Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

Trụ sở như cung điện: Thất thoát sẽ về đâu?


* BÍCH NGỌC
Dân đến cơ quan công quyền mà như đến một thế giới xa lạ quá, cao vời vợi thì rõ ràng không thể nào thuận lợi được.
ĐBQH Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã nói về những trụ sở hành chính được xây dựng hiện đại như cung điện khiến người dân e dè mỗi khi bước chân đến.
Kín cổng cao tường quá sẽ không ổn
Theo ông Tiến, mục đích xây dựng trụ sở theo hướng cải cách hành chính, một cửa một dấu nên các cơ quan hành chính địa phương, tỉnh thành phố xây dựng vào chung thì rất phù hợp.
“Nhưng nếu xây kiểu kín cổng cao tường, không tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận được với cơ quan công quyền thì có thể tạo sự xa cách”, ông Tiến lo ngại.
Do vậy ông cho rằng, từ khi xây dựng cơ quan công quyền phải tính đến chuyện để người dân đến với cơ quan công quyền tiếp cận như thế nào. Ít nhất là phải có chỗ tiếp công dân thuận tiện, cắt cử người tiếp dân như thế nào khi họ có yêu cầu.
“Còn nếu kín cổng cao tường, bảo vệ rồi người dân mon men đến gần lại bị ngăn lại, như vậy là không gần dân. Rồi xây dựng trụ sở phải có hướng đến để người dân đến cơ quan công quyền thì phải thuận lợi. Còn dân đến cơ quan công quyền mà như đến một thế giới xa lạ quá, cao vời vợi thì rõ ràng không thể nào thuận lợi được”, ông Tiến nhấn mạnh.
Từng đi thăm quan một số cơ quan công quyền của Đức, ông Tiến cho biết họ chọn những vị trí ngay trên đường đi của dân và hoàn toàn không có sự rào dậu, ngăn cách. Các phòng làm việc đều là cửa kính trong suốt. Họ lý giải đây là một ý tưởng để chứng minh cơ quan công quyền minh bạch, người dân có thể giám sát bất cứ lúc nào.
“Đây là một ý tưởng rất hay nếu Việt Nam áp dụng được thì rất tốt. Còn nếu làm những tòa nhà cao vời vợi mà lại không có chỗ tiếp dân để tiếp cận thì thực sự là phản tác dụng”, ông Tiến nói thẳng.
Đã bộc lộ những hạn chế
Ông Tiến cho biết, dư luận quan tâm nhiều đến các tòa nhà hành chính quá đồ sộ cũng là có cơ sở. Gần đây có một số địa phương xây tất cả các đơn vị vào chung một tòa nhà mà không tính đến công năng sử dụng, rồi cũng không tính đến việc hàng nghìn người đều làm việc cùng một giờ.
“Nếu như một tòa chung cư người dân lên xuống lệch giờ nhau sẽ khác, đằng này tại tòa nhà hành chính cùng một lúc đều vào làm việc và 17h tan tầm nên nhiều nơi đã bị nghẹt ứ ngay tại cầu thang máy của cơ quan. Dù rằng xây dồn lại, tiết kiệm thì tốt nhưng đang thể hiện những mặt hạn chế”, đại biểu Tiến cho biết.
Ông cũng cho biết, có nơi xây dựng trụ sở mới nhưng không trả lại trụ sở cũ mà để sử dụng vào mục đích khác, trong khi quy hoạch đã tính đến chuyện sử dụng trụ sở cũ vào việc khác, tốn kém nhân đôi.
“Kinh phí khó khăn không nên xây dựng trụ sở quá hoành tráng mà chỉ nên xây dựng vừa phải. Và những trụ sở còn đang làm việc được, công năng sử dụng tốt rất gần với dân thì tại sao không sử dụng nó mà lại đi xây dựng trụ sở mới”, ông Tiến nói.
Đại biểu Tiến cũng lo ngại: “Nếu công tác quản lý nhà nước không tốt sẽ có hội chứng xây mới trụ sở. Mỗi trụ sở tốn kém tiền của ngân sách và trong xây dựng rõ ràng có thất thoát. Có nơi kết luận thất thoát 20-30% thì tiền đó đi về đâu trong khi đất nước đang khó khăn như thế này”.
BN/đvo
-----------------

19 nhận xét:

  1. Trương Minh Tịnhlúc 06:22 8 tháng 3, 2014

    Bài viết hay.Tôi thích trang Bùi Văn Bồng và những bình luận trên đó.

    Trả lờiXóa
  2. Một công trình chúng nó "ăn" (tham nhũng) ít nhất 30%, nên càng to là càng "tốt" đối với các cán bộ "tốt" của dân!
    Khiếp quá! Ra ngõ gặp "anh hùng"... ăn cắp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 30% thì đã vượt hàn, thái, mã, in...lâu dồi.........

      Xóa
    2. 30% số liệu ở đâu vậy ? bác này đúng là chẳng biết gì về nghành xây dựng. 30% của bác chỉ là còn số ở đầu cuối cùng thôi, ít nhất tới đầu cuối cùng đó phải qua ít nhất 5 cửa, con số bị đẩy lên phải gấp 5 lần giá trị thật trở lên...

      Xóa
    3. Tôi trong ngành xây dựng mà, tốt nghiệp 1982. Ăn ít nhất 30% là toàn bộ "quyết toán" ấy. Chứ tôi đâu nói "giá trị". Ý bạn 2242 nói là "công trình nhà vệ sinh giá thành 600.000.000 thực ra chỉ 100.000.000 đồng".
      Khi tham gia thi công đường vào 1 nhà máy thủy điện ở Bình Thuận, tôi biết chúng ăn, chia chác tới 70%! Nghĩa là trong 100 triệu VND "đầu tư" thì chúng liếm hết mẹ 70 triệu VND rồi! Kết quả là ta có 1 con đường rách nát như đất nước hiện nay! Số tiền ăn cắp, chúng đổ vào những cái lỗ bẩn thỉu: âm hộ của điếm, miệng quan tham...

      Xóa
  3. "trong khi đất nước đang khó khăn" thì "chúng tớ" càng ngày càng "ấm no hạnh phúc"!

    Trả lờiXóa
  4. Bộ máy công quyền phình ra thì cái trụ sở nó cũng phải phình ra là đương nhiên, chỉ có năng xuất, hiệu xuất, hiệu quả co lại thì không phải ai cũng nhìn thấy, nhưng cảm thấy thì rất rõ.
    Mới thấy : có tiền đã khó, biết xài tiền còn khó hơn. Cái bệnh thích xây trụ sở cho to, cho mới nói nhiều rồi nhưng xem ra nó vẫn vậy.
    Gom về một mối cho gọn, thực ra là để có cớ xây cho hoành tráng hơn, "phục vụ" dân tốt hơn, đỡ đi lại... chỉ là cach nói, phó thường dân nào có dịp lạc vào đó sẽ thấy ngay hư, thực.
    Gom vào một chỗ, họ có nghĩ đến vấn đề an ninh, khủng bố, bạo loạn ?. Lợi bất cập hại ?

    Trả lờiXóa
  5. biết rồi sao cứ để thế? Ai chịu trách nhiệm? Nói mãi sao không chịu dẹp ai chịu trách nhiệm đây? Chẳng qua cũng tại tất cả các quan cùng xúm vào ăn. Càng xây to càng ăn nhiều. Và càng chẳng ai nói được ai. Chỉ dân là è cổ ra gánh chịu!

    Trả lờiXóa
  6. Trụ sở tỉnh thành phố nào càng xây to thì chứng tỏ những thằng quan đầu tỉnh đó càng là thằng tham nhũng mạnh.
    Đó là khẳng định đúng 100% trong thời đại XHCN này.

    Trả lờiXóa
  7. Các đại biểu QH khi có ý kiến như vậy thì phải có biện pháp để sửa đổi chứ cứ nêu lên rồi để đấy chẳng ai nghe, chẳng ai xử lý thì nêu làm gì?
    Có ý kiến rồi phải ra quốc hội vận động ra nghị quyết may ra mới có kết quả.
    Phê phán thì dễ, ai cũng thấy, nhưng thay đổi được nó thì chỉ các vị còn có cơ làm được, dân đen tụi tôi bị chính quyền khinh như rác, không nghe đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. QH còn phải chờ quyết định của BCT .

      Xóa
  8. Thiên đình càng to càng oai mà,tốn kém quá,xa cách dân quá.

    Trả lờiXóa
  9. Đ/c Tiến nầy ngây thơ đáng iêu quá cơ....?
    Trên đời ko sợ thằng khôn, chỉ sợ thằng chả vờ ngu........

    Trả lờiXóa
  10. Xây to xây lớn để ăn
    nếu mà xây nhỏ thì "măm" bằng gì.
    Tiền chùa, ngân sách cứ chi.
    ghế ngồi chỉ có nhiệm kỳ rồi thay

    Trả lờiXóa
  11. Bác Hồ khi còn sống dạy : cán bộ ,đảng viên là người thầy tớ trung thành của nhân dân.Vốn tiết kiệm chữ nên Bác không thêm từ " Trung thực " nên chúng nó làm láo như vậy để kiếm chác.
    Cơ quan nào có chữ nhân dân là cứ vào,không sao cả.Chỗ nào có chữ nhà nước thì chả thèm vào,ví dụ như NHNN,KBNN,TTrNN....
    Suy cho cùng nhà nào chả có con phá gia chi tử,còn đám đầy tớ nhân dân sao mà tránh được đám phá hoại giang sơn,Tổ quốc,nhưng có mọt điều sau khi ở tù về đứa nào cũng kinh,dù cháu ông này nọ.Các bác trên D Đ biết rõ cái vụ ụ nổi vừa rồi,trước tòa nó nói rõ là công an không hề đụng lông chân,nhưng chuyển trại là nhận tội thôi...Lì lợm cỡ nào cũng khai và nhận tội mà thôi..
    Tôi nêu sự việc,anh Võ văn Tạo kiểm chứng nhé:
    Đám bí thư,chủ tịch ,chủ nhiệm HTX thuộc xã Diên Bình,Huyện Diên Khánh,tỉnh Khánh Hòa,có sự bao che của chủ tịch và bí thư huyện Diên Khánh bao che,chúng tham ô của dân lại hà hiếp nhân dân xã Diên Bình,biết chuyện tôi cho lính của tôi xuống,rõ ràng là tôi cho tống giam hết,vào công an Diên Khánh chưa quá 5 ngày khai sạch,thôi cho ở tù đúng ba năm,có sao đâu.
    Điều cần là trụ sở to thì tư tưởng làm việc cho dân phải to,nhưng phần lớn trụ sở càng to thì đầu đám đầy tớ lại càng bé...cái hại dân chính là ở chỗ này.
    Trụ sở UBND "4 Cấp " ở nước ta,uy nghi đường bệ cũng đúng thôi,vì nó vừa là cơ quan quản lí Nhà Nước,mà còn là trụ sở một Tổng công ty của các tổng công ty trong khu vực và của nước nhà.Thấy nhà đẹp họ mới cho vay xây đường sá cầu cống....Ở đời ai cho thằng mạt vay.
    Công Sơn

    Trả lờiXóa
  12. Tỉnh nào chẳng thế, Đi khắp đất nước Việt nam tỉnh nào, huyện nào càng nghèo thì Ủy ban nhân dân càng to, phong thủy tọa lạc ở nơi đẹp nhất, đắt nhất. Chỗ nào cũng kín cổng cao tường, muốn vào phần lớn phải qua ải của bọn bảo vệ... lúc thích tiếp dân thì tiếp còn nếu không thích thì đóng cửa báo họp ... mà phần lớn những cuộc họp là bài bạc...

    Trả lờiXóa
  13. Đại biểu Tiến cứ đùa với kiểu giả định "nếu công tác quản lý
    nhà nước không tốt " !
    Nhà nước CS.chỉ quan tâm quản lý chặt chẽ những người
    dân đòi hỏi những dân quyền và nhân quyền được thực hiện
    theo Hiến Pháp,chứ còn xây trụ sở là chuyện "ruồi bu,kiến
    đậu",đâu bằng chiếc ghế quyền lực cần phải được luôn luôn
    bảo vệ,chứ không thì mất quyền "ngồi mát ăn bát vàng" !

    Trả lờiXóa
  14. Không xây to rồi kín cổng cao tường để rồi người DÂN bức xúc mang súng pằng pằng vào các đầu quan tham thì chết à ? bọn đầy chúng tớ chả dại?
    NGLUY

    Trả lờiXóa
  15. Thì địa phương cũng học trung ương, xây nhà cuốc hội to đùng trước lăng. Ngày xưa bảo bọn vua chúa phong kiến đến thời mạt thì xây cung điện nguy nga, tốn công, tốn của...bây giờ lại dẫm đúng vết xe. Có người bảo nhà cuốc hội là biểu tượng của quyền lực, nực cười, cái xác nhà mà thành quyền lực? đến cụ Giáp nói mà còn chả ma nào nghe. Nhưng hỡi đồng bào, cứ yên tâm chủ nghĩa xã hội thành công đến đít rồi. mình chỉ mong chong chóng đến ngày làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu lúc ấy bọn tư bản giãy chết tha hồ mà nuốt nước bọt. Nhu cầu của mình là mỗi ngày một em xinh tươi, các cơ quan hữu quan hãy mau bố trí.

    Trả lờiXóa