Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Năm - 5/9/2013

1 - BA SÀM 
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Việt Nam tăng cường lực lượng tuần duyên (VOA). Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. =>
- Trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa: Khối ASEAN và Nhóm BRICS (RFA).  - Bắc Kinh muốn nhân đôi trao đổi thương mại với ASEAN (RFI).
                     >> ĐỌC TIẾP/Nguồn  
-----------------
2 - Đttl - NLG 
SỔ TAY THỜI SỰ NGÀY 5/9/2013
(thứ năm)
1/ Lược thuật vắn tắt một số thông tin
 Biển Đông lại dậy sóng vì cuộc đối đầu mới (VnM). TQ ra điều kiện kỳ quái cho Tổng thống Philippines (Tầm nhìn). Trung Quốc “đổ bêtông” trên bãi cạn Scarborough? (LĐ) - Philippines cáo buộc Trung Quốc xây dựng cơ sở ở Scarborough (VOV).Philippines tố Trung Quốc xây dựng trái phép tại Scarborough/Hoàng Nham (TP). Philippines: Trung Quốc đã dựng 75 cột bê tông ở Scarborough (DT). Hồng Lỗi lên tiếng vụ Trung Quốc “đổ móng công sự” ngoài Scarborough (GDVN) là chùm tin, bài gây lo ngại, liệu đây là dấu hiệu cho thấy TQ đang đi những bước phiêu lưu mới, gây mất ổn định trên biển Đông đồng thời dùng việc xây dựng trái phép này làm thuốc thử phản ứng của Mỹ? Lợi dụng tình hình ở Syria rối ren, TQ có thể ra tay lấn chiếm các bãi đá, đảo nhỏ ở Trường Sa để từng bước mở rộng tầm kiểm soát và phải chăng đây cũng là nội dung của việc "Việt - Trung nhất trí kiểm soát tình hình Biển Đông"  trong lần gặp gỡ hai thủ tướng Trung-Việt tại Nam Ninh vừa qua?
Bài điểm tin của Nhật ký của Tô Hải:TRONG CƠN NGẤT NGƯ, “LỰC LƯỢNG THÙ ĐỊCH” QUYẾT LIỆT ĐẬP PHÁ, VƠ VÉT ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG rất đáng đọc. Đáng khâm phục về khả năng tổng kết rất sinh động, dí dỏm và phong phú của một "nhà bình luận không chuyên" đã 86 tuổi như cụ Tô Hải. Đây là bài viết hay nhất trong  ngày. Hoan hô tác giả bản trường ca "Tiếng Hát Biên Thùy"
                >> ĐỌC TIẾP/Nguồn  
-----------------
3 - 
-----------------

2 nhận xét:

  1. Khác với các Dân tộc khác - những kẻ nếu phải là nô lệ thì chỉ là nô lệ cho ngoại bang, ngoại tộc -
    Vietnamese thích nô lệ truyền kiếp:
    - nô lệ của chính Đồng Bào mình và
    - nô lệ của chính Tâm hồn và Trí óc mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!
      Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn!
      (Quốc Tế Ca)

      Xóa