Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Bảy - 18/5/2013

1 - BA SÀM

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Việt Nam sẽ trang bị máy bay không người lái của Belorus (Topwar/ Kichbu). Mới sáng chế thành công mà sao hổng xài, lại đi mua của người ta?
 
--------------------
2 - Viet-Studies

Công hàm Phạm Văn Đồng, những vấn đề liên quan và luật quốc tế (viet-studies 17-5-13) -- Một cuộc đàm thoại giữa Phạm Phan Long, Dương Danh Huy, Phạm Quang Tuấn và Phùng Liên Đoàn ◄◄◄
Sắp ghế cho dàn nhạc chính trị VN (BBC 17-5-13) -- Ý kiến của Carl Thayer ◄
Đấu thầu vàng - chưa ‘đến đích’ đã có dấu hiệu thoái trào (SM 17-5-13) -- "Chưa đến đích đã có dấu hiệu thoái trào": Tàc giả đang nghĩ đến việc gì khi viết câu này?
Lối thoát nào cho nền kinh tế? (TP  17-5-13)  -- Ý kiến TS Lê Xuân Nghĩa
Nạo vét cửa Định An: cần sự minh bạch (NĐB 17-5-13) -- Bài GS Nguyễn Ngọc Trân
Giấc mơ của nhà ngoại giao (TT 17-5-13) -- Cuốn sách này coi bộ hay!
Hậu quả khôn lường: Điếc tai, mờ mắt vì thịt lợn bệnh (KT 17-5-13) - Ông Nhân được vào BCT, sang Tàu, lợn bị bỏ bê, đâm buồn mà ngã bệnh.
-----------------

7 nhận xét:

  1. http://webwarper.net/ww/~av/kienthuc.net.vn/khoe/201305/diec-tai-mo-mat-vi-thit-lon-benh-907489/
    Có hình 1 bát tiết canh -> Người VN nên bỏ việc húp máu sống này đi! Miễn bình luận thêm về thói quen ... này!

    Trả lờiXóa
  2. Tin mới từ ruột,
    Kì họp quốc hội đến,quốc hội sẽ quyết hạ lãi suất cho vay xuống chỉ 3%/năm bình quân,trong 5 năm,lượng tiền cho vay thỏa mãn cho các doanh nghiệp đã vay với lãi suất trên trời.

    Đây là bài toán giải quyết toàn bộ nợ xấu,chặn đứng dòng cho vay mang tính lũng đoạn và phá hoại đất nước vừa qua.
    Các ngân hàng TM quốc doanh sẽ làm nhiệm vụ này mà không đưa tiền cho các NHTM khác như năm 2009 nữa.
    Bài toán tối ưu kinh tế này trong máy tính Anh NHÂN,và chị KIM NGÂN đã nhất trí.
    Hình như cũng là đề thi chức chủ tịch nước và thủ tướng giữa nhiệm kỳ thay nhân sự.Chức tổng bí thư chắc là anh Phùng Quang Thanh.Anh TỴ chờ chức Bộ Trưởng hơi quá nóng ruột rồi.
    Tục lệ thay nhân sự giữa nhiệm kì của ĐCSVN chưa bỏ được.
    Công Sơn mạo mụi đưa tin vĩa hè,từ bếp ăn của các vị trong BCT.

    Trả lờiXóa
  3. "...xu hướng đáng lo ngại là các nhà chức trách Việt Nam sử dụng các tội danh trong các luật về an ninh quốc gia để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hoà.."

    Rốt cục: Hai đứa be này mắc tội gì đây? http://phamvietdao4.blogspot.com/2013/05/du-luan-ve-vu-nguyen-phuong-uyen.html?spref=tw …

    Trả lờiXóa
  4. "Chó không chê chủ nghèo"?
    - Đúng, nhưng nó sẽ chê chủ ngu. http://tranhung09.blogspot.com/2013/05/tuoi-tre-viet-nam-cho-khong-che-chu.html?spref=tw

    Trả lờiXóa
  5. ..và nó sẽ khinh chủ nếu chủ nó ngu mà ko biết mình ngu

    Trả lờiXóa




  6. Nghe tin Lâm Hải Yến - Người đẹp tỉ phú Mỹ kim ra Pháp trường !
    =================================


    Em đẹp như Chim Yến Biển Đông !

    Thua chứng khoán rủi ro vốn ngoài luồng

    Em lại bắt chước Chú Sam MA-ĐỚP (1)

    Tuy thua lỗ vẫn bảo việc làm ăn nhiều lợi buông !

    Tiếp tục vay hầu trả tiền lời cho đợt vay trước

    Kinh tế Tàu nay ế phiên chợ chiều em chết luôn !

    Thẩm Quyến + Thượng Hải hàng loạt phá sản

    Tập Cận Bình lên chống chuyện tài chính phường tuồng

    Sao em không làm như cháu nội gái (2) Mao Xếnh Xáng ? ? ?

    Mở ngàn Thư quán bán Sách Đỏ ông nội phun nọc độc tuông ! ! !



    TỶ LƯƠNG DÂN

    (1) Bác Bernie MADOFF cha đẻ thị trường chứng khoán công nghệ cao cấp NASDAQ. Vua Lừa mọi Thời đại trên Phố Tường, Nữu Ước, Hoa Kỳ


    (2) Cháu nội gái Mao Trạch Đông có tài sản 640 triệu Mỹ kim cùng chồng làm chủ siêu thị bán sách chủ yếu là các Sách Đỏ – Hồng thư phổ biến thuốc phiện phù dung do ông nội Mao Trạch Đông chế mà gần 100,000,000 đảng viên Tàu cộng nghiện đọc phê phê cho thỏa cái chủ nghĩa cộng sản Dân tộc MAO ít ! Việt Nam còn tiến bộ hơn lão Nông Đức Mạnh và Nông Quốc Tuấn con trai và cháu nội của kụ Trần DâM Tiên HCM nên kinh doanh loại thuốc phiện phù dung do Trần DâM Tiên HCM biến chế xào nấu lại như Tư tưởng HÙ Chủ tịt + Nhật ký trong tù bác HỒ luộc y lại như bản chính !


    Trả lờiXóa
  7. "Loay hoay chọn ngành mũi nhọn"! (Petrotimes 17-5-13).
    Gần 40 năm rồi mà còn "loay hoay"? Phương Tây có câu: Con gà tây nghĩ, nghĩ mãi... Rồi cuối cùng bị quăng vào nồi!

    Trả lờiXóa