Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

ĐÓA SEN PHƯƠNG UYÊN


 * MINH DIỆN
                                                Thân mến tặng sinh viên Nguyễn Phương Uyên
        Hây hây đôi mà ửng hồng,
Dịu hiền đôi mắt sáng trong yêu đời,
Vô tư em nở nụ cười,
Như đài sen nở thắm tươi giữa đầm!
                       
Ngỡ rằng nước mắt khôn cầm,
Ngỡ rằng sợ hãi lặng câm cúi đầu?
Nhưng không, em chẳng sợ đâu!
Trước vành móng ngựa ngẩng  đầu hiên ngang!

Thông minh, xinh đẹp, dịu dàng,
Những câu  trung thực, ngân vang từng lời:
Rằng: “Con yêu biển, yêu trời,
Con yêu Tổ Quốc ngàn đời Việt Nam
Ghét quân “Tàu Khựa” giam tham,
Cướp Hoàng Sa , cướp biển Nam nước nhà”...

Lời em vỗ cánh bay xa
Phá tan xiềng xích phiên tòa bất công!
Lời em vang khắp núi sông,
Ngấm vào từng trái tim hồng Việt Nam!

Phương là ngọn cỏ xanh thơm,
Uyên là tâm giác thiện nhơn mà thành!
Nết na, bản lĩnh, hiền lành
‘Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’!
                                            19-5-2013
 
----------------------

28 nhận xét:

  1. Cảm ơn anh Minh Diện! Bài thơ thật hay và xúc động.
    Nghe tin các cháu Phương Uyên và Nguyên Kha bị nhà cầm quyền của chế độ "dân chủ gấp vạn lần chế độ tư bản" kết án rất nặng, nhưng các cháu rất quả cảm và phát biểu rất hay bỗng tôi thấy xấu hổ với các cháu. Mình đã một thời xông pha trận mạc để bảo vệ cái mà hôm nay chúng đem ra để hành tội các thiếu niên yêu nước. Nhục quá!
    Nhưng nhìn vào 2 tấm gương này, ta thấy tương lao tươi sáng của nước nhà.
    Chân thành cảm ơn lòng quả cảm và yêu nước sáng ngời của hai cháu.

    Trả lờiXóa
  2. Xim cam on bac Minh Dien vi bai tho rat chan thanh cua bac. Chau la mot sinh vien cung lua voi Phuong Uyen se noi guong ban ay.Cac bac hay tin chung chau.( Chau Le Kim Hang sinh vien vien nam thu 3 Truong dai hoc bach khoa tp HCM)

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn anh Minh Diện đã thay mặt những cha anh có lương tâm, nói những lời chân thành và xúc động về các cháu Uyên, Kha-những SV có tri thức và tâm hồn cao thượng.

    Trả lờiXóa
  4. Yêu nước?
    - Tốt thôi, nhưng chả lẽ Lòng Yêu Nước lại đồng nghĩa vói cái lá cờ Ba Que này hay sao?
    Bất cứ kẻ nào muốn hồi phục lại lá cờ đó
    http://truongtansang.net/toan-van-cao-trang-vu-nguyen-phuong-uyen.html
    .....đều không phải chỉ là kẻ thù của Đảng. Cái quan trọng là cái này:
    Chúng là kẻ thù của Cha anh ta, của Mẹ ta, của Chị ta, của chính ta và của con cháu ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ... có thể là kẻ thù của Cha anh bạn, của Mẹ bạn, của chính bạn và của con cháu bạn, nhưng nhất quyết không phải là kẻ thù của tôi và của gia đình tôi.

      Xóa
    2. Dư luận viên như Mafiovi dân tộc mãi mãi bị cắt vụn, chia lìa và đối nghịch.

      Xóa
    3. Chẳng biết Mafiovi là ai. Nhưng gặp Mafiovi là phải qua mặt để lướt tiếp.

      Xóa
  5. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nên đưa bài thơ này vào giảng dạy ở các trường phổ thông, để giáo dục và phát huy lòng yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ.
    Có lẽ phiên tòa xét xử Phương Uyên và Nguyên Kha sẽ đi vào lịch sử oai hùng của dân tộc VN, trong quá trình đấu tranh bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Chúng ta thật tự hào vì có những người thanh niên không sợ xiềng xích gông cùm và các trò man rợ của tù ngục. Dám hiên ngang dõng dạc nói lên chính nghĩa của việc đấu tranh. Lại nhớ câu thơ của Tố Hữu đã viết trước đây, xin diễn tả lại:
    " Em bước lên, mắt nhìn bình thản
    Như chính em là người xử án
    Em thét to: Ta có tội gì đây?
    Cám ơn nhà báo Minh Diên đã nói hộ cho muôn người về sự khâm phục đối với Phương Uyên và Nguyên Kha.

    Trả lờiXóa
  6. An Bồng nên cho post cáo trạng và bản luận tôi ( LS Hà Huy Sơn ) để mọi người tham khảo, tôi cho rằng những người làm CT và những người làm luật hiện nay rất cần đọc và suy ngẫm nghiêm túc.

    Trả lờiXóa
  7. Còn việc trong Cáo trạng có ghi " mảnh vải còn lại có nội dung không hay về Trung Quốc" là xuất phát ::
    - hoặc là từ não trạng của những kẻ viết nó
    - hoặc là từ những thế lực thân Rợ đầy rẫy trong các cấp chính quyền của ta.
    Nhưng đó lại là chuyện khác...
    Có người có thể nói: Tôi có quyền coi lòng yêu nước đồng nghĩa với lá cờ Ba que?
    XIn mời, nhưng hơn 80% Nhân Dân Vietnam không chấp nhận cái đó.
    Hãy yêu nước đi, nhưng chớ có bằng cách đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm sao bạn biết được con số hơn 80% Nhân dân Vietnam không chấp nhận cái đó? bạn đã làm một cuộc điều tra khách quan và trung thực chưa? Đừng hồ đồ.

      Xóa
    2. "nhưng hơn 80% Nhân Dân Vietnam không chấp nhận cái đó".Lấy thống kê ở đâu mà phát ngôn ẩu vậy Ma.Ma có biết 21 chiến sĩ VNCH đã dũng cảm chiến đấu dưới lá cờ ấy đến người cuối cùng để bảo vệ Hoàng Sa khi bị Tầu ̣đến cướp không?Không một chút do dự khi quân Tầu đến gần,mệnh lệnh được phát ra:Nổ súng chiến đấu
      Còn ở Gạc Ma thì sao?Không được nổ súng,tất cả chiến sĩ nắm tay nhau ̣đứng im để bọn Tầu xả đạn

      Xóa
    3. Chính trị đâu phải quảng cáo sản phẩm mà đưa tỉ lệ % vào?

      Xóa
  8. Lão thành cách mạnglúc 10:17 19 tháng 5, 2013

    Ngày đó, ngày đó sẽ không xa rồi & CHÚNG TA là người chiến thắng!

    Trả lờiXóa
  9. Cám ơn bác về bài thơ. Luôn ủng hộ Uyên Kha và các bạn trẻ cùng chí hướng

    Trả lờiXóa
  10. Là lính già tôi ứa nước mắt khi đọc bài thơ của Minh Diện. Bài thơ hay, có sức truyền cảm tuyên truyền rất cao và mạnh mẽ.

    Trả lờiXóa
  11. Nguyễn Hòa Bìnhlúc 12:12 19 tháng 5, 2013

    Uyên và Kha chính là lương tâm của dân tộc Việt Nam bất khuất. Bọn Lê Chiêu Thống - Trần Ích Tắc thời nay sẽ có ngày đền nợ máu.
    Còn gì vạch rõ bộ mặt bán nước ôm đít Bắc Kinh gian tham bành trướng và hiếu chiến hơn cáo trạng của VKS "nói không hay về TQ"?
    Hoa hô cáo trạng!

    Trả lờiXóa
  12. Đọc những vần thơ của Bác MINH DIỆN tôi bỗng thấy nao nao khi nhớ về bài thơ " Người Con Gái Việt Nam " của nhà thơ Tố Hữu . Cũng là lòng yêu nước nhưng ở hai thời điểm lịch sử nó đã được " Đối Xử " khác biệt nhau - Đất tròi đổi thay nhiều quá .

    Cảm ơn hai Bác MINH DIỆN - BÙI VĂN BỒNG

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
  13. Ủng hộ sinh viên Nguyễn Phương Uyên " Tàu khựa cút khỏi biển Đông".

    Trả lờiXóa
  14. ỦNg hộ! Ủng hộ! ủng hộ!

    Trả lờiXóa
  15. Phương Uyên viết khểu hiệu có nội dung "không hay" về TQ? Vậy thì bắn cháy cabin tàu cá của ngư dân VN có phải là hành động đẹp của TQ? Có lẽ phải gọi bọn xâm lược, kẻ thù nghìn năm của dân tộc là "đồng chí" thì mới là hay? Ai là người yêu nước, tòa án lịch sử sẽ phán xét! Một lời cho Phương Uyên: Hãy dũng cảm lên!Không phải xin xỏ gì hết! Tình yêu Tổ Quốc không cần phải đi xin kẻ khác.
    Lính tình nguyện 78

    Trả lờiXóa
  16. Thời đểu cáng.
    Thời của tôi - thời của đểu cáng, gian manh, bịp bợm, dối lừa
    Chỉ được nói những điều họ muốn nghe
    Không được nói những điều mình muốn nói
    Và phải nói những điều ngược lại
    Phải ca tụng đảng quang vinh, tài tình, vĩ đại
    Thì được yên thân, thậm chí phì gia
    Còn nói những điều khác đi
    Thì sẽ bị hại
    Dẫu họ đã và đang làm không ít điều sai trái
    Xưa thì ‘vì sự nghiệp tiến lên ,,,” phải cải cách ruộng đất
    Nhân văn giai phẩm, xét lại
    Đánh tư sản, …, làm lụn bại Nước nhà
    Nay thì “chủ trương lớn” lập Vinashin, Vinalaine
    Boxít Tân Rai, …, làm tan hoang Quốc khố
    Phải khúm núm, tung hô với Trung Cộng là bạn vàng, bạn tốt
    Dẫu bọn chúng là giặc lấn đất, cướp biển đảo
    Chúng đã ngang nhiên cướp Hoàng Sa, Gạc Ma
    Và giết hại dân ta ngay trên mảnh đất của ông cha ta để lại
    Bọn cướp ngày đêm hoành hoành trên biển
    Xua đuổi, bắt cóc, cướp phá ngư dân ta ngay trên hải phận của mình
    Nhưng nếu ai phản đối những hành động bất minh
    Thì bị họ cho người đạp vào mặt
    Cưỡng bức, lao tù vì dám nói những điều không hay về nước “lạ”
    Thời của tôi, cái thời đểu giả
    Phải nghe những điều không muốn nghe
    Phải tin những điều không thực
    Phải nói những điều không muốn nói
    Phải đi trên con đường không bảo giờ tới
    Mà phải lầm lủi đi, cho đến bao giờ …/.

    Trả lờiXóa
  17. Tổ chức nhân quyền ở Mỹ, Human Rights Watch (HRW), chỉ trích phiên tòa.

    “Đưa người dân ra tòa xử chỉ vì phát tán tờ rơi chỉ trích chính phủ là một việc làm lố bịch và biểu hiện sự bất an của chính quyền Việt Nam,” ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á Châu của HRW
    Thật là chua xót. Tại sao họ cứ sống một mình một kiểu như vậy được.

    Trả lờiXóa
  18. Việt Nam "mạnh yếu có lúc khác nhau, nhưng hào kiệt thời nào cũng có.." (Nguyễn Trãi, Bình Ngô Đại Cáo)

    Trả lờiXóa
  19. Dân chủ ư.Phải bình tĩnh,đừng lợi dụng các cháu là con em chúng ta.Nếu cứ phong các cháu thành anh hùng . Bố mẹ các cháu , bản thân các cháu sẽ ngộ nhận.Phải chăng chính chúng ta đang làm suy đồi đạo đức đấy. Tôi là người ông , người cha đề nghị như vậy.Luân thường đạo lý ư, hãy kiểm tra lại mình, đã đồng cảm với vợ chưa, con mình đã ngoan chưa ? nếu mình có vị trí như họ , đạo đức mình có trong sáng không?.Các nhà văn lão thành có nhớ câu truyện chung cư 3 tầng . Tầng 2 của những người không cần khu WC vì .....là nhà văn , nhà báo đấy.
    Phải bình tĩnh, lấy xu thế và khách quan .Việt Nam không khá được vì ní nuộn của mấy ông khối C. Phảii làm sản phẩm , có gạo, có ......Hậu duệ của các ông là VTV.3.ÔI Lại Văn Sâm. Ngu cả thôi , bình tĩnh đi.
    Viết tài , vợ sao ? con sao ?Chúng nó có phục không?bình tĩnh đi.

    Trả lờiXóa
  20. Lại Văn Sâm thì nói làm gì. Nó nói đủ thứ đạo đức nhưng bản thân nó khốn nạn nhất. Ở VTV còn Kiều Trinh ăn cắp bị bắt quả tang mà vẫn làm trường ban văn hóa đấy. Rồi cô Kim Ngân dạy người ta cách sống đạo đức lại chà đạp lện một nạn nhân do mình gây ra. Lãnh đạo đài Vũ Văn Hiên, Trần Bình Minh là những người thế nào mọi người biết rồi, toàn thối nát hết. Nói làm gì bọn đó.Nhưng tôi không đồng ý xếp tất cà lên tầng 2 như bác. Nhà văn nhà báo ăn lương và làm dư luận viên cho ban tư tưởng mới trang ăn tranh uống chứ những nhà văn nhà báo lề dân ăn của ai đồng nào đâu? Họ chỉ muốn góp lời ngay thật thôi. Đừng vơ đũa cà nắm bác nhé!Phải phân biệt người tốt kẻ xấu chứ.Hành động của Nguyễn Phương Uyên là đáng ca ngợi,bác đừng cầu toàn quá!(Trần Văn Tuấn ,65 tuổi, đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội)

    Trả lờiXóa
  21. CỎ THƠM
    Hiên ngang Em đẹp Em xinh
    Giữa bầy hổ đói hôi tanh mùi bùn ?

    Trả lờiXóa