Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

SUY NGẪM

                              * NGUYỄN TRỌNG VĨNH
                             Bác dựng nền "Dân chủ Cộng hòa"
                             Kết đoàn, dân chủ, thỏa dân ta.
                             Nay thì phe, nhóm không dân chủ
                             Tức nước vỡ bờ ắt chẳng xa!

                             Nước ta rừng biển, mỏ trời cho
                             Những tưởng dân mình đủ ấm no
                             Lại hóa dân nghèo và nước yếu
                             Vì quan tham nhũng cõng quan bò.

                             Tự hào khí phách tổ tiên xưa:
                             "Nam quốc sơn hà Nam đế cư"...
                             Thắng Pháp, Mỹ danh vang thế giới
                             Mà nay lệ thuộc, xót lòng chưa!

                             Việt Nam đâu phải thiếu nhân tài
                             Vì sợ nhân tài đoạt mất ngai
                             Bài xích thực tài, dùng phe, cánh
                             Nước nhà suy yếu, hỏi vì ai?

                             Hiện tình mọi mặt đều xuống cấp
                             Nếu cứ kéo dài sẽ tới đâu?
                             Phải phá sức ỳ cho chuyển biến
                             Người người chung sức dấn thân, nào!
                              N.T.V 
----------
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh
Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
của Việt Nam tại Trung Quốc.
Điện thoại: (84-4) 35770135
Địa chỉ: 23, ngõ 5, phố Hoàng Tích Trí,
phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.
------------------
(Tác giả gửi bản thảo đến BVB)

4 nhận xét:

  1. Cụ Vĩnh càng cao tuổi, càng sáng suốt, cương trực và tâm huyết. Bái phục! Bái phục!

    Trả lờiXóa
  2. "Bài xích thực tài, dùng phe, cánh
    Nước nhà suy yếu, hỏi vì ai"

    Trả lờiXóa
  3. Hoan hô ! Võ Nguyên Giáp, Trần Độ, Nguyễn Trọng Vĩnh... những vị tướng tài kiệt xuất của Việt Nam. Chúng con nôn nào mong chờ đến ngày vỡ bờ lắm rồi. Ngày đó chắc chắn nhân dân vui sướng tột độ không thua kém gì ngày thống nhất nước nhà, càng để lâu sợ rằng người ta vì quá căm hận mà phủ nhận luôn công lao của những người cộng sản chân chính, đừng để những bi kịch như tượng Lê - Nin bị kéo đổ vậy.

    Trả lờiXóa
  4. Nước dâng, đè nén quá lâu rồi.
    Một tiếng hô lên: phá bờ thôi!
    Ào ào nước cuốn trôi thành lũy.
    Dân khí vùng lên để làm người!

    Trả lờiXóa