Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

SỨC CHỊU CỦA “XƯƠNG SỐNG KINH TẾ VIỆT”

Kinh ngạc với hình ảnh những người lao động chở hàng cồng kềnh trên chiếc xe máy khiêm tốn ở Việt Nam, nhiếp ảnh gia Hans Kemp đã quyết định thực hiện một bộ ảnh khá thú vị mang tên “Bikes of burden” (Những chiếc xe chở hàng quá tải).
Việt Nam, một đất nước nơi mà bán hàng rong trên mọi góc phố trở thành một nét đặc trưng trong văn hóa, nơi đến 95% phương tiện giao thông chủ yếu được sử dụng là xe gắn máy, thì quả thực, không mấy khó khăn để Hans Kemp tìm cảm hứng sáng tạo nên những bức ảnh như thế này.
Quan sát và đánh giá, Hans Kemp cho rằng một trong những lý do chính tạo nên văn hóa bán hàng tại Việt Nam đó chính là việc người dân ở đây luôn sử dụng thực phẩm tươi sống cho mỗi bữa ăn. Anh nói: “Không có thịt cá đông lạnh, mọi người chọn mua thực phẩm tươi trực tiếp được chuyển đến từ nông trại, lò mổ. Hầu hết là gia súc còn sống, hoặc chỉ vừa mới giết mổ. Vì vậy, thay vì vận chuyển bằng xe thùng lớn với một số lượng khổng lồ, người ta vận chuyển từng ít một và phương tiện tiện dụng nhất có thể chính là xe gắn máy.”
Hans nói thêm: “Có vẻ như mỗi hộ gia đình ở Việt Nam đều có ít nhất 1 chiếc xe máy. Trong thành phố chật hẹp, thường xuyên tắc nghẽn giao thông thì xe máy có vẻ là lựa chọn đúng đắn nhất để vận chuyển hàng hóa.”
Bộ ảnh của Hans Kemp đã thể hiện ý tưởng xuyên suốt là “hình thức chuyên chở hàng hóa bằng xe máy giống như xương sống của nền kinh tế Việt Nam. Dự án đặc biệt này đã được xuất bản thành sách với trên dưới 148 bức ảnh muôn màu sắc, rất chân thực và rất Việt Nam.

Theo T.M (Depplus.vn/MASK)


























-------------------

15 nhận xét:

  1. Tin mới:
    Ông Nguyễn Bá Thanh vẫn còn chữa bệnh ở Mỹ.
    Giới chức Việt Nam lần đầu tiên chính thức loan báo việc ông Nguyễn Bá Thanh đang chữa bệnh tại Mỹ. Trang tin Infonet của Bộ Thông tin và Truyền thông nói tin này được đưa ra trong buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên sáng 3/10 của đoàn đại biểu quốc hội Đà Nẵng.
    Nhưng người ta thực sự ông Thanh bị bệnh gì? Tại sao phải qua tận "đế quốc Mỹ xâm lược" nhò họ "chữa bệnh"? Sự bất thường đó làm người dân VN tưởng tượng ra đủ thứ khủng khiếp cho ông Thanh, cũng như sự thâm độc trong giới "nãnh đạo"!

    Trả lờiXóa
  2. Đây gọi là "Vui tung tăng vang ca có đảng cuộc đời nở hoa!"

    Trả lờiXóa
  3. Chiếc xe máy đang là hình ảnh biểu tượng của kinh tế việt nam, không tuyệt đối thô sơ nhưng chưa có một chút hiện đại; quá tải, lam lũ, nhọc nhằn trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Bất chấp luật lệ, đạo lý, bươn chải trên mọi nẽo đường, không từ một thủ đoạn nào để luồn lách vượt lên nhưng hiệu quả rất thấp, xe máy ngày một cũ kỹ, bệ rạc, vô hướng

    Trả lờiXóa
  4. Khi mà sự chăm lo của nhà nước không đến nơi đến chốn, khôn bài bản thì dân phải tự cứu thôi. Trông vào nhà nước mà chết đói à. Cái "xương sống" kinh tế kiểu này là cực chẳng đã, không ai muốn vậy, nguy hiểm lắm. Đúng là những hình ảnh chỉ có ở Việt Nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Do, bởi, vì, tại... "những quả đấm thép" ngốn hết ngân sách vào túi riêng của các Nhóm lợi ích, của các nhà lãnh đạo "thượng tầng kiến trúc" cho nên cái "xương sống" nền KT Việt phải oằn sức chịu hết cỡ, dân nghèo mới có tiền ...ăn cháo!

      Xóa
  5. "Tiêu,tiêu nữa,tiêu mãi,tiêu cho hết sạch thì thôi"- nay mai bắt dân góp vàng góp tiền mà trả,sợ gì chớ ! Thằng dân đen nào cải lệnh không đóng,chụp cho nó một cái mũ to đùng là "phản động chống phá nhà nước"."đảng viên đảng Việt Tân","thế lực thù địch"...bất nhốt tù dài hạn,triệt phá đường sống của gia đình nó - nó sợ xanh mặt xin đóng gấp ấy chớ ! sướng lắm,sướng lắm,yên tâm đi !

    Trả lờiXóa
  6. xuống hố cả nút
    nhưng cũng phải công nhận giới lãnh đạo vn trơ tráo vô liệm sỉ thật

    Trả lờiXóa
  7. Tấm hình cuối cùng là kiếp sau của bọn tham nhũng, tham tàn đấy!
    Chúc "may mắn" nhé!...

    Trả lờiXóa
  8. Những bức ảnh người dân Đất Việt
    Bon bon trên đường XHCN viển vông
    Đang tiến nhanh tiến mạnh lòng vòng khắp đất nước
    Nhìn thật oai hùng phải nói nhất Việt Nam ta

    Trả lờiXóa
  9. Đường quan lộ dân đen ta sánh bước
    Thật là nhanh mạnh vững chắc chẳng ai bằng
    Trên thế giới Việt Nam là số một
    Đích Xả Hội Chủ Nghĩa quá tuyệt vời - cảm ơn Bác & Đảng đưa đường chỉ lối .

    Trả lờiXóa
  10. Ông bá thanh to mồm chống tham nhũng bị nó cho nhiễm xạ có gì mà khó hiểu
    Mỹ ngu dốt mới chữa được v n giỏi quá hay" quá giỏi không thèm chữa"
    Nó sợ bá thanh quá tay như tập cận bình tr Q nó phải thịt thế thôi

    Toàn đảng toàn chính phủ tham nhũng một mình ong chống sao nổi

    Trả lờiXóa
  11. Nếu nền kinh tế VN hôm nay phá sản , thì thành phần nghèo khổ vẫn là thành phần thảm thương thiệt thòi trước tiên .

    Đảng viên , cán bộ nhà nước cũng chẳng hề hấn gì vì tiền nỗi chìm dư sức thủ cẳng năm mười năm

    Trả lờiXóa
  12. Thư ngỏ gửi “Bộ phận không nhỏ - tức L ớn” – trong NQTW 4:
    Điều 1. Các a khoe khoang công trạng ít thôi , không có tài thì co vòi lại đi, đừng cậy có ghế cao đi phát biểu tùm lum.
    Điều. 2 các anh cấm báo chí truyen hinh không nên nói rộng" tung hê đảng, nhà nước quá mức"(khoái tô hồng)
    Điều. 3 các a bớt chút thời gian đọc các trang mạng này xem dân nói gì, rất hật, những tiếng nóí từ đáy lòng họ.
    Điều. 5 nếu đủ tiền của đất đai sống 5 đời rồi thì thôi " hãy dừng ngay tham nhũng"
    Điều. 6 năng lên chùa tu lấy cái Đức để giảm bớt lòng tham
    Điều. 7 nội bộ hãy đoàn kết đừng bới nhau ra "có bới ra, các trang mạng mới biết mới đăng"
    Điều. 8 xét bản thân già, trình độ ngu lên xin về nghỉ hưu " đừng tham quyền cố vị nữa"
    Điều. 9 đã về thì đừng làm cố vấn nữa lam ngu lớp sau. " đừng đi họp hay hội nghị để nhận p b"
    Điều. 10 Trong thời gian công tác ,làm điều gì sai và oan cho dân lên ra chùa mà sàm hối
    Mong các ông Thưc hiện mười điều trên cho dân có phận nhờ

    Trả lờiXóa
  13. Vâng đồng ý với tác giả. Nhưng cái gì nó cũng có giới hạn , chứ không thể chịu đựng được trong vô hạn! Khi đó sẽ là "gãy xương" à!

    Trả lờiXóa
  14. Bo sưu tập đáng nể. Mọi người đang oằn lưng cố phóng nhanh trong "hy vọng" vì họ biết phía xa kia tận chân trời là Chủ nghĩa xã hội!
    Đương nhiên đầy hy vọng! Vì ở VN lương lao động trực tiếp làm công và hưu trí luôn ổn định và nợ xấu tăng trưởng bền vững!

    Trả lờiXóa