Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Tiếng nói DÂN CHỦ chưa đủ gãi ngứa!


… Song, đã đến lúc 90 triệu con dân người Việt cần suy nghĩ thật nghiêm túc trước một thực tế vì sao nhà nước này vẫn có thể tiếp tục bắt bớ, đàn áp, bịt miệng nhân dân, tiếp tục chà đạp lên luật pháp, coi thường dư luận trong và ngoài nước, không những thế, ngày càng có xu hướng nghiêm trọng hơn, với những vụ việc phi lý hơn, những bản án dã man hơn?
Câu trả lời mà chắc mỗi người cũng tự thấy, là vì sức ép từ người dân chưa đủ mạnh. Mọi sự phản đối bằng bài viết, bằng những kiến nghị, thư ngỏ…không làm cho nhà nước này trầy xước mảy may. Nên những cá nhân thuộc về thiểu số dũng cảm lên tiếng đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục phải trả giá giữa đám đông vẫn im lặng.
        >>   Đọc tiếp  
-------------------

11 nhận xét:

  1. Bờ -lo là chỗ bọ lo
    Bọ lo nói thẳng nó to chuyện liền
    Bọ lo bọ đến phát điên
    Nó còn nói thẳng thì tiền mất toi!

    Trả lờiXóa
  2. Bờ lo, Bờ lốc , bờ rào
    Không khéo tham nhũng Nốc -ao, có ngày
    Cho nên 'mỗ ' mới ra tay
    Thằng nào nói thẳng dẹp ngay...An toàn!

    Trả lờiXóa
  3. Anh Trương là họ chú Tư
    Vụ này sao chú chần chừ mặc bay
    Chú Tư không dám ra tay
    Bởi vì chú sợ có ngày vạ lây
    Cho nên, mặc kệ chúng mày
    "Tao đây cũng phải phơi bày lên blog
    "Tư Sang nham hiểm"...http://webwarper.net/ww/~av/tusangnhamhiem.blogspot.com/

    Trả lờiXóa
  4. Chủ trang BVB thấy hơi bị lạ!
    Bài này 'theo gương' Hoàng Khôi xông hàng, liên tục 3 comment đề bình luận bằng thơ lục bát. Đều rất hay và sát thực. Hoan hô.
    Hỡi những bạn đọc yêu lục bát, hãy cố lên! (BVB)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He ...he...Thế thì tui cũng to toe thơ phú theo 'kêu gọi" của bác Bồng:
      Bắt Trương Duy Nhất, đúng thôi
      Vì là dân dám "coi trời bằng vung"
      Dám mời gọi cả cộng đồng
      Bỏ phiếu tín nhiệm mấy ông kếch sù
      Cho nên bị bắt vì "ngu"
      Mấy ông Kếch Sù ra lệnh...tóm ngay!

      Xóa
  5. Có người cứ thích "lục bát" của nhà người khác. Chẳng muốn cho ai vui sống là sao?
    Lục bát là lục bát ơi
    Biến thành súng lục chết đời dân đen!

    Trả lờiXóa
  6. Kếch sù tức tối: "Mày ngu
    Bộ muốn ở tù dám đụng đến tao
    Chức quyền chót vót đỉnh cao
    Mà là nhà báo cớ sao dám liều
    Phen này ông buộc mày tiêu
    Mày khỏi nói nhiều lý sự mất công
    ...Pháp luật ư? Chính là ông!...

    Trả lờiXóa
  7. Duy Nhất mới có thơ rằng
    Ở đời không biết thằng nào khôn hơn
    Cứ nhốt tớ ở trong tù
    Tớ không chết vì giao thồng tai nan [tai nạn giao thông]

    Trả lờiXóa
  8. Con quan “cơ cấu” làm quan
    Con xe ôm lại “tốt nghiệp” ôm xe!
    Bao gìờ Trời Đất thức tinh (tỉnh)
    Con nào thì cũng phải cày như nhau!

    Trả lờiXóa
  9. Tí , tò , toe ! Tí , tò , toe !!!
    Ông CHỦ ..ông THỦ ra hè đá nhau .
    Lề trái gãi ngứa được đâu
    Chỉ có lề này ... mới gãi được quan .

    QUAN LÀM BÁO , báo hại quan
    TƯ SANG NHAM HIỂM họ hàng nhà ai ?
    Tổng Lú gãi đầu , gãi tai
    " Khéo ! rụng lông lòi cái củ thìu bìu " !!!

    Trả lờiXóa
  10. Nước đổ dầu vịt, chưa thấy tác dụng gì. chắc phải dùng đến nước sôi?

    Trả lờiXóa