Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

HÃY NHỚ LẤY LỜI UYÊN

 * SINH TỒN 
                   * Xin phép hương hồn 
Anh hùng Ls. Nguyễn Văn Trỗi
và mạn phép cố nhà thơ Tố Hữu! 
Có những phút làm nên lịch sử
Có cái lý hóa thành bất tử
Có những lời hơn mọi bài ca
Có con người như chân lý sinh ra.
Nguyễn Phương Uyên!
Em đã thoát tù
Danh còn sáng mãi
Tù hay thoát? Anh hùng, vĩ đại.
Hỡi người Em, không khép chặt đôi môi
Tiếng em vang: “Tôi không chống nước tôi!
Tôi chống đảng chỉ vì tôi yêu nước”…
Dù lời em không đăng trên báo Đảng

Nghìn năm sau sẽ nhớ lại hôm qua
Một sáng mùa thu, đứng giữa phiên tòa
Em đứng giữa ‘vòng vây pháp luật’
Và cảnh sát canh chừng quanh bục
Em bước lên, nhức nhói chân đau,
Dáng hiên ngang vẫn ngẩng cao đầu
Áo trắng tuổi học đường tinh khiết
Thân gầy yếu mạnh hơn quy kết...

... Những quan tòa mặt ngầu hung dữ
Tòa ngăn cấm người thân vào dự
Em vững tin, mắt nhìn, bình thản
Như chính Em là người xử án.
Những quan tòa soi mói nhìn em
Đời vẫn tươi màu lá rau xanh
Đây chủ quyền núi sông trời biẻn rộng
Đây máu thịt của Em đòi cuộc sống.
Em nhỏ nhẹ: “Tôi có tội gì đây?"
Họ quy em chống đảng theo phương Tây
Sáu năm tù còn không kêu giảm án
Em dõng dạc: “Tôi chỉ là yêu nước
Đảng sai rồi, sao lại bắt sinh viên?
Đảng là một tổ chức tự mang tên
Sao lại đánh đồng cùng Tổ quốc?”…
… Đôi môi em cháy bỏng nỗi niềm
“Sao lại lấy búa liềm thay đất nước?”
Phải hiểu đúng, không thể quy tội được!
Phát sáng lên câu nói mấy giây thôi
…Em rất trẻ, như thiên thần công lý!
Chẳng cần đâu, biện lý với luật sư
Một mình em  cãi lý chẳng chần chừ…!

Em đã thắng, Phương Uyên ơi có biết
Chống bành trướng, lời nối lời tha thiết!
Những cư dân báo mạng đã vì em
Đưa tin nhanh không chịu phận đê hèn...
Em đã thắng, em được Tòa  tha bổng
Biển ngoài kia dâng lên từng cơn sóng
Cảm ơn em đã tranh đấu chủ quyền
Tiếng của em, chói lọi một Phương Uyên! .
S.T
---------------

23 nhận xét:


  1. Tôi chống đảng chứ không chống tổ quốc, các ông ,bà đừng đánh đồng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng thế, chỉ muốn nhìn thấy đảng thối nát không còn tự tung tự tác chứ không hề chống lại đất nước tôi

      Xóa
  2. Đất nước - Tổ quốc 4.000 năm, đảng CSVN 83 năm. Đảng là khác, không đánh đồng đảng với nước, đảng với dân tộc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  3. Đảng CS cũng chỉ là 1 tổ chức chính trị, người ta không thích thì người ta chống có gì đâu??? Đảng đâu phải là tổ quốc??? Các vị nói chống đảng là chống tổ quốc thế tôi không yêu đảng cs, không thích đảng cs thì cũng đồng nghĩa với không yêu tổ quốc hả??? Thật nực cười!!! Một đất nước tự do mà ngay ca bày tỏ quan điểm chính trị một cách hòa bình mà cũng không được thì....nản!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. KHông hẳn là một tổ chức chính trị. Như hiện nay thì đảng đang là một tổ chức tham nhũng, vậy đảng đang là một đảng ma cô

      Xóa
    2. Nói như bạn là thật thì bạn bốc hơi rồi.
      Những kẻ lợi dụng đổi mới để phá và tham nhũng là chủ trương phá đảng CSVN,kinh tế VN để tiếp tục cai trị.
      Nếu cả ĐCSVN mà tham nhũng và bạo tàn thì không còn giòng máu ngụy nào cả.Sau 1955 có giòng máu cộng sản nào còn không.?
      Giết họ họ giết lại để tồn tại,và họ giành chính quyền để bảo tồn giai cấp họ.Tham nhũng là có thật,nhưng đụng đến giai cấp họ thì bốc hơi ngay.

      Xóa
  4. Đúng như Rứa rồi. Đoảng ta sinh ra "Như đưa trẻ sinh nằm trên cỏ / Không quê hương sương gió tơi bới...(Tố Hữu) thì làm sao lại đem đánh đồng Đoảng với đất nước, dân tộc?

    Trả lờiXóa
  5. A: Tớ hỏi cậu nhé: Nước Việt từ đâu sinh ra?
    B: Từ trái đất, từ vũ trụ.
    A: Trật lấc!
    B: Sao trật?
    A: Nhà thơ Nguyễn Đình Thi viết: “Nước Việt từ trong máu lửa”, suy ra là từ thịt nướng mọi…
    B: Bậy!
    A: Này , đó là nhà thơ nói, không phải tớ nói.
    B: Vậy tớ hỏi lại cậu một câu này nhé…
    A: Hỏi đi!
    B: Nước Việt làm bằng gì?
    A: Nước, là đất nước, là sông ngòi, biển cả, đất đai, rừng núi, làng quê…
    B: Trật!
    A: Sao trật?
    B: Làm bằng Inox!
    A: Sao lại INOX?
    B: Cái gì mà lôi từ bùn ra đã sáng lòa? Chỉ có Inox chứ còn gì nữa. Đây nhé, Nguyễn Đình Thi viết: “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Inox không dính bùn mới "rũ một cái " là sáng lòa ngay chứ!...
    A:…!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. INOX thì cứng lắm, nhưng gặp đèn khò cũng chảy ra.
      Cái nước Việt inox đang chảy ra vì đèn khò PU.

      Xóa
  6. Uyên cứng rắn chống đảng công khai.dám hy sinh để chống lại độc đoán và mất dân chủ.
    Uyên là ngọn cờ đầu,sau Uyên có ai dám đi theo sau?
    Các vj lãnh đạo hãy tự hỏi,bản thân quí vị làm gì để thế hệ như Uyên lại chống đảng?Chớ cay cú.
    Chống MỸ - Ngụy là chết,hoặc chịu hình phạt còn ghê gớm hơn cái chết,ngay như ông Phạm Xuân Ẩn mà còn thủ thuốc độc,bị bắt là nuốt chết luôn.
    Vậy mà họ vẫn chống MỸ-Ngụy rầm rầm,chấp nhận cái chết,ngay cả giờ phút cuối cùng.
    Nay hòa bình ai không thích,nhưng lợi dụng hòa bình,các vị tha hồ làm trời,vơ vét đủ kiểu.Chớ cho rằng các cha có công cách mạng,ngồi trong hang suốt 3 cuộc chiến tranh,có công cái gì mà xưng hô.
    Một việc không đáng,đó là không cho các chú Việt Cộng truy nhận lương trong kháng chiến,còn ở hang thì lãnh thừa.Nay lính tai bèo bịnh tật thì ném vào bệnh viện cấp 4,còn các ông nằm chơi dưỡng ở bệnh viện Thống Nhất...
    Bom anh Trỗi rung động toàn nhân loại,
    Bom của Uyên đánh thức cả lương tri,
    Hai quả bom không nỗ,
    Nhưng,bom nguyên tử không bằng.
    Em mới chính là cộng sản,
    Vạch trần đám giã danh.
    Lòng căm thù mạnh hơn cái chết,
    Căm lũ gian,tham mạnh hơn tù đày.

    Võ Hòa có mấy lời.

    Trả lờiXóa
  7. Hơn 80 triệu dân ngoài cái tổ chức lưu manh gọi là cộng sản này ,kể từ nay về sau hãy nắm vững lấy lời tuyên bố đanh thép đó ,để tiếp tục chống chúng nó ,chông nữa ,chống mãi bằng mọi hình thức mà không cần sợ sệt vì mọi người chống cộng sản đều là những Người viết hoa

    Trả lờiXóa
  8. Công tâm mà nói thì cô bé PU.thừa can đảm,thậm chí can đảm phi thường
    khi dám dõng dạc trước một cử toạ gồm những bộ mặt hầm hầm,đằng đằng
    "sát khí" như muốn ăn tươi nuốt sống (vì họ tưởng như thế thì dễ dàng
    trấn áp được tinh thần của cô gái bé nhỏ) nhưng cô dám phát biểu rất
    thẳng thắn đến thẳng thừng mà không sợ hãi gì cả :
    -Tôi không cần giảm án...Tôi chống đảng CS.nhưng không chống tổ quốc.
    Đảng CS.chỉ là một tổ chức,không thể cào bằng với tổ quốc.Các ông đừng
    đánh đồng !
    -Tôi không cần luật sư vì vai trò của luật sư hạn chế,không ảnh hưởng
    gì cả...nghĩa là gián tiếp lên án phiên toà chỉ là vở kịch mà đảng là
    tác giả kiêm đạo diển !

    Trả lờiXóa
  9. doi loi voi tac gia con loi nao ca ngoi nua khong thi cu noi ra that la xau ho nhung dong doi toi hy sinh ca than minh cho to quoc . than xac con nam lai o dao nam yet ngoai truong sa tuoi doi muoi doi moi tuoi dan xe chua mot lan duoc hon thi khong thay tac gia hoc ban be cung chi huong nhac den phai chang cai chet cua ho khong dang de nhung nguoi vo nguc la yeu nuoc ca ngoi. toi dangloi binh bang tieng viet khong dau dang hay khong tuy bac .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi lời với Bác Nặc Danh 11:51.

      Việc cô gái Phương uyên trở về với gia đình từ chốn lao tù là một việc chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay và hiện tượng này đang là đề tài nóng và được ca ngợi bởi nhiều lẽ :

      - Những vụ án mang yếu tố chính trị từ trước đến nay : Xa nhất là vụ " Nhân văn - Giai Phẩm " ( 1957-1958 ) , gần hơn là vụ Tướng Trần Độ , Hoàng minh Chính , Đặng Kim Giang , Trần Xuân Bách ..V....v , Gần nhất và nổi bật hơn cả là vụ " Điếu Cày " Hoàng Văn Hải , Cù Huy Hà Vũ ..v...v...
      Những vụ án đầu tiên kể trên gần như không có thời gian cụ thể ( hoặc có nhưng chỉ làm vì ) bởi người chịu án đó dù còn sống hay đã chết , dù ra tù hay chưa nhưng họ đã mặc nhiên bị chính quyền đã bức bách và vô hiệu hóa về những quyền tối thiểu nhất của một con người đó là quyền được hòa nhập cộng đồng để trở thành một người công dân bình thường như bao người khác .

      Thời gian sống tủi nhục , sống không bằng chết sau khi mãn hạn tù của Trần dần , Nguyễn Hữu Đang , Lê Đạt ..v...v ,Và cái chết tức tưởi của Tướng Trần Độ sau này đã phần nào nói lên điều đó

      - Những vụ án gần đây của Cù Huy Hà Vũ , Nguyễn Văn Hải , đã có án cụ thể và đang thụ án , thời gian sau khi thụ án , chúng ta chưa thể nói gì nhiều , nhưng hãy nhìn vào Lê thị Công Nhân , Nguyễn văn Đài đang sống ra sao sau khi mãn hạn thì sẽ phần nào đoán được tương lai sau này của họ .

      Với trường hợp Phương Uyên là chưa có tiền lệ bởi lẽ :
      - Giữa chốn pháp đình , không có người thân và luật sư bên cạnh cô đã Dám nói :

      "Tôi không cần giảm án. Tôi chỉ cần toà xử đúng người đúng tội. Tôi cho rằng chống ĐCS không phải chống phá đất nước, dân tộc. Các ông đừng đánh đồng!"
      Lấy câu nói này để so sánh với những lớp người đi trước vừa kể trên liệu có ai đã dám khảng khái nói lên điều đó ,

      Phương Uyên không chỉ vào tù vì Bất Đồng Chính Kiến , cô còn bị bắt vì Tội đã dám nói những điều " không Hay " về Trung Quốc ( chữ " Không Hay " là nguyên văn của tòa khi kết án ) .

      Với những dòng chữ viết bằng máu của mình : " Tàu Khựa Cút Khỏi Biển Đông " nó đã hàm chứa một tinh thần quật khởi của dân tộc Việt Nam nói chung và Phương Uyên đã dũng cảm viết lên điều đó , trong khi hơn 700 tờ báo chính thống vẫn coi Trung Quốc là bạn 4 tốt , 16 chữ vàng ...

      Trong thông điệp viết bằng máu đó, đã bao hàm từ Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam rồi đó phải không Bác Nặc Danh 11:51 .

      Những lời ngợi ca dành tặng Phương Uyên hôm nay hoặc mai sau , ngoài ý nghĩa dành cho cá nhân cô mà những lời đó còn nhằm động viên và cổ vũ cho tinh thần yêu nước trong mỗi người Việt Nam trước thảm họa đang cận kề mang tên - GIẶC TÀU .

      Vinh danh Phương Uyên cũng chính là nhằm vinh danh những anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa , và điều đó rất đáng được khuyến khích , không nên đả phá vì nó tốt cho thế hệ trẻ , cho chúng ta , hôm nay và mai sau .

      Đôi lời ngỏ cùng Bác Nặc Danh : 11:51

      Để gió cuốn đi

      Xóa
  10. Ong nay la that. Anh hung nao cung gan voi thoi diem hanh dong cua ho. Khen ngoi PU cha le phai ke het ca Ba Trung cho toi vua Quang trung hay sao. Lai noi ve truyen dang nhan minh la to quoc la dan toc cung khong sao. Ngay xua vua chua con cho minh la CON TROI ma Dan van lat cho chong gong hang bao nhieu trieu dai. Hien nay va mai sau cung vay. The moi co su phat trien cua xa hoi loai nguoi

    Trả lờiXóa
  11. PU như con thiên nga trong trắng bỗng vụt hiện lên giữa bầy quạ đen B Đ!

    Trả lờiXóa
  12. PU khiến mình liên tưởng tới hình ảnh chị Võ Thị Thắng trong bức hình "Nụ cười chiến thắng" (của nhà báo nước ngoài)!

    Trả lờiXóa
  13. doi loi voi bac nac danh15:54bac da danh dong con do con den roi phuong uyen lam sao sanh voi nhung dong doi toi da hy sinh tuoi 20 cho to quoc va nhung dong doi khac dang ngay dem canh giu to quoc tu cnoi heo hut bien gioi phia bac den nhung dao noi dao chim nha gian dk tren them luc dia.bac ca ngoi phuong nguyen la chuyen cua bac bac co quyen lam viec do do la tu do ngon luon, toi ton trong bac . bac noi phuong uyen chong tau u, that la buon cuoi chong tau ma rai truyen don noi la 38 nam cong san cuong chiem mien nam va co vang 3 xoc do cua che do cu noi nhu bac vinh danh co ta de tot cho the he tre hay la dang phi nho vao dong doi toi nhung nguoi linhdang da va dang chien dau chola co to quoc co do sao vang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi lời với Bác Nặc Danh 07 : 18 :

      Việc vinh danh các chiến sỹ đã hy sinh thân mình và tuổi trẻ để bảo vệ Hoàng Sa , Trường sa trong đó có đảo Gạc Ma là việc đáng ra phải làm từ lâu của Nhà nước Việt Nam , nhưng vì sợ hãi và khiếp nhược trước Trung Quốc nên họ đã không dám làm một việc hoàn toàn quang minh , chính đại đó , ví sợ hãi nên tấm bia tưởng niệm chiến thắng tại cầu khánh Khê đã bị đục bỏ chữ “Trung Quốc xâm lược “ .
      Trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc Xâm lược năm 2012 với sự tham gia của nhân dân và các nhân sỹ , trí thức yêu nước , ở đó họ đã trương lên những tấm hình và tên tuổi các chiến sỹ đã hy sinh vì Trường sa – Hoàng Sa nhưng sau đó chính quyền đã thẳng tay dẹp bỏ . Ai chỉ đạo làm những việc này, Ai ? – Bác có biết không .
      Bác nói đồng đội của Bác đã hy sinh để bảo vệ Biển , Đảo ..v…v . Điều này cũng như tôi vì tôi cũng rất kính trọng và ngưỡng mộ họ , nhưng không thấy Bác nhắc tới là vì sao họ hy sinh , ai đã giết họ , nếu Bác chưa rõ thì Phương Uyên chẳng đang nhắc Bác đó sao , đó chính là giặc “ TÀU KHỰA “ đúng không , nếu Bác chưa rõ , chưa hiểu thì hãy tìm đọc , hoặc gặp trực tiếp Phương Uyên để “ Biết thêm chi tiết “ .

      Lòng yêu nước trong mỗi con người được thể hiện mỗi người là khác nhau tùy theo độ tuổi , giới tính , trình độ nhận thức , nhưng miễn là phải có nó và đừng vô cảm : Các chiến sỹ trong quân đội trực tiếp chiến đấu đã đành , nhưng các ông bố bà mẹ dâng hiến những người con đó không yêu nước sao ? , những bà mẹ đào hầm nuôi cán bộ , chị dân công , thanh niên xung phong , các nhà báo , nhà thơ , nhà văn viết lên những bài phóng sự , bài thơ để động viên cổ vũ tinh thần yêu nước cho nhân dân – Những người đó không là yêu nước sao . đối với tôi , những em nhỏ biết nhặt rác bên bờ biển và trên vỉa hè nhằm làm sạch môi trường cũng là ý thức về lòng yêu nước .

      Phương Uyên - một cô gái 20 tuổi đã dùng máu viết lên dòng chữ " Tàu Khựa Cút Khỏi Biển Đông " cũng là nhằm thể hiện lòng yêu nước theo cách của cô ấy , nó không đòi hỏi phải hoàn toàn giống như Bác .

      Việc Bác yêu hay ghét cờ vàng hay cờ nào là quan điểm của Bác – điều này không có nghĩa với tôi , chớ nên suy nghĩ và áp đặt , chụp mũ kiểu quan tòa bởi nó phản tác dụng .

      Với tôi chỉ có một lá cờ duy nhất mang tên : " Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam " , tôi luôn tự hào và thanh thản về điều đó .

      Xin gửi tới Bác và gia đình lời chào trân trọng và chúc sức khỏe - chúng ta nên kết thúc tranh luận ở đây ,

      Để gió cuốn đi

      Xóa
  14. Bon chen , kèn cựa với tuổi trẻ là hoàn toàn không nên , mình có tuổi rồi nhưng không có nghĩa là phải ép họ theo ý mình , điều gì hay và đúng thì nên biểu dương , ai cũng như ông 07 :18 thì đất nước này mạt kiếp cũng không cất mặt lên được " để gió cuốn đi " nói đúng đấy , tôi đồng ý .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thường thì con cái thế hệ sau không hoàn toàn có quan điểm sống, cách nhìn đời và cả cách sông như cha mẹ, ông bà. Những bất đồng về nhận thức, quan điểm và cả chính kiến ngay trong gia đình cũng không ít. Giả sử như con các ông Sang Trọng Hùng Dũng...Đại Quang,vv mà nói với bố mẹ rằng: Con đường CSCN, CNXH là trì kéo xã hội, là ảo tưởng, viễn vông, giáo điều, siêu thực, khó đạt được, thì đó là bất đồng chính kiến. Chẳng lẽ các ông cho gọi công an bắt ngay à? Có đấy! Có sự bất đồng chính kiến ngay cả trong những gia đình cộng sản nòi. Các ông thử suy ngẫm, 'tâm tự vấn tâm' xem. Đừng nên so ganh với tuổi con cháu, nhé!

      Xóa
    2. Tổ Quốc và Dân Tộc là trường tồn , mọi lá cờ dù là Vàng , Xanh , Trắng , Đỏ .......chỉ mang tính biểu tượng cho nhà nước và Quốc gia ở một thời điểm lịch sử nhất định và hoàn toàn có thể thay đổi : Cờ Liên Xô dược thay thế bằng cờ Nga và 14 nước trong liên bang , Tiệp Khắc sau khi tách thành sec và slovakia cũng mang quốc kỳ khác nhau , nhưng vẫn là con người đó , dân tộc đó đâu có sao . Bạn để gió cuốn đi đừng tranh luận với ông 07 :18 làm gì , mất thì giờ .


      Xóa
  15. VN cần có nhiều Phương Uyên nữa, Phương Uyên là hình ảnh của 1 trí thức yêu nước chân chính đầy bản lĩnh
    Nhiều kẻ lãnh đạo VN biết rõ Thể chế chính trị thối nát, phản động nhưng họ vẫn cố tình bảo vệ, vì khi thể chế chính trị thối nát sụp đổ thì hắn không vơ vét - tham nhũng thêm được nữa mà còn phải ra hầu tòa.
    Hiện nay dân và cán bộ VN đã hiểu đúng về nước Mỹ. Thời cơ đã đến.
    Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!

    Trả lờiXóa