Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Ảnh ấn tượng Chủ nhật

<... Ngực lép Bốn ngàn năm
Trưa nay cơn gió mạnh
Thổi phồng lên
Tim bỗng hóa mặt trời...> 

                                              ("Huế tháng Tám"- Tố Hữu)
                                                             >> Đọc bài ở đây  
-------------------
----------------

15 nhận xét:

  1. Một lời bình " Hiếm gặp " , chuẩn cả nghĩa đen và nghĩa bóng .

    Nếu Tố Hữu sống lại chắc hẳn ông phải giật mình vì nó phồng nhanh quá , ngoài sức tưởng tượng của ông .

    Nhìn hình mà thấy Ham , muốn làm gió quá .

    Trả lờiXóa
  2. "Hai Bộ đồng tình giúp dịch vụ nâng ngực lép phát tài"
    > He..he..Hai Bộ cùng đồng tình "nâng đỡ" Bộ ngực! Cả 3 Bộ đều sướng nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Chuẩn không cần chỉnh.

    Trả lờiXóa
  4. HÍ hí...ha hả...Giờ mới thấy Đại ca của Bà Tưng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dô huày chị em ta ơi, Ta đi nâng ngực hợp thời...lái xe. Be..be...

      Xóa
  5. "Theo dự thảo, để tham gia thi lấy bằng lái ô tô, xe máy, người dân cần phải vượt qua 83 tiêu chuẩn về sức khỏe. Trong đó, có những tiêu chuẩn kỳ lạ như: Muốn được cấp giấy chứng nhận sức khỏe để lái xe máy 50 cm3 trở lên (bằng lái A1, B1) thì bộ ngực phải đảm bảo có số đo không dưới 72 cm"...
    > Tôi có đủ 100 tiêu chuẩn kia, vì riêng Bà Tưng đã cho tôi 17 tiêu chuẩn rồi!

    Trả lờiXóa
  6. "Ngoài ra, dự thảo cũng quy định theo hướng người có “ngực to” sẽ có nhiều cơ hội để được “lái xe to”. Cụ thể, nếu ngực ở ngưỡng 74-76 cm thì được cấp bằng lái xe hạng A3, A4, B2; còn to hơn nữa sẽ đủ điều kiện lái xe siêu trường, siêu trọng hạng C, D, E, F, A2"...
    - Thê sthì em tui phải lái Đại xa kia, mới xứng chứ!

    Trả lờiXóa
  7. Đưa ra quy định này cũng như nhiều quy định vớ vẩn khác, như chọ tức thiên hạ, là trò Pha loãng dự luận, kéo người ta phải bình phẩm, bàn tán chuyện không dâu đẻ loãng bớt các vụ tham nhũng, bớt chê đảng yếu này-kém jia. Trò mèo!

    Trả lờiXóa
  8. Cấp cứu, hai bệnh nhân Thăng-Tiến nhập viện Tâm Thần!

    Trả lờiXóa
  9. Hay quá! đủ tiêu chuẩn lái xe to của anh Thăng rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thừa tiêu chuẩn lái xe Contener hạng nặng mà BT Thăng mới nhập. Và chắc cũng nhờ cơ sở Mỹ viện nâng ngực bơm silicon của chích chòe Kim Tiến

      Xóa
  10. ..."Thổi phồng lên
    Tim bỗng hóa mặt trời...>
    - Từ hai bộ Y tế và GTVT mà bác Bồng nghĩ ra cả hai bộ đều lo nâng cấp cho Bộ ngực, quá hay!
    > Mấy câu thơ chú giải gợi cho tôi nhớ bài 'Từ ấy' cũng của Tố Hữu:
    "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
    Mặt trời chân lý chói qua tim". Nhà thơ đã rất chân tình và chính xác. Chân lý ở đây là chủ nghĩa Cộng sản, lý tưởng cộng sản. Khi đã "chói qua tim" thì tim khô cứng, chai lì, không còn chút rung động, muốn hại ai cứ hại, muốn bắt ai cầm tù cứ bắt, muốn giết ai cứ giết, vì cái "mặt trời chân lý chói qua" làm khô cứng mất con tim rồi. Ôi, trái tim đã "bị" vậy thì thương lắm, thương nhiều! Và tai hại cho đời cũng không ít, "bộ phận không nhỏ".......

    Trả lờiXóa
  11. Bà ngoại:
    - Ti vi nó nói cái gì nhanh như ăn cướp, tao nghe hổng nổi ha bé Út?
    - À, nó nói: "Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ" đó ngoại.
    - Dzậy là đúng quá. Sao đọc như điên như khùng, hổng cho người ta nghe rõ điều đúng và làm theo? Bộ sợ cái gì hả bay, tao hổng hiểu?
    - À, sữa bột mới tốt cho người lớn...
    - Đâu có mậy. Quảng cáo sữa bột đó cũng cho em bé mà?
    - Con hổng nói ý đó. Là mấy người bán sữa bột có nhiều tiền qua việc bán sữa bột. Họ đọc thật nhanh tin tốt về sữa mẹ để nhập nhèm...
    - Dzậy cũng như lừa đảo rồi bay ơi!
    - Chuyện bình thường mà ngoại.
    - Dzậy mà bình thường? Tổ cha chúng nó!

    Trả lờiXóa
  12. Đất Nước trong con bĩ cực
    Thỉnh thoảng chọc cười cho mặt bớt héo hon

    Trả lờiXóa
  13. Quái lạ nhỉ?! Các bố để dân đói, ngực lép, bụng tóp; lại quay qua làm khó dân? Vậy là chỉ người "no đủ" mới có quyền lợi? Vi phạm nhân quyền mà nằng nặc xin vào UB Nhân Quyền? Đừng để thế giới họ khinh miệt!

    Trả lờiXóa