Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Những lời tiên đoán cho năm 2015


Năm 2014 đầy biến động với quá nhiều thảm kịch đã được các nhà tiên tri nổi tiếng như Vanga, Nostradamus tiên đoán trước. Vậy năm 2015 sẽ ra sao? Cùng xem những lời tiên đoán cho năm 2015.
Tiên đoán cho năm 2015 của nhà tiên tri Vanga
Sinh thời, nhà tiên tri vĩ đại nhất thế kỷ - bà Vanga, không đưa ra bất cứ lời tiên đoán cụ thể nào cho năm 2015.
Bà chỉ đưa ra lời tiên đoán chính xác cho năm 2014, rằng phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả chiến tranh hóa học.
Tiên đoán này của bà Vanga đã làm cả nhân loại sửng sốt về độ chính xác. Dịch Ebola đã cướp đi hàng ngàn mạng người và đến giờ vẫn đang đe dọa cả nhân loại.
Dưới đây là lời tiên đoán của nhà tiên tri Vanga cho những năm sắp tới:
Năm 2016 - Châu Âu gần như không có người sinh sống. Năm 2018 - Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc thế giới mới. Những nước phát triển sẽ trở thành kẻ bóc lột các nước khác từ việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản. Năm 2023 - Quỹ đạo Trái đất thay đổi. Năm 2025 - Xuất hiện một bộ phận nhỏ người di cư đến Châu Âu.
Tiên đoán cho năm 2015 của nhà tiên tri Nostradamus
Năm 2015: trong tháng 11, nhiệt độ trung bình của trái đất sẽ đạt đến 59 độ Celcius và thế giới đại loạn sẽ phát sinh.
Năm 2016: vào trung tuần tháng 4, bão (Typhoon) sẽ phát sinh tại Trung Quốc; một số thành phố lớn bị phá hoại. Tổng thống Mỹ George W. Bush sẽ khẩn cấp nhập viện về bệnh trạng ảnh hưởng đến tính mạng.
Từ những dự đoán của Juseleeno, nhiệt độ của địa cầu đến năm 2012 tại Phi Châu đạt đến 58 độ Celcius và nạn thiếu nước trầm trọng xảy ra. Sự gia tăng nhiệt độ tiếp tục và đạt tới 59 độ Celcius; nhiều người bị nóng chết và nhân loại trên toàn cầu bị rơi vào khủng hoảng.
Bất luận thế nào, sự gia tăng nhiệt độ của địa cầu nhanh chóng hơn so với suy đoán của các khoa học gia trên thế giới là rất chậm. Những sự kiện này, nếu đúng thì thời gian cho nhân loại không còn lại bao nhiêu.
Những lời tiên tri cho năm 2015 của nhóm các nhà tiên tri
Các nhà tiên tri: Doris Hutchinson, Apostle Steve Lyston, Prophetess Michelle Lyston, Prophetess Sophia DiMuccio, Prophetess Nadra Brotherton và Prophet O. Onesto Jolly lại có nhìn sáng sủa hơn cho năm 2015 này.
Theo các nhà tiên tri, số 15 tượng trưng cho tự do, danh dự và ân sủng. Nó đại diện cho sự phục sinh, hồng ân và phán xét công bằng. 2015 sẽ là năm của sự giàu có và sự chuyển giao chính quyền. Hòa bình sẽ được lập lại và những bí ẩn của vũ trụ phần nào được hé lộ.
Cụ thể:
1. Lũ lụt, sạt lở đất, chiến tranh ở một vài nơi dẫn đến nạn đói có thể xảy ra trong năm 2015. Thảm họa tự nhiên như núi lửa phun trào, sóng thần, lấn biển sẽ là vấn đề thu hút sự chú ý hàng đầu.
2. Các vấn đề nợ, thuế, lao động, pháp luật, trị an sẽ được giải quyết dứt điểm, mang lại hy vọng cho mọi người.
3. 2015 cũng là năm có những đôt phá về y học. Các nghiên cứu từ các loại trái cây và thực vật sẽ giúp con người chữa nhiều bệnh nan y. Tuy nhiên, các bệnh về da vẫn đe dọa con người. Thay đổi khí hậu, những đợt nóng kỷ lục và mưa đá sẽ khiến nhiều người chết.
4. Ô nhiễm đất và nước khiến nguồn hải sản bị sụt giảm. Các khu vực Trung Đông, Bắc Phi và châu Âu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
5. 2015 là năm hồng ân của Thiên Chúa. Đức Chúa sẽ ban ân sủng và lòng ưu ái đối với con người. Con người sẽ sống chan hòa và nhân ái với nhau hơn.
Phương Thảo/(Gia Đình)
-------------

15 nhận xét:

  1. hồi đó bà ấy biết Bush là ai, toàn bọn bịp bợm thêm thắt lung tung vào. Ebola thì liên quan gì đến ung thư da

    Trả lờiXóa
  2. Chúc mừng Bác năm mới 2015. (Tôi không ăn Tết Trung Hoa hơn mười năm nay).
    Từ ngày bị bóp tự do ngôn luận, số người vào đọc Bác chắc giảm hẳn?
    Dù sao, khi mâu thuẫn tới đỉnh điểm, sự giải quyết (mở nút thắt) ắt phải xảy ra!

    Trả lờiXóa
  3. gửi nd 05-42 . bà VanGa mới mất chừng mười năm mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Baba Vanga mất ngày 11 . 08 . 1996 .

      Xóa
  4. Ở Việt Nam chúng ta theo nhận định thời cuộc vừa qua : 1945 - 1975 đả có biến cố lịch sử và bây giờ 2015 là thời vận đả đến - Theo tiên đoán đến tháng 8 âm lịch sẻ có biến cố lịch sử - Vieetjn Nam sẻ sang trang mới - Các bạn chờ xem hiệu ứng nhé .

    Trả lờiXóa
  5. Cũng rất khó tin !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là rất khó tin - Những điều khó tin nhưng có thật :
      - Đây đủ sức khoẻ trước khi phong tướng - Phậm quý Ngọ cũng chết
      - Nguyễn Bá Thanh ai có ngờ ông chết do bàn tay thâm đọc Nguyễn Xuân Phúc
      - Vửng như trụ đồng Th/tường Hồ Quốc Việt cũng phải xiêu
      - Mua nhiều phiếu ủng hộ Pho/thủ tướng thứ nhất rốt cục thành Phó thủ tướng HƯ NHẤT

      Vậy cái gì đến sẻ đến các bạn chờ xem / chắc chắn đến tháng 8 al 2015 nhé

      Xóa
  6. Đối với Nostradamus chỉ là những vần thơ vô bổ , nó không có gì ăn nhập với các sự kiện thời nay , tất cả đều do con người suy diễn và lắp ghép một cách vụng về . Các vị đã mấy lần khủng bố tinh thần loài người về ngày tận thế , lần gần nhất vào ngày 21 . 12 . 2012 , tôi quyết định mang cần câu ra sông ngồi để xem có hòn đá nào rơi vào đầu không , nhưng hoàn toàn thất vọng vì không được chứng kiến ngày tận thế . Chỉ có những ông chủ là những nhà tiên tri có hạng , các ông ấy sẽ phán chính xác ngày các bạn thất nghiệp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bàn về vấn đề này,nên tránh 2 thái cực :
      -đừng tuyệt đối hoá Khoa Học (cuồng khoa học)
      -đừng mê tín dị đoan.

      Xóa
  7. Chỉ có 2 nhà tiên tri đáng tin cậy : phương tây có
    Nostradamus và Việt Nam (phương đông) có trạng
    Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
    Còn bà Vanga chưa có gì đáng tin lắm.Bệnh ngoài
    da chỉ có ở Phi châu.Nói đa số loài người bị bệnh
    ngoài da mà suy diễn là bệnh Ebola thì e là phiến
    diện và hồ đồ qúa đáng.
    Còn thiên tai như động đất,núi lửa,bão lụt v.v.thì
    năm nào chả có,không tiên tri cũng đoán được !

    Trả lờiXóa
  8. Trương Minh Tịnhlúc 19:14 1 tháng 1, 2015

    Thưa các Bác,
    Trên mạng và trên facebook vừa xuất hiện một Blog có tên "Chân Dung Quyền Lực" (hoặc có lâu rồi mà tôi không biết).Nó không có tường lữa nên dân đọc và còm thoải mái. Toàn những chuyện thâm cung bí sử của các ông to.
    Các Bác vào coi và thử nhận định cái nầy của ai nhé !. Làm với mục đích gì ?

    Trả lờiXóa
  9. "Sinh con đầu nòng chẳng gái thì trai..."

    Trả lờiXóa
  10. Thiên cơ bất khả lậu - Việc Trời (tương lai) không thế biết.
    Tiên tri? Ngoại cảm? Chỉ có... Mèo máy Doraemon mới giỏi.

    Trả lờiXóa
  11. Người ngoại quốc tin ở dự đoán căn cứ vào các số liệu …Dân ngoại quốc thì chỉ tìm lời tiên đoán , nhiều nhất la lời cũa Nostra tâm thần va Bà Mù …
    Dân VN không được và không cần như vậy . Tại sao?
    Luât Trời đã xuất hiện ở VN vào năm 2010 rồi đó …sao không tìm học nghiên cứu để tiên đoán dự trù cho tương lai …cũa bản thân, xã hội va tổ quốc ?

    Nếu dân VN cứ chờ người khác nói rồi làm theo …thì không cần tiên đoán cũng biết chắc rằng dân VN chỉ là thân kiếp nô lệ

    1 câu nói truyền thuyết cũa người VN trở thành huyền thoại nóng sốt là MÃ ĐỀ DƯƠNG CƯỚC ANH HÙNG TẬN …và đã rất nhiều lần cập song niên Mã- Dương xuất hiện rồi không thấy gì cả …cho nên câu tiên tri này được cập nhật vào loại huyền thoại sấm trạng Trình. Tuy nhiên … không phải vậy đâu
    60 năm mới có 1 lần GIÁP NGỌ- ẤT MÙI …ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ NĂM MÃ-DƯƠNG TRONG SẤM TRẠNG TRÌNH ….Tại sao? …nếu quý vị nào thật tâm muốn biết luật Trời là gì …xin tìm hiểu BMLTHG ở web TGVH.com …xin báo trước: vào web site này, rồi tìm kiếm ..rồi phải năn nỉ van xin gì đó , may ra (1%) mới thấy được BMLTHG …vì cái luật trời BMLTHG này vào năm 2010 chỉ xuất hiện (sau khi đã được thông báo trước 1 tháng, về thời gian xuất hiện) …2 giờ trên web TGVH.com
    … có 1 việc tạm cho là bí mật vì đang nghiên cứu : hình như trạng Trình đã biết và áp dụng BMLTHG vào Tiên tri .
    Mtl

    Trả lờiXóa
  12. Ai trong chúng ta cũng có thể là nhà tiên tri. Vấn đề là sự diễn giải của hậu thế. Rất "kỳ diệu".
    Na ná như câu chuyện 1 người nghèo quỳ lạy trong Nhà thờ: "Xin Chúa giúp con qua cơn hoạn nạn... Con rất cần 1 triệu đồng để mua thuốc uống cho cơn bệnh bao tử đang hành hạ con". Một cán bộ đứng cạnh "động lòng", móc đưa anh ta tờ 500.000 VNđ. Anh ta nhận, vẫn nhìn tượng Chúa: "Con xin tạ ơn Người. Nhưng tại sao Người không đưa tiền trực tiếp cho con, mà đưa qua ông lãnh đạo này? Ông ta đã lấy bớt của con một nửa rồi. Amen".

    Trả lờiXóa