Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Giặc Đồng chí


Thương dân tộc Việt nam
Bốn ngàn năm lịch sử
Bao Anh hùng, Liệt nữ
Bấy nhiêu giặc, không quên!

Hưng Đạo thắng giặc Nguyên
Bà Trưng chống giặc Hán
Bao chiến công sán lạn
Bấy nhiêu giặc bại danh !

Nguyễn Huệ phá giặc Thanh
Lê Hoàn đánh giặc Tống
Dáng Việt cao lồng lộng
Giặc bại trận ê chề ...

Mộng Đại Hán u mê
Bành trướng chưa từ bỏ
Càng lâu, càng thấy tỏ
Giặc Đồng chí hiện hình .

Những năm tháng hòa bình
Giặc Đồng chí kiên nhẫn
Được mang danh cần mẫn
Giúp đỡ người Việt nam.

Giặc Đồng chí gian tham
Xúi giục ta Đồng chí
Giúp lương ăn, vũ khí
Chống lại giặc phương Tây

Cũng bắt nguồn từ đây
Đưa người vào nội bộ
Tin tưởng bạn nối khố
Giặc Đồng chí tung hoành.

Xuân bảy chín, chiến tranh
Đổi thành giặc Bành trướng
Chửi nhau không biết ngượng
Viết sách trắng móc moi .

Nhân dân luôn xét soi
Những mưu đồ quân giặc
Phe, đảng gì cũng mặc
Sự thật cần nói ra ...

Thêm chục năm trôi qua
Lại gọi nhau đồng chí
Bởi cùng chung triết lý
Muốn cộng sản độc tôn .

Đảo Gạc- ma, Sinh - tồn
Bị giặc Đồng chí chiếm
Hai bên đang tìm kiếm
Cách ứng xử biển Đông.

Hai bên cũng cố công
Gặp nhau tại Hà nội
Giặc Đồng chí vẫn nói
Giải quyết bằng ngoại giao.

Dù giải quyết kiểu nào
Qua mặt giặc sao được
Giặc Đồng chí xâm lược
Ta Đồng chí thản nhiên .

Người dân thì buồn phiền
Tức lên đến tận cổ ...
Giặc Đồng chí tuyên bố :
"Quyết dạy đứa con hoang"

Ngày 26/6/2014

Hoàng Đức Doanh 
-----------------

24 nhận xét:

  1. Trông quá sức phản cảm trời ạ !!! Thật quá đổi đau thương cho dân tộc này !!!

    Trả lờiXóa
  2. - Con ơi! Đi hoang đàng làm chi mà tóc bạc thế này? Mau quay về với tía!
    - Dạ... Con còn "sáng tạo lòng yêu nước" bằng cách gắn thêm một ngôi sao An Nam lên lá cờ của tía rồi đó...
    ("Tía;Tia" là âm từ tiếng Hán của "Cha")

    Trả lờiXóa
  3. Giặc Đồng chí! Đồng chí Giặc!
    Tuy hai mà một!

    Trả lờiXóa
  4. Giặc Ngoại xâm ôm Giặc Nội xâm!

    Trả lờiXóa
  5. Ngẫm mà nhục thay ! Tối ngày cứ chạy vòng vòng, né tránh, khuyến khích dân bám biển, chạy ra cố tình cho nó húc rồi ghi hình kêu gọi thế giới ủng hộ, mẹ nó mấy cái chiêu này TQ nó quá hiểu rồi dùng cái khác mà nó chưa tính tới đi, cả một cái Q Hội mấy trăm người đầu thì hói hết, bằng này bằng kia mà không thông qua nổi 1 điều luật ở biển đông, 1988 để TQ đánh chiếm GM (TS) giết nhiều chiến sĩ CS vậy mà không cho người dân biết, mấy mươi năm sau mới mang ra, rồi thì viết báo TQ xây dựng quân sự trái phép ở TS... lại còn nói là kiên quyết bảo vệ chủ quyền, Đầu hàng TQ thì nói mẹ ra đi chứ cứ lòng vòng kiểu này thì ngày càng nguy lụy hơn, nói sớm ra thì còn đó những tầng lớp trí thức thật đưa ra hướng giải quyết củ thể, chứ cái kiểu tự lực tự cường thì bảo vệ lãnh thổ cái mẹ gì, yếu thì nhận là yếu sao phải cứ lòng và lòng vòng thế ? TQ nó mà sợ dư luận thế giới thì mới là chuyện lạ đó, TQ nó cũng thừa hiểu mấy thằng TBCN đéo đời nào hao hơi tốn của cho mấy thằng CS lúc nào cũng đồng chí tốt láng giềng tốt cả, Cái chiêu bài lợi dụng dư luận thế giới của VN không thành công đâu mấy ông ơi ! một thằng thất học như tôi còn nhận ra nói đéo gì đến người khác !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm tưởng nhục nhã tràn trề mà người nào cũng phải trải nghiệm khi xem tấm ảnh, trong đó đồng chí Nông Đức Mạnh gập người tối đa để chào thằng Hồ Cẩm Đào.

      Xóa
  6. Ai làm cờ sáu sao ? TQ hay VN ? ý nghĩa gì, nếu sai, sao không thấy ai bì kỷ luật ? Sai này là vấn đề quốc gia, đâu phải chuyện thường.
    Nó sẽ là chuyện thường nếu đã có thỏa thuận ngầm giữa hai nhà nước, hai Đảng. Bị phản đối quá đành lờ đi. Chấm hết. Chắc vậy.

    Trả lờiXóa
  7. Ôi những "đứa con hoang"
    Những tên gian nước Việt
    Quen sưng sưng mặt mẹt
    Dạy dân ngoan, dân khôn

    Nghe chúng là buồn nôn
    Những lú, Sang, Hùng, Dũng
    Vẫn Max Lê cao luận
    Vẫn đồng chí, đồng tình

    Hãy mở mắt ra nhìn
    Dân lầm than khắp cõi
    Đất biển đều nhức nhối
    Giặc bủa vây bốn bề

    Hãy mở tai ra nghe
    Lời muôn dân oán thán
    Lũ "túi cơm" hèn đớn
    Loài "giá áo" u mê

    Hãy rủ áo về quê
    Để dân nhờ dân cậy
    Xóa vết nhục quốc mại
    Là dân nước ghi công

    Trả lờiXóa
  8. Sướng không ? hãnh diện không ? Ngài TBT đảng CS/VN khi được ôm hôn thắm thiết con sói gian manh xảo trá tanh hôi máu và thịt người,tên phát xít chuyên đi gây hấn và xâm lược các quốc gia khác Tập cận Bình ???

    Trả lờiXóa
  9. Cái này cách đây mấy năm rồi mà nói thật nó xảy ra hai lần mới ghê chứ, lên cả đài VTV1 luôn thế mới mất dạy, tôi còn nhớ cái bà đọc bản tin VTV1 , lúc đầu không để ý, tự nhiên thằng bạn nó nói ủa cờ TQ có 1 sao >,4 sao < thôi mà , sao tự dưng lại gắn thêm 1 sao nữa mà lại là hình ảnh tượng trưng đằng sau lưng cái bà dẫn chương trình mới mất dạy chứ, lẽ nào cái bà dẫn chương trình ngu đến mức không biết cờ của người bạn láng giềng mấy sao hay sao ? Lẽ nào VN lại đưa mấy người ngu như bò lên dẫn chương trình hả ta? Người dân bày tỏ ý kiến về cái lá cờ mất dạy, chó nó đẻ ra này thì chính quyền lại nói là lỗi kỹ thuật, rồi kỷ luật cái ông làm ra cái lá cờ đó. Trời ơi là trời, Lỗi kỹ thuật cái mẹ gì, một màu đỏ làm nền kéo them hình 5 sao nữa là xong, in ấn chỉ có 2 bước mà nói lỗi kỹ thuật, Lá cờ quốc gia mà nói lỗi kỹ thuật, mà lỗi đến 2 lần. Chỉ có 2 cái giải thích Một là :Cái này là do chúng tôi ngu như bò, không biết cộng trừ nhân chia nên 1 + 4 = 6 , hai là : Muốnxu nịnh thằng tướng TQ, muốn vì đại cục của TQ. chứ đừng có nói là Lỗi kỹ thuật nghe mà muốn nôn mửa quá.

    Trả lờiXóa
  10. Trên đời này có cả " Giặc đồng chí " sao ? Nghe buồn cười và đau xót quá ! vì quá tin đồng chí giặc nên mới có giặc đồng chí, Đánh giặc đồng chí khó hơn đánh các loại giặc khác đấy, vì đồng chí giặc hiểu ta hơn ai hết. Tốt nhất là thôi đừng có đồng chí đồng chiếc già cả ! Anh anh tôi tôi giao thiệp bình đẳng không ai chơi đểu ai là tốt rồi !

    Trả lờiXóa
  11. Nước mất ắt nhà tan. Chỉ tiếc rằng khi bọn chúng chết đi mà chưa kịp bị Tổ Quốc tru di tam tộc chúng nó.NVD.

    Trả lờiXóa
  12. Giết rồi vẫn còn Trần ích Tắc
    Giết hoài vẫn còn Lê Chiêu Thống
    Hay là gươm Việt không sắc bén
    Phải giết phơi khô chúng nó chừa

    Trả lờiXóa
  13. Title bài này tôi nghĩ rất hợp với bức ảnh ( dù chưa đọc kỹ bài thơ )và người chụp ảnh cũng tinh vi đấy ; tay một ông đặt ngang tim ông kia và kéo vào , mắt lim dim lên cơn sướng ( có vẻ tự mãn va rất thoải mái ) và lộ cả bộ mặt ra rồi , ông kia thì nắm hờ vai và mặt và đầu vẫn giữ khoảng cách ( có thể đẩy ra từ chối , hoặc với tay lên vít cổ để thân thiết hơn ) và kg lộ mặt . Còn rất nhiều điều phải suy nghĩ về bức ảnh này ! Tôi nghĩ vậy , có gì sai sót xin mọi người trên này chỉ giáo , nhất là bác chủ trang lương thứ vì đã vào trang này làm phiền bác và mọi người ( Trừ vài ông vớ vẩn chày cối hay vào trang này phá đám )

    Trả lờiXóa
  14. mấy bác nhà ta không theo tầu thì mất ghế, họ nói mất ghế là mất nước đó bà con ạ, họ coi ghế ngồi của họ đất nước của họ, con dân này là dân làm thuê, lúc nào cũng gia giả ơn đảng ơn bác mới có độc lập, lịch sử 5000 năm văn hiến là cái gì nhỉ, cha ông họ có để nhục như thế đâu, họ được học hành nhiều nhưng ngu quá đi thôi

    Trả lờiXóa
  15. dung dô toi cho nguoi dan chuong trinh .truoc khi len song deu duoc lanh dao dai kiem duyet o co nham lan dau ma la chu truong tu tren nen co moi co 6 sao

    Trả lờiXóa
  16. Trông thấy bức ảnh này tự nhiên tôi muốn mữa tháo ra luôn - quá sức gớm tởm !!!

    Trả lờiXóa
  17. toi yeu cau chinh phu va lanh dao dang cong san vn hay ra thong bao tu nay dang va chinh phu vn khong goi gioi lanh dao o bac kinh la dong chi cua vn nua. vi con goi nhu the la lu lan, la vo liem si, la giac ban nuoc cau vinh.

    Trả lờiXóa
  18. Đón giặc bằng cờ 6 sao , mà không biết nhục . Nhân dân biểu tình chống xâm lược thì đàn áp , giật phắt khẩu hiệu vứt đi . Tôi không hiểu rằng cái chính phủ này muốn cái gì , ngoài sự đàn áp và vơ vét tận xương tủy của dân .

    Trả lờiXóa
  19. Đông La Nguyễn Huy Hùnglúc 20:45 26 tháng 6, 2014

    Ôm hôn thắm thiết lắm vào
    Chủ quyền để mất mà nào có hay?...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chủ quyền là của Quốc gia
      Cớ sao bay cứ quàng vào cổ ông

      Xóa
  20. Bẩn thỉu quá ông ơi !

    Trả lờiXóa
  21. Chỉ những thằng bán nước mới gọi giặc là Đồng chí. Và chỉ lũ người cơ hội mới Đồng chí với những thằng bán nước đó!

    Trả lờiXóa
  22. Trẻ thơ là trang giấy trắng. Sao nỡ ấn vào tay chúng lá cờ bán nước?!

    Trả lờiXóa