Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

VTV nói về những 'đòn thông tin'


----------------

18 nhận xét:

  1. dưới đây chính là tự do báo chí ở VN ...

    Trung ương thảo luận về quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; trong đó nhấn mạnh, báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí tư tưởng quan trọng của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp, là diễn đàn của nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không phải cứ xếp báo chí-truyền thông "dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng" là dân đã nghe-hiểu -tin vào Đảng đâu. Từ trước tới nay có bao giờ báo chí truyền thông được tự do tí nào đâu , kiểm duyệt còn hơn thời Pháp thuộc. Các nước phát triển đâu cần quản chặt báo chí-truyền thông gì đâu mà vẫn êm de , thậm trí còn phát triển mạnh mẽ. ĐCS không đủ năng lực quản lý nhưng cứ tham lam quản chặt : càng quản chặt càng "lỏng"...

      Xóa
  2. Trương Minh Tịnhlúc 05:09 14 tháng 1, 2015

    Hay lắm.
    1/-Quãng cáo cho trang "Chân Dung Quyền Lực".Chỉ cần 1/2 nước đọc "Chân Dung Quyền Lực" thì chế độ xấu xa tham nhũng nầy hết đường sống.
    2/-Mấy ông to càng quýnh lên mà choãng nhau lung tung. Gom của chạy lẹ ra nước ngoài.Dân Chủ mau tới.
    Xin VTV nói thêm về "Chân Dung Quyền Lực" nữa đi.

    Trả lờiXóa
  3. Hơn nửa thế kỷ bị nhồi sọ. Nay chúng ta đừng vội tin ngay vào những thứ chỉ mới nghe, xem và đọc.

    Trả lờiXóa
  4. Trước 1 thông tin, ta nên suy ngẫm để tin hay không, nếu không muốn tự biến mình thành con cừu, con lừa.
    Suy nghĩ thấu đáo là đặ tính phải có của một người.
    Chẳng hạn, câu "Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn" là để khuyên chúng ta đừng nóng giận mất khôn - 10 năm sau chúng ta sẽ quên hận thù. Chẳng triết gia nào có ý "Ê mày! Nhớ đúng 10 năm sau đâm thằng đó 1 nhát cho nó chết luôn nhé! Đừng quên nghe cha?!""
    Chẳng hạn, Mác nói "Lợi nhuận 300% sẽ làm người ta giết cha mẹ của mình"? Đó là sự lộng ngôn kinh khủng! Lợi nhuận của CNTB vẫn cao, và cha mẹ của họ càng sống phây phây, hưởng mọi chế độ an sinh xã hội tốt nhất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. câu nói của Mác "lợi nhuận 300% sẽ làm ng ta giết cha mẹ của mình" áp dụng chỉ cho chủ nghĩa CS, nhìn vào VN xem, ngày nay dưới sự lanh đạo tài tình và sáng suốt của dảng ...báo chí đăng đầy các vụ con giết cha mẹ, anh chị em giết nhau vì miếng đất đấy thôi ...

      những gì Mác nói cứ đem so sánh với CSVN sẽ thấy đúng phóc ...

      Xóa
    2. Tớ thấy những câu của Mác nói chỉ áp dụng được cho những xã hội bị những đảng cộng sản của Mác kềm kẹp thôi .

      Nhờ có Đảng, đảng viên mới được lợi nhuận giá chót cũng 300% nên họ có thể treo cổ cha mẹ mình để bảo vệ Đảng . Chứng tỏ thời cải cách ruộng đất & cải tạo tư bản . Ngay cả bây giờ lâu lâu vẫn bật ra 1 anh trí thức than phiền vì lý lịch nhà mình đen đủi nên đường hoan lộ chật vật, và ước phải chi cha mẹ anh ngày xưa bần cố 1 tẹo . Vậy không phải treo cổ cha mẹ là gì!

      Mác cũng nói rằng luật pháp là để giai cấp thống trị cai trị đám bị trị, thì răng như ỳ, ngay cả đám luật sư mác xít cũng dùng câu đó để xây dựng luật XHCN, trong khi Mác viết câu đó là để phê phán luật pháp thời phong kiến đang chuyển qua tư bản. Và những điều đó sẽ bị cách mạng xhcn đánh đổ . Đánh đổ đâu không thấy, ngay cả rắm của Mác cũng đem về mân mê hít lấy hít để .

      Kể ra thì vô thiên lủng kiểu này .

      Xóa
  5. Chính vì sự bưng bít, dấu nhẹm, sống không trung thực, minh bạch, công khai nên nó làm cho xã hội VN từ ngày có Đảng là một xã hội sống với tin đồn và chỉ dựa tin đồn. tạo cho bao thế hệ con người VN lọc lừa, giang dối, nó một đường làm một nẻo, tuyền truyền mị dân. Từ đó Chính trường Việt Nam diễn ra đầy kịch tính còn hơn phim của Holywood.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đã có câu này từ lâu rồi

      nói nhiều làm ít
      thành quả khoe tít
      lỗi lầm bưng bít
      dân chủ phát xít

      Xóa
  6. Các báo mạng,kể cả báo các vị chính phủ quản cáo rầm rộ báo tuần chân dung quyền lực.
    Là nhà hoạt động cách mạng ở khu Năm từng biết và cùng làm với cụ Cha của Nguyễn Xuân Phúc,tôi biết rõ anh em của Phúc.
    Phúc và Minh nên nghỉ hưu đi để giữ cho chú Xuân Hữu yên nghỉ.
    Quan làm báo cũng như chân dung quyền lực gồm những người trong nội bộ của Đảng và Chính Phủ là chính,có sự tham gia của những người đối lập.
    Chụp mũ họ là phản động là sai,thậm chí cho họ là đối kháng cũng sai.
    Có xạ thì có tỏa hương,không dấu đâu được.Anh Truyền được thu hồi nhà đất cấp và giao sai,tổn thất của anh do anh đầu tư vào,nhưng anh vì đảng vì dân anh cũng vui vẻ.Anh Truyền không hề tham ô,nhưng họ nhét tiền cho anh,gọi là hối lộ thụ động,không nhận thì sống sao yên.Nhân dân chả trách cứ gì hình thức hối lộ thụ động này.
    Ví dụ có anh thủ tướng của một nước,không ai hối lộ cho anh ta cả,nhưng họ cứ thuê con gái anh ta làm chủ tịch hội đồng này nọ,lương thì quá khủng,họ cứ nhường em ruột anh ta trúng thầu toàn dự án vốn khủng,họ thì nhận làm thầu phụ thôi.Anh ta cứ giàu mà dân chả trách,hay chú bí thư của đảng nọ,được giao cho sở hữu cái nhà có diện tích bự chát giữa thủ đô,về hưu bán ra cũng tệ lắm 6 ngìn lượng vàng,nhưng dân chả nói gì,chỉ tội bị gán lú la lú lẫn.
    Vì sao vì đó là chế độ công khai và phù hợp cả pháp luật và truyền thống.
    Trước đại hội đảng,họ moi ra những cái xấu,hay những con sâu,nhất là loại sâu róm nguy hiểm,họ chứng minh và chỉ rõ chứng cứ mà chỉ có tình báo Việt Nam biết.CIA kia thấy còn ngẹn thua.
    Đảng CSVN của TA đâu có xấu,hầu hết Nhân Dân và đảng viên tin tưởng và có trách nhiệm với Đảng.Thế lực đối kháng với ĐCSVN nay họ ở nước ngoài cả,họ móc trong nước nhằm thực hiện móc ruột nền kinh tế,phá kinh tế bằng chính sach và đẻ cơ chế lôi thôi để xúi người ta tham nhũng tự nhiên,hối lộ người nọ người kia rồi tố ra qua trung gian,để cho nội bộ giành ăn và đấm vào nhau....Cứ thế thì nó tan rã,núp dưới ngọn cờ nhiều sao nhiều gạch,chúng đi máy bay về lên ghế chểm chệ,lại cải tạo nhà đất,lại kiếm chác,lại tham nhũng....lại xuất dương.
    Ở một tỉnh nhỏ xíu,chỉ riêng mặt hàng YẾN SÀO,SỌI thuốc lá nhập mà từ Dân đến các vị mặt bự giành giật chôm chỉa và giết nhau từ gần 40 năm qua,đương nhiên là còn tiếp tục,từng trị chúng mà thua đấy.
    Thế lực thù địch mà VTV nêu,ngày nay chỉ còn là hình ma bóng quĩ.
    Xin thưa,khi con tôi ra trường cầm đơn gởi các cơ quan nhà nước đương thòi,tôi nói rõ là họ không nhận con đâu,tôi trả lời cho con tôi rõ là vì bố con là Việt Cộng.Cách đây 10 năm và cả hiện nay cũng vậy khi đứa thứ 2 vừa ra trường.
    Vậy xin thưa các đ/c lãnh đạo cao và cũng là bạn của tôi,AI là thế lực thù địch đây !!!
    Chả lẽ công ty Hàn Quốc,công ty Anh quốc,Ngân hàng tư nhân là nơi các con tôi làm việc là thế lực thù địch à...
    Bất kì bọn nào mà toa rập nhau phá hoại an ninh quốc gia,phá hoại kinh tế quốc dân,tham ô,tham nhũng,chụp mũ dân để bắt làm tiền kiểu như các bạn VNCH...thì chúng là phản động thật.
    Đòi tiền hối lộ cheo chẻo để nhận chuyển công tác,nhận tiền vừa đủ thì tráo trở không nhận đổ thừa,khi lệnh xuống thì nhận mà uất,bị tống cổ thì căm.Thứ xấu xa đó là cán bộ Ư ? Bất kì chế độ nào muốn tồn tại thì không thể có loại cán bộ như trên trong bất kì bộ máy nào,kể cả tổ hốt ống cống.
    Hãy học chú SAM,ngay ở miền Nam VN này.Chú bỏ tiền vào Việt Nam rất rộng rãi,xài sạch,chú thu lại không được xu nào....Chú chơi thẳng tay,tướng Pháp,tướng Mỹ,tướng ngụy cũ mới,tổng thống,thủ tướng ....gì gì chú cũng cho đứa thì chết tức tưởi,đứa thì sống như chết,đứa chạy lên rừng bắc MỸ chú cho dầm nước chết.
    Nói chưa chắc sai,tập thể Đảng và Nhà nước ta nên học chú SAM,đứa nào không vì quyền lợi của Đảng và Nhân dân thì tống cổ,thì vài trăm triệu cho về vườn làm ăn,Đã có tiếng xấu rồi dù chưa đến mức đi nửa thì cũng tống cổ.
    Công Sơn.Xin chân thành góp ý để nước nhà thịnh vượng thì ai cũng có phần lợi mà hưởng.Chống chế nhau thì cùng mạt mà nước ngoài nó hưởng,vì nó khôn hơn chúng ta đấy.Khôn đến mức mà tôi không hiểu được,như khi ưu đãi các con tôi.

    Trả lờiXóa
  7. Các báo mạng,kể cả báo các vị chính phủ quản cáo rầm rộ báo tuần chân dung quyền lực.
    Là nhà hoạt động cách mạng ở khu Năm từng biết và cùng làm với cụ Cha của Nguyễn Xuân Phúc,tôi biết rõ anh em của Phúc.
    Phúc và Minh nên nghỉ hưu đi để giữ cho chú Xuân Hữu yên nghỉ.
    Quan làm báo cũng như chân dung quyền lực gồm những người trong nội bộ của Đảng và Chính Phủ là chính,có sự tham gia của những người đối lập.
    Chụp mũ họ là phản động là sai,thậm chí cho họ là đối kháng cũng sai.
    Có xạ thì có tỏa hương,không dấu đâu được.Anh Truyền được thu hồi nhà đất cấp và giao sai,tổn thất của anh do anh đầu tư vào,nhưng anh vì đảng vì dân anh cũng vui vẻ.Anh Truyền không hề tham ô,nhưng họ nhét tiền cho anh,gọi là hối lộ thụ động,không nhận thì sống sao yên.Nhân dân chả trách cứ gì hình thức hối lộ thụ động này.
    Ví dụ có anh thủ tướng của một nước,không ai hối lộ cho anh ta cả,nhưng họ cứ thuê con gái anh ta làm chủ tịch hội đồng này nọ,lương thì quá khủng,họ cứ nhường em ruột anh ta trúng thầu toàn dự án vốn khủng,họ thì nhận làm thầu phụ thôi.Anh ta cứ giàu mà dân chả trách,hay chú bí thư của đảng nọ,được giao cho sở hữu cái nhà có diện tích bự chát giữa thủ đô,về hưu bán ra cũng tệ lắm 6 ngìn lượng vàng,nhưng dân chả nói gì,chỉ tội bị gán lú la lú lẫn.
    Vì sao vì đó là chế độ công khai và phù hợp cả pháp luật và truyền thống.
    Trước đại hội đảng,họ moi ra những cái xấu,hay những con sâu,nhất là loại sâu róm nguy hiểm,họ chứng minh và chỉ rõ chứng cứ mà chỉ có tình báo Việt Nam biết.CIA kia thấy còn ngẹn thua.
    Đảng CSVN của TA đâu có xấu,hầu hết Nhân Dân và đảng viên tin tưởng và có trách nhiệm với Đảng.Thế lực đối kháng với ĐCSVN nay họ ở nước ngoài cả,họ móc trong nước nhằm thực hiện móc ruột nền kinh tế,phá kinh tế bằng chính sach và đẻ cơ chế lôi thôi để xúi người ta tham nhũng tự nhiên,hối lộ người nọ người kia rồi tố ra qua trung gian,để cho nội bộ giành ăn và đấm vào nhau....Cứ thế thì nó tan rã,núp dưới ngọn cờ nhiều sao nhiều gạch,chúng đi máy bay về lên ghế chểm chệ,lại cải tạo nhà đất,lại kiếm chác,lại tham nhũng....lại xuất dương.
    Ở một tỉnh nhỏ xíu,chỉ riêng mặt hàng YẾN SÀO,SỌI thuốc lá nhập mà từ Dân đến các vị mặt bự giành giật chôm chỉa và giết nhau từ gần 40 năm qua,đương nhiên là còn tiếp tục,từng trị chúng mà thua đấy.
    Thế lực thù địch mà VTV nêu,ngày nay chỉ còn là hình ma bóng quĩ.
    Xin thưa,khi con tôi ra trường cầm đơn gởi các cơ quan nhà nước đương thòi,tôi nói rõ là họ không nhận con đâu,tôi trả lời cho con tôi rõ là vì bố con là Việt Cộng.Cách đây 10 năm và cả hiện nay cũng vậy khi đứa thứ 2 vừa ra trường.
    Vậy xin thưa các đ/c lãnh đạo cao và cũng là bạn của tôi,AI là thế lực thù địch đây !!!
    Chả lẽ công ty Hàn Quốc,công ty Anh quốc,Ngân hàng tư nhân là nơi các con tôi làm việc là thế lực thù địch à...
    Bất kì bọn nào mà toa rập nhau phá hoại an ninh quốc gia,phá hoại kinh tế quốc dân,tham ô,tham nhũng,chụp mũ dân để bắt làm tiền kiểu như các bạn VNCH...thì chúng là phản động thật.
    Đòi tiền hối lộ cheo chẻo để nhận chuyển công tác,nhận tiền vừa đủ thì tráo trở không nhận đổ thừa,khi lệnh xuống thì nhận mà uất,bị tống cổ thì căm.Thứ xấu xa đó là cán bộ Ư ? Bất kì chế độ nào muốn tồn tại thì không thể có loại cán bộ như trên trong bất kì bộ máy nào,kể cả tổ hốt ống cống.
    Hãy học chú SAM,ngay ở miền Nam VN này.Chú bỏ tiền vào Việt Nam rất rộng rãi,xài sạch,chú thu lại không được xu nào....Chú chơi thẳng tay,tướng Pháp,tướng Mỹ,tướng ngụy cũ mới,tổng thống,thủ tướng ....gì gì chú cũng cho đứa thì chết tức tưởi,đứa thì sống như chết,đứa chạy lên rừng bắc MỸ chú cho dầm nước chết.
    Nói chưa chắc sai,tập thể Đảng và Nhà nước ta nên học chú SAM,đứa nào không vì quyền lợi của Đảng và Nhân dân thì tống cổ,thì vài trăm triệu cho về vườn làm ăn,Đã có tiếng xấu rồi dù chưa đến mức đi nửa thì cũng tống cổ.
    Công Sơn.Xin chân thành góp ý để nước nhà thịnh vượng thì ai cũng có phần lợi mà hưởng.Chống chế nhau thì cùng mạt mà nước ngoài nó hưởng,vì nó khôn hơn chúng ta đấy.Khôn đến mức mà tôi không hiểu được,như khi ưu đãi các con tôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ trước đến nay CS chỉ viết bài bao biên lý do để bảo vệ và quảng cáo cho họ , tự dưng hôm nay lại " cú " lên ra đòn phản công quyết liệt vậy ? chắc CS bị các đ/c " quên " nên đã quyết định " góp ý chân thành " với đảng ? trước sau thì sự thật cũng ra ngoài ánh sáng , muộn còn hơn là không bao giờ ! Một sự đổi mới về tư duy đến giật mình , trung thành với lý tưởng là điều đáng khen nhưng cuồng tín thì không thể chấp nhận . Khi " cuồng " lên , dù biết sai nhưng vẫn hành động , như vậy XH sẽ gánh chịu hậu quả của căn bệnh bảo thủ , nhưng dù sao thì cũng có lời chúc mừng cho sự . . . . đổi mới !

      Xóa
  8. Đảng muốn làm gì thì làm, xúc phạm đồng bào trong nước ghê quá!

    Trả lờiXóa
  9. Báo chí thoải mái nói năng
    Mấy cha lãnh đạo hàm răng chẳng còn

    Trả lờiXóa
  10. Nghĩ cũng thật là đời. Một đất nước từng có thành tích đánh bại 54 vạn quân Mỹ và hơn một triệu " ngụy quân", đã từng " đánh bại hai đế quốc hùng mạnh nhất thế giới", từng khoe khoang là có lực lượng CA điều tra vào loại giỏi nhất thế giới. Vậy mà với một trang mạng chỉ tồn tại trong " thế giới ảo", không có vũ khí, không có quân đội. Vậy mà nó đã làm cho mấy ông như "ngồi trên đống lửa"? vì sao vậy?Phải chăng vì những thông tin mà CDQL đưa ra, như những mũi tên " bắn trúng tim đen"? Nó có độ chính xác "đến từng milimet" như nhận xét của ai đó? Vậy tại sao mấy ông " không huy động toàn bộ hệ thống chính trị" ( theo cách nói của mấy ổng) để DẸP nó đi? Ai cho nó là xuyên tạc, là thù địch, là nói xấu. Nhưng với NHÂN DÂN, chỉ công nhận nó NÓI ĐÚNG. Và nhân dân chỉ cần có như thế là họ tin ngay, mặc chó "ra rả" suốt ngày các công cụ tuyên truyền cố " định hướng dư luận". Nên nhớ là với thời đại "thế giới phẳng" như ngày nay, chẳng ai có thể lừa dối được nhân dân.

    Trả lờiXóa
  11. Phải học VTV mà ra đòn thông tin như kiểu họ đưa thông tin về cầu thủ nhí Công Phượng của HAGL. Gái đĩ già mồm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Món nem Công chả Phượng này chỉ là đánh lạc hướng dư luận mà thôi. Đừng quan tâm.

      Xóa
  12. Ai có thể tin thằng VTV này nhỉ , trước hết VTV hãy quan tâm giải quyết ngay vụ này đi đã :

    http://xuandienhannom.blogspot.com/2015/01/thoi-chet-roi-ai-truyen-hinh-quoc-gia.html

    Trả lờiXóa