Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

ÔNG ĐÁNH NỐC-AO (!)

* CHU MÀ GIANG
Ca dao 'chống phong kiến' học từ sách cấp 1
(những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước):
            Tháng Tám có chiếu vua ra
Cấm quần không đáy người ta hãi hùng
Không đi thì chợ không đông
Đi thì phải mượn quần chống sao đang?
Có quần ra quán bán hàng
Không quần ra đứng đầu làng trông quan…
                  *            *           *
Và, tháng Tám này, 2013, có Ca Rao mới:
Tháng Tám gặp chuyện rối đầu
Cấm Facebook bắc cầu thông tin
Các báo mạng, các báo in
Không ai được phép post lên trang nhà
Tin trên “lề phải” nhà choa
Sáng ngời như thể “tiên sa cõi trần”
Các ngươi – trang mạng cá nhân
Post lên làm tối những phần sáng choang
Báo ta là báo đàng hoàng
Nhà ngươi – Facebook thuộc hàng cá nhân
Cấm không được ‘đụng lông chân’
Nhà người là lũ thứ dân rất xoàng...
Báo ta – “lề phải” khang trang
Nhét vào Facebook ngang hàng vậy ư?!
Cho nên, cấm hẳn, từ giờ
Thông tin báo Đảng đừng mơ xía vào
Không nghe, ông đánh Nốc-ao!...
CMG
-----------------

12 nhận xét:

  1. Bài Ca Rao này rất hay, sát thực, và sâu cay! Không hiểu sao người ta cứ ban hành những văn bản vớ vẩn, cẩu thả, không thể chịu nổi!

    Trả lờiXóa
  2. Lại Văn Cươnglúc 14:10 1 tháng 8, 2013

    Nghe mấy ông Bộ, Thứ, Cục trưởng trả lời phỏng vẫn, giải thích, giải trình vô lý, tâm thần, chỉ muốn ói!

    Trả lờiXóa
  3. "báo ta là báo đàng hoàng" mà sao lại "cấm facebook bắc cầu thông tin" ???
    Chỉ có thông tin không đàng hoàng thì mới sợ lan truyền trên facebook,trên blogs chứ nhỉ.
    Cái nghị định 72 này đúng là quẩn, là tưng tưng rồi (chữ của HNC ) Thế mà thủ tướng ban hành đấy. Vãi.
    Hay là tin trên báo "đàng hoàng" cũng không được đàng hoàng cho lắm ? Thối nên sợ nhiều người phát hiện ? Mong sao nó cũng bị dẹp bỏ như vụ xe chính chủ, vụ ngực lép cấm chạy xe...

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là bọn người điên .Thông tin ,tạm hiểu là tin thông có nghĩa là càng nhiều người biết thì càng tốt .Thế thì phải mong các tin được phổ biến ,nhân rộng chứ sao lại hạn chế ??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Muốn giới hạn, bưng bít thông tin đấy, bọn chúng đâu có điên hả anh...chúng nó chỉ bị khùng tí thôi. Chúng nó đang ngủ ngày đấy, đây là thời đại nào rùi mà còn muốn rào chặn thông tin...

      Xóa
    2. Thông tin thời nay như lũ cuốn, rào chắn thông tin khác nào đem cát, bùn non be bờ ngăn lũ, vô ích mà thôi!

      Xóa
    3. Thông tin nhưng chỉ đơn thuần thông tin thì không sao. Khổ cái, lên fb các bác nhà mình phân tích đúng sai, trái phải, trước sau, trong ngoài ..vv của thông tin đó. Làm dân chúng thấy cả những điều mà thông tin không muốn dân thấy. Vậy là cấm.

      Xóa
  5. Chính Phủ nên hủy cái nghị định 72 này đi.Đâu phải trình gì là kí đại.
    Thời đại nào cũng vậy thôi,nay thì càng văn minh làm sao bịt được thông tin.
    Hãy học tập MỸ đang làm,tự do tất nhưng theo dõi tất cả.
    Nói bậy,làm bậy thì ở đâu chả có,lúc nào cũng có,Nhưng ai dại mà nghe,vã lại thời này con nít,con chó còn biết đúng sai kia mà.
    Càng bịt thông tin càng chết,càng cấm càng lung tung ra mà thôi.Càng phạt càng hỏng.
    Làm gì cũng để nước ngoài họ nhìn vào nước ta là nước văn minh chứ các bạn trong chính phủ.Làm việc như thế này là làm việc gì đây.
    Công Sơn chân tình buồn cho quí bạn.

    Trả lờiXóa
  6. Bài 'Ca Rao' rất tự nhiên mà đầy tâm trạng, sâu lắng. cảm ơn tác giả Chu Mã Giang và trang BVB!

    Trả lờiXóa
  7. no cho thấy dạo này nhiều văn bản đưa ra quá xuống cấp và tầm quá thấp của hệ thống chính quyền hiện này

    Trả lờiXóa
  8. Trăm năm trong cõi người ta
    Thông tư trật, chỉ thị ma rất nhiều
    Dốt, nên nói ẩu làm liều
    Làm cho xã hội thêm nhiều trái ngang

    Trả lờiXóa
  9. Các bác cứ nóng làm gì. Nếu rủi như cái văn bản này không khả thi thì Bộ 4T có lý do đích đáng đổ cho giới "truyền thông cá nhân" có nhiều ...thủ đoạn tinh vi, can tội "cố ý làm trái". Cơ quan quản lý đã có quy định rồi!
    Âu cũng là một cách "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao"!
    Chỉ buồn cười cho người ký ban hành văn bản!

    Trả lờiXóa