Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

NÀY! LŨ TRẺ NGHE TAO NÓI !

* BÙI VĂN BỒNG
Người ta phũ phàng ném một bông hoa vào ngục
Chỉ để răn đe, sinh viên đừng có ngo ngoe
...'Tội trung với nước, hiếu với dân
‘Tội yêu nước quá bộc lộ
‘Tội làm người việt Nam chân chính
‘Tôi không luồn cúi trước cường quyền
‘Tôi không làm cái loa ‘tuyên truyền viên’ cho họ…
‘Nghĩa là tội làm người tốt”!...

Cái roi chỉ đạo của cường quyền:
“Giữ cái ghế cho tao, ít nhất nhiệm kỳ này!
“Đừng làm Tàu bực tức, vì tao đang sợ nó
“Nhiệm kỳ này, nhờ nó, tao lên hương
“Tao được giữ ghế cầm cương
“Tao được giàu sang tột đỉnh
“Chống Tàu được, chống tao được
“Kẻ nào chống, hốt ngay, nhốt liền, bắt hết…”.

…”Tao thưởng công cho chúng mày biết nghe lơi tao
Khi bông hoa vào ngục, tao yên dạ, hả hê
Con cai slũ thứ dân, đẹp hơn con tao là ‘phạm thượng’
Chúng bay chẳng là gì
Con tao những Phượng, Hương, Lan, Hồng, Bích Ngọc…
Uyên? Chẳng nghĩa gì!
Riêng học giỏi và đẹp hơn con tao là …’phạm thượng’
Chỉ tao, vợ con, dòng tộc tao mới sướng
Bọn bay là thứ dân, cấm được sướng!”…
Con chúng tao
Dù xấu dù ngu
Vẫn công chúa, hoàng tử hoàng tôn, cô chiêu, cậu ấm...
Còn chúng mày
Thứ bèo tấm ao tù
Đừng có ngu
Biểu tình biểu tang, dân sinh, dân chủ
Tao dù có lú
Vẫn biết chúng mày là thứ lau nhau...

“Mạnh như Tàu, uy tín với tao như Tàu
Gặp họ, tao cúi rạp người còn chưa đủ
Thứ dân chúng bay biết gì
Lũ trẻ ranh mới nhú
Đòi chống này chống kia.

“Tàu lớn thế, mạnh thế, còn dám chống  ư?
16 chữ vàng, 4 tốt tao vẫn phải ôm khư khư
Thầy tao đấy!
Trẻ ranh biết gì, dám chống?
Chống Tàu được
Kẻ khác chống Tao được
Rồi cả ‘bộ phận lớn “ sống ra sao
Chịu đi!
Đừng thét gào!
Bọn ‘lề trái’ chẳng là gì đừng xưng xưng dân chủ
Đừng kêu gọi công lý
Dân chủ, công lý là tao
Phải ở tù
Làm gương cho kẻ khác!”…

Ôi, cái uy quyền TAO lớn quá
Lớn được mấy nỗi?
TAO ơi!
BVB
 
-------------------

15 nhận xét:

  1. Còn việc trong Cáo trạng có ghi " mảnh vải còn lại có nội dung không hay về Trung Quốc" là xuất phát ::
    - hoặc là từ não trạng của những kẻ viết nó
    - hoặc là từ những thế lực thân Rợ đầy rẫy trong các cấp chính quyền của ta.
    Nhưng đó lại là chuyện khác...
    Có người có thể nói: Tôi có quyền coi lòng yêu nước đồng nghĩa với lá cờ Ba que?
    XIn mời, nhưng hơn 80% Nhân Dân Vietnam không chấp nhận cái đó.
    Hãy yêu nước đi, nhưng chớ có bằng cách đó.

    Trả lờiXóa
  2. Lão thành cách mạnglúc 10:14 19 tháng 5, 2013

    Ngày đó, ngày đó sẽ không xa rồi & chúng ta là người chiến thắng !

    Trả lờiXóa
  3. Ngày xưa đảng ca ngợi nhũng người trẻ dám dấn thân, ngày nay khuyên họ ngồi ngay ngắn vì còn quá trẻ. Sao có thứ áp đặt lạ lùng vậy được

    Trả lờiXóa
  4. Mafiovi bác là còm luận viên ah ?
    Xin bác dẫn ra dùm tui 80% nhân dân là ai ? Tui dek care chuyện tụi ba que làm j miễn sao đất nước phát triển tụi nó cứ wang tiền về dây là được rùi. Tui thiết nghĩ trong 1 số it tiền tụi ba que gửi về chắc cũng có tiền lương của bác ở đó đó..hehehe

    Trả lờiXóa
  5. Loại đuối lý, cùn tình thì mới chống lại thanh niên chân chính. Bác Hồ ơi Bác có biết không ? Nay Thạch Sanh ít Lý Thông quá nhiều!!!!!hu hu hu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thạch Sanh -> Người Khmer
      Thạch Sanh -> Người Hoa.
      Vậy người Việt đâu?

      Xóa
    2. Xin sửa lại (mặc dù tôi đã gõ như vậy. Nghi ngờ có người đã can thiệp vào comment, bị ít nhất 3 lần rồi).
      hạch Sanh -> Người Khmer
      Lý Thông -> Người Hoa.
      Vậy người Việt đâu?

      Xóa
  6. Mới chỉ có viết nội dung không hay về các "đồng chí" mà họ đã bắt người bỏ tù, thế thì tội của em còn nặng hơn của Phương Uyên nhiều lần: Năm 78 em "dám" viết đơn tình nguyện để đi đánh các "đồng chí" của ĐCSVN, bây giờ mà họ xử thì em "mọt gông". Nếu được cầm súng lần nữa, em sẽ bắn thằng TAO đầu tiên!

    Trả lờiXóa
  7. Đất nước đến hồi mạt vận. Ngày tàn bọn chúng không xa.

    Trả lờiXóa
  8. Chó chết bây giờ sao nhiều thế ?
    Chó dại, chó điên, lại chó quan!

    Trả lờiXóa
  9. Thi tứ được tác giả viết theo lối 'phục bút' rất hay, sâu sắc, giá trị tố cáo, phê phán mạnh mẽ. Kẻ nào là TAO đọc bài này mà không thấm thì kém hơn cái ...tai gỗ, trơ lỳ đến phát sợ! Bệnh độc đoán chuyên quyền vô phương cứu chữa!

    Trả lờiXóa
  10. Nếu Uyên được sinh ra thời Bà Trưng, Bà Triệu thì em đã là nữ anh hùng rồi, nhưng em lại sinh ra vào thế kỷ 21 nên nhà nước bỏ tù em vì tội dám chống giặc tàu. Nghĩ mà buồn cho em, cho bản thân tôi, và đất nước Việt Nam tôi. Cầu chúc Uyên và Kha mạnh khỏe, bình an. Ủng hộ 2 ý chí của 2 em. Cảm ơn bài thơ hay của tác giả, kính chúc anh sức khoẻ, hp và luôn là cây bút viết lên tiếng nói đại diện cho nhân dân.

    Trả lờiXóa
  11. Mấy ngày liền sau phiên tòa này,thấy a Bồng im lặng trong khi các trang khác đăng bài liên tục ,đã thấy lạ lạ.Hóa ra bác Bồng dồn nén cảm súc đến hôm nay mới bật ra những câu thơ hay và mạnh mẽ như trái bom vậy.Những người cầm quyền hãy nhớ:Họ đang đổ thêm dầu vào lửa lòng uất ức của nhân dân
    Hình ảnh 2 cháu sinh viên dũng cảm thật đẹp và sống mãi trong lòng nhân dân,trong lịch sử dân tộc VN ta

    Trả lờiXóa
  12. tôi rất nhớ và thương bác phạm viết đào người anh hùngdám nói vả viết lên tất cả sự thậtcủa bè lũ bán nước tây sai cho trung cộng nay chúng nó bắt bác là chính chúng nó đã đầu hàng bác và sẽ còn thật nhiều blog khác nổi lên PHAM VIẾT ĐÀO MUÔN NĂM

    Trả lờiXóa