Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Án oan tù 10 năm được xét lại


Theo dự kiến, hôm nay (6.11), Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao sẽ xem xét bản án Nguyễn Thanh Chấn theo trình tự thủ tục tái thẩm.
Sau khi xem xét, Hội đồng Thẩm phán sẽ ra quyết định khẳng định Nguyễn Thanh Chấn vô tội hay không, việc xử lý những vấn đề bồi thường oan sai nếu có được thực hiện như nào và trách nhiệm của cơ quan, cá nhân để xảy ra sai sót sẽ bị xử lý ra sao?  …
                 >> Đọc tiếp/Nguồn  
----------------------

31 nhận xét:

  1. Nếu là người Mỹ, ông Chấn sẽ được chính quyền Hoa Kỳ bồi thường số tiền cực lớn. Đồng thời, những kẻ làm sai chắc chắn cũng sẽ phải chiu hình phạt nặng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng đây là Việt Nam với nền luật pháp "gân cổ gọi gà", nên công dân Chấn được đền bù thiệt hại 100 triệu đồng; kèm theo là lời xin lỗi: "Hãy thông cảm cho chúng mình nghe, đồng chí nông dân Chấn yêu quý. Mười năm chỉ như một giấc ngủ dài í mà...!"...

      Xóa
    2. 100 triệu cho 10 năm?! Một tháng mấy trăm ngàn? Đúng là chế độ nô lệ "đổi mới"!!!

      Xóa
    3. Vịt Ngan gân cổ gọi gà
      Gậy gộc - đập nhau - gần chết.
      ĐƠN KÊU OAN.
      Ngày...
      Kính gửi...
      (Đợi các cơ quan chức năng điều tra làm rõ đã, hiểu chưa?! Oan cái gì mà oan! Dân chủ gấp van lần mà! Lắm chuyện! Có oan cỡ nào cũng phải biết cảm ơn, rõ chưa! Sao lại phản đối? Được nếm mùi địa ngục miễn phí còn không biết ơn à? Tới Đại Nam Văn Hiến của thằng tự thiến, à, từ thiện coi. Vào tham quan 18 cảnh địa ngục của nó phải chi một số tiền không ít đâu! Rõ là có phúc mà không biết hưởng, cứ nghe theo lời của thế lực thù địch!)

      Xóa
  2. Một ví dụ về nhà nước pháp quyền XHCN.

    Trả lờiXóa
  3. Rất nhiều người chết oan uổng vì các "Điều tra viên" loại này.
    Bác Chấn có Phật độ, may mắn chán. Vừa được minh oan, vừa có "lương" lại được sống ở "Thiên đường XHCN." những 10 năm. Chúc mừng bác Chấn.

    Trả lờiXóa
  4. Ra khỏi nhà tù ,các bạn có biết ông Chấn nói gì không?ơn đảng ,ơn chính phủ.Nghe mà choáng.Không thể tưởng tượng được .Đảng đã thắng lợi tuyệt đối trong công cuộc ngu dân
    Lại nhớ đến câu chuyện cách đây hơn 30 năm ;đó là một ngày cuối năm 1981 ,tôi từ CPC về quê(Miền Trung) ,tôi giật mình thấy dân làng khổ quá ,chỉ có sắn và khoai mà cũng không đủ no,quần áo trông thật thảm,người ta lấy trái bồ hòn thay xà phòng(xà bông) để giặt
    Thế mà mẹ tôi vẫn nói ,ơn đảng ,ơn chính phủ ,không bị chết đói là may lắm.Ơn đảng ,ơn chính phủ -nhiều người dân quê tôi vẫn hay nói thế.Hết biết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Chấn đáng phải hai lần ơn đảng và chính phủ. Mười năm trước đây nhờ ơn đảng và chính phủ mà ông Chấn được ngồi tù...oan. Cũng nhờ ơn đảng và chính phủ mà ông thoát án tử hình xuống còn chung thân. Nay nhờ ơn đảng và chính phủ ông Chấn được ra tù về nhà...Hà, hà, hà...Thế ra cái sự làm cho người ta biết ơn mình cũng dễ nhỉ! Chỉ việc bắt người ta chịu oan khổ rồi cho người ta thoát ra thế là được ơn. Thảo nào đảng đang để chính phủ đưa cả nước xuống hố khi nào gần đến đáy thì lại ngỏng lên một tí, thế là dân chúng sẽ nhao nhao ơn đảng và chính phủ!!!

      Xóa
    2. Mở mồm là ơn Đảng , Ơn Chính Phủ . Ông này ở tù lâu đâm lú rồi , người cần mang ơn đầu tiên là người vợ thủy chung và dũng cảm kia - ơn cả đưa đẩy mình vào tù . Tự nhiên mất cảm tình với ông này .

      Xóa
    3. 10 năm tù cũng đủ để người không bản lĩnh rơi vào vòng u mê. Đừng trách ông Chấn, tội nghiệp.

      Xóa
    4. - Dân oan Nguyễn Thanh Chấn: “Ơn đảng và ơn chính phủ vì đã cho con hưởng 10 năm tù giam mà chả có tội lỗi gì...”.
      - Đảng gật đầu: “Tốt! Như thế là biết điều. Rất nhiều thằng bọn ta còn cho “đi luôn” cơ mà. Đằng này nhà anh 10 năm tù giam thì bõ bèn gì, anh vẫn sống nhăn răng đấy thôi?”.
      - Dân oan Nguyễn Thanh Chấn: “Sau 10 năm sống như một “con chó nói tiếng người” trong ngục thất, con mới hiểu đảng ta thật là vĩ đại!”.
      - Đảng cau mày: “Đủ rồi! Hãy cẩn thận khi trả lời phỏng vấn của các nhà báo. Lần trước còn bảo oan ức chứ lần này mà đi tù là anh có ngay cái tội “chống phá đảng và nhà nước” đấy!”...
      - Dân oan Nguyễn Thanh Chấn: “Dạ vâng, con hiểu ạ. Đứng trước đảng, sinh mạng bọn dân nghèo chúng con chỉ như hạt cát mà thôi... Đảng cho sống thì được sống, đảng định ép chết là con đi tù ngay ạ. Hu... hu...”...
      (Bác Tồ - 07.11.2013)

      Xóa
    5. Ông Chấn nên sáng tác tuyển tập "Nhật ký của dân oan 10 năm trong tù", bán cho tụi Hollywood khoảng mấy triệu USD. Sau những đau thương tột cùng, gia đình tan nát, cuối phim ông sẽ mở miệng méo xẹo: "Cảm ơn..." Vậy là người ta thấu hiểu cho sự cảm ơn của ông, và không trách ông nữa...

      Xóa
    6. Hãy bắt ngay thàng (con) Bác Tồ giam vào chỗ thằng Chấn vừa được thả ra!

      Xóa
  5. Chúng ta có đủ luật nhưng dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng ông Trọng chúng ta đang sống bằng luật rừng .Có ai hiểu hết luật , sửa đổi lần ... năm... rồi nghị định .... thông tư.....đến hiến pháp cũng sửa như bỡn .Công an làm tất ,bắt bớ , hỏi cung, làm án ,mớm cung ,ép cung,giấu cung ..dùng đồ mặn ....Cai quản . Điều hành nhà nước là luật pháp, hệ thống luật sư coi như một bộ phận rẻ tiền ,bị khống chế , bị khoanh vùng vì họ biết luật và đảng sợ sự sòng phẳng và công khai của luật pháp.Chỉ cân 2% ngân sách chi cho các tổ chức của đảng sẽ xây dựng được hệ thống luật sư đang thất nghiệp hoặc a dua đủ điều kiện tạo công bằng xã hội. Tuy nhiên vâỵ thì đảng đứng đâu khi công khai và minh bạch trước luật pháp.Những ân oán này chỉ là một phần rất nhỏ của tảng băng chìm trong thi hành pháp luật tại Việt nam.

    Trả lờiXóa
  6. Bác Chấn biết điều thì ngậm miệng lại - đòi lọ đòi chai - mấy bác bên VKS tức lên lại khép tội, giữ nguyên bản án thì.........
    Tiền đâu mà bồi thường? - Còn trách nhiệm-kỷ luật thì.... hết người làm việc hà.......

    Trả lờiXóa
  7. Thảm hại nhất là ngay sau khi được thả cho về, không hiểu do sung sướng quá, hay hoảng loạn quá, hoặc căn bệnh cuồng tín vì bị nhồi nhét ý thức hệ đến hồi lên cơn, mà ông Chấn đã dành cho những kẻ vừa hại tan nát đời mình mấy câu "ơn đảng, chính phủ..." (?). Nghe mà thấm thía, xót xa thay cho thân phận tăm tối, hèn mọn của người Việt Nam, thảo nào cứ cam phận kiếp nô lệ hết ách này đến ách khác mãi.

    Trả lờiXóa
  8. Còn thằng chó đẻ chủ tọa phiên tòa năm xưa Nguyễn Minh Năng chặc lưỡi đáp rằng “Tôi quên phiên xử đó rồi. Giờ tôi không trả lời gì. Giờ bị cáo bị oan sai thì trách nhiệm là do… Quốc hội”.

    Một thằng chó đẻ, được học đến thẩm phán rồi đi xử án oan cho người ta, bây giờ lẽ ra phải đứng ra xin lỗi, xin từ chức và đề nghị nhà nước bồi thường cho ông Chấn. Thế mà còn đổ lỗi cho quốc hội. Thằng này nghe nói bây giờ không dám ra chỗ đông người vì sợ dân chửi và bị doạ đánh. Nó sẽ phải nhận bản án lương tâm suốt đời

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng Nguyễn Minh Năng bị quả báo rồi, nó đã bị tai nạn giao thông năm 2010 rồi. Thật đáng đời cho thằng này, chưa biết nạn còn lớn tiếng cãi chày cãi cối'
      Còn 1 thằng điều tra viên ép cung khác cũng đã bị tai nạn giao thông chết trên đường đi làm về!
      Xem: http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/ong-nguyen-thanh-chan-mo-ta-viec-bi-ep-cung-2906391.html

      Xóa
    2. Nếu đúng như bạn 17:15 thì quả báo nhãn tiền! Tôi cứ ray rứt về clip một người bị xe tải cán đứt đôi. Thay vì tuyệt đối nhận được lòng thương cảm, anh này nhận không ít lời bình lạnh lùng...

      Xóa
  9. Ở Việt Nam, người không phạm tội cũng bị xét xử nghiêm minh.

    Trả lờiXóa
  10. Ông"Tiên",ông"Phật"ở VN ta thiên đường CNXH nhiều lắm, các ông sẽ phù hộ độ trì vậy nên yên tâm đi,còn nhiều ông "Chấn" khoảng 5-7 năm nữa xẽ được minh oan thôi nếu nhiều ông "Chấn"khác chẳng may có chết trong tù thì oan hồn cũng còn sướng chán trong bầu trời tự do gấp vạn lần bầu trời của bọn ngoài hành tinh đấy nhé.

    Trả lờiXóa
  11. Thèm một câu ngày xưa, "Oánh bỏ mẹ tụi xét lại đi".

    Trả lờiXóa
  12. Ông Chấn nếu muốn, hãy kiện ngược bọn làm bậy cho họ không được hưởng yên ổn. Công lý tối thiểu cũng phải nên được thực hiện.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoàn toàn có thể chứ ,kẻ nào đã đẩy ông ta vào vòng lao lý , kẻ nào đã dùng hình và bức cung , oan có đầu - Nợ có chủ .
      Không thể làm láo mà vẫn nhởn nhơ , việc này một người bình thường cũng có thể nghĩ và tìm ra được , nhưng ai và cơ quan nào đứng ra xử lý và làm đến đâu mới là vấn đề , Liệu mọi chuyện có chìm xuồng không , có ảnh hưởng đến bản chất tươi đẹp của chế độ hay không , liệu " Làm lớn chuyện " có ảnh hưởng đến tình đồng chí hay không ? , có sợ " Làm rối nội bộ " . Sử lý nhiều quá liệu còn ai để làm việc nữa không ? Rồi " Thế lực thù địch " lợi dụng cơ hội để phá ta thì sao ?

      Xóa
  13. Dạo này dân nước Việt có đủ chuyện để bàn cãi nhé . Nào là thẩm mỹ Cát tường làm chết người ném bệnh nhân xuống sông Hồng đi " mò tôm " . Nào là các nhà " ngoại cảm " tìm mộ liệt sỹ tống xương trâu bò , chó lợn thay cho hài cốt rồi câu kết với ngân hàng moi hàng tỷ đồng tiền thuế của dân . Nay lại ồn ào lên vụ án oan sai ngồi tù 10 năm vì tội giết người .
    He he ! Trong khi Cuốc hội họp , các vị đại biểu khả kính đang bàn về sửa đổi Hiến pháp , sửa đổi luật đất đai , những việc hệ trọng đối với vận mệnh Quốc gia và liên quan đến quyền lợi của mọi gia đình thì chẳng thấy mấy ai quan tâm !!!
    Với chiêu bài pha loãng dư luận của đảng cs thật đáng khâm phục ! Lại nhớ đến ngày tướng Giáp mất toàn bộ cơ quan tuyên truyền của đảng cs giật tít , đăng bài về tướng Giáp , về sự thương xót của dân chúng để pha loãng dư luận cái vụ nổ ở nhà máy Z121 làm vài chục công nhân thiệt mạng ! Cũng là con người , cũng là cái chết , một cái chết tai nạn cả một mớ và một cái chết thọ đến 102 tuổi . Hỏi rằng như thế có công bằng ?
    Ôi dân tộc tôi đến bao giờ mới thoát khỏi kiếp những con lừa ? Đất nước này có khác chi Trại súc vật ?

    Trả lờiXóa
  14. Cái năm nay (2013) đến lạ! Hết chuyện này đến chuyện khác mà hầu như không có hồi kết, chỉ có vụ anh Chấn này là được giải quyết nhanh và ...có thể rốt ráo. Quá nhiều sự kiện chồng chất làm cho dư luận không còn quan tâm tới mấy cái NQ rất chi là hoành tráng của TW nữa rồi!
    Hay là có ai cố ý tạo dư luận như vầy!

    Trả lờiXóa
  15. Nên bồi thường cho Ông Chấn bằng lương của mấy ông giám đốc cấp thoát nước tp Hồ Chủ Tịch là được các bác nhỉ!

    Trả lờiXóa
  16. Cảm ơn anh Bùi Văn Bồng ! có anh chúng tôi mới được đọc bài viết và những bình luận này.

    Trả lờiXóa
  17. Giữa hàng triệu người lẩm cẩm cũng có một Gloomy. Giữa rất nhiều trang mạng và các tay bút CỰ PHÁCH lại xuất hiện Một anh Hạ Đình Nguyên, nhưng để THIÊN HẠ hiểu được như các anh thì còn lâu lắm .Thôi các anh ạ! Dân ta đang quan tâm về NGOẠI CẢM, ÁN OAN...cần chi cuốc hội họ bàn gì, tương lai đất nước ra sao? mấy hôm nữa họ có nghị quyết về SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP, LUẬT ĐẤT ĐAI.. có nghĩa là cuốc hội đã nhất trí thông qua thì đừng dùng từ DÂN OAN NỮA NHÉ.Tôi kể vắn tắt chuyện này: ông đồ ăn cơm xong đang uống nước thì thấy đám học trò vào quán , các nho sinh bàn luận rất sôi nổi. Ông đồ bèn nhờ CÁC THẦY đối cho một vế đối. Các thầy nhận ngay , ông thầy đồ đọc: BÒ VÀNG CHI LIẾM LÁ , Đám học trò nhôn nhao tìm vế đối quên cả ăn cơm và thời gian. Đến khi ngẩng lên thì ông nhờ đối đi đâu mất ...

    Trả lờiXóa
  18. Cảm ơn chính phủ cụ Hồ
    Cho con làm kẻ tội đố mười năm.

    Trả lờiXóa