Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Những ngôi trường bỏ hoang giữa Thủ đô

… Ngày khai giảng năm học mới của thầy trò Trường THCS Tân Hòa (huyện Quốc Oai) không được vui trọn vẹn vì lý do trời mưa lớn, buổi lễ chỉ được tổ chức đơn sơ trong hội trường nhỏ. Nhưng, nỗi buồn thường trực nơi đây - là 3 năm qua, thầy trò phải sống chung với… trường hoang.
Câu chuyện phải “chung sống” với dãy “trường hoang” ngay trong khuôn viên của mình có lẽ là chuyện khó tin giữa Hà Nội. Nhưng, khó tin hơn nữa, đó là việc hai khu nhà hai tầng nhìn bề ngoài tưởng như khang trang, bề thế, nhưng bên trong, giữa phòng học, trên nền gạch lát đá hoa, rêu mọc xanh rì và những hạt nhãn, hạt bàng… được trẻ tha lôi lên bỗng… đâm chồi….
                   >> Đọc tiếp/Nguồn  
---------------

5 nhận xét:

  1. Đất Nước còn ngèo lắm ,sao lại lãng phí tiền dân thế này .Chả nhẽ không ai chịu trách nhiệm?

    Trả lờiXóa
  2. May chuc phan tran hoa hong chia nhau bo tui roi nen chang co ai chiu ca cuoi cung dan chiu het thoi ma !!!

    Trả lờiXóa
  3. Vụ chôn thuốc trừ sâu: Công an huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đứng về bọn xấu chống lại nhân dân?

    LƯƠNG KHỦNG 2 tỷ 6, có bảo kê

    Trả lờiXóa
  4. Vụ chôn thuốc trừ sâu: Công an huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đứng về bọn xấu chống lại nhân dân?

    LƯƠNG KHỦNG 2 tỷ 6, có bảo kê

    Trả lờiXóa
  5. Vụ chôn thuốc trừ sâu: Công an huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đứng về bọn xấu chống lại nhân dân?

    LƯƠNG KHỦNG 2 tỷ 6, có bảo kê

    Trả lờiXóa