Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Phó công an xã nói gì về việc súng nổ trên tay khiến 1 người bị thương?



Phó công an xã nói gì về việc súng nổ trên tay khiến 1 người bị thương?
Ảnh minh hoạ: Công an nhân dân.

"Việc này tôi cũng làm nhiệm vụ thôi chứ không phải thù hận hay ghét bỏ gì. Nhiều lúc có sơ suất và tai nạn trong nghề nghiệp chứ không ai mong muốn", ông Sở chia sẻ.




Chiều tối 27/4, ông Trần Văn Thiện - Trưởng Công an xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, hiện ban công an xã này đã có văn bản báo cáo toàn bộ sự việc lên công an huyện và Ban giám đốc công an tỉnh để có hướng chỉ đạo xử lý sự việc.
Ông Thiện thông tin về vụ việc, khoảng 20h30’ tối 21/4, Ban công an xã này nhận được tin báo về việc có một nhóm người đang tổ chức đánh bài ăn tiền tại nhà anh Lê Hồng Phương (trú xóm Hoàng Trù 1).
Ngay sau đó, Ban công an xã đã cử anh Trần Văn Sở - Phó Trưởng Công an xã làm tổ trưởng cùng 2 công an viên khác xuống để làm rõ và bắt quả tang vụ việc.
Khi đột nhập vào hiện trường, lực lượng công an xã phát hiện có 7 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài ba cây ăn tiền.
"Khi công an vào thì 6 đối tượng chấp hành, còn Trần Văn Tân có ý định đứng dậy bỏ trốn. Lúc này, anh Sở yêu cầu dừng lại. Giữa 2 bên xảy ra giằng co. Sau đó anh Sở cầm súng bắn đạn cao su chuẩn bị bỏ vào túi thì cò súng bị cướp và đạn trúng vào bàn tay phải của anh Tân.
Sau đó thì lực lượng công an đưa anh Tân đi Trạm y tế xã sơ cứu. Sau đó chuyển xuống bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An", ông Thiện thông tin.
Cũng theo ông Thiện, phía công an xã cũng đã lập biên bản hiện trường vụ việc đánh bạc với 7 đối tượng. Tại chiếu bạc, công an xã thu được số tiền 1,1 triệu đồng. Hiện xã đã chuyển hồ sơ lên huyện để tiếp tục làm rõ.
"Về tình người thì phía xã đã thăm hỏi gia đình anh Tân. May là giữa anh Sở và anh Tân là trong dòng họ với nhau. Trong khi làm việc thì cũng không tránh khỏi sơ suất và không ai mong muốn. Sau sự việc vừa qua thì anh Sở cũng rất buồn", ông Thiện nói.
Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV, ông Trần Văn Sở - Phó Công an xã xác nhận về sự việc và cho biết đây là "tai nạn nghề nghiệp".
"Việc này tôi cũng làm nhiệm vụ thôi chứ không phải thù hận hay ghét bỏ gì. Nhiều lúc có sơ suất và tai nạn trong nghề nghiệp chứ không ai mong muốn việc xảy ra.
Hiện toàn bộ sự việc chúng tôi đã báo cáo và chuyển hồ sơ lên công an huyện Nam Đàn để tiếp tục xác minh, điều tra giải quyết", ông Sở thông tin.
Ông Sở cho biết toàn bộ đã làm hồ sơ đầy đủ theo quy trình. Ông Sở cũng cho biết riêng về phương diện tình cảm cũng đã xuống thăm hỏi sức khoẻ anh Tân.
Được biết, ông Sở làm Phó Công an xã từ năm 2009. Trước đó ông Sở làm Công an viên thường trực. Trong quá trình công tác ông Sở cũng được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ tốt.
Hiện sự việc đang tiếp tục được Công an huyện Nam Đàn xác minh làm rõ để có hướng xử lý.
(Soha.Vn)
---------------

14 nhận xét:

  1. Đem mà tùng xẻo hết bọn công an du côn này đi! Thanh minh cái tổ sư chúng mày!

    Trả lờiXóa
  2. nhất trí 100%. Đúng! Bọn ác ôn của đảng chứ nào phải "công an nhân dân" gì cái lũ khốn này!

    Trả lờiXóa
  3. Nhất trí cao với ý ND 10:4528-4-2017

    Trả lờiXóa
  4. Đọc báo lề phải, tuyệt nhiên không dễ nghe cái gì mà phe chính phủ, phe đảng làm chuyện xấu mà nhắc tới hai chữ pháp luật. "Ý nguyện của dân" "Phép nước", ... là những từ thường xuyên dùng để đánh tráo khái niệm, để xử người "trong nhà", "trong đảng". Công thức hạ cánh của đảng viên có bấy nhiêu đó và báo chí cũng chỉ có bấy nhiêu đó cách thức để diễn tả.
    Mọi chuyện ở xứ không pháp luật đều có thể thông quả hòa giải, thỏa hiệp, để xem ai nhiều tiền hơn, nấm đấm ai mạnh hơn và mềm lòng hơn. Vậy làm sao mà răn đe, làm sao mà giáo dục như cái loa phường cứ ra rả?
    Xã hội của csvn là một mớ mâu thuẫn bởi sự tồn tại của chính họ. K. Mark có còn sống cũng không có giải pháp thực tế. Cái gốc từ giáo dục, chính là con người, nhiều con người tạo ra xã hội, vốn đã trật lất thì làm cái khác như khoa học, thể thao, cái gì đó thì ra được cái gì. Nhìn bộ chính trị, bao nhiêu người có thể kinh bang tế thế mà quyết việc quốc gia? Đùa mà còn đùa bằng sinh mạng, tiền bạc của người khác gần những 1 thế kỷ. Tự trọng còn bao nhiêu gram có biết không?

    Trả lờiXóa
  5. Tại sao khẩu súng lại nằm trong tay ông Sở? Ông ta phải rút ra đe dọa bắn người chứ không thể tự dưng nó lại nằm trên tay ông ta? Khi đã dám rút súng đe dọa thì chuyện nổ súng cố ý vào dân là rất dễ dàng. Vì tâm lý kẻ có quyền là muốn bắt người khác phục tùng, nhất lại là người "trong họ" thì càng muốn ra oai.
    Khi đã lỡ bóp cò trong lúc nóng giận, hay đánh chết người, sau đó không một CA nào đủ can đảm nhận mình cố tình bắn hay đánh người ta cả.
    Họ đổ tại "cướp cò", tại "sự cố", như kiểu CA bắt người vào đồn tra tấn để ép cung, ai hèn thì đành nhận như ông Nén, Chấn, Long, Hồ Duy Hải .... để cứu mình trước, để được ra tòa phản cung và kêu oan.
    Còn ai gan, không chịu nhận, khiến máu côn đồ trong người những kẻ thực thi pháp luật nổi lên, chúng xuống tay giết người như trong vụ 5 thằng CA toàn cấp tá và úy đánh chết anh Ngô Thanh Kiều, sau đó lập biên bản đổ tại.... nạn nhân tự sát, chết đột tử, hay thắt cổ tự tử bằng áo phao, dây giầy, dây giải rút quần lót, áo lót lên cánh cửa buồng giam, lên bấu cửa sổ trong trạng thái ngồi bệt trên sàn..vv..
    Nhìn vào các loại "biên bản" này, so sánh cảnh chụp hiện trường và vết thâm bầm trên người nạn nhân, ai cũng biết đó là những điều dối trá trắng trợn.
    Mạng người VN bị đám CA coi như cỏ rác. Ngành tư pháp và chính quyền cũng cứ thế nhắm mắt bỏ qua, vì thế xã hội ngày càng đảo điên, rối loạn.
    Dân căm ghét CA, và mất hoàn toàn lòng tin vào chính quyền.
    Vì vậy, mỗi khi có tin CA hay cán bộ nào đó chết vì bất cứ lý do gì là người ta hân hoan báo tin cho nhau như diệt được một tên ác ôn bán nước hại dân.
    Nếu không xử lý đúng pháp luật lũ người hống hách này, chính quyền sẽ càng bị dân căm giận, coi như kẻ thù của dân tộc. Cứ như vậy thì ngày tàn cũng không còn xa...

    Trả lờiXóa
  6. Đập chết thằng công an chó chết này đi,đã là ca thì thằng nào cũng có ý giết dân !=> trong dân gian hiện nay đã có câu"ÁC NHƯ CÔNG AN"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi nào thực hiện thì gọi cho mình một câu. Mình đã chuẩn bị sẵn 100 cái búa tạ rồi. Cứ là đập mệt nghi luôn!

      Xóa
  7. "Tui có muốn bóp cò đâu , tại cái tay đó chớ!". Rồi cũng lại chỉ phê bình cảnh cáo chút thôi ! Miễn bình loạn!

    Trả lờiXóa
  8. Che do nay quyen luc cong an ge gom. Muon bat, muon danh, muon ban, muon giet ai thi cu lam. Sau do noi xao tra nguoc lai. Dung thong tin dai bao ma chung dang quan ly de tuyen truyen noi tot. Dung la xao tra bip bom voi nhan dan.

    Trả lờiXóa
  9. chính quyền được tạo thành bằng súng thì súng là muôn năm,.c a bây giờ không phải ngươì giữ gìn an ninh cho dân đâu ai đó đừng hoang tưởng,họ biến thành côn đồ đúng nghĩa , nhất là có chỗ nào GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG,không tin các bạn chờ đấy.NGƯỜI ĐỌC.

    Trả lờiXóa
  10. Khi vào nghành chúng tuyển dụng phải là ba đời bần cố nông ,.Vậy làm gì có tính người nữa .

    Trả lờiXóa
  11. " CÂU CHUYỆN CẢ NHÀ BÍ THƯ TỈNH UỶ BẮC NINH LÀM QUAN!

    1. Bố: Nguyễn Nhân Chiến (sinh năm 1960) - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh.
    2. Vợ ông Chiến: Ngô Thị Khường - Phó Trưởng Phòng Bảo hiểm Xã hội thành phố Bắc Ninh (bằng Đại học tại chức).
    3. Con trai: Nguyễn Nhân Chinh (sinh năm 1984) - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh (bằng Đại học tại chức).
    4. Con trai: Nguyễn Nhân Đạt (sinh năm 1989) - Trưởng phòng Thi đua, khen thưởng của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh (bằng ĐH tại chức).
    5. Con dâu: Chu Thị Ngân (sinh năm 1984) - Trưởng phòng Dân vận của Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.
    6. Con dâu: Nguyễn Minh Huệ (sinh năm 1989) - Phó Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh (ĐH tại chức)
    7. Em ruột ông Chiến: Nguyễn Nhân Thắng - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh (bằng ĐH tại chức).
    8. Em ruột ông Chiến: Nguyễn Nhân Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du (bằng ĐH tại chức).
    9. Em dâu ông Chiến: Lại Thị Nguyệt - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Bắc Ninh. Bà Nguyệt có bằng Trung cấp Dược sau đó học ĐH tại chức Dược. Việc bổ nhiệm 1 Dược sĩ làm GĐ Trung tâm Y tế có là khách quan ko? Tại sao ko phải là bổ nhiệm 1 Bác sĩ đa khoa?
    10. Em dâu ông Chiến: Trần Thị Bích Liên - Trưởng phòng của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh (ĐH tại chức).
    11. Em ruột ông Chiến: Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. (ĐH tại chức)
    12. Em rể ông Chiến: Nguyễn Trọng Oanh - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Ninh (ĐH tại chức)
    13. Anh con bác ruột ông Chiến: Nguyễn Nhân Lừng - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bắc Ninh.
    14. Cháu ông Chiến: Nguyễn Nhân Cường - Phó Trưởng phòng của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh.
    15. Cháu ruột ông Chiến: Nguyễn Hữu Thọ - Bí thư đoàn Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn.
    16. Anh con bác ruột ông Chiến: Nguyễn Việt Giang - Giám đốc Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh (ĐH Tại chức).
    17. Cháu ông Chiến: Nguyễn Thu Hương - Phó Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Bắc Ninh. (ĐH tại chức)
    18. Cháu dâu ông Chiến: Tạ Thị Huyền - Cán bộ Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn.
    19. Cháu ruột ông Chiến: Nguyễn Nhân Giang - Phó Trưởng công an huyện Tiên Du (ĐH tại chức)
    20. Trưởng họ nhà ông Chiến: Nguyễn Nhân Công - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc (ĐH tại chức).
    Ngoài danh sách 20 người kể trên còn có cả những người thuộc gia đình thông gia với nhà ông Chiến cũng được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng trong bộ máy công quyền của tỉnh Bắc Ninh như:
    1. Nguyễn Trọng Cường (cháu ruột ông Nguyễn Trọng Oanh) - Trưởng phòng Đăng ký Đất đai của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh. Anh Cường tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2013, có thể năm đó anh ta được xét vào công chức Nhà nước. Tuy nhiên tại sao việc bổ nhiệm anh Cường làm Trưởng phòng của một Sở lại cấp tốc đến vậy? Và cơ sở nào để xét thu hút nhân tài anh Cường trong khi cả tỉnh Bắc Ninh từ khi tách tỉnh 1997 đến nay mới tổ chức thi tuyển công chức duy nhất 1 lần.
    2. Chu Thị Thuý (em ruột Chu Thị Ngân) - Cán bộ của Sở Tài nguyên Môi trường (trường hợp tuyển dụng của chị Thuý giống với trường hợp anh Cường).
    3. Chu Đăng Khoa (Anh ruột Chu Thị Ngân) - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ huyện Yên Phong.
    4. Nguyễn Văn Lịch (em rể Chu Thị Ngân) - Đội trưởng đội Đăng ký xe của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh.
    Trong danh sách 24 người kể trên thì đa phần đều học tại chức sau một số đi học Thạc sĩ để xoá bằng ĐH tại chức. Và ngoài 24 người kể trên còn rất nhiều người là họ hàng nhà ông Chiến đang công tác ở những cơ quan, đơn vị sự nghiệp khác của tỉnh và huyện.
    Chúng ta thử làm một phép tính nhỏ: nguyên nhà ông Bí thư đã có từng này con người trong bộ máy công quyền, còn các ông khác nữa và lại còn bộ máy cũ còn tồn đọng của các ông thời trước nữa. Vậy cánh cửa của bộ máy công quyền có còn đc mở để xé vé cho con của những người nông dân lao động mà học thật có tài thật ko????

    FB Thiểm Nguyễn"

    Trả lờiXóa
  12. Một người làm quan cả họ được nhờ

    Trả lờiXóa
  13. ai ma tin tay trai chat tay phai ? ta tu danh ta ? the la ro roi nhe.

    Trả lờiXóa