Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

ĐIỂM TIN ĐẦU XUÂN - From CTV Phan Đình Lợi

Phan Dinh Loi <phandinhloi@yahoo.com>  -  Gửi Cộng tác đến BVB22:38 31 tháng 1, 2017


----- Forwarded Message -----
From: 'Phan Dinh Loi' via AIT Alumni Association in Vietnam <aitaa_vn@googlegroups.com>
To: Ait Aa-vn <aitaa_vn@googlegroups.com
Sent: Sunday, December 13, 2015 8:21 PM
Subject: [AITAA-VN] 1. Xuyên suốt Đông tàn tới ngày Xuân tươi sáng. 5.4. "Tôi tiết lộ với anh điều cơ mật"

Dear All,
1) Mùa đông lạnh lẽo đang cuốn bay trên khắp các châu lục Mỹ - Âu - Á. Sắp đến rồi những ngày nghỉ đáng ghi nhớ nhất trong năm Noel-Christmas và năm mới lại sắp mở ra. Những ngày này đang đem đến cho chúng ta những tình cảm dâng trào đầy trìu mến với niềm vui háo hức trong lòng. Xin trân trọng chia sẻ với Cả Nhà chủ đề âm nhạc "Xuyên suốt Đông tàn tới ngày Xuân tươi sáng"

2) Trong chương trình giáo dục phổ thông (1965-1975), hồi chúng tôi học dưới mái trường XHCN miền Bắc, văn học và thơ ca các nước phương Tây ít có trong chương trình. Nên các tác phẩm văn học thơ ca trong lứa tuổi đó chúng tôi đọc thường là văn học Nga, Trung Quốc. Tuy nhiên khi lớn lên tôi mới được đến với những tác phẩm của các tác giả Nhật, Mỹ và phương Tây. Sự hiểu biết của tôi về văn học phương Tây còn rất rất hạn chế. Xin trân trọng giới thiệu với cả nhà một vài chấm phá về thơ ca và văn chương của thế giới mà tôi đang mới tìm hiểu.

3) Lần đầu tiên có một nhà văn nữ Việt nam được nhận giải thưởng văn học danh giá của Thụy Điển, nhà thơ Ý Nhi. Xin trân trọng giới thiệu với cả Nhà bài phát biểu về thơ ca của bà trong buổi nhận giải thưởng đó với tiêu đề "Không cần phải lo cho Thơ" và một số bài thơ của nhà thơ Ý Nhi.

4) Cuộc chiến Đông Tây [5]: một số nhận định mới về tình hình tương quan 2 bên: Mỹ+Nhật+Phương Tây <> Nga+Tàu.

5) Một số thông tin về Việt nam có khi cần quan tâm. Câu chuyện trên xe Bus công cộng "Tôi tiết lộ cho anh điều cơ mật"

6) Những việc làm của Bill Gates với quỹ đầu tư của mình đã và đang góp phần làm thay đổi thế giới

7) Những hiện tượng kỳ quái nhất trên Trái Đất: là nội dung có thể làm cho chúng ta cảm thấy thú vị một chút.

8) Những kiến thức của tôi về mọi mặt rất có hạn và thậm chí là mới mẻ. Tuy nhiên với lòng mong mỏi được chia sẻ với Cả Nhà những điều thú vị đọc được, nghe được. Thuần túy chỉ là người giới thiệu tin, nên vì chuyên môn có hạn, có điều gì sai sót mong Cả Nhà góp ý để tôi được có thêm điều kiện học tập. Bây giờ học trong xã hội học suốt đời nên cũng thấy vui là chủ yếu và là vui lắm.

Chúc Cả Nhà có ngày Chủ Nhật tươi vui.
Chân thành cảm ơn Cả Nhà
Trân trọng,
Phan Đinh Lợi, CS87

----------------------------------------

1) Xuyên suốt Đông tàn tới ngày Xuân tươi sáng
1.1. Mùa đông - Vivaldi
Inline image
Inline image

1.3. Mariah Carey - O Holy Night

Inline image

1.4. "NATAL" CHRISTMAS - Bee Gees - FIRST OF MAY
Inline image

1.5. Wham! - Last Christmas

Inline image
1.6. Michael Jackson Merry Christmas








2) MỘT SỐ NÉT CHẤM PHÁ VĂN HỌC
2.1. BILLY COLLINS - nhà thơ được yêu thích nhất nước Mỹ
(Nguồn: Tạp chí Sông Hương)
Billy Collins (sinh ngày 22/3/1941) là thi sĩ nổi tiếng ở Mỹ. Ông đã từng hai lần được bầu là Thi bá, hay còn gọi là Nhà thơ danh dự (Poet Laureate) của Hoa Kỳ, lần đầu vào năm 2001 và lần thứ hai vào năm 2003. Trong các năm từ 2004 đến 2006 ông được bầu là Thi sĩ của bang New York.
BILLY COLLINS - nhà thơ được yêu thích nhất nước Mỹ
Thi sĩ Billy Collins ở La Jolla, San Diego, 2008 - Ảnh: wiki
Ông là giáo sư của nhiều trường đại học Mỹ trong đó có trường Lehman College và trường City University New York. Là Thi bá Hoa Kỳ, Billy Collins đã từng đọc bài thơ The Names của mình tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội Mỹ ngày 6/9/2002 nhằm tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố 11/9. Tác giả Bruce Weber có lần viết trên tờ New York Times rằng Billy Collins là nhà thơ “được yêu thích nhất nước Mỹ”. Còn nhà thơ, nhà văn, đồng thời là nhà phê bình văn học nổi tiếng John Updike cũng không tiếc lời ca ngợi các tác phẩm thơ của Billy Collins. Ông này cho rằng các bài thơ của Billy Collins “đáng yêu, trong trẻo, dịu dàng, luôn gây sửng sốt, và thường nghiêm túc hơn là cái vẻ của chúng.” Trong thế giới thơ hiện đại chưa có nhà thơ nào thu hút độc giả bằng Billy Collins. Các buổi đọc thơ của ông thường xuyên hết vé. Hiện ông là nhà thơ có nhiều người đọc nhất ở Mỹ. Theo từ điển mở Wikipedia, khi chuyển từ nhà xuất bản University of Pittsburgh Press sang nhà xuất bản Random House, Billy Collins nhận được khoản tiền tạm ứng cho hợp đồng in ba tập sách lên đến 6 con số, và đó cũng là điều chưa từng thấy trong lịch sử thi ca. Tạp chí Poetry của Mỹ đã nhiều lần trao tặng giải thưởng thơ cho Billy Collins. Năm 2004 tạp chí này vinh danh ông là Nhà thơ của năm. Và năm 2005, Billy Collins được tặng giải thưởng Mark Twain do trong thơ ông có yếu tố hài hước. 
Im lặng

Có sự im lặng bất ngờ từ đám đông
khi vận động viên trên sân ngừng di chuyển
và có sự im lặng của hoa phong lan


Sự im lặng của chiếc lọ đang rơi
trước khi nó đập xuống sàn nhà
sự im lặng của cái roi không quất vào đứa trẻ


Sự im lặng của cái chén và của nước trong đó
sự im lặng của mặt trăng
và sự im lặng của ban ngày cách xa tiếng gầm rú của mặt trời


Sự im lặng khi anh ôm em vào lòng
sự im lặng của cái cửa sổ phía trên chúng ta
sự im lặng khi em đứng lên và quay đi

Và đó là sự im lặng của buổi sáng
mà anh đã phá vỡ bằng cây bút của mình
sự im lặng chất chồng hằng đêm

giống như tuyết rơi trong bóng tối ngôi nhà
sự im lặng khi anh viết một từ
và sự im lặng này còn tệ hơn.
Nhật Bản
Hôm nay anh giết thời gian
Bằng cách đọc những bài thơ haiku
Từng từ từng từ một.

Anh cảm thấy như thể đang ăn
Những quả nho hoàn hảo nhỏ bé giống nhau
Từng quả, từng quả một.

Anh đi dọc nhà và đọc thơ.
Để cho những con chữ rơi xuống
Qua bầu không khí từng căn phòng.

Anh đọc thơ bên sự im lặng to lớn của chiếc đàn dương cầm.
Anh đọc trước bức tranh vẽ biển
Anh đánh nhịp lên cái giá sách trống.
Anh lắng nghe mình đọc thơ
Rồi anh đọc mà không lắng nghe
Sau đó anh lắng nghe mà không đọc.

Và khi con chó ngước nhìn anh
Anh quỳ lên sàn nhà
Đọc thầm vào từng cái tai dài màu trắng của nó.

Đó là câu thơ nói về cái chuông chùa
Với con bướm đêm ngủ trên mặt chuông
Và bất cứ khi nào đọc câu thơ ấy
Anh lại cảm thấy áp lực đau khổ của con bướm
Đè lên bề mặt cái chuông.


Khi anh đọc thơ cạnh cửa sổ
Cái chuông là thế giới
Còn anh là con bướm đậu ở đó.

Khi anh đọc bên cái gương
Anh là cái chuông nặng
Còn con bướm là thế giới với đôi cánh mỏng như giấy.

Sau đó, khi anh đọc câu thơ ấy cho em nghe trong bóng tối
Em là cái chuông
Và anh rung chuông em,


Rồi con bướm bay đi
Nó chuyển động như chiếc bản lề trong không khí trên
                                                chiếc giường của chúng ta.


2.2. Những văn nhân và kiệt tác thế giới
(Nguồn: VanVN.net - Văn nghệ số 15/2012)
Trong khuôn khổ cuộc thăm dò ý kiến “Các nhà văn lựa chọn những tác phẩm mà mình yêu thích”, 125 nhà văn đương đại nổi tiếng nhất của Anh và Mỹ đã chọn mười tác phẩm hay nhất (Các danh sách phải có đủ các thể loại: tiểu thuyết, tuyển truyện, thơ, kịch) theo quan điểm, sở thích văn chương riêng của mình theo thứ tự điểm giảm dần từ 10 đến 1. Trong tổng số 544 tác phẩm được đề cử, họ đã cùng nhau chọn ra được những tác phẩm vĩ đại nhất của văn học nghệ thuật thế giới trong 200 năm qua và những tác giả vĩ đại nhất của mọi thời đại.
Mười nhà văn vĩ đại nhất mọi thời đại (Xếp theo tổng điểm bầu chọn):
Lev Nikolaievich Tolxtoy (1828-1910) - nhà văn Nga: 327 điểm;
William Shakespeare (1564-1616) - nhà thơ, nhà viết kịch vĩ đại Anh nổi tiếng thế giới: 293 điểm;
James Augustine Aloysius Joyce (1882-1941) - nhà văn, nhà thơ Ai-len: 194 điểm;
Vladimir Vladimirovich Nabokov (1899-1977) - nhà văn, nhà thơ Mỹ gốc Nga: 190 điểm;
Fiodor Mikhailovich Doxtoyevxki (1821-1881) - nhà văn và nhà tư tưởng Nga nổi tiếng thế giới: 177 điểm;
William Cuthbert Faulkner (1897-1962) - nhà văn Mỹ, Giải Nobel văn học năm 1949: 173 điểm;
Charles John Huffam Dickens (1812-1870) - nhà văn Anh: 168 điểm;
Anton Pavlovich Shekhov (1860-1904) - nhà văn Nga: 165 điểm;
Gustave Flaubert (1821-1880) - nhà văn Pháp, cha đẻ chủ nghĩa hiện thực: 163 điểm;
Jane Austen (1775-1817) - nữ nhà văn Anh, cánh én đầu tiên của chủ nghĩa hiện thực trong văn học Anh: 161 điểm.
Mười tác giả có nhiều tác phẩm được đề cử:
William Shakespeare: 11 tác phẩm
William Cuthbert Faulkner: 6 tác phẩm.
Henry James (1843-1916) - nhà văn Mỹ, nhân vật trọng yếu của nền văn hóa xuyên Đại Tây Dương giai đoạn cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX: 6 tác phẩm.
Jane Austen: 5 tác phẩm.
Charles John Huffam Dickens: 5 tác phẩm.
Fiodor Mikhailovich Doxtoyevxki: 5 tác phẩm.
Ernest Miller Hemingway (1899-1961) – nhà văn Mỹ, Giải Nobel văn học năm 1954, có văn phong ảnh hưởng rõ rệt tới văn học thế kỷ XX: 5 tác phẩm.
Franz Kafka (1883-1924) - nhà văn Séc viết tiếng Đức nổi tiếng thế giới của thế kỷ XX, phần lớn các tác phẩm của ông được đăng sau khi ông qua đời: 5 tác phẩm.
James Augustine Aloysius Joyce (1882-1941) - nhà văn, nhà thơ Ai-len, đại diện trường phái hiện đại (modernism): 4 tác phẩm.
Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens) (1835-1910) - nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động xã hội Mỹ có quan điểm nhân đạo và dân chủ. Ông là “nhà văn Mỹ thực sự đầu tiên, còn tất cả chúng tôi từ đó là những người kế tục ông” (William Faulkner), “toàn bộ văn học hiện đại Mỹ ra đời từ một tác phẩm của Mark Twain - Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn” (Ernest Hemingway): 4 tác phẩm.
Mười tác phẩm văn học vĩ đại nhất của thế kỷ XIX:
Anna Kerenina, Lev Nikolaievich Tolxtoy;
Bà Bovary (Madame Bovary), Gustave Flaubert;
Chiến tranh và hòa bình, Lev Nikolaievich Tolxtoy;
Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn (The Adventures Of Huckleberry Finn),  Mark Twain;
Các truyện ngắn, Anton Pavlovich Shekhov;
Middlemarch, George Eliot (Mary Ann Evans,1819-1880) - nữ nhà văn Anh;
Moby-Dick; or, The Whale, Herman Melville (1819-1891) - nhà văn Mỹ;
Những hy vọng lớn (Great Expectations), Charles John Huffam Dickens;
Tội ác và trừng phạt, Fiodor Mikhailovich Dostoyevxki;
Emma, Jane Austen.
Mười tác phẩm văn học vĩ đại nhất của thế kỷ XX:
Lolita, Vladimir Vladimirovich Nabokov
Gatsby vĩ đại (The Great Gatsby), Francis Scott Key Fitzgerald (1896-1940) - nhà văn Mỹ, đại diện đầu đàn của “Thế hệ đã qua” (Lost Generation) trong văn học;
Đi tìm thời gian đã mất (à la recherche du temps perdu), Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust (1871-1922) - nhà văn Pháp;
Ulysses, James Augustine Aloysius Joyce
Dubliners, James Augustine Aloysius Joyce;
Trăm năm cô đơn (Cien anos de soledad), Gabriel García Márquez (5/3/1927) - nhà văn Cô-lôm-bia, Giải Nobel văn học năm 1982;
Âm thanh và cuồng nộ (The Sound and the Fury), William Cuthbert Faulkner;
Hướng tới ngọn hải đăng (To the Lighthouse), Virginia Woolf (1882-1941) - nữ nhà văn, nhà phê bình văn học Anh;
Tuyển tập các truyện ngắn, Mary Flannery O’Connor (1925-1964) - nữ nhà văn Mỹ gốc Ai-len;
Ngọn lửa nhợt nhạt, Vladimir Vladimirovich Nabokov.

3) Nhà thơ Hoàng Thị Ý Nhi
3.1. Xin đừng lo lắng cho Thơ
Inline image

Trong buổi lễ trao giải thưởng văn học Cikada năm 2015 tại Đại sứ quán Thuỵ Điển ở Hà Nội ngày 30/11, nhà thơ Ý Nhi đã có bài phát biểu nhiều tâm huyết. Zing.vn trích đăng một phần diễn từ nhận giải của bà:  
Cách đây 40 năm, nhà thơ Italia Eugenio Montale từng đặt câu hỏi: "Thơ còn tồn tại được không trong vũ trụ truyền thông đại chúng?". Từ bấy đến nay, cái "vũ trụ truyền thông đại chúng" ấy, ngày một phát triển, ngày một bành trướng, lấn lướt và vây chặt cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi ta có cảm giác ngạt thở vì chúng, không còn biết ngoảnh mặt đi đâu, không còn biết lắng nghe điều gì. Và dường như áp lực này không dành riêng cho các nhà thơ mà còn ảnh hưởng đến tâm trí các nhà chính trị - những người vốn được coi là sắt đá, cứng rắn. Tôi còn nhớ, trong một cuộc phỏng vấn cách đây vài năm, bà Julia Gillard, lúc bấy giờ đang là Thủ tướng Australia đã có một câu trả lời rất thú vị. Khi phóng viên hỏi bà có quan tâm đến sự đồn đoán về ngày tận thế không, bà đã trả lời đại ý: "Có. Nhưng tôi e rằng K-pop sẽ huỷ diệt thế giới trước khi ngày tận thế đến". Nhưng như chúng ta thấy, Thơ vẫn tồn tại. Không tranh chấp, không giành thị phần, không có phương tiện để quảng cáo, Thơ tồn tại một cách tự nhiên, một cách hữu lý như tất cả những gì tồn tại trong thế giới chúng ta. Vì sao ư? Vì nỗi đau khổ và niềm hy vọng của con người. Tôi không nhớ ai đã nói câu nói vừa quyết liệt vừa tha thiết này nhưng chắc chắn đây là câu nói của một nhà thơ thực thụ: Một bài thơ là sự phát triển của một tiếng kêu. Chúng ta có thể diễn giải sự đúc kết này bằng một câu nói khác: Khi nào tiếng kêu của con người còn thì thơ còn. Sự nghèo đói, chiến tranh, những cuộc di dân, những vụ thám át, bão lũ, động đất, sóng thần... vẫn từng ngày từng ngày diễn ra trên hành tinh này, ngay trước mắt chúng ta.  Và con người, với bản năng sống mãnh liệt, với niềm khao khát tự do, hạnh phúc, đã không ngừng tìm cho mình một con đường, một nơi chốn, không ngừng xây dựng, không ngừng hy vọng, bất chấp hiểm nguy, bất chấp cả cái chết. Không chỉ tiếng kêu thương mà cả tiếng gào thét phẫn nộ, cả tiếng cười, cả tiếng reo ca sẽ là nơi bắt đầu những bài thơ. Do một đặc ân được ban tặng riêng cho họ, chỉ các nhà thơ mới nghe thấy tiếng kêu ấy và có thể sáng tạo nên những bài Thơ

3.2. Người đàn bà ngồi đan
Inline image
Giữa chiều lạnh
Một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ
Vẻ vừa nhẫn nại vừa vội vã
Nhẫn nại như thể đó là việc phải làm suốt đời
Vội vã như thể đó là lần sau chót

Không thở dài
không mỉm cười
Chị đang giữ kín đau thương
Hay là hạnh phúc
Lòng chị đang tràn đầy niềm tin
Hay là ngờ vực

Không một lần nào chị ngẩng nhìn lên
Chị đang qua những phút giây trước lần gặp mặt
Hay sau buổi chia ly
Trong mũi đan kia ẩn giấu niềm hân hoan hay nỗi lo âu
Trong đôi mắt kia là chán chường hay hy vọng

Giữa chiều lạnh
Một người đàn bà ngồi đan bên cửa sổ
Dưới chân chị
Cuộn len như quả cầu xanh
Đang lăn những vòng chậm rãi
(1-1984) 
4) Cuộc chiến Đông Tây [5]
4.1. Nga sa lầy và mắc bẫy ở Trung Đông
i. Nga tiến hành không kích và chiến tranh đặc biệt tại Syria
Khi nga bắt đầu triển khai không kích tại Syria,TT. Obama đã phát biểu rằng : "Không kích Syria chứng tỏ chiến lược của Nga đã thất bại" (http://soha.vn/quoc-te/obama-khong-kich-syria-chung-to-chien-luoc-cua-nga-da-that-bai-20151012113546856.htm)
ii. Nga càng thắng Nga càng dấn sâu vào cạm bẫy ở Trung Đông 
Inline image

MỸ CHỨNG MINH MIỆNG LƯỠI CÓ ĐỘC. Hãng tin Bloomberg cho rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đúng khi nói chiến dịch của Nga tại Syria bị sa lầy....Bloomberg dẫn nguồn một quan chức thạo tin cho biết Nga ban đầu dự kiến 1,2 tỷ USD cho cuộc chiến ở Syria trong cả năm 2016. Tuy nhiên, theo ước tính của Viện Royal United Services (RUSI), một tổ chức nghiên cứu quân sự đặt tại London (Anh), Nga chi tiêu cho cuộc chiến này khoảng 4 triệu USD/ngày.Nhưng kể từ khi Nga tăng mạnh số lượng binh sĩ và vũ khí tới Syria vào giữa tháng 11 vừa qua, con số này đã tăng gấp đôi lên tới 8 triệu USD, tương đương gần 3 tỷ USD/năm. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin không còn đường lùi khi cam kết sẽ tiêu diệt tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) để trả đũa vụ lực lượng này đánh bom máy bay chở khách khiến 224 người Nga thiệt mạng hôm 31/10. Nhà lãnh đạo Nga hiện cũng mắc kẹt trong cuộc đối đầu ngày càng gay gắt với Tổng thống Thỗ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người bị buộc tội là đang hậu thuẫn IS thông qua việc mua dầu bất hợp pháp. Bloomberg dẫn lời các chuyên gia Mỹ cho rằng Nga sẽ phải triển khai ngày càng nhiều quân tới Syria.Binh sĩ Nga phải chịu nhiều nguy cơ thương vong hơn và nhiều khả năng sứ mệnh này sẽ thất bại. Một năm là mục tiêu phi thực tế.
iii. Căng thẳng Nga-Thổ Nhĩ Kỳ: Ankara thử thắt tử huyệt Moscow
Trong bối cảnh quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ leo thang căng thẳng, Ankara đã nhắm vào "tử huyệt" của Moscow: eo biển Bosphorus.  Nga trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ: Hư chiêu và hữu chiêu Su-24 Nga rơi: Nội tình Thổ Nhĩ Kỳ mâu thuẫn cao Theo đó, ngày 30/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc các tàu Nga phải đợi nhiều giờ mới cho phép đi qua eo biển Bosphorus.  Bosphorus được coi là một trong những eo biển khó vượt qua nhất thế giới từ cả hai phía.
iv. "Điều quân tới Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ đang bày ra ván bài mới với Nga"
Động thái đưa thêm quân đến Bashiqa "có thể được coi là câu trả lời" của Ankara cho việc Moscow tích cực tăng cường sức mạnh quân sự dọc biên giới Thổ - Syria. Trong sự việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân đội tới Iraq mà không báo trước, cũng không được sự cho phép của nước sở tại, Nga là một trong số những quốc gia chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ gay gắt nhất. Moscow gọi động thái của Ankara là "bất hợp pháp" và đề nghị Hội đồng Bảo an tổ chức một cuộc họp về hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở cả Iraq và Syria. Quan hệ giữa Ankara và Moscow đã trở nên căng thẳng sau khi chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị bắn hạ hôm 24/11. Tuy nhiên, theo trang tin Mỹ Business Insider, đó chỉ là một lý do khiến Nga có thái độ gay gắt như vậy với động thái của Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq.
v. CHUYÊN GIA NGA: PHƯƠNG TÂY CHỈ MUỐN ĐẨY NGA VÀO CUỘC XUNG ĐỘT VỚI NATO 
10/12/2015, Tình hình Syria vốn phức tạp nay càng trở lên rối rắm hơn khi các bên liên tục cáo buộc, gây nghi kỵ lẫn nhau, còn dân thường vẫn cứ thiệt mạng và cơ sở hạ tầng ở nước này tiếp tục bị tàn phá. “Đây là một hành động hết sức nham hiểm! Hãy tưởng tượng hệ thống trinh sát tình báo của phương Tây, từ vũ trụ đến mặt đất bao gồm vệ tinh trinh sát, máy bay không người lái, một lực lượng lớn các nhóm trinh sát tình báo mặt đất mà lại tấn công sai lầm?” - ông Victor Baranez cáo buộc. Vị chuyên gia Nga thẳng thắn kết tội rằng, đây là một hành động đầy mưu mô, xảo quyệt, một hành động khiêu khích, trong một sự hỗn độn về các nguy cơ leo thang xung đột rất nghiêm trọng ở Syria. Rõ ràng là phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực lôi kéo nước Nga vào một cuộc xung đột trực tiếp với NATO. Nếu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không có phản ứng với cuộc tấn công nguy hiểm này thì đây không khác gì tuyên bố chiến tranh trực tiếp chống Syria. http://anninhthudo.vn/…/chuyen-gia-nga-phuong-t…/649649.antd
Tóm lại: mặt trận Ukraine chưa giải quyết xong, vẫn là một nguyên nhân chính để phương Tây lấy cớ trừng phạt kinh tế Nga, bây giờ họ lại tạo ra các cạm bẫy khác dụ Nga "vào chiến đấu và chiến thắng". Kể cũng có thể nguy cho Nga vì làm túi tiền của nước này nhanh cạn hơn, nhân mạng thiệt hại nhiều lên cũng sẽ làm cho xã hội Nga thêm căng thẳng - qua đó chúng ta thấy được hình ảnh của một cuộc "chiến tranh lai" chống nga ra sao (?)
4.2. Về nước Tàu
i)
 Inline image
ii. Dầu lửa Trung Đông: Gót chân Achilles về an ninh năng lượng của Trung Quốc
Sự phụ thuộc quá lớn và ngày càng tăng của Trung Quốc vào nhập khẩu dầu thô từ khu vực đang ngày càng hỗn loạn này có thể dẫn việc bị gián đoạn nguồn cung lớn cho quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Tình hình an ninh bất ổn ở Trung Đông và cục diện cân bằng chính trị mong manh tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng của Trung Quốc và rộng ra là sự ổn định của cả thị trường toàn cầu. Quốc gia đông dân nhất thế giới đang rất “khát” dầu thô với lượng tiêu thụ hơn 11 triệu thùng mỗi ngày tương đương hơn 1/3 mức tăng nhu cầu dầu thô toàn cầu trong năm ngoái. Trung Quốc đang phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu đến 60% nhu cầu dầu thô của nước này và sự phụ thuộc đó ngày càng lớn hơn khi nhu cầu gia tăng còn lớn hơn cả tốc độ tăng trưởng sản xuất nội địa đang trên đà suy giảm của nước này.
iii. Lá thư của La Vũ con trai của nguyên soái La Thụy Khanh gửi Tập Cận Bình được loan tải trên không gian mạng 
Ông La Vũ, 71 tuổi, đang sống tại Mỹ cho biết: “Nếu bạn thực sự muốn loại bỏ tham nhũng thì cách duy nhất là khởi xướng nền dân chủ một cách từ từ và có trật tự”.  “Trung Quốc đang ngập lụt trong khủng hoảng: khủng hoảng về đức tin, đạo đức, môi trường, kinh tế, tài chính, giáo dục, y tế, và tài nguyên thiên nhiên. Tại sao? Gốc rễ của vấn đề là chế độ độc tài một đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc,” ông La chia sẻ thêm.
Trong bối cảnh vô số các vấn đề đang gây rắc rối cho Trung Quốc và đẩy nhanh sự sụp đổ của chế độ, ông La Vũ nói ông Tập nên cho phép tự do báo chí, cho phép thành lập các đảng chính trị mới, tổ chức bầu cử dân chủ, xây dựng một nền tư pháp độc lập và chuyển giao quyền kiểm soát quân đội đang trong tay Đảng đến về lại cho đất nước.  “Các vị nói tại Liên Hiệp Quốc: ‘Hòa bình, phát triển, bình đẳng, công bằng, dân chủ và tự do là các giá trị phổ quát của toàn nhân loại’… Xin đừng nói một đằng làm một nẻo,” ông La lên tiếng.  “Đại Cách mạng văn hóa Vô sản, thảm sát Thiên An Môn và cuộc bức hại Pháp Luân Công là các ví dụ điển hình của việc Đảng dẫn đầu trong việc vi phạm pháp luật”.  Ở phần kết thúc của thư ngỏ,  ông La viết: “Cha của chúng ta là những nhà cách mạng nòng cốt của Mao Trạch Đông. Nhưng sau cuộc cách mạng, thay vì có được một Nhà nước dân chủ, chúng ta trở thành một chế độ độc tài. Đó là sự khác nhau giữa Mao Trạch Đông và George Washington”.
(Trang Vietdaikyguyen.com không bị chặn tại Việt Nam, tại sao thế?)
5) Một số thông tin rất cần quan tâm về Việt Nam
5.1. Số người mắc bệnh tâm thần tại Việt nam hiện nay gần 14 triệu người
15% người Việt Nam bị rối loạn tâm thần Chỉ tính riêng 10 bệnh tâm thần thường gặp nhất như trầm cảm, động kinh, tâm thần phân liệt... đã có hơn 13 triệu người mắc do stress, áp lực công việc. Phát biểu tại hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Chiến lược Quốc gia về sức khỏe tâm thần ngày 7/12, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Trần Quý Tường nhấn mạnh, rối loạn tâm thần là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất hiện nay, gây ra khoảng 14% gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Tại Việt Nam, nó cũng là nguyên nhân hàng đầu của gánh nặng bệnh tật. Ước tính gần 15% dân số mắc các rối loạn tâm thần phổ biến, 3 triệu người bị rối loạn tâm thần nặng.   Theo bác sĩ La Đức Cương, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, người bình thường trong suốt cuộc đời đều có ít nhất một hoặc nhiều triệu chứng tâm thần.
Câu hỏi : chúng ta đã liệt kê ra 10 "làng ung thư" của Việt Nam (xem http://www.doisongphapluat.com/xa-hoi/cong-bo-10-lang-ung-thu-co-nguon-nuoc-o-nhiem-nang-nhat-o-viet-nam-a81945.html). Vậy với tỷ lệ dân chúng bị tâm thần là bao thì thế giới sẽ liệt kê một dân tộc là "dân tộc Tâm thần" trên hành tinh của chúng ta?
5.2. So sánh thành tựu khoa hoc của Việt nam với các nước
Có một số so sánh khoa học nước ta với một số nước loan tải trên Facebook, cần xác minh xem có đúng sai phần nào chăng?
Inline image
Câu hỏi tương tự: Kéo dài bao lâu của một nền khoa học như vậy sẽ được thế giới đặt tên là "nền khoa học kỹ thuật không có hiệu quả cao" trên thế giới? (không chấp nhận cách gọi "nền khoa học mít đặc dù là biết tuốt")
Trách nhiệm này phụ thuộc vào tầng lớp trí thức Việt nam XHCN.
5.3. Hà Nội hiện đại trong nhiếp ảnh sinh động
Thật đáng tự hào các thành phố Việt Nam đang thay đổi từng ngày.
Inline image

5.4. "Tôi tiết lộ với anh điều cơ mật"
(Phan Đinh Lợi)
Trên một chuyến xe công cộng đi từ Lạng Sơn, xe cũng khá thoải mái rộng rãi vì chỉ có có 3 người Việt và 3 anh Tàu, xuôi về Hà Nội. Sau cuộc họp với bên đối tác, tôi đã hơi mệt và xe xóc quá, do đường đang làm, nên cũng không thể làm việc được, tôi cất máy tính xách tay vào cặp và muốn ngủ tranh thủ một giấc. Đang nghe tiếng hát rất hay và dịu dàng của ca sỹ Lệ Quyên qua hệ thống loa của xe ô tô, và bắt đầu thiu thiu ngủ. Bỗng xe dừng lại ở thị trấn Mẹt để đón khách lên. Những tiếng nói xôn xao và vui vẻ của nhóm bà con mới lên xe trao đổi với nhau làm tôi bắt đầu tỉnh ngủ và lắng nghe. Họ nói với nhau nhiều về cách buôn bán đồ Tàu, các kiểu đặt hàng trên biên giới... sau đó họ lại chuyển sang nói về thanh niên bây giờ làm khổ bố mẹ thế nào, ỷ lại ra sao, có biết đâu bố mẹ chúng nó đi sớm về khuya lo đủ đường trên các nẻo đường tìm kế sinh nhai. Họ nói về tham nhũng và sự suy đồi trong xã hội. Người đàn ông mới lên ngồi bên tôi kiệm lời, nhưng thường khi ông tham gia vào các cuộc tranh luận thì mọi người lắng nghe ông nói, ông thích giảng giải mọi điều một cách khúc triết và logic, với một giọng nói nhẹ nhàng và rõ nét. Ông khoảng 72 tuổi, dáng người thanh tú, nhỏ nhắn, hơi gầy, mặc quần áo bộ đội cũ, khoác balo bộ đội đã sờn và phai màu. 
Nói chuyện trên xe nhiều và không để ý đến người khác đã là điều không tiện lại nói oang oang về tiêu cực xã hội nữa, điều đó làm tôi hơi bực (vì mệt) và tôi bắt đầu lên tiếng. "Các bác, các anh chị nên theo dõi các chính sách của ta, mọi việc rồi ổn thôi, kể cả tham nhũng...". Ông già ngồi bên cạnh tôi bắt đầu quay sang nói chuyện với tôi, tôi cũng là người cởi mở nên ông kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, nhất là chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác... chuyện Hội nghị Băng đung của phong trào không liên kết, chuyện về ông Mao và ông Đặng tiểu Bình. Chuyện gì ông cũng biết và kể khá chi tiết và không khó khăn gì trong diễn đạt. Cuối cùng chúng tôi lại quay về chuyện Việt nam. Thấy tôi có vẻ lý luận khá cứng nhắc vin vào các Nghị quyết TW, chắc ông cụ nghĩ tôi là người của Chính phủ nên chúng tôi nói chuyện như "đối thoại" không còn vẻ "cùng phe" nữa. Tôi có lỡ lời khi nói "mình là dân cụ ạ, nên góp ý cũng có chừng mực thôi, vì mình không đủ thông tin, không có quyền đâu. Nhà tù, quân đôi, công an thuộc về lãnh đạo, vớ vẩn là họ... ". Ông nói lại với tôi có vẻ hơi gay gắt và đưa ra các chứng cớ về quyền và sức mạnh của người dân làm nên sự thay đổi long trời lở đất ở Đông Âu và Liên Xô những năm 1989-1991. Ông viện dẫn chuyện các tướng lĩnh truy lùng vợ chồng Xeausescu ra sao, sau khi nhận được lệnh bắn vào đám đông biểu tình của dân chúng của vợ chồng ông ta. Ông ấy kể về cuộc chính biến 18-22/8/1991 tại Liên Xô, trước khi liên bang này sụp đổ. Kết quả thất bại của chính biến cũng do yếu tố người dân: binh sỹ đã không nghe lời thượng cấp và xe tăng đã không tấn công dinh lũy của người dân dựng lên trước tòa nhà quốc hội Nga mà phản pháo quay nòng về phía bên ra lệnh... 
Xe ô tô đã gần đến bến Long Biên rồi, mọi người đang lục tục xuống dần.. ông già vẫn nói khẽ nhưng rõ ràng bên tai tôi "các anh đừng tưởng cứ trả lương cao cho quân đôi, công an đã là cao kiến. Một khi nhân dân hiểu rằng đất nước này đã bị đẩy vào thế cùng rồi, người dân thấy họ không có quyền gì ngoài quyền phải nghe lời các anh, họ sẽ xuống đường đấy. Đừng chủ quan nhé, tôi tiết lộ với anh điều cơ mật: trái tim người lính thuộc về Nhân Dân, anh ạ". Với vẻ dịu dàng đến nhân hậu ông bắt tay tôi và rời lẫn vào đám đông cuồn cuộn trên đường. Ông đã không kịp nhận ra ánh mắt ngỡ ngàng và mờ đi vì nước mắt của tôi khi tôi chợt nhận ra và thêm thấu hiểu tính minh triết và sức mạnh tinh thần trong lòng người Dân Việt.
Tôi rời xe ở đầu phố Nguyễn Khắc Nhu, lấy xe máy gửi ở tòa nhà VNE. Trời đã nhá nhem mà con đường vẫn tắc. Trên đường về, tôi đi với những ưu tư về công nghệ chợt thấy trên báo sáng nay lúc họp đọc lướt mà thấy và có lúc đã mỉm cười khi thấy công nghệ đó có thể được cài tích hợp với sản phẩm của chúng tôi. Cuộc sống thật là thú vị làm sao!
6) 10 việc làm cứu cả thế giới của Bill Gates

Từng là người giàu có nhất thế giới, nhà sáng lập Microsoft đã cùng vợ cho đi hàng tỷ USD để góp phần cứu giúp hàng triệu người trên toàn thế giới.

7) Những hiện tượng kỳ quái nhất trên Trái Đất 
Sự tích tụ dung nham với tốc độ chóng mặt bên dưới núi lửa tại Bolivia, những vòng tròn đồng tâm ở sa mạc Sahara là vài hiện tượng địa chất mà giới khoa học chưa thể giải thích.
i) Hố "nuốt người" trên núi cát; ii) Những vòng tròn đồng tâm giữa sa mạc Sahara; iii) Núi lửa kỳ lạ ở châu Mỹ; iv) Hẻm núi Grand Canyon, Mỹ; v) Sắc hồng độc đáo của nước hồ Hillier, Australia; vi) Lớp phủ bên ngoài đá sa mạc.

8) Học, học nữa, học mãi !  (Lê Nin)
--
"""Danh dự là sự hòa hợp tự nhiên giữa việc tôn trọng mọi người và tự tôn trọng chính mình.""" -- W. Shakespeare

----***Xin hạn chế dùng Reply to all, gây spam mailbox của các thành viên***----

Đây là mailing list của cộng đồng cựu sinh viên AIT tại Việt Nam. Nội dung các e-mail thể hiện quan điểm riêng của người viết và do người viết tự chịu trách nhiệm.
Thông tin về mailing list (gia nhập, xóa): http://360.aitaa.vn/forum/topics/qui-dinh-su-dung-mailing-list, hoặc gửi e-mail về: info@aitaa.vn.
Rút khỏi mailing list, xin gửi email về: aitaa_vn+unsubscribe@googlegroups.com.
Danh sách cựu sinh viên AIT tại Việt Nam: http://www.asdu.ait.ac.th/alumni/alumni.cfm
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "AIT Alumni Association in Vietnam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to aitaa_vn+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
--------------------------------------/
**Disclaimer** The sender of this email does not represent Nanyang Technological University and this email does not express the views or opinions of the University.

3 nhận xét: