Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Ai cố tình lãng quên cuộc chiến biên giới Việt-Trung 1979?

 Bộ đội Việt Nam trên vùng biên giới phía bắc trong cuộc chiến biên giới 
với Trung Quốc hôm 1/3/1979. 600 ngàn lính Trung Quốc tấn công các tỉnh 
dọc biên giới của Việt Nam ngày 17 tháng 2 năm 1979
Chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 được truyền thông chính thống Việt Nam nhắc đến trong vài năm trở lại đây khiến dư luận thắc mắc bởi vì trước đây là sự im lặng, thậm chí bia thảm sát người Việt do lính Trung Quốc thực hiện trong cuộc chiến biên giới bị đục bỏ.
Liệu có phải tâm tư, nguyện vọng của các gia đình cựu chiến binh cùng nạn nhân trong cuộc chiến được nhà cầm quyền Hà Nội lắng nghe sau gần 4 thập niên?
Nhà nước không tổ chức tưởng niệm
Cuộc chiến biên giới nổ ra vào sáng sớm ngày 17 tháng 2 năm 1979 khi 600 ngàn quân lính Trung Quốc tấn công các tỉnh dọc biên giới của Việt Nam;BAO GỒM v:shapes="_x0000_i1025"> Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Lai Châu. Sau một tháng, Trung Quốc tuyên bố đã đạt mục đích và rút quân. Ghi nhận cho thấy hàng ngàn người dân Việt, đa số là phụ nữ và trẻ em bị giết hại trong thời gian quân Trung Quốc đánh sang Việt Nam. Nhiều cơ sở hạ tầng như khu dân cư, nông trường, hầm mỏ, nhà máy… bị san bằng.
Tuy vậy, cuộc chiến biên giới Việt-Trung không hoàn toàn chấm dứt vào ngày 16 tháng 3 năm 1979, thời điểm rút quân cuối cùng của Trung Quốc; mà xung đột vũ trang giữa 2 nước còn tiếp diễn cho đến năm 1990. Đến tháng 11 năm 1991, Hà Nội và Bắc Kinh chính thức ký kết bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Mặc dù Việt Nam gọi tên đó là cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc, đẩy lùi được âm mưu xâm lược của Trung Quốc, nhưng suốt gần 3 thập niên, nhà cầm quyền Hà Nội không chính thức tổ chức tưởng niệm; cũng như không được các cơ quan truyền thông do Nhà nước quản lý nhắc đến dịp ngày 17 tháng 2 hàng năm.
Dẫu thế không vì vậy mà ký ức về đồng bào bị thảm sát, dân lành và quân nhân bị thương vong bởi quân đội Trung Quốc tàn bạo gây nên bị lu mờ trong tâm tưởng của các nạn nhân còn sống sót và trong lòng của nhiều người dân Việt Nam. Họ đặt ra câu hỏi vì sao cuộc chiến biên giới Việt-Trung năm 1979, một trang sử hào hùng của dân tộc lại bị đảng và nhà cầm quyền lãng quên trong nhiều năm trời như thế?
Đáp câu hỏi vừa nêu với RFA nhân dịp kỷ niệm 38 năm cuộc chiến biên giới Việt-Trung, một số nhân sĩ trí thức trong nước cho biết kể từ khi Liên Xô và khối Đông Âu tan rã, Hà Nội đã quyết định “bắt tay” với Trung Quốc như một cách để duy trì chế độ và thực hiện chủ trương cũng như chỉ đạo bộ máy hành chính Việt Nam không được nhắc lại chuyện cũ, những xích mích hay rạn nứt với Trung Quốc trước đó.
Được lên tiếng nhỏ giọt
 
Một lính biên phòng Việt Nam bị giết trong cuộc xâm lược của Trung Quốc
 lên các tỉnh biên giới phía Bắc Việt 
Nam hôm 17/2/1979. AFP photo
Thế nhưng, Đài Á Châu Tự Do ghi nhận vài năm trở lại đây, truyền thông chính thống nhắc đến cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 một cách nhỏ giọt và ngày càng chuyển tải ý nguyện của nhiều người dân rằng lãng quên là có tội; cũng như cần phải cho con cháu đời sau nhận thức rõ bản chất xâm lược của Trung Quốc qua cuộc chiến đó. Nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Kha Lương Ngãi lên tiếng về lập luận của ông vì sao có hiện tượng Hà Nội cho phép cơ quan báo đài trong nước đưa tin liên quan cuộc chiến biên giới sau nhiều năm cấm đoán: “Tôi không có đầy đủ thông tin để phát biểu chuyện này nhưng theo tôi đoán họ bị mang tiếng là ôm chân Bắc Kinh, chịu lệ thuộc Bắc Kinh để được bảo hộ đảng và chế độ cầm quyền. Họ bị mang tiếng quá rồi cho nên họ nới lỏng ra. Chắc cõ lẽ là như vậy.”
Từ Nha Trang, nhà báo độc lập Võ Văn Tạo cho biết theo ghi nhận của ông chiến tranh biên giới năm 1979 bắt đầu được truyền thông lề phải nhắc đến từ việc không đề cập ai đã khơi mào cuộc chiến cách nay vài năm và dần dần phổ biến thông tin đầy đủ hơn về cuộc chiến cũng như các hệ lụy sau cuộc chiến. Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng đây là minh chứng cho dấu hiệu nới lỏng của Ban Tuyên giáo trong chỉ đạo đăng tải thông tin về chiến tranh biên giới năm 1979 nhưng không có nghĩa là được tự do trong việc đưa tin. Qua đồng nghiệp cũ và bạn bè trong giới báo chí, nhà báo Võ Văn Tạo được cho biết: “Ban Tuyên giáo có chỉ đạo, ví dụ sắp tới đây là ngày bao nhiêu đó thì bắt đầu được đăng; báo A, báo B đăng nhưng báo C, báo D thì chưa đăng rồi cách đấy một hai ngày thì báo C, báo D mới đăng…Đại khái là có những điều tiết nên không hoàn toàn là thống nhất, nhất quán đâu. Việc chỉ đạo báo chí thì cũng trồi sụt tùy theo ‘nóng lạnh’ giữa Ba Đình với Bắc Kinh.”
Về phía dân chúng trong nước, những người quan tâm đến cuộc chiến tranh biên giới bi hùng năm 1979 chia sẻ với RFA việc tìm kiếm thông tin trong thời đại internet là đều không khó nhưng đối với họ đã đến lúc Chính phủ Việt Nam cần nhìn nhận cuộc chiến một cách đúng đắn và những người lính hy sinh để bảo vệ tổ quốc cần được vinh danh, cũng như tưởng nhớ nạn nhân bị sát hại trong cuộc chiến đó.
Hòa Ái/RFA
-----------

46 nhận xét:

  1. Dân lương thiệnlúc 17:31 17 tháng 2, 2017

    Nhân dân đời đời không quên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lại còn phải hỏi "ai đã cố tình lãng quên..."?
      thằng trọng và lũ bán nước tay sai Tàu trong đảng csVN chứ còn ai vào đấy nữa.
      vì thế, còn đảng csVN thì mất nước, dân tộc VN bị tuyệt chủng là điều không thể tránh khỏi.
      do đó , PHẢI TIÊU DIỆT ĐẢNG CSVN ĐỂ CỨU NƯỚC, CỨU DÂN TỘC NÀY KHỎI HỌA DIỆT CHỦNG CỦA TQ. đó là tiếng gọi của lương tri người Việt yêu nước thương nòi.
      (Dân Quảng bình)

      Xóa
  2. Đây mới thật sự là cuộc chiến chống ngoại xâm. Các dân tộc khác có cần đổ một giọt máu nào đâu mà thực dân vẫn trao trả độc lập. " Đế quốc Mỹ "
    có lấy của ta một tất đất nào không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải dùng khẩu hiệu "chống Mỹ cứu nước?";"giải phóng dân tộc?";"thống nhất đất nước?" thì mới mê hoặc lôi kéo được người dân chứ, mới dùng phương tiện lấy "súng đẻ ra chính quyền"(lời Mao) để cướp quyền cai trị "hợp pháp";"chính nghĩa, chính danh" chứ, để khỏi phải cạnh tranh th tài trong tranh ứng bầu cử để dân tự do chọn lựa bằng lá phiếu mà vẫn cướp được quyền cai trị "hợp pháp" chứ? "chính nghĩa" chứ.
      "cộng sản chỉ có tuyên truyền và dối trá"-Gorbachev- tổng bí thư ĐCSLX

      Xóa
  3. Thằng nguyễn phú lợn trọng và con đĩ đội mũ đỏ, đeo kính đen này rồi phải bị xử tội cẩu đầu trảm vì bán nước làm tay sai cho Tàu.
    https://www.youtube.com/watch?v=IVdX2EYJVyw
    đề nghị mọi người xác minh con đĩ đó tên là gì, làm việc ở đâu để ghi sổ nợ cho nó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Danh tính con đĩ phá buổi tưởng niệm cuộc chiến biên giới Việt-Tàu 17/02/1979 trước tượng đài Lý Thái Tổ - Hà Nội sáng 17/02/2017 :
      Họ và tên: Vũ Hà (biệt danh Hà Lùn)
      nơi ở: số 15, ngõ 76 phố An Dương, phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà nội.
      Thành tích nổi bật: Từng lừa đảo tiền bạc của cộng đồng người Việt ở Tiệp Khắc rồi trốn về Việt Nam.
      điện thoại của con đĩ này: 0964 506 611
      Con đĩ này thường cặp bồ với một số cán bộ lãnh đạo phường,quận và thường hay được huy động để làm những việc táng tận lương tâm, trơ trẽn cho bọn cầm quyên csVN.
      ảnh của nó đây: https://a.disquscdn.com/get?url=http%3A%2F%2Fi1293.photobucket.com%2Falbums%2Fb592%2FTranThiHaiY%2FVuHa_17-02-17_zpsyx2ou8kf.jpg&key=1CwQlhf-am9_0PabAnrCwQ&w=600&h
      (Trinh sát yêu nước HN đã ghi sổ nợ máu đồng bào của con đĩ này)

      Xóa
    2. những tên an ninh, dân phòng, dân phẹt theo lệnh đảng đi đàn áp gây sự với người tưởng niệm người dân và bộ đội hy sinh trong cuộc chiến chống Tàu xâm lược 1979 hãy dỏng tai chó ra mà nghe người dân chửi đây:
      https://www.youtube.com/watch?v=hIN15mrdWMI
      (bênh nhân mất nước, hóng hớt vỉa hè -HN)

      Xóa
  4. Căm thù sâu sắc giặc Tàu xâm lược !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xưa kia thì câu này nghe còn được, nhưng giờ là chưa chuẩn: bởi nếu không có bọn tay sai cầm đầu đảng csVN thì bố thằng Tàu cũng không dám động vào đất biên giới và biển đảo VN.

      Xóa
  5. Từ biệt nhé ! Giã từ nhé ! Tạm biệt nhé ! Vĩnh biệt nhé những Chàng trai lính Việt .. ..


    https://www.youtube.com/watch?v=NvetSCRuUp4



    Ôi Chiến tranh Bành trướng khốn nạn làm sao !
    Những công viên đại học Tổng hợp Hà Nội
    Đại học Sài Gòn sân trường Lạng Sơn
    Khoảnh khắc bỗng thành nơi hẹn hò để chia ly
    Giữa Thủ đô Hà Nội - Sài Gòn - Lạng Sơn
    Đột nhiên ồn ào rồi hóa thành lặng lẽ
    Từ biệt nhé ! Giã từ nhé ! Tạm biệt nhé những Chàng sinh viên .. ..
    Các chú nhóc mới đó
    Bỗng thành các chàng tân chiến binh
    Kiêu hãnh cất cao mái đầu thanh xuân
    Lên đường ra trận
    Chống tên Đại Hán lùn Đặng Tiểu Bình .. ..
    Kiêu hãnh cất cao mái đầu thanh xuân
    Từ biệt nhé ! Giã từ nhé !
    Tạm biệt nhé vài Nàng sinh viên .. ..
    Kiêu hãnh cất cao mái tóc thề ngang vai
    Lên đường ra trận
    Chống tên Đại Hán lùn Đặng Tiểu Bình .. ..

    https://www.youtube.com/watch?v=Jhswfcq45K8



    Hàng vạn Chàng sinh viên .. ..
    Ngập ngừng trên công viên đại học phút giây
    Mới đó niên khóa qua chỉ là các chú nhóc vừa biết tương tư
    Bỗng hôm nay thành các chàng tân chiến binh

    Rồi từ biệt ra đi
    Rồi giã từ lên đường
    Người bước tiếp theo người …
    Hàng hàng lớp lớp ra cực Bắc Biên cương

    Từ biệt nhé ! Giã từ nhé !
    Tạm biệt nhé ! Những Chàng trai lính Việt .. ..
    Xin hãy gắng vẹn nguyên hình hài
    Cho ngày từ Biên giới Bắc trở lại
    Thủ đô Hà Nội - Sài Gòn - Lạng Sơn

    https://www.youtube.com/watch?v=4Epr5SKfTx8



    Từ biệt nhé ! Giã từ nhé !
    Tạm biệt nhé ! Những Chàng trai lính Việt .. ..
    Bất khuất quyết tử trong chiến lũy bên chiến hào
    Đứng hiên ngang bắn thẳng vào mặt quân Tàu
    Có xá sợ gì súng đạn
    Giật cò đại pháo giật cò súng chẳng tiếc chẳng thương
    Trước hàng loạt sóng biển người
    Lấy thịt Khựa đè người

    Nhưng Thơ tôi nguyện cầu Chúa Phật cầu xin
    Xin hãy sống hầu trở lại
    Trở về nguyên vẹn hình hài
    Xây dựng lại gia đình cuộc sống Ngày mai

    https://www.youtube.com/watch?v=nGhoxA_FH2E

    Ôi mới khốn nạn làm sao !
    Hỡi Chiến tranh Bành trướng
    Hỡi tên Đại Hán lùn Đặng Tiểu Bình .. ..
    Chúng mày đang làm gì
    Cướp đi hàng ngàn cuộc tình hàng vạn đám cưới
    Hàng triệu tiếng cười
    Cuốn mất vào khói lửa chinh chiến biên cương
    Vỡ vụn tan nát trên chiến trường
    Bao thiếu nữ thành góa phụ mang áo dài trinh trắng
    Đội vầng khăn sô khăn tang vĩnh hằng

    *

    Ôi Chiến tranh Bành trướng khốn nạn làm sao !
    Những công viên đại học Tổng hợp Hà Nội
    Đại học Sài Gòn sân trường Lạng Sơn
    Khoảnh khắc bỗng thành nơi hẹn hò để chia ly
    Giữa Thủ đô Hà Nội - Sài Gòn - Lạng Sơn
    Đột nhiên ồn ào rồi hóa thành lặng lẽ
    Từ biệt nhé ! Giã từ nhé ! Tạm biệt nhé những Chàng sinh viên .. ..
    Các chú nhóc mới đó
    Bỗng bất đắc dĩ thành các chàng tân chiến binh
    Đến cái quân hàm xanh cũng chẳng có
    Tránh sao nổi chiến tranh xâm lược
    Đành thôi đành ! Thôi đành thôi !
    Chỉ có đôi dép lốp dép râu lên đường ra trận
    Đừng đếm xỉa đến đôi dép lốp dép râu
    Bỏ qua đi những lời đàm tiếu thị phi phát sầu
    Thây kệ kẻ bàng quang cười nói
    Nên bao Chàng sinh viên ra trận
    Thật ngẫu nhiên thật xác suất thật tình cờ
    Chỉ vì Chí trai nợ Nước đè nặng trên đầu
    Thế là kiêu hãnh cất cao mái đầu thanh xuân
    Chống tên Đại Hán lùn Đặng Tiểu Bình .. ..
    Kiêu hãnh cất cao mái đầu thanh xuân
    Từ biệt nhé ! Giã từ nhé !
    Tạm biệt nhé vài Nàng sinh viên .. ..
    Kiêu hãnh cất cao mái tóc thề ngang vai
    Lên đường ra trận
    Chống tên Đại Hán lùn Đặng Tiểu Bình .. ..

    https://www.youtube.com/watch?v=AKw8peEoiFU


    Thơ tôi nguyện cầu Chúa Phật cầu xin
    Xin hãy sống hầu trở lại
    Trở về nguyên vẹn hình hài
    Xây dựng lại gia đình cuộc sống Ngày mai
    Xin hãy gắng sống để vẹn nguyên trở lại
    Hầu xây dựng lại gia đình cuộc sống Ngày mai

    Từ biệt nhé !
    Giã từ nhé !
    Tạm biệt nhé !
    Hay Vĩnh biệt nhé !
    Những Chàng trai Việt Chiến binh
    Lên đường ra trận
    Vào Chiến chinh đem về Hòa Bình .. ..

    TRIỆU LƯƠNG DÂN


    Trả lờiXóa
  6. Sự đớn hèn của những kẻ chỉ đạo, kẻ biên tập của VTV 1, chương trình Thời sự 19 giờ , ngày 17 tháng 2 năm 2017 (tối nay) đã không dám dùng đến hai từ " Trung Quốc" khi nhắc đến 38 năm, cuộc chiến tranh xâm lược của bọn giặc Trung cộng ( ngày 17 tháng 02 năm 1979)!
    Người Pháp từng nói : Nước Việt Nam có người láng giềng phương Bắc, miệng thì luôn nói điều nhân nghĩa, song trong bụng thì chứa thuốc độc ! Đó là Trung Quốc-xứ sở nổi loạn cổ truyền!
    Giặc Trung Quốc - KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP HÀNG NGHÌN NĂM CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM !

    Trả lờiXóa
  7. Thế mà thằng DLV khốn kiếp Lê trọng Thắng nó viết trả lời tôi , rằng các liệt sĩ , thương binh , CCB trong cuộc chiến chống quân TQ xâm lược đã được đảng và nhà nước vinh danh đấy .
    Bọn cướp nước và bọn ôm chân TC sẽ có ngày phải trả giá .
    CCB79.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng khốn đó nó không có óc, hơi nào Anh nói, mệt

      Xóa
  8. Quên công trạng to lớn của các chiến sĩ đã ngả mình vì tổ quốc LÀ PHẢN QUỐC ! đả đảo và hãy giết chết bọn phản quốc đã ngăn không đồng bào ta làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ này ! Chúng tôi căm thù bọn phản quốc ! hãy giết chết bọn phản quốc,hãy tống cổ chúng về Tàu !

    Trả lờiXóa
  9. • CHÂN LÝ ???
    • https://www.facebook.com/chandungquyenluc


    Đoàn kết là sức mạnh !!!
    Sự “ TRONG SẠCH ” lãnh ĐẠO
    http://bongbvt.blogspot.com/2015/08/tri-tue-va-khi-phach.html

    Lâm nguy – Sự giãi bầy …..
    http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/trong-nuoc/16521-bao-khanh-hoa-bi-phat-10-trieu-vi-dua-tin-ve-dai-duc-thich-chuc-minh.html

    Do tự do ….. Thông TIN …..
    Ngụy tạo tự sáng tác ?????
    https://www.youtube.com/watch?v=f5etMo8EgX4

    Điện ảnh cùng ….. Kịch ảnh …..
    Quay PHIM cùng GHI ÂM …..
    Sự nhập TÂM – DIỄN XUẤT ….,
    Hoàn Hảo ….. Đến bất ngờ …..
    http://vaolblog.blogspot.com/2015/02/chan-dung-ai-uc-thich-chuc-minh-hoang.html

    Bất kể ….. Sự NHẠY Cảm !!!!!
    Đang ….. Quảng BÁ – TỰ NHIÊN
    Như ….. Đã qua Kiểm DUYỆT ???
    Sự ….. CÔNG Diễn được phép ???
    Phải chăng do VIỆT NAM …..
    Mới thực sự ….. “ DÂN CHỦ ”?????
    https://www.youtube.com/watch?v=WQWqns8BOvc

    Mới ….. Có “ Quyền CON NGƯỜI ”
    Đang thực sự PHÁT HUY ………
    Con đường ….. Của CHÂN LÝ .
    ( ĐẠO NGƯỜI – LÒNG TỰ TRỌNG)
    “ Hữu xạ ….. TỰ NHIÊN HƯƠNG
    Cây NGAY – Không sợ chết ….. ”
    http://nguoidongbang.blogspot.com/2015/01/thu-tuong-nguyen-tan-dung-khong-ngan.html

    Xúc ĐỘNG ….. Bao con TIM …..
    Gánh NẶNG ….. Thêm gánh NẶNG!!!
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/khoi-tai-san-khong-lo-cua-phung-quang-hai.html

    Người “ ĐẦY TỚ ” NHÂN DÂN ???
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2014/11/khoi-tai-san-khong-lo-cua-cac-tap-oan.html

    Từ “ VÔ SẢN ” ……… RA ĐI …
    Có “ DUY VẬT ” - Hoàn chỉnh !!!
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2014/12/bao-nhieu-tran-van-truyen-moi-bang-1-nguyen-xuan-phuc.html

    Gặp “ OAN ” - Nhưng không Uổng …
    http://phatgiao.org.vn/nhip-cau-phat-giao/201601/Khong-chap-nhan-nguoi-trong-clip-sex-la-thanh-vien-Tang-20947/


    Vì “ Gốc ”….. Chính là DÂN ………
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/dan-ngheo-quang-ngai-va-ong-bi-thu-tinh.html

    Làm THÂN NGƯỜI ….. Rất khó …
    “ NHÂN QUẢ ” ….. Vẫn NHÂN QUẢ !

    ( THÍCH ĐẠO CHÂN

    Trả lờiXóa
  10. Tự diễn biến – Tự chuyển hóa
    https://www.youtube.com/watch?v=R8L7w3di6BA

    Máu Dân Tộc – Máu đại Đoàn Kết thấm tình gia đình hòa hợp ANH EM ???
    Trung Quốc có trình độ cấy ghép NỘI TẠNG nhất thế giới vì có kho NỘI TẠNG phát triển tự nhiên KHÔNG BIÊN GIỚI .....
    VIỆT NAM sẽ dẫn đầu thế giới về KHO MÁU NHÂN ĐẠO dự trũ ..... Không phải dự phòng sự đổ máu do chiến tranh ..... Mà là để truyền nhiệt huyết dòng máu TRÍ TUỆ CÁCH MẠNG ..... Thương DÂN – Yêu NƯỚC bao đời ..... Hòa lẫn chung và thức tỉnh CẢM HÓA với dòng máu nhạy cảm NGƯỜI DÂN ..... Do NHÂN QUẢ - Đang phải gánh chịu mọi thử thách CÔNG BẰNG của cuộc sống !!!!!
    http://dantri.com.vn/xa-hoi/de-xuat-bat-buoc-cong-dan-hien-mau-1-lan-nam-20170108172823057.htm

    Sự quá độ chuyển hóa công bằng của XÃ HỘI khi NHÂN DÂN tập trung ... Lo lắng tạo cơ hội cho người ĐẦY TỚ của mình có đủ điều kiện tiện nghi để ổn định sánh vai với mọi cường quốc NĂM CHÂU ..... Tìm đường .....Mang lại lợi ích cho NƯỚC nhà DÂN TỘC ???
    ( Sau khi Thoát khỏi mọi sự đè nén áp bức bất công đô hộ của phong kiến – Thực dân ..... )

    Trả lờiXóa
  11. TÂM ĐẠO !
    https://www.youtube.com/watch?v=41rJoLcr_2Q

    …Dám nhìn thẳng sự thật ???
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/khoi-tai-san-khong-lo-cua-phung-quang-hai.html

    Hiểu mình và hiểu người ,,,
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/05/may-bay-tau-trung-quoc-uy-hiep-tau-viet.html#more

    Biết “ phê bình - tự phê “ ???
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/dan-ngheo-quang-ngai-va-ong-bi-thu-tinh.html

    Tìm con đường CHÍNH TRỰC !
    http://bongbvt.blogspot.com/2014/05/sai-lam-trong-chinh-sach-oi-ngoai-cua.html#more

    Đường chân đạo “ BÁT CHÁNH “
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/tay-nhung-cham-thi-khong-the-chong-tham-nhung.html

    “ ĐẠO ĐỨC ” – Hoàn thiện NGƯỜI ?
    https://www.youtube.com/watch?v=sBM_M4hqBvo&list=PLMLgu_4cikhCSgFwEAwBTL203RB0L_HvP
    Không phân biệt ĐẠO – ĐỜI ………!!!
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2014/12/nguyen-xuan-phuc-ba-kien-thoi-hien-dai.html

    “ Chính Trị ….Mọi ‘Chính Thể…..” ?????
    https://www.youtube.com/watch?v=x1BF_m9viyM&list=PLMLgu_4cikhCSgFwEAwBTL203RB0L_HvP

    Kẻ SANG hay Người HÈN ?????SS
    Đồng Loài hay màu da ???
    https://www.youtube.com/watch?v=JKJSfQkEUZY

    Sao xứng “ ĐẠO CHÂN THẬT “ !!!!!
    http://taophunghoiquan.blogspot.com/2013/01/phan-bien-hien-tuong-thich-thong-lac-8.html?showComment=1400470864799#c389369032201866238

    ĐẠO luân lý “ NHÂN QUẢ” …….
    https://www.youtube.com/watch?v=x1BF_m9viyM&list=PLMLgu_4cikhCSgFwEAwBTL203RB0L_HvP

    Mới an nhiên THANH TỊNH …..
    http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/nghin-nguoi-vay-kin-chua-phuc-khanh-giai-han-sao-la-hau-c46a851754.html

    “ TỰ TẠI ” ….. Theo “ TỰ NHIÊN ” !!!

    (NHÂN TÂM TRUNG TỬ )

    Trả lờiXóa
  12. Trung quốc trước sau vẫn là kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc Việt Nam. Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của quân dân VN chống quân xâm lược T.Q ngày 2/1979 đến nay đã tròn 38 năm. Máu và nước mắt của quân dân VN đã nhuộm đỏ biên giới 6 tỉnh biên giới phía Bắc, trước mũi súng và gót dày tàn bạo của quân xâm lược T.Q. Lãnh đạo ĐCSVN đã cố tình chôn vùi lịch sử chỉ vì muốn lấy lòng quân xâm lược để bảo tồn chế độ và tổ chức đảng của họ. Đó là tội ác với hàng vạn quân dân đã hy sinh và là sự sỉ nhục truyền thống khiên cường bất khuất của Dân tộc VN. Ban Tuyên giáo của ĐCSVN đã có "tuyền thống và bản chất" đổi trắng thay đen, thổi phồng sự việc hoặc bóp méo, thậm chí chôn vùi sự kiện như ngày 17/2/1979 theo ý đồ đen tối của nhóm lãnh đạo ĐCSVCN ở Hà Nội. Cần phải tẩy chay Tuyên giáo của ĐCSVN.

    Trả lờiXóa
  13. Lịch SỬ phán xét công bằng,NHÂN DÂN gi công ơn các anh.chỉ có lũ bán nước cầu vinh là cố tình quên ơn các anh.

    Trả lờiXóa
  14. Lập luận giữ bình yên hòa bình phát triển quốc gia khi giữ mối quan hệ kiểu như thế này với phương Bắc là một sự ngụy biện trầm trọng. Lợi ích của đảng cầm quyền phải được củng cố để hòa bình quốc gia được đảm bảo trong khi phương Bắc tàn sát quốc gia bằng cách khác thâm độc hơn nhiều. Tất cả mọi nẻo đường, hoạt động sản xuất hay các vấn đề môi trường của VN hiện nay đều dính líu tới người phương Bắc và đảng cầm quyền sẵn sàng bắt cóc, đánh đập, bắt giam, xử tù bất kì ai lên tiếng mạnh mẽ nhất.
    Đảng cầm quyền quên mất, dân tộc này không ưa nhất là người phương Bắc và điều này như DNA của riêng dân xứ này. Và cái gien này đang điền thêm mấy chữ đảng cộng sản vào theo từng thế hệ. Bắt đầu bằng cam chịu, sau đó đến làm lơ, mặc kệ rồi dẫn tới coi thường. Cho dù đảng này có tiếp tục cầm quyền thêm nữa bằng mọi thủ đoạn lẫn bóc lột thậm tệ, người dân xứ này nếu vẫn còn đất sống và còn cam chịu được thì sự hình thành của những tính từ ghê tởm, khinh thường, bất tuân lại tiếp tục thẩm thấu vào gien của họ. Và cách thức mà họ vùng dậy sẽ tương ứng với cách thức mà đảng này đối xử với những tiếng nói bị đàn áp.
    Mọi ngụy biện cho năm 79 cho tới hiện tại đều phải trả giá. Thay vì là cơ hội để hưng chấn tinh thần dân tộc nó lại trở thành một nỗi uất nghẹn trên từng dòng chữ ở tất cả tờ báo, từng chương trong sách lịch sử.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bác đã nói hộ lòng tôi và phần lớn người dân Việt hiện nay.
      Đả đảo đảng csVN tay sai tàu, đả đảo độc tài toàn trị tham nhũng bán nước csVN.
      (nông dân Nam Định)

      Xóa
  15. Đảo đảo Bọn Bán nước!

    Trả lờiXóa
  16. Chúng nó chưa xây hai cái tượng vĩ đại của mao và đặng tiểu bình ngay giữa Hà Nội là phúc đức lắm rồi các Bạn ơi !
    Còn đảng còn ta mà. Dân chết mặc bay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng đặt cái mả cụ chúng là cái viện Khổng tử ngay tại trường đại hoc Hà Nội từ 2014 mà Bác . Ở trong đó chúng muốn thờ mao , đặng gì đó mà chẳng được .Thằng lú năm nào cũng vào đó lạy lục .

      Xóa
  17. Câu trả lời không khó , ai , kẻ nào đã và đang cố tình lãng quên nỗi đau BỊ XÂM LƯỢC , hàng ngàn người dân vô tội , hàng nghìn chàng trai , cô gái đã ngã xuống để bảo vệ biên cương của tổ quốc : ĐÓ LÀ NHỮNG KẺ LÃNH ĐẠO ĐẢNG , NHÀ NƯỚC , NƯỚC CHXHCNVN ! Đó là những tên như Nguyễn văn Linh , Đỗ Mười , Lê đức Anh , Nông đức Mạnh , Nguyễn phú Trọng và rất nhiều kẻ khác nữa ....! Có triết gia đã viết : " chỉ có loài cầm thú mới quay lưng lại với nỗi đau đồng loại " , không lẽ bọn người kể trên là loài cầm thú ? chắc đúng như vậy . Chúng cố tình quên đi nỗi đau , nỗi nhục đó vì chúng cái chế độ độc tài , đảng trị tồn tại bởi sự " bảo kê " của bè lũ bành trướng Trung cộng trên đất nước này . Chỉ đơn giản là như vậy , câu trả lời ngắn gọn : chính là tập đoàn cộng sản việt nam đã cố tình lãng quên cuộc chiến tranh chống xâm lược Trung cộng năm 1979 - 1984 ( cả trên đất liền và biển đảo ) !

    Trả lờiXóa
  18. Câu trả lời không khó , ai , kẻ nào đã và đang cố tình lãng quên nỗi đau BỊ XÂM LƯỢC , hàng ngàn người dân vô tội , hàng nghìn chàng trai , cô gái đã ngã xuống để bảo vệ biên cương của tổ quốc : ĐÓ LÀ NHỮNG KẺ LÃNH ĐẠO ĐẢNG , NHÀ NƯỚC , NƯỚC CHXHCNVN ! Đó là những tên như Nguyễn văn Linh , Đỗ Mười , Lê đức Anh , Nông đức Mạnh , Nguyễn phú Trọng và rất nhiều kẻ khác nữa ....! Có triết gia đã viết : " chỉ có loài cầm thú mới quay lưng lại với nỗi đau đồng loại " , không lẽ bọn người kể trên là loài cầm thú ? chắc đúng như vậy . Chúng cố tình quên đi nỗi đau , nỗi nhục đó vì chúng cái chế độ độc tài , đảng trị tồn tại bởi sự " bảo kê " của bè lũ bành trướng Trung cộng trên đất nước này . Chỉ đơn giản là như vậy , câu trả lời ngắn gọn : chính là tập đoàn cộng sản việt nam đã cố tình lãng quên cuộc chiến tranh chống xâm lược Trung cộng năm 1979 - 1984 ( cả trên đất liền và biển đảo ) !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét của bạn rất chính xác, vì vậy, để cứu nước, cứu dân tộc, khổng còn có cách nào khác là phải lật đổ sự cai trị bất chính, bất minh và tàn bạo , ngoan cố của bè lũ bán nước tay sai Tàu đang cầm đầu đảng csVN.

      Xóa
    2. Rất chính xác !
      (lính QĐ2 . tham gia đánh Tàu 1979)

      Xóa
    3. Hề hề,cái ông "triết gia" mà bác nhắc tới chính là...ông Mác đấy.

      Xóa
  19. Tôi cảm thấy ghê tởm, về cuộc chiến tranh mà người ta tìm mọi cách để bưng bít và dấu nhẹm suốt gần 4 thập kỷ qua!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn ghê tởm và nguy hiểm hơn nữa là bọn cầm quyền và cái đảng cs vẫn luôn quỳ lậy hiến dâng đất nước cho bọn tầu cộng để chúng được sống, tồn tại và tham nhũng !

      Xóa
  20. Có lẽ trong lịch sử 4000 năm của Dân tộc chưa có nhà nước nào lại đớn hèn như nhà nước của ĐCSVN hôm nay. Không biết ông Trọng và các ủy viên như Đinh Thế Huynh, Nguyễn Minh Chính, Võ Văn Thưởng..có đọc báo "lề trái" và sự phẫn nộ và khinh bỉ của nhân dân đối với thái độ, hành động nhu nhược quỵ lụy, cam phận tay sai T.Q của các ông hay không nhỉ?. Tại sao bọn giặc từng xâm lược và tàn sát hàng vạn đồng bào ta mà các ông không dám gọi đích danh " quân xâm lược T.Q", tại sao ??

    Trả lờiXóa
  21. http://files.tamsugiadinh.vn/News/2017/02/1487225969_chien-tranh-bien-gioi-viet-trung-1979--9-bia.jpg



    Lạng Sơn nữ ! Lạng Sơn nam ! Lạng Sơn lớp lớp hàng hàng .. ..
    *************************************


    https://www.youtube.com/watch?v=NvetSCRuUp4

    Lạng Sơn thị trấn tan tành
    Chẳng còn mái ngói mái tranh nguyên lành
    Quân Tàu xâm lược hôi tanh
    Bộc phá giật sập chiến tranh điêu tàn
    Chợ Kỳ Lừa giờ nát tanh
    Kỳ Cùng cầu cũng thôi đành bắc ngang
    Đại pháo chúng dã từng tràng
    Em cô giáo trẻ hiên ngang chiến hào

    http://img.infonet.vn/w480/Uploaded/luonghuong/2017_02_16/chien_tranh_bien_gioi_2_1.jpg


    Đôi vai gầy guộc làm sao !
    Súng trường nặng trĩu bước vào chiến chinh
    Trường Đông Kinh Phố nghe xinh
    Quyết tử chiến đấu giật mình Bắc Kinh
    Cùng dân quân Em nhiệt tình
    Vươn trên đổ nát hoang tàn điêu linh


    http://sohanews.sohacdn.com/k:2014/chien_tranh_bien_gioi_5-4fa4b/chien-tranh-bien-gioi-1979-doi-ten-coi-xay-thit-thac-goi-hon.jpg


    Cánh hoa Thời loạn thẳng mình
    Dáng bất khuất đầy trữ tình hiên ngang
    Lạng Sơn nữ ! Lạng Sơn nam !
    Sóng Người lớp lớp hàng hàng đứng lên
    Mùa Xuân năm ấy vang rền
    Sông Thương nào có đâu quên Đôi bờ


    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/unknown-soldiers-in-1979-war-02152014135156.html/basam.info-600.gif



    Lạng Sơn nữ ! Đẹp như Thơ
    Lạng Sơn nam ! Dũng tựa bờ Kỳ Cùng
    Chí trai quyết mộng Kiếm cung
    Lạng Sơn : Đất thép Thành đồng Lũy cao !
    Như Stalingrad năm nào .. ..
    Em cô giáo vẫy tay chào Sao Mai

    TRIỆU LƯƠNG DÂN


    Trả lờiXóa
  22. Có ai cắt nghĩa được, sau 21 năm ròng rã đánh nhau với đế quốc Mỹ khiến Mỹ chịu thiệt mạng gần 58.000 lính, cứ năm nào đến ngày 30.4 cả một xã hội rộn rịp lên đồng, tưng bừng không khí kỷ niệm chiến thắng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”; còn chỉ sau 1 tháng 1 ngày đánh nhau với quân Trung Quốc, ta đã tiêu diệt được 62.500 tên giặc, nhưng mỗi lần đến ngày 17.2 nhà cầm quyền phải cố quên đi. Một tháng đánh giặc, kết quả hiển hách hơn 21 năm, có đáng bị quên lãng như thế không.
    1 tháng bằng 21 năm, vậy mà CSVN ngÀy nay không dám hó hé gì.

    Trả lờiXóa
  23. Tội nghiệp cho dân tộc VN đã bị đảng CSVN (con đẻ của đảng cs trung quốc) lừa phỉnh 72 năm nay và còn tiếp tục bị lừa phỉnh !

    Trả lờiXóa
  24. V. H. S (chủ soái)lúc 07:28 20 tháng 2, 2017

    Không ai quên cuộc chiến 2/1979 cả , đảng càng không quên , chính phủ cang khong quên . Nhung cần đối ngoại có sách lược , khôn ngoan và thận trọng . ...Bọn phản động hãy nhớ lấy điều ấy! Chúng mày chỉ biết ngoác mõm ra mà nói láo thôi. Càng làm cho tình hình đất nước thêm rối ren... Tổ sư chúng mày ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây không phải là thời đại của Việt Vương Câu Tiễn. Quốc gia này càng không phải của đảng cầm quyền. Tuy cùng phát âm giống nhau về tên quốc gia nhưng bản chất khác nhau và Câu Tiễn đáng khâm phục vạn vạn lần.
      Nhớ cho kĩ đây không phải là thiên hạ của đảng như cách đảng viên cộng sản TQ luôn nói, càng không phải của đảng viên cộng sản VN có thể nói. Mở miệng bảo vệ đảng không phải đảng viên cộng sản càng trả giá đắt. Tự khai minh để sinh tồn cho đáng sinh tồn.

      Xóa
    2. Thằng này cáu rồi các bác ơi . Dân tộc Việt Nam gần 100 triệu . Chỉ một nhúm nhỏ có chức quyền mới là kẻ ăn tàn phá hại đất nước . Chính chúng mày là lũ phản động phò tàu ác với dân . Mày đang chửi chính mày và bố lú của mày . Loại ăn tàn phá hoại của dân ăn lương dân nuôi bây giờ quay lại chửi dân .

      Xóa
    3. Con chó dại VHS,có biết Miến điện lệ thuộc Tàu hơn VN không? Ngay từ thời Thủ tướng Newin,vì độc tài và lệ thuộc Tàu nên thế giới cô lập.Đến thời Theinsen,người ưu thời mẫn thế,biết từ bỏ quyền lực để cứu nước đã quyết định rời xa sự bảo bọc của Tàu và thực hiện dân chủ hoá đất nước và thành tựu đã đến ngay chỉ trong vòng 2 năm.
      Chó chỉ biết sủa,không có trí óc để phân biệt đúng sai,lẽ nào đó là VHS.

      Xóa
  25. Nhân dân và đất nước VN còn bị lừa dối đến bao giờ?

    Trả lờiXóa
  26. Vũ hoàng sơn mõm loa phường ơi:
    cái gọi là "sách lược đối ngoại";"khôn ngoan và thận trọng" của người cầm quyền xứ TA MỀM MỎNG, tế nhị, im thin thít sợ mất lòng “bạn” như vậy (họ cắt nghĩa đó là cách bảo vệ hòa bình, giữ ổn định để phát triển) thì bên Tàu, “bạn” cứ bô bô lên ý nghĩa lịch sử, truyền thống vẻ vang của việc từng “dạy cho Việt Nam một bài học”. Nó láo với ta, ta lễ nghĩa với nó, chả khác gì thằng AQ tự đánh lừa mình.
    Còn với dân, cách xử sự của nhà cai trị xứ này chỉ càng đào sâu thêm ngăn cách. Cả bộ máy, nhất là cơ quan tuyên giáo của họ vừa làm nhiệm vụ ru ngủ, trấn an người trong hàng ngũ, vừa đe nẹt, dọa dẫm, đánh lừa dân chúng. Không thể hiểu sao họ làm nhiệm vụ cầm cương về tư tưởng mà lại nín thinh được trước sự kiện lịch sử vừa đầy căm hờn, vừa hào hùng oanh liệt, rạng rỡ đất nước như vậy. Vẫn biết “Ở một nước đi dây hơn làm xiếc/Thì kỷ niệm một cuộc chiến tranh tùy thuộc kẻ cầm sào”, nhưng lờ ngày 17.2 một cách cố ý chả khác gì phỉ báng lại cha ông.
    mày là lũ đang cai trị dân, đang làm giàu và phè phỡn trên xương máu của người chết vì Trung quốc nên mày theo đóm ăn tàn là điều người dân không lạ. nhưng lỳ lợm trơ trẽn vô liêm sỷ đến mức khốn nạn như cách hành xử của đảng và nhà nước csVN đối với người thắp hương tưởng niệm là điều cả loài người đều phải khinh bỉ và nguyền rủa chúng mày- lũ lợn cs bệnh hoạn ạ.
    Nếu chúng bay còn có liêm sỷ tự nhận là giống VN nhưng vì trót cắt đât biên giới, trót để Tàu chiếm đảo, vì cái ghế tham nhũng làm giàu không rời được, mà không dám thắp hương, không dám tổ chức lễ kỷ niệm ở cấp nhà nước, cấp chính quyền với ngày giỗ của dân tộc 17/2 thì hãy để mặc người dân tự do thắp hương tưởng niệm tại sao phải ra tay cấm cản đàn áp, ra tay bảo kê (ném đá giấu tay rõ ràng) dung túng cho kẻ phá rối một việc làm ơn nghĩa uống nước nhớ nguồn?
    Hành động giả vờ như không biết, không can thiệp với mục đích bao che (thực chất là do bọn cầm đầu đảng chủ trương, tổ chức tiến hành gây sự nhằm tạo cớ bắt giam ngươi yêu nước, với mục đích đè bẹp ý thức dân tộc, đè bẹp ý chí tự tôn dân tộc của những con dân nặng lòng với vận mệnh tổ quốc và tương lai giống nòi.
    Lãnh đạo ĐCSVN và Tuyên giáo TW không thể vin vào bất cứ lý do gì để cấm cản nhân dân và CCB làm lễ kỷ niệm 38 năm đánh bại hơn 6o vạn quân xâm lược T.Q ( 17/2/ 1979 -17/2/2017). Thái độ nhu nhược với T.Q và thẳng tay đàn áp nhân dân như Hà Nội ngày 17/2/2017 tại tượng đài Lý Thái Tổ là vi hiến và phi đạo đức. Chính quyền Hà Nội đã chà đạp lên HP, PL và quyền tự do biểu đạt tình cảm , đạo lý truyền thống yêu nước của nhân dân VN. Hành động đàn áp của Hà Nội như tự đổ dầu vào lửa , đào sâu thêm hố ngăn cách giữa ĐCSVN với nhân dân và dân tộc VN. Lãnh đạo ĐCSVN nhún nhường đến nhu nhược với Bắc Kinh , đàn áp ngăn chặn nhân dân tuần hành và làm lễ kỷ niệm chiến thắng quân xâm lược T.Q 17/2/1979, là hành động sai trái HP, PL và phản bội nhân dân và Tổ quốc.
    Khi Liên xô - chỗ dựa lớn nhât của csVN sụp đổ, Nguyễn Văn Linh cùng đồng bọn Hoảng hốt lo sợ cho sự cầm quyền của đảng csVN- vốn trót dại dám đánh lại anh hai năm 79, nên đã vội vàng quay ra "xin lỗi" và mong anh hai Tàu tha tội phản thầy, đồng thời ngoan ngoãn chấp nhận những điều kiện mà thằng Tàu đặt ra về biên giới và lãnh thổ, để cắt hàng loạt đất biên giới biếu không TQ mong Tàu là chỗ chống lưng cho csVN tồn tại sau khi không còn LX.
    Tội ác "thà mất nước còn hơn mât đảng " ấy của nguyễn văn linh và lũ cầm đầu đảng csVN là không thể tha thứ, dù lãnh đạo csVN, tuyên giáo đảng có biện bạch bết kể lý do nào.
    Đuối lý trước người dân, dù là người cầm quyền, thì việc chửi đổng "Tổ sư chúng mày ...." chỉ càng lộ rõ tính bất chính trong việc cầm và giữ quyền của đảng csVN, mà bọn tuyên giáo lừa đảo là những kẻ phải gánh trách nhiệm tuyên truyền lừa đảo đã và sẽ không thể làm được trong thời đại internet toàn cầu này, bởi vì công lý và sự thật là người dân người ta phải tìm đến, dù chúng bay ngoan cố bịp bợm hay dùng tường lửa ngăn cấm người ta.
    (Dân mất đât Hà nội)

    Trả lờiXóa
  27. Tổ sư chúng mày,đồ cặn bã,ngày đền tội sắp đến.
    Hãy chờ đấy,Thiên lý bất dung gian

    Trả lờiXóa
  28. Chia phe chửi nhau trên BVB1 thấy cũng hay hay. Tôi ủng hộ cả hai phe. Ông ngồi ông xem!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây không phải là chửi nhau mà là cuộc bút chiến của người yêu nước chống bọn tà quyền và lũ xâm lược trung quốc . Đừng ngồi im hóng chuyện nữa , ông có là người Việt không . Ông xưng ông bà với ai ở đây .

      Xóa
  29. Đây là diễn đàn đấu tranh giữa chính nghĩa và phi nghĩa , giữa công lý và gian tà, giữa giả và chân- nơi đây không dành cho kẻ cơ hội kiểu Tàu "ngồi trên núi xem hổ đánh nhau" theo kiểu "ngư ông đắc lợi"/ là người thì phải có chính kiến dù là sai hay là đúng thì cũng phải có cái óc của riêng mình. không như loại vẹt óc lợn cs chỉ biết hót lại như cái loa phường vô tri vô giác.

    Trả lờiXóa
  30. Thời gian cho ta thấy lời nói của ông Thiệu và ngục sỹ Nguyễn Trí Thiện bất hủ ; đừng nghe những gì súc vật cộng sản nói,hãy nhìn những gì súc vật cộng sản làm!!! Và đời tôi có nhièu cái ngu và lầm lỡ nhưng cái ngu lờn nhất và lầm lớn nhất là nghe và tin súc vật cộng sản!!! Chỉ có lũ chó công an vì cơm thừa cạnh cặn che lấp mất trí khôn mới cam chịu làm chó

    Trả lờiXóa