Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

CÁI ĐÓ...LÀ CÁ NHÂN, ĐƯA ĐƯỢC!


* BÙI VĂN BỒNG
              ... * PV: Thưa ông, với quy định, các trang web cá nhân hoặc trang do cá nhân lập ra trên các mạng xã hội sẽ không được phép "cung cấp thông tin tổng hợp". Theo giải thích của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định như vậy là nhằm chấm dứt tình trạng sao chép, vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, làm như vậy là hạn chế quyền tự do ngôn luận. Ông nghĩ sao về điều này ?
               * Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn: “Về mặt hình thức có vẻ ràng buộc. Nhưng theo tôi, khi pháp luật quy định đầy đủ nhất là khi chúng ta tự do nhất. Tôi biết tôi được làm gì và không được làm gì. Chứ làm mà không biết mình đang làm cái gì, đúng hay sai thì còn nguy hiểm hơn. Chẳng hạn như việc, cá nhân biến trang thông tin điện tử của riêng mình (blog) thành nơi cung cấp thông tin tổng hợp, thì nó không còn là trang thông tin điện tử cá nhân nữa, mà đã trở thành trang thông tin điện tử tổng hợp. Còn những ai bảo rằng, đưa ra quy định như vậy là hạn chế tự do ngôn luận, theo tôi đó là tư duy ngụy biện”... (Xem Ở đây ).
Vậy nên, cần phụ họa cho rõ:
… Ông Doãn, nhà phát ngôn truyền thông
Truyền những lời rất thông
Và chính xác
Còn nữa, rất chuẩn
- Thế nghĩa là:
Cái gì của cá nhân là của cá nhân
Không được kéo tập thể và người khác vào
Cá nhân, chỉ biết cá nhân
Không được nói đến không khí, ánh sáng, nước, mưa bão, gió và ô-xy
Đó là của thiên nhiên
Và cũng là của toàn xã hội…
Đất đai sở hữu toàn dân
Của anh đâu mà anh tung len mạng?
Cả tài sản của anh, cá  nhân anh
Oan ức của riêng anh
Bức bách  điều này chuyện kia
Là của riêng anh hết
Ai đụng đến của anh
Là chuyện riêng người đó
Dù chính quyền, quan chức, đại gia, lưu manh
Tư tưởng, nhận thức chưa thông
Bất công chỗ này chỗ nọ
Cả chuyện đóng góp từ thiện
Vận động sống khỏe
Góp ý xây dựng
Phê và khen ai…
Vẫn là chuyện của riêng anh
Nhưng trên Internet, với blog – như Facebook…
Là ’Truyền thông’ đấy!
Nhưng phải nhớ:
Phương tiện không được Truyền, cấm được Thông
      Bài báo hay, sự kiện mới, thông tin HOT cần phổ truyền
      Cấm!
Dù Mác nói: "Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội"
Nhưng đó là ông Mác
Không phải Bộ Truyền thông!
Cái của cá nhân anh, nỗi đau
Oan khốc, bất công và cả bất đồng…
Kệ anh
Đưa lên mạng tâm sự, kêu ca, trao đổi, nhờ ai lý giải sẻ chia….
Là Phạm  luật
Cấm chuyển tải thông tin dù giải trí
Nhưng đã là xã hội, không phái chuyện cá nhân
Tôi thích câu chuyện giật gân
Tôi yêu bài hát và hát nhiều lần
Bộ phim hấp dẫn
Tôi muốn gửi đến bạn…
Cấm!
*     *     *
Trang cá nhân
Chỉ được nói: Yêu ai, ghét ai, thất tình hay sung sường
[Nhưng cấm nói ghét ông này bà kia đương chức đương quyền
Đó là chuyện xã hội...]
Chỉ được phép tung lên sóng trời:
Sung sương ngày mấy lần
Với ai? Ở đâu? Cấm được lôi họ vào
Đó là ‘chuyện cá nhân’
 (Thì đưa được, không cấm)
Ăn gì, uống gì? Khỏe hay yếu, nếu yếu – bộ phận nào?
Sống khỏe, chơi được
          Tứ khoái! - Chuyện cá nhân
           Đưa được, cấm đưa chuyện Tứ phương.
Nếu vì cái TÔI ích kỷ, hẹp hòi?
- Giống chúng tao, được!
Nếu vì Nhóm lợi ích?
- Khuyến khích!
Nếu vì CHÚNG TA?
- Dại, đừng tốt thế, cảnh báo!
Nếu vì xã hội, cộng đồng?
- Phạt!
Nếu dám nói lên Dân chủ, Công lý, Công bằng? 
 -Bắt giam!...
Cứ giữ lấy cái TÔI mà đưa lên
Chuyện cá nhân mà:..
Cứ thoải mái, không sao!
Cứ tung mạng dài...dài...
Ôi, 72
Cộng thành ‘9 nút’
Con số có hên không?
Sao mà ‘tối như hũ nút’?
BVB
-----------------
+ Bài liên quan:
>-  Phát triển ITC và Nghị định 72 
>-  Facebook …về NĐ 72   
>-  Đừng đổ lỗi… 

>>- Không biết có phải vì quá “bí số’ nên chỉ nhìn sơ qua từ 2009 đến nay mà có  nhiều Nghị định 72 /CHÍNH PHỦ (Quy phạm pháp luật như thế dễ lẫn lộn, tra cứu mệt!):
1 - Số: 72/2009/NĐ-CP - Ngày 03 tháng 09 năm 2009 
Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
2- Số: 72/2010/NĐ-CP - Ngày 08 tháng 07 năm 2010                          - Quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường
3 - Số: 72/2013/NĐ-CP - Ngày 15 tháng 07 năm 2013
QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG
=>Và, ... ?
-----------------

27 nhận xét:

  1. Bài thơ hay!
    Cách diễn giải của ông Doan về ''trang điện tử cá nhân và thế nào là không phải cá nhân '' quả chính là ngụy biện

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TRANG THÔNG TIN CÁ NHÂN LÀ TRANG THÔNG TIN CỦA MỘT NGƯỜI VIẾT LÊN ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐỌC VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÙNG QUAN TÂM. TỪ "CÁ NHÂN" Ở ĐÂY LÀ CÁ NHÂN SỞ HỮU VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TRANG ĐÓ, CHỨ CHẲNG LẼ LẠI HIỂU TRANG CÁ NHÂN LÀ MỘT MÌNH NÓI MỘT MÌNH NGHE À (!) CÒN BẢO LÀ GIỮ BẢN QUYỀN KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA TIN CÁC TRANG KHÁC, THÌ HÃY MỞ NGAY CÁC SÁCH KHOA HỌC, MỘT TÁC GIẢ VIẾT RA MÀ KHÔNG CÓ PHẦN "SÁCH THAM KHẢO" THÌ LÀ VIẾT BỪA VIẾT BÃI À, CÒN NÓI ĂN CẮP BẢN QUYỀN THÌ THỬ XEM SÁCH KHOA HỌC (TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI) CÓ QUYỂN NÀO KHÔNG CÓ MỤC SÁCH THAM KHẢO KHÔNG? QUẪN RỒI, HAY NGỤY BIỆN ?

      Xóa
  2. "Nhưng theo tôi, khi pháp luật quy định đầy đủ nhất là khi chúng ta tự do nhất":

    Điều 4 hiến pháp: "đảng... là lực lượng LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC và xã hội".
    Vậy nhà nước (cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp), quyết định gì, người dân, phải chấp hành!

    Vậy thì xóa luôn nhà nước VN, chỉ còn đảng cộng sản VN, là xong

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngăn mạng cũng chẳng khác nào lấy bùn non, đất cát mà ngăn lũ lớn. Ngăn chỗ này nó bung ra chỗ khác. Chỗ vừa đắp, bị sức nước đẩy bật tung ra, vẫn vậy!

      Xóa
    2. Đúng vậy, thậm chí còn tạo xung lực gây tác hại nhiều hơn thế. Chỉ có ngu, kém hiểu biết, dốt nát về công nghệ thông tin, quá lạc hậu mới đi ngăn chặn mạng Internet.

      Xóa
    3. Ngày xưa, ông Lê Duẩn hô hào Chủ nghĩa tập thể, để rồi cái gì cũng u u chung chung không ai chịu trách nhiệm. Ngày nay, các vị đang bao che và cổ vũ cho Chủ nghĩa cá nhân, ai lo lắng, nghĩ đến xã hôi dân chủ, chống CN cá nhân đều là "thế lực thù địch". Thế Chủ nghĩa xã hội ở đâu? Ôi , cái CNXH ở ta thật là rất Sang Trọng, rất chi là Hùng Dũng!

      Xóa
  3. Nếu dám lên mạng tố cáo quan chức, chống tham nhũng ? - Truy tố theo điều 258 và 88!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xem ra, điều 258 và 88 có số 8 - còng số 8, tự nhiên lại trùng hợp. Lạ!

      Xóa
  4. "Chó 3 quanh mới nằm, người 3 lăm (uốn lưỡi) mới nói". Nhiều vị quan chức trả lời ào ào, vừa thấp tầm, vừa bộc lộ ngu dốt, sai cả quan điểm, mất uy tín!

    Trả lờiXóa
  5. Tôi rất thich snhững câu thơ này:
    "... Nếu vì cái TÔI ích kỷ, hẹp hòi?
    - Giống chúng tao, được!
    Nếu vì Nhóm lợi ích?
    - Khuyến khích!
    Nếu vì CHÚNG TA?
    - Dại, đừng tốt thế, cảnh báo!
    Nếu vì xã hội, cộng đồng?
    - Phạt!
    Nếu dám nói lên Dân chủ, Công lý, Công bằng?
    -Bắt giam!...
    Cứ giữ lấy cái TÔI mà đưa lên""
    > Đúng là tâm hồn, trí tuệ bác Bòng đúc kết quá hay!

    Trả lờiXóa
  6. Giải tán cái CP này đi thôi!

    Trả lờiXóa
  7. Mình nằm trong hòm rồi.theo ngh thức thì nó phải đứng 4 góc quan tài,vậy mà NÓ vẫn Hậm hực mình.Ôi cái bản chất kì lạ.
    Khi thông tin đã tương lên công khai,thì người khác phổ biến ra rộng hơn,không khen sao lại cấm.Cái gì cũng ngu,việc phổ biến thông tin mà thế này thì ngu không chịu nỗi.
    Mình làm việc trong cái ngành Thông tin,văn hóa hơi lâu,thời chống MỸ-Diệm lận cơ,chưa hề thấy ngu quá đáng như vầy.Ngày ấy để có 1 tờ truyền đơn đến tay lính Mỹ,Lính Hàn có khi trả bằng mạng sống.Nay thì khỏi nói,tốt thì đua nhau đọc để bớt ngu,xấu và gieo rắc chiến tranh tâm lí cũng ráng xem chúng nó chia rẽ anh chiến sĩ mũ cối và anh mũ tai bèo ra sao.Hãy nghe lão Hưng già sắp chết,vậy mà nó còn cho nghe miễn phí hồ sơ mật dinh độc lập,nội dung chêm vào khắc sâu chia rẽ,căm thù...Thấy ghê chưa.
    Vậy mà xứ ta,ăn chơi nói càng,nói láo sao được.Lương bổng thừa mứa thì phải làm việc,lập luận rõ ràng.TA luôn chính nghĩa,sao không biết chính nghĩa để mà nói rộng ra cho công chúng.
    Trên đời này kẻ nào giam tù thông tin,văn hóa,công luận...thì ngu hết biết.Thằng nào xưng ta đây mà phán lắm nghị định ù ơ thì chỉ vỡ mặt.
    Tự dưng có cái nghị 72,để cho thế giới nó cười,cả đời nó chống cộng cực đoan mà chưa được như cái nghị định chống cộng tuyệt vời này.
    Nha Trang chiều nay phủ đầy sương lạnh,
    VÕ HÒA tôi ngủ quên trên bãi cát vắng im lìm.

    Xin gởi những ai còn thương yêu đất nước,
    Hãy cùng nhau lên tiếng vọng với nhân gian.
    Nha Trang,7/8/13

    Trả lờiXóa

  8. "khi pháp luật quy định đầy đủ nhất là khi chúng ta tự do nhất". Nhưng cái 72 quy định dân phải im mồm đi thì tự do kiểu gì hè ? Kiểu tự do của ông Doãn chắc chắn không ai chấp nhận,kể cả người câm.
    NĐ 72 chỉ phản ánh cái yếu thế, cái lúng túng của truyền thông "lề phải" trươc thực tế : "sự thật hình như nằm ở dư luận".
    Các ông có quyền,các ông cứ quản lý,nhưng quản lý cũng phải có lý,văn minh,hợp xu thế thời đại.
    Dùng biện pháp cấm (ô Doãn hiểu là quy định của PL) chỉ làm lòi ra cái đuôi độc tài, ngu dốt của các ông mà thôi, dư luận trong nước và quốc tế đang bịt mũi cười chê đấy, Xin mấy ông đừng lý sự nữa. Ôi lắm.

    Trả lờiXóa
  9. Võ Quảng Trạchlúc 15:51 8 tháng 8, 2013

    Ông Đõ Quý Doãn đến tuổi hưu rồi, nhưng vẫn chạy nhọt, quà cáp, nèo ở lại thêm. Dân Quảng Bình gọi ông Doãn là 'thằng móc cống', thế mà chạy chọt kiểu gì cũng ngoi lên cấp Bộ. Những phát biểu của ông đầy chủ quan và kém hiểu biết, chưa nói đến xiên xẹo để xu nịnh và lấy điểm.

    Trả lờiXóa
  10. Thế ra chiện mây mưa gió bão mà viết để thông tin cho bà con biết cũng phạm luật chớ vì đó là của xã nghĩa, thấy cái hay cái đẹp xúc động của anh Hiệp hay chiện Hoài Đức vưn vưn cũng không được nói....Ây dà thế là các lốc mún an tàn là chỉ nói chiện về vợ về tình nhưn( ủa tình nhưn là của xã nghĩa) Gay go rùi bác bồng ưi, hay toàn chienj Phọt Phẹt mông mà cho nó lành?Hề...hề.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế đó, chuyện 'mông - má', rồi vòng 1, vòng 2, vòng 3 của phụ nữ nhà mình, không được đưa chuyện phụ nữ nhà khác. Mà cá nhân nhà mình ai đưa lên mạng. Sao các trang 'lề phải' được mần rứa, hay hề!

      Xóa
    2. Hé hé!...
      Ngu lên nào! Ta ngu lên nào!

      Xóa
  11. Cán bộ CS.như ĐQD.thì thằng nào như thằng nấy đều quen thói "nói dối
    lem lẻm,nói dối không biết ngượng" (trích "Đi tìm cái tôi đã mất" của
    nhà văn Nguyễn Khải).

    Trả lờiXóa
  12. Cấm được BBC mới là tài hoa. Có điều, họ là người nhớn, con nít ranh làm gì được họ nhỉ?!

    Trả lờiXóa
  13. Luận điệu của thằng cha Đỗ Quý Doãn này sặc mùi nguỵ biện và ngu dốt, thằng này phải cho đi học lại về công nghệ thông tin và truyền thông đi.
    Nhưng mà học làm gì, bè lũ của 3X từ 3X trở xuống đều là lũ vô học, hoặc bằng giả, chạy bằng cấp và chức vụ, một lũ chuyên "ăn tục,nói phét, đánh rắm rong" thối inh cả dư luận lâu này rồi. Nói như ông NQ Vinh: "Tụi này hễ cứ mở miệng là thấy NGU"

    Trả lờiXóa
  14. Viet Nam cang ngay cang nhieu bon lanh dao ngu the.Dung la LU tu ong Trong tro xuong.Cu the nay lam gi cha nuoc mat nha tan.

    Trả lờiXóa
  15. Cả đất nước Việt Nam này hiện đang sống giống như tại bệnh viện Hoài Đức, Hà nội. Hãy nghe lời nói của người tố cáo chuyện "nhân bản xét nghiệm" vừa qua: “Cả bệnh viện biết đạo đức ông giám đốc nhưng không ai dám nói ra, không ai dám đứng lên đấu tranh. Tôi và tất cả cán bộ trong bệnh viện đã phải chịu đựng quá lâu, đã sống và làm việc quá nhục nhã. Còn nhân dân thì bị nhận một dịch vụ lừa đảo”.
    Nhân dân Việt Nam cũng đang biết rất rõ BCT và Chính phủ 3X vô đạo đức, suy thoái, biến chất và phản dân hạ nước, nhưng không ai dám nói ra (vì mới chỉ biểu hiện một vài ý kiến như Cù Huy Hà Vũ, như các em sinh viên Phương Uyên, như các Blogers vừa qua thì đã bị bịt mồm, trấn áp thậm chí thủ tiêu).
    Chúng ta phải chịu đựng sự lừa dối nhục nhà này, nhân dân phải nhận những dịch vụ lừa đảo của chính phủ 3X này đến bao giờ nữa?
    Và ai là người sẽ tố cáo chính phủ 3X này? tố cáo ở đâu? với ai?
    Bộ 4T của tên Đỗ Quý Doãn hãy kết hợp với bộ Y của bà Tiến làm một bình luận "phản tuyên truyền" về chuyện này đi. Chắc sẽ có nhiều chuyện ngu dốt bộc lộ ra nữa!

    Trả lờiXóa
  16. Đất nước tôi...bổng thấp tè...
    mọi người bị cấm nói..chỉ được...nghe
    bảy hai...tám tám , coi chừng nhé
    liệu hồn....chớ nói..hãy im re....!!!

    Trả lờiXóa
  17. Vậy là vô tình khuyến khích người ta nghe đọc VOA, BBC, RFA... Cái này gọi là - Cái khó bó cái khôn.

    Trả lờiXóa
  18. Đề nghị xóa bỏ 79, 88, 258 và 72 đi!

    Trả lờiXóa
  19. >>- Không biết có phải vì quá “bí số’ nên chỉ nhìn sơ qua từ 2009 đến nay mà có nhiều Nghị định 72 /CHÍNH PHỦ (Quy phạm pháp luật như thế dễ lẫn lộn, tra cứu mệt!):
    1 - Số: 72/2009/NĐ-CP - Ngày 03 tháng 09 năm 2009
    Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
    > Nghị định 72/2009
    2- Số: 72/2010/NĐ-CP - Ngày 08 tháng 07 năm 2010 - Quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường
    > Nghị định 72/ 2010
    3 - Số: 72/2013/NĐ-CP - Ngày 15 tháng 07 năm 2013
    QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG
    > Nghị định 72/2013
    =>Và, ... ?
    ....Không rõ là Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp có dám “thổi còi”, để bổ sung NĐ này vào danh sách dài bất tận lẫy lừng thế giới, chưa từng có trong lịch sử VN, với 4.178 văn bản ít nhiều vi phạm luật, được đánh giá bằng ngôn từ khéo léo rằng “chưa đảm bảo tính hợp pháp”,

    Trả lờiXóa