Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Nhớ đồng đội biên cương

                                       
                       Kính viếng hương hồn các liệt sĩ

            Đêm nay sao cứ thức hoài
Thời gian vun vút tuổi ngoài sáu mươi
            Chông chênh suốt một quãng đời
Giờ chong chong mắt thương người , thương ta

Thương ngày sức trẻ xông pha
Vô tư đến thế nẻo ra chiến trường
Ai, nhìn mặt cũng như gương
Chỉ mơ ước đúng con đường đã đi

Đạn bom, xương máu sá gì
Mỗi khi bạn ngã cũng vì tương lai…
Bây giờ, ai mất, còn ai
Nén hương ngày giỗ, khấn vài lời thôi

Dẫu không thật bụng, đãi bôi
Cho hồn người chết, cho tôi, cho người
Cho ta nói với cuộc đời
Máu xương còn đó, một thời nhớ thương.

Hỡi người ngã xuống biên cương
Đêm nay nhớ bạn biết nhường nào đây.
                              11h40 đêm 16/2/2017
Trịnh Minh Châu (Tác giả gửi BVB)
----------

6 nhận xét:

  1. "...Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm
    Mộ bia kín trong nghĩa địa buồn
    Bạn anh đó đang say ngủ yên
    Xin cảm ơn!Xin cảm ơn!
    Người nằm xuống..."

    Trả lờiXóa







  2. Em dáng đứng Vệ Quốc khắc vào Thế kỷ 20




    http://drive.kenh9.tv/cache/http/original/2016/02
    /17/tinhhoa.net-mF1eT0-20160217-25000-linh-trung-
    quoc-da-chet-tai-bien-gioi-viet-nam-nam-1979.jpg




    38 năm qua Lòng anh vẫn rứa !
    Chiến trường xưa ! EM là Chiến trường xưa .. ..
    Cánh Đào Hồng - Em trong tổ tự vệ
    Mưa phùn Xuân biên giới Bắc lưa thưa
    Đồng Đăng súng thép Em bắn tỉa Khựa !
    Chối từ thân phận Tô Thị phố Kỳ Lừa
    Dáng đứng Vệ Quốc khắc vào Thế kỷ
    Di thể Tổ tiên lưu lại Em có thừa .. ..
    Hơn Bốn ngàn năm chỉ chống Đại Hán
    Cánh Hồng Đào về đâu biên cương mưa ?
    Cô thôn nữ súng trường giữ tù binh giặc
    Hạ lệnh trung đội Tàu cúi đầu dạ thưa .. ..
    Dáng đứng Vệ Quốc ghi Lòng anh mãi !
    Gần Bốn thập kỷ rồi nhớ Cánh Đào xưa .. ..

    http://thuchoamdhk.com/Co%20dau%20Dai%20Loan.jpg

    Nay một chú Thoòng qua chọn gà mái
    Bày ứng viên trần truồng anh khóc như mưa
    Cánh Hồng Đào xưa về đâu chiều biên giới ?
    Trăm năm mãi nhớ Dáng đứng Thuở xưa .. ..


    TRIỆU LƯƠNG DÂN


    Trả lờiXóa
  3. NHỚ NHAU TÌNH ĐỒNG ĐỘI

    Ta chung sống cùng nhau
    Tôi ra quân năm trước
    Chúng (Tàu) sang đánh năm sau
    Giờ các Anh ở đâu
    Nén hương đau Tôi thắp
    Nhắc nhau tình đồng đội
    Âm - Dương xa vời vợi
    Nhưng chung một ý thề
    Vì Giang sơn Tổ Quốc
    Anh đi mãi không về
    Chốn trần ai nhỏ lệ
    Khóc bạn mình xa quê!

    Nơi Anh nằm đất Mẹ
    Dù không có tượng bia
    Dù vằng người đến viếng
    Xin Hồn Thiêng bay về
    Nhận chút tình đồng đội
    Tình ấm người thôn quê!

    Trả lờiXóa
  4. Gần đây, khi KT đã tăng trưởng, ta mới bật đèn xanh cho báo chí truyền thông nói nhiều về CTBG là thế. Đừng nghĩ và nói theo đám dân chủ cuội đang làm vấy bẩn Tượng đài Lý Thái Tổ hôm nay. Vì sao họ ko dám lên thắp hương cho LS ở các nghĩa trang ? Vì họ chỉ mượn cớ chống TQ để phá hoại đ/n này và ghi điểm để hải ngoại đổ dollar về !

    Trả lờiXóa
  5. V.H.S có phải làm đầy tớ cho bọn Tàu cộng không ?

    Trả lờiXóa
  6. V.H.S Câu là người được huấn luyện nhồi sọ để vào mạng "chinh chiến" với các người yêu nước phải không? chưa đủ hiểu biết cần thiết đâu.Cậu đang phản động thật sự đấy phải không? Đảng, nhà nước đang kêu gọi hải ngoại đem DoLa vào VN để xây dựng đất nước . Sao cậu lại nói:hải ngoại đổ Dola..." thật là phản động đích danh chứ gì.Cậu nghĩ xem, cậu làm ra đồng nào cho dân, cho nước, cho chính phủ? hay là chỉ nói phét mấy câu, ăn bám thôi? Nếu là an ninh cậu hãy nhớ: người dân kỷ niệm ngày TQ xâm lược VN, hàng vạn dân và bộ đội hi sinh, nay nhà nước vì lý do gì không tổ chức thì để dân tự phát kỷ niệm dưới mọi hình thức là hành động yêu nước, TQ có biết thì nhà nước giải thích được có sao đâu.còn ai phá đất nước thì có luật pháp, có an ninh đem chứng cứ ra xử cho đúng chắc nhân dân yêu nước sẽ ủng hộ. Đằng này hành vi cản trở người dân mang tính côn đồ vô văn hóa sao lại gọi người đi kỷ niệm các liệt sĩ là: phá.Mặt khác cậu có nghĩ trà trộn trong số lãnh đạo ai là chân chính, ai là gián điệp không? người chân chính có khi lép vế, kẻ bán nước có khi thé mạnh tìm cách hạn chế lòng yêu nước của dân để tìm cách thôn tính VN. Nếu cậu không phải người TQ ( TQ nhiều người giỏi tiếng Việt và chữ Việt vào mạng)phá đám thì hãy nghĩ xem : một đất nước 4000 năm văn hiến, một đất nước có đảng vĩ đại lãnh đạo triệt để, tuyệt đối...và... sao cái việc này lại hèn ngu vậy không tìm cách giải quyết cho thấu tình đạt lý nhỉ? một việc con con như thế làm không được thì việc lớn làm sao được? còn những người như cậu không xông ra đánh đấm nhân dân thì vào mạng nói chả ra làm sao, một xã hội đang tồn tại như vậy thử hỏi sẽ đưa đất nước dân tộc đến đâu? hay chỉ biết dùng người ngu ngốc ngăn trở nhân dân để cướp tài nguyên, tham nhũng làm giàu cho cá nhân... nhiều lắm mong cậu nếu có tí não nào nên tự nghiên cứu./.

    Trả lờiXóa