồn theo cả nghĩa đen. Tại sao lại an táng NGƯỜI ở Đảo Yến mà không phải ngay nơi Đại Tướng sinh thành ??? Nhân Dân yêu cầu ( không phải chỉ đề nghị ầu ơ ví dầu ) những người có trách nhiêm ( bao gồm cả gia đình ) phải giải thích rõ ràng minh bạch!!! ĐẠI TƯỚNG là nguyên khí của QUỐC GIA, phải hết sức trân trọng và thận trọng.

    Trả lờiXóa
  21. Vâng, có lẽ đúng là như vậy!
    Chỉ hai lần và chỉ thế mà thôi!
    Đời là thế lòng dân là thế
    Chẳng ai dư nước bao giờ!

    Trả lờiXóa
  22. Khi anh Thủ đại chết thì “dư thế lào” nhở? Có một chuyện vui “dư lày”:
    Một hôm anh Thủ đại đi máy bay, buồn tình anh ném một tờ 500 nghìn xuống và bẩu: hôm nay thế nào cũng có một thằng vui. Hôm sau anh Thủ đi máy bay, anh ném 100 tờ 500 nghìn xuống rồi bẩu: hôm nay sẽ có nhiều thằng vui. Đ/c thư ký của anh thấy vậy liền góp lời: Thưa anh! Em xem trên mạng chúng nó bẩu nếu anh ném cả cái thân anh xuống thì chắc chắn sẽ có cả nước cùng vui đấy ạ!
    Các bác cứ nói chủ quan là chỉ hai lần chứ anh Thủ đại còn có cả một đội ngũ “nhân dân xịn”, huy động hàng vạn người đi khóc anh thì có khó gì đâu: bồi dưỡng mỗi người 50 nghìn là ngon.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Do Đại tướng Võ Nguyên Giáp phản đối cuộc chiến tranh với CamPuchia năm 1978 nên bị BCT và BCH TW cho làm sinh đẻ kế hoach...Quan điểm của Đại tướng là VN đã quá nhiều đau thương mất mát sau 2 cuộc chiến tranh, vì vậy mà đại tướng không muốn đưa cả dân tộc vào cuộc chiến tranh mới để dân ta phải chịu thêm cảnh máu lửa thương đau.
      Theo Đại tướng Việt Nam - Campuchia và Trung Quốc là những đồng minh thân thiết. Trong 2 cuộc kháng chiến đã sát cánh bên nhau. Sau chiến tranh đã có những mâu thuẫn phát sinh. Những mâu thuẫn này có thể giải quyết bằng thương lượng hòa bình, tránh được cảnh máu chảy đầu rơi, hy sinh mất mát không đáng có...Tuy nhiên ý kiến này bị coi là bạc nhược hèn yếu ...Và cái gì đến cũng đã đến....
      Thông tin ngoài chính sử.

      Xóa
  23. ĐẠI TƯỚNG của DÂN về với DÂN !
    Nghe thêm thương tiếc đến mấy lần
    Không nằm bên MẸ mà ra biển
    Chỉ thấy chim trời, chẳng thấy DÂN !

    Hãy nói trắng ra, nói trắng ra !!!
    Vì hờn, vì giận, vì đô la ???
    Phu Nhân có được ai hỏi đến
    Sao nỡ để chồng ra đảo xa !

    Trả lờiXóa
  24. "Đày ra đảo hoang..."
    Nghe quen không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giống như Napoleon bì đày ra đảo Saint Helena trên Đại Tây Dương và chết ở đó

      Xóa
  25. Han Quoc co mot vi tuong tai nang va trung nghia bi bon tham quan ghen ghet va ong bi chet luc moi ba muoi tuoi. Ong cung co y nguyen duoc an tang ngoai mot ban dao va ong duoc toai nguyen . Ngoi mo ong hien nay o ban dao Heryuongsu noi quay bo phim ban tinh ca mua dong..Cu Giap cung muon xa lanh bon tham quan va muon yen tinh chang?

    Trả lờiXóa
  26. Ông Võ Điện Biên đâu rồi? Không lẽ ta lại gặp một Phan An Sa mới?

    Trả lờiXóa
  27. Có ¾ UVBCT hiện nay của Đảng khi chết dân VN chẳng ai thương tiếc bởi họ gây ra quá nhiều tội ác

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo mình, con số đó là 100% đấy!

      Xóa
    2. Để hỏi dân Bình Dương coi. Có khi lại là 10.000% không chừng. Bác hàng xóm tôi xém bị đột quỵ khi đọc các số liệu của "Ngườu đẹp Bình Dương."

      Xóa
  28. Đại tướng không phản đối đánh Căm Pu Chia .Kế hoạch của Đại Tướng là đột kích bất ngờ bằng đường không vào Pnôngpênh tiêu diệt Polpot và bộ sậu,cùng lúc dùng bộ binh tràn sang nhanh chóng tiêu diệt Kme đỏ .Ổn định tình hình giúp bạn rồi rút về .Không biêt tại sao không thực KH này ,có nguồn tin là BCT không tán thành ,lại có nguồn tin là kế hoạch bị lộ
    Xin trả lời bạn ND 16:18

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù sao cũng là sai lầm trầm trọng trên bình diện quốc tế. Nếu cư xử đàng hoàng, một quốc gia sẽ phòng thủ chắc ở biên giới, không cho đối phương tràn qua. Khi đối phương thực sự xân lược, ta phải báo cáo với LHQ rồi mới nên xâm nhập lãnh thổ đối phương. "Hiệp sĩ đường phố" đâu phải lúc nào cũng hay?

      Xóa
  29. Liên hợp Quốc các nước trên thế giới cho là " CÁI ĐINH " gỉ , chờ được mạ thì má đã sưng , thằng " tàu khựa" nó lù rra đấy ,ngồi chềnh ênh trong 5 ghế của LHQ thì có đến mùa quýt sang năm nhé , mà mỗi ngày qua đi là bao nhiêu người đân Căm pu chia bị giết hai .
    Việt nam giúp bạn lúc đó là phải rồi và với cách đánh của Đai Tướng VNG là chuẩn không cần chỉnh , nhưng sao ta ko dùng cách đánh đó mà để cuộc chiến đó kéo dài hàng chục năm , gây ra bao nhiêu gia đình VIệt nam con mất cha , vợ mất chồng , bố mẹ mất con ...???

    Trả lờiXóa
  30. đến di chúc bác hồ mà chúng nó còn dám sửa thì nguyện vọng bấc giáp xin được chôn ở đâu thì là cái đinh gì mà chúng nó không đưa ông ra chôn ở đảo để canh chừng nhà cho chúng.

    Trả lờiXóa