Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Người ơi !

nếu thiêng chắc hẳn người quá rõ
dự án tranh đua núp dưới danh người
tưởng niệm phụng thờ bao nhà hoành tráng
tượng đá tượng đồng bao chốn bon chen (1)
 
Thành phố Sơn La
"thanh bạch" răng xa xỉ rứa người ơi (2)
một chốn ngốn một phết tư ngàn tỷ (3)
thừa tám năm nuôi mọi người thiếu đói (4)
đủ cả năm nuôi gần hết người nghèo (5)

đừng để gian thần nấp bóng người ơi
đừng để tôn thờ vẫy cờ tham nhũng
đừng để quan yêu mà dân oán hận
đừng để triệu người quá khổ khổ thêm

xin hãy hiển linh nếu quả anh linh
chặn đám hại dân nếu quả thương dân
bỏ "tượng đồng phơi" tỏ "hồn muôn trượng"  (6)
tỏ gấp đi người muộn lắm người ơi!
 07/08/2015
HXP/(From: dang quang Nguyen <dangquang42@gmail.com>
------------
***  Chú thích


2 - Trong bài "Bác ơi", TốHữu viết:
"Bácđể tình thương cho chúng con
Mộtđời thanh bạch, chẳng vàng son"


4 - Báo cáo tình hình kinh tếxã hội 6 tháng năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La cho biết, Sơn La còn tới hơn 36.000 người thiếu đói. Nếu hàng năm chu cấp cho mỗi người thiếu đói 4.800.000 đồng (bằng mức thu nhập bình quân cao nhất của hộ được coi là nghèo), thì 1.400 tỷ đồngđủ để nuôi tất cả 36.000 người thiếu đói của tỉnh Sơn La trong khoảng 1.400.000.000.000/36.000/4.800.000 = 8,1 năm.

5 - Quyết định Về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015 của Thủ tướng Chính phủ viết: "Hộnghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống."Nghĩa là 1.400 tỷ đồngđủ để nuôi 1.400.000.000/4.800.000 = 291.667 người nghèo cả một năm trời. Quyết định Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội viết rằng tỷ lệ hộ nghèo của Sơn La năm 2012 là 28,69%. Theo đó, với dân số khoảng 1.134.300 người, ước tính Sơn La có khoảng 1.134.300 x 28,69% = 325.431 người nghèo. Như vậy, 1.400 tỷ đồng đủ để nuôi khoảng 291.667/325.431 = 89,62% số người nghèo của cả tỉnh Sơn La trong suốt một năm.

6 - Trong bài "Bác ơi", TốHữu ca ngợi:
"Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượngđồng phơi những lối mòn"
(HXP)
-------------

27 nhận xét:

  1. Thương binh Thành cổlúc 20:17 7 tháng 8, 2015

    Bài thơ của GS Hoàng Xuân Phú rất hay , thiết thực, sát thực, đáng suy ngẫm! Cảm ơn GS và Đại tá BVB đã nói hộ lòng chúng tôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. a... có bác hồ đời ta đc ấm no...
      cứ...có bác hồ đời ta đc ấm no....

      Xóa
  2. Tôi thích hai khổ thơ này:
    ... "thanh bạch" răng xa xỉ rứa người ơi (2)
    một chốn ngốn một phết tư ngàn tỷ (3)
    thừa tám năm nuôi mọi người thiếu đói (4)
    đủ cả năm nuôi gần hết người nghèo (5)

    đừng để gian thần nấp bóng người ơi
    đừng để tôn thờ vẫy cờ tham nhũng
    đừng để quan yêu mà dân oán hận
    đừng để triệu người quá khổ khổ thêm...

    Trả lờiXóa
  3. hồ chủ tịch là người vô thần nên sẽ không bao giờ hiển linh

    Trả lờiXóa
  4. Bọn gian thần , nhóm lợi ích đang lợi dụng nấp bóng , lấy lý do xây tượng đài , làm quảng trường để tham nhũng , còn với dân nghèo thì : ( sống chết mặc bay , tiền chùa các quan bỏ túi ).

    Trả lờiXóa
  5. Dương Ngọc Lan (Paris)lúc 21:25 7 tháng 8, 2015

    Hà Nội có lăng. TP HCM có tượng, quê Bác có tượng, nhà lưu niệm... Vậy là hợp lý và đủ rồi. Thế mà khắp nơi đua nhau xây tượng, đắp tượng Bá Hồ. Bác muốn thế à? Di chức Bác dặn: "Sau khi tôi đã qua đời, chớ nê tổ chức điếu phúng linh đình để khỏi tốn thì giờ và tiền bạc của nhân dân".
    Cái lũ lãnh đạo bây giờ lợi dung Bác. Học tập và lam theo tấm gương đạo đức HCM", như càng học càng hư hỏng, càng tham nhũng, càng xa dân, càng quan liêu, hống hách , cửa quyền, độc ác, vi phạm trắng trợ dân chủ, nhân quyền, bất chấp pháp luật, đúng-sai, phải -trái...Học tập và làm theo như thế à?
    Rôi tỉnh, thành phố nào cũng đua nhau xây dựng đền thờ, tượng Bác, nhà Bảo tàng HCM ở địa phương...
    Rồi bày ra: Rước đuốc Bác Hồ, phong trào Ao cá Bác Hồ, vườn cây Bác Hồ... Chẳng qua kiếm cớ moi tiền nhà nước đút túi riêng mà thôi! Ở Pháp, người ta gọi cái lối sống thực dụng, gian trá, đạo đức giả kiểu đó ...con bọ hung!

    Trả lờiXóa
  6. LŨ tham nhũng đã hiện nguyên hình bầy quỉ đói. Chúng đang quyết tâm hút màu người nghèo mà không cần che đậy âm mưu. Chỉ có kẻ điên mới tin chúng nó thành tâm. Nhân dân ơi ! Phải dẹp chúng nó thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Trịnh Đình Hằnglúc 21:35 7 tháng 8, 2015

    Ở góc ao làng cạnh vườn chuối quê tôi người ta đắp tượng Chí Phèo -Thị Nở bằng đất sét nung, do những người thợ làm gạch tự đắp, dân không mất đồng nào; để nhớ Chí Phèo sinh ra từ lò gạch "... nằm trên cỏ, không quê hương sương gió tơi bời", và cũng là cảnh đêm trăng vườn chuối, nơi Thị Nở gặp anh Chí. He...he...

    Trả lờiXóa
  8. Trẻ em Tây Bắc ‘tâm tư’:

    Kính thưa quan nhỏ, quan to,
    Chúng con mong tượng hơn mơ áo quần!
    Có tượng là hết thiếu ăn,
    Vì ngắm tượng boác là dần no thôi!
    Sơn La sắp dứt đói rồi,
    Sơn La sắp được đổi đời, sướng ghê!

    http://i1293.photobucket.com/albums/b592/TranThiHaiY/TuongHeChiMinh-SonLa_zps1cerdvos.jpg

    Trả lờiXóa
  9. Các đ/c sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc vụ tượng đài, sẽ chỉ tập trung vào các công trình mang ý nghĩa "quốc kế dân sinh". Sau ĐH XII, mỗi tỉnh sẽ có một dự án sân bay Long Thành, một dự án tàu cao tốc riêng cho "phụ nữ đi chợ và trẻ em đi học".

    Trả lờiXóa
  10. Trương Minh Tịnhlúc 22:17 7 tháng 8, 2015

    Thơ độc hơn thịt vịt.....
    Lúc tôi dạy trường Công Nhân Kỹ Thuật Dầu Khí Bà-Rịa,có anh Liệu.Anh nầy chỉ bị nghi dính tí xíu vụ Nhân Văn Giai Phẫm mà họ đì anh......Từ một người đỗ cao Đại Học Bách Khoa trở thành người điên điên khùng khùng.Sau 1975,vô Nam làm ở trường Dầu Khí,họ cho anh coi máy bơm và mấy hồ chứa nước.Anh nói với tôi:" Ông Hồ Chí Minh có muốn bọn nó ca tụng thế đâu.Chính chúng nó giả bộ mượn ông mà vinh danh mình"...Có nghĩa là "ông đó cao trọng như vậy đó,tao là đệ tử của ông,tao phải là cái gì chứ!"

    Trả lờiXóa
  11. LỚN LÊN MỚI BIẾT

    Hồi nhỏ tưởng CS dạy lịch sử là để biết về tổ tiên nòi giống
    Lớn lên mới biết là láu cá nhồi sọ
    Hồi nhỏ tưởng ráng học thành tài để phục vụ đất nước
    Lớn lên mới biết thành tài chỉ được phục vụ Nga Tàu và nước khác
    Hồi nhỏ tưởng công an bắt cướp
    Lớn lên mới biết công an ăn cướp
    Hồi nhỏ tưởng cờ đỏ sao vàng là cờ tổ quốc
    Lớn lên mới biết đó là cờ Phúc Kiến bên Tàu
    Hồi nhỏ tưởng Mỹ-Nguỵ là ác
    Lớn lên mới biết CS mới ác
    Hồi nhỏ tưởng bán vàng giàu nhất
    Lớn lên mới biết bán nước giàu hơn
    Hồi nhỏ tưởng đánh trận lập công lớn mới được lên tướng
    Lớn lên mới biết lòn cúi hèn hạ với giặc cũng lên tướng
    Hồi nhỏ tưởng chống Tàu là yêu nước
    Lớn lên mới biết chống Tàu là phản quốc
    Hồi nhỏ tưởng Đảng giải phóng miền Nam đói rách
    Lớn lên mới biết là cướp miền nam giàu có
    Hồi nhỏ tưởng bác Hồ là người Việt Nam
    Lớn lên mới biết là người Tàu
    Hồi nhỏ tưởng cán bộ là đầy tớ lo cho dân ấm no
    Lớn lên mới biết dân là đầy tớ lo cho cán bộ ấm no
    Hồi nhỏ tưởng yêu nước là yêu tổ quốc
    Lớn lên mới biết yêu nước là yêu Đảng
    Hồi nhỏ tưởng những người lưu vong là Việt gian
    Lớn lên mới biết đó là khúc ruột ngàn dặm
    Hồi nhỏ tưởng hi sinh xương máu đánh Mỹ là đánh cho dân tộc
    Lớn lên mới biết là đánh cho Liên Sô và Tàu
    Hồi nhỏ tưởng Lê Văn Tám, Tô Vĩnh Diện, Hồ Thị Kỷ là anh hùng
    Lớn lên mới biết đó là sản phẫm tuyên truyền bố láo
    Hồi nhỏ tưởng thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Đảo Gạc Ma là của Việt Nam
    Lớn lên mới biết Đảng đã bán cho Tàu
    Hồi nhỏ tưởng muốn thành tiên thành thánh phải tu thân tích đức
    Lớn lên mới biết gian manh xảo trá độc ác giết vài triệu người thì Bác Hồ mới được thành tiên thành thánh
    Hồi nhỏ tưởng tiền cứu trợ thiên tai dành cho dân
    Lớn lên mới biết dành cho cán bộ.
    Hồi nhỏ tưởng cờ vàng của bọn “nguỵ”
    Lớn lên mới biết cờ vàng có từ thời Vua Thành Thái

    Học sinh Miền Bắc

    Nguồn: http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3810:ln-len-mi-bit&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi nhỏ cứ đinh ninh rằng Stalin,Mao Trạch Đông là những người cộng sản chân chính,vĩ đại.Lớn lên mới biết,té ra đó là những tên giết người ghê gớm nhất mà loài người từng biết đến.
      Hồi nhỏ cứ tưởng là nhân dân miền Nam đang ngày đêm rên siết dưới gót giày Mỹ,Nguỵ.Lớn lên mới biết,người dân miền Bắc mới ngày đêm rên siết nhưng đều bị bịt miệng,bịt mắt.Còn miền Nam là hòn ngọc Viễn Đông mà ông Lý Quang Diệu từng mong ước.
      Hồi nhỏ cứ đinh ninh rằng,cncs là ưu việt,là đỉnh cao trí tuệ.Lớn lên mới biết,thế giới văn minh coi nó là quái thai của thế kỉ 20

      Xóa
  12. Người ơi! Người ởi đừng về, Người ơi! Người ởi đừng về dưong gian
    Người về em vẫn (í i ì i) nay, Có mấy khóc i thầm
    Đôi bên là bên sóng đôi vạt áo
    Mà này cũng có a ướt đầm Ướt đầm như mưa.
    Người ơi! Người ởi đừng về,
    Người về em vẫn (í i ì i nay có mấy) trông theo,
    Trông (ư ư) nước bây giờ mà như nước chảy,
    (Mà này cũng có trông a bèo. Trông bèo (là) bèo trôi.
    Người ơi! Người ởi đừng về dưong gian.
    Người về, em dặn (í i ì i) nay có mấy ai tái (i) hồi?

    Chỉ béo bọn tham nhũng đỏ!

    Người ơi! Người ởi đừng về dưong gian...

    Trả lờiXóa
  13. Hôm qua em mơ gặp Bác Hồ,nghe Bác nói, này các chú vưa qua Bác nghe đồng bào cả nước ca thán về việc chính quyền xây đền thờ và tượng đài Bác ở khắp nơi. rất tốn kém tiền bạc và công sức của nhân dân, như vậy là các chú không nghe lời Bác dạy rồi , trước khi Bác đigặp các cụ Các Mác và Lê Nin, bác đã dặn dò kỹ trong di chúc . Các chú học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mãi không nhớ gifcar là sao? trong khi thiên tai mưa bão gây ngập úng ở nhiều nơi, gây thiệt hại rất lớn cho đồng bào những vùng lụt lội, nợ công chồng chất mà xây đền đúc tượng nhiều như thế là quá lãng phí, bác nghiêm khắc phê bình các chú.
    Qua sự việc này Bác rất buồn và đau lòng lắm…Từ nay các chú phải tiết kiệm hơn, tượng đã trót xây xong rồi thì thôi, cái nào còn chưa xây thi dừng lại để giành tiền cho việc công ích, giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn. Làm được như thế là các chú đã tỏ lòng tôn kính Bác rồi đó.

    Trả lờiXóa
  14. vì có intenet nên lớn lên mới biết -cảm ơn bạn viên nguyễn

    Trả lờiXóa
  15. Lệ Thủy 07:47 nói hay quá,tâm phục khẩu phục đấy ! viết nhiều lên bạn,đọc com của bạn sướng quá no luôn khỏi ăn !

    Trả lờiXóa
  16. Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha cũng bị công an Long An bắt và khép tội tù. Nay lại bắt cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn còn tuổi vị thành niên có bản lĩnh đấu tranh đòi lại đất...và nhiều vụ khác vi phạm dân chủ, nhân quyền trăng trợn, bất chấp, vi phạm pháp luật, và mất đạo đức CAND vì nước quên thân, vì dân quên mình"!!.
    Các ông có quyền lực bự nhất (Tứ Trụ): Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng , Nguyễn Tấn Dũng phải cần có tâm, có tài, cần hết sức tỉnh táo, không ăn tiền,cần hiểu mối nguy sờ sờ trước mắt: Công an Long An có "chơi" với TQ, là tay chân (chìm, gián điệp) của Trung Quốc , ăn mảnh với bọn tay chân TQ ở Campuchia, là 'thế lực thù địch' chui vào nội bộ rất nguy hiềm của nhân dân, lũ bán nước, làm ô danh Đảng, Nhà nước, chế độ?!

    Trả lờiXóa
  17. Hiểu biết chút ítlúc 17:49 8 tháng 8, 2015

    Bọn chúng nó khốn nạn thật.
    Bác Hồ chết đã 46 năn rồi, mà hàng tuần chúng nó vẫn mang cái xác đã moi hết gan ruột, chỉ còn chút da bọc xương ra để tẩm hóa chất rồi tô vẽ lên mặt.
    Bây giờ chúng nó lại cướp bát cơm của dân để xây nên mấy chục bức tượng phơi giữa nắng mưa, hòng kích động cho dân căm thù bác hồ hơn và nguyền rủa bác nhiều hơn
    Chúng nó khốn nạn thật

    Trả lờiXóa
  18. "Bác Hồ ơi những xế chiều
    Nghìn thu mong Bác biết bao nhiêu
    Ra đi Bác dặn còn non nước..."
    Non nước giờ đây tệ quá rồi
    Bầy sâu nhung nhúc quen đục khoét
    Tượng Người chúng dựng để tranh ăn
    Cướp đất dân lành xây biệt thự
    Cùng đường chống trả chúng bắt giam
    Con trẻ chẳng tha bà già chúng đánh
    Dân chủ nhân quyền chỉ lu loa
    Giả nhân giả nghĩa lòe thiên hạ
    Tượng ơi sao cứ đứng nhìn đời
    Bao nhiêu oan khuất người có thấu
    Chúng dựng Người lên để làm giàu

    Trả lờiXóa




  19. Sư Hổ mang trụ trì Chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn - phố Trịnh Châu - tỉnh Hà Nam - Thời Tập Cận Bình
    *******************************


    http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/08/08/shi-1171-1438315674-5761-1439007902.jpg


    Sư Hổ đi xe sang mặc áo choàng ngọc vàng
    Nuôi nhân tình xứ Úc đạp mái ni cô kêu oang oang
    Giữa chùa khói hương nghi ngút hương án cổ
    Võ công Thiếu Lâm Tự hòa chuông khổng lồ âm vang
    Nhắn nhủ phật tử Tàu sùng đạo đến cầu nguyện
    Chùa Thiếu Lâm huyền thoại Phật giáo Thiền nơi Hà Nam
    Bỗng cả Nước Vệ văng vẳng vang lên từ khắp ngõ
    Tiếng cười mỉa mai khách thập phương bàn tán tán bàn
    Vùng đất linh thiêng sững sờ trước chuyện bạc tiền - tình ái
    Sư Hổ mang trụ trì biển thủ công quỹ quan hệ tình dục dâm đàng
    Từng bị đuổi khỏi chùa Thiếu Lâm vì hành vi trộm cắp
    Nay núp áo cà sa choàng tinh xảo che cả đống con cả tá nhân tình

    http://s2.lemde.fr/image2x/2015/08/08/534x0/4716689_6_d650_shi-yongxin-vetu-de-rouge-et-de-jaune-a_b4670535688494d9c8fed618dac1d9ba.jpg


    Sư Hổ mang là kẻ lừa đảo phá vỡ quy tắc tôn nghiêm bất dịch Nhà Phật
    Chắc khó thoát nổi lưới đả hổ, diệt ruồi đang tung Tập Cận Bình
    Sư Hổ dùng Phật giáo làm tấm áo choàng che ham tiền háo sắc
    Cuồng như hổ đói tham ô 'nhậu' ni cô áo cà sa nâu nhân tình ! !
    Chi tới 400.000 đô Na xây nhà vệ sinh xa hoa hầu thoát tục ?
    Thương vụ chào bán cổ phiếu chùa Thiếu Lâm thế mới kinh ! ! !
    Điện thoại di động công nghệ Trái Táo áo cà sa dệt bằng vàng ngọc
    Cảnh sát Tàu từng bắt Sư Hổ trong ổ mại dâm chơi hết mình !
    Sư Hổ còn vào chức tối cao Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc !
    Làm cây cầu nối Phật giáo với thế giới trần tục linh tinh .. ..
    Không thể tìm ra một người nào khác có đạo đức hơn thế ?
    Như Thiên Long Bát Bộ tẩu hỏa nhập ma Cửu âm Chân kinh
    Mua danh ba vạn bán danh ba đồng chưa thoát kiếp trần tục
    Đạo PhậP vào Đời là phải nhuốm bụi hồng bình thường thường bình ! ! !
    Phật cao một trượng .. .. Sư Hổ mang Thiếu Lâm 'dài' cả thước...
    Nam mô .. .. Khẩu nghiệp vào thân .. . Nhân quả tuy vô hình
    Thời Mạt pháp... nước Vệ nước Tề toàn sư Thích Đủ Thứ
    Mọi chuyện quy ra tiền cổ phần hóa luôn cả giá trị tâm linh
    Giữa lòng Hà L..ội : Sư cụ Chùa Trấn Quốc cũng hào hoa lắm
    Đi xe hơi loại sang + xài điện thoại mạ vàng...+ đống nhân tình ! ! !
    Thời Mạt pháp... nước Vệ nước Tề toàn sư Thích Đủ Thứ
    Ô uế cửa Thiền môn vì chữ "TÌNH" chữ "TIỀN" lũ Âm ninh .. ..





    TỶ LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng tôi rất khó chịu với cái lối comt của Viên Nguyễn, Triệu Lương đân, Tỷ Lương Dân; thơ dài ngoằng, không hay, không sâu sắc, lại đưa thêm các đường LINK, nên cải tiến đi!

      Xóa
  20. Hà Nguyên Phươnglúc 22:19 8 tháng 8, 2015

    Bài thơ Hoàng Xuân Phú
    Muốn gửi đến Trọng Lú
    Trọng Lú còn bảo thủ
    Với ông Mác, ông Nin

    Cho nên Trọng Lú tức
    Cái tay Xuân Phú này
    Muốn ta được tỉnh thức
    Dễ đâu, Xuân Phú ơi!

    Ta cứ theo lối cũ
    Bảo thủ, lại bảo thủ
    Ai làm gì được ta?
    Mặc kệ ai chê: Lú!

    Ừ thì ta Lú đấy
    Nhưng trụ hết nhiệm kỳ
    Xây nhiều tượng Bác Hồ
    Rồi họ ...xây tượng ta!

    Cho dù 'thằng' Cu Ba
    Bỏ đi Ý thức hệ
    Nhưng ta còn trụ vững
    Mác-Lê vẫn hết chê

    Ừ thì ai bảo tệ
    Ta vẫn cứ kiên trung
    Ừ thì bảo ta khùng
    Nhưng ta nhất Thế giới!

    Trái nẻo, sai đường rồii
    Ta vẫn cứ ...làm tới!...


    Ha...ha..ha....

    Trả lờiXóa
  21. "Bác chúng em dáng cao cao, người thanh thanh
    bác chúng em mắt như sao râu hơi dài"...
    Nhạc sĩ viết bài hát rất vô duyên, vậy mà bắt các cháu hát hoài!
    Sao vậy?

    Trả lờiXóa
  22. Viện sĩ Toán học mà làm thơ hay quá nhỉ ! Phục ! thơ của viện sĩ Hoàng Xuân Phú cao hơn thơ Tố Hữu gấp 100 và thậm chí gấp 1000 lần ! nếu Tố Hữu còn sống,chúng tôi sẽ yêu cầu Tố Hữu đến thọ giáo Viện Sĩ Phú về cách làm thơ để hiểu thế nào là NHÂN VĂN,thế nào là TÌNH NGƯỜI, thế nào HỒN THƠ,thế nào là NHÀ THƠ,và THƠ ĐỂ LÀM GÌ ? ...Tố Hữu rõ ràng không biết một tí gì về những điều này !

    Trả lờiXóa
  23. Ừ thì ai bảo tệ
    Ta vẫn cứ kiên trung
    Ừ thì bảo ta khùng
    Nhưng ta nhất Thế giới!
    thiet ke nha 2 tang

    Trả lờiXóa