Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Hàng trăm người dân vây 2 cán bộ công an


Thấy 2 cán bộ công an ép xe, đánh vào người học sinh, nên hàng trăm người dân đã kéo ra phản ứng dữ dội và vây không cho rời khỏi hiện trường.
Theo đó, sự việc trên xảy ra vào khoảng 21h30’ tối ngày 27/2, tại đường Điện Biên Phủ, TP Huế. Có mặt tại hiện trường, phóng viên chứng kiến hàng trăm người dân bao vây 2 cán bộ công an để phản đối việc đánh một em học sinh tên là Tây.
Trước sự phản ứng gay gắt của đám đông, 2 cán bộ công an này phải gọi điện “cầu cứu” lãnh đạo Công an TP Huế. Sau đó không lâu lãnh đạo Công an TP Huế đến nơi xảy ra sự việc thì lúc này người nhà mới chịu đưa Tây đến bệnh viện cấp cứu.
Hàng trăm người dân chứng kiến vụ việc đã rất bức xúc trước việc 2 chiến sỹ Công an dùng vũ lực. Bà Nguyễn Thị Vân, sống ở đường Điện Biên Phủ, là người chứng kiến vụ việc, thuật lại: “Tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối, sau khi ép xe vào lề đường trước nhà tôi, 2 chiến sỹ công an đã đánh mạnh vào đầu của em học sinh tên Tây khiến em gục ngay tại chỗ. Cú đánh mạnh lắm tôi nghe rất rõ nó làm cái bụp, gãy dùi cui luôn mà.
Chưa dừng lại ở đó, 2 chiến sỹ này còn bắt đưa người bị đánh về Công an phường Trường An, nhưng người dân chúng tôi không cho đi, cuối cùng họ phải gọi Công an TP Huế về hiện trường xử lý vụ việc”.
Bà Vân thuật lại: Sau khi đánh, Thượng úy Phan Lê Phú còn thách thức người dân, lấy tay chỉ vào túi áo có đeo bảng tên nói: Gọi nhà báo đi, Phú đây, Phú đây.
Ngoài bà Vân, ông Bùi Viết Sơn, số nhà 32 đường Điện Biên Phủ, chủ nhà may Vest Sơn, cũng là người chứng kiến cho biết: “Vào thời gian trên em Phạm Văn Tây chở một người bạn là Nhật Trung chạy ngược chiều trên đường Điện Biên Phủ. Khi đến trước số nhà 30, Tây bị xe công tác do Thượng úy Phan Lê Phú điều khiển chặn lại. Thấy công an chặn xe bất ngờ, Tây cho xe lách sang một bên thì bị chiến sĩ công an ngồi sau vụt dùi cui vào đầu. Tây choáng váng và ngã vật xuống đường. Nhiều người dân chứng kiến sự việc cảm thấy bất bình, đã vây lấy hiện trường”.
Theo anh Sơn: “Hai anh công an đã dùng xe máy chắn ngang trước mũi chiếc xe đi ngược chiều vừa thổi còi vừa quất (đánh – PV) vào người của hai thanh niên khiến một em gục tại chỗ”, anh Sơn bức xúc.
Liên quan đến vụ việc này, ông Đặng Ngọc Sơn, Trưởng Công an TP.Huế, cho biết: Theo anh em báo cáo, khi công an ra hiệu lệnh dừng xe, hai thanh niên đã không tuân thủ mà còn rú ga bỏ chạy. Chính vì vậy nên nhóm công an mới truy đuổi, do chạy nhanh nên hai thanh niên đó… “tự ngã”. Thái độ của người dân là do hùa theo đám đông (!?).
 Theo ông Sơn, đoạn đường này thường xảy ra việc đi xe ngược chiều, gây mất an toàn, lãnh đạo tỉnh đã nhắc nhở nhiều lần nên cần có biện pháp để ngăn chặn dứt điểm.
P.V
(Theo Petrotimes)
---------------

20 nhận xét:

  1. Không biết các đồng chí công an nhân dân của chúng ta làm gì mà dân ghét quá vậy ???

    Trả lờiXóa
  2. Hì, hì, tự ngã, tự té vào dui cui, viết thư cảm ơn CÔN AN đối xử quá tốt rồi tự tử.
    Híc, híc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XẢ HỘI VUI
      Xả hội ngày nay lắm chuyện vui,
      Chạy xe không nón phải bùi ngùi
      Mặt mày bầm tím, tròn như bí
      Mắt mũi sưng vù, nhắm tựa đui
      Cảnh sát dùng tay đưa gậy cản,
      Người dân lấy mặt "đập"dùi cui
      Bao người toi mạng vì không nón
      Nhà nước bảo rằng bởi tội xui.

      Xóa
  3. Đúng là mồm côn an:vào đồn thì tự thắt cổ,đi xe thì tự ngã.

    Trả lờiXóa
  4. ‘Còn Đảng còn mình”
    Đánh dân thật lực
    Dân mà cự, cãi
    Đánh chết thẳng tay
    Khỏe mạnh vào đồn
    Ra thành tàn tật.

    Thật là “Kiếm sắc”?
    Bảo vệ Đảng ta
    Lại học tinh hoa
    Đạo đức bác Hồ
    Nên thành côn đồ
    Đánh dân như thế.

    Trả lờiXóa
  5. Nhiều công an VN hiện nay thất đức quá. Họ chẳng gây được cả tình với dân mà hoàn toàn ngược lại

    Trả lờiXóa
  6. Nhiều công an VN hiện nay thất đức quá. Họ chẳng gây được cả tình với dân mà hoàn toàn ngược lại

    Trả lờiXóa
  7. Công an nhân dân! "Miệng quan trôn trẻ"

    Trả lờiXóa
  8. Vì sao thời nay công an trở thành "kiêu binh"? Bất cứ ai chịu khó suy nghĩ một chút dều có thể hiểu được!

    Trả lờiXóa
  9. Day la hinh anh dep de cua Con an bao ve Dang quang vinh.
    Neu la CONG AN NHAN thi khong bao gio Tan ac nhu The voi DAN.

    Trả lờiXóa
  10. Nhớ lại lịch sử quê nhà, sau thời kiêu binh là cái j nhỉ......

    Trả lờiXóa
  11. Bác có dạy các chú đánh dân dã man không?!

    Trả lờiXóa
  12. Dân bây giờ nội công giỏi lắm: công an bắn chỉ thiên, dân tự bay lên cao khoảng 10 mét nên... trúng đạn!

    Trả lờiXóa
  13. Dương Hữu Tháilúc 23:32 3 tháng 3, 2014


    Nhận dân vây ráp Công an
    Quyết không cho chúng rời xa hiện trường
    Mấy thằng nghiệt chủng bất lương
    Coi dân như rác bợ chân quân Tàu
    Chúng mày chưa thấy sức dân
    Dễ thường đàn áp người dân mặc tình
    Cậy quyền cậy lắm tiểu liên
    Nhân dân vùng dậy chạy đâu chúng mày ?

    Trả lờiXóa
  14. Bọn tớ là công cụ chuyên chính của đảng ,chỉ có nhiệm vụ bảo vệ đảng không bảo vệ dân ,biểu tình ĐẬP ,giao thông CHẶT CHÉM THA HỒ đảng cho quyền chúng tớ mà ,tức hử,làm gì được kiêu binh chúng tớ nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều khi chết thảm hơn người thường đó! Kiểu như đứt đôi vì TNGT! Ôi, thảm thương thay! Hoặc kiểu Ngựa chết loài Người mừng vui liên hoan!
      Có giá phải trả trong cuộc đời đấy! Đừng tưởng bở!

      Xóa
  15. Sao không nhân thể đập chết 2 con chó đói ấy đi?

    Trả lờiXóa
  16. Hai chú này ắt sẽ gặp quả báo , hãy nhìn mấy chú điều tra Bắc giang ép cung ông Chấn mà làm bài học !

    Trả lờiXóa
  17. Đánh chết mấy thằng cảnh sát .. côn đồ này, tìm tận nhà mà diệt, như diệt ác ôn thời chiến tranh vậy.

    Trả lờiXóa