Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Hôm nay (9/11): NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Tối qua, 8/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì lễ công bố “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tham dự sự kiện này còn có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và một số địa phương….
 …Năm 1946, cũng vào ngày 9/11, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, trở thành tiền đề pháp lý đặc biệt quan trọng cho việc thiết lập một chính quyền dân chủ, mạnh mẽ và sáng suốt. Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp sửa đổi và toàn bộ hệ thống pháp luật của đất nước…
                    > Khái quát về Luật Việt Nam              
Ngày Pháp luật Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng và củng cố văn hóa lập hiến, văn hóa pháp luật. Đây cũng là thông điệp gửi đến nhân dân thế giới, các nhà đầu tư nước ngoài, đồng bào ta đang định cư sinh sống ở nước ngoài hình ảnh của một nước Việt Nam đang đổi mới và xây dựng một đất nước thượng tôn Hiến pháp, pháp luật….
                   >> Đọc tiếp/Nguồn   
-------------

27 nhận xét:

  1. Hơi bị ngố. Vậy những ngày không phải 9.11 là những ngày không pháp luật à? 911 là sồ điện thoại báo có cướp đến đấy.
    Thật chẳng hiểu là suy nghĩ kiểu gì. Trí tuệ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanh Hoanh nguyễnlúc 08:07 9 tháng 11, 2013

      PHÁP LUẬT PHẢI THỰC HIỆN HIỆN THỰC TỘI PHẠM NẰM TRONG CHƯƠNG 7 LUẬT TỐ CÁO KHIẾU NẠI QUỐC HỘI ĐÃ BAN HÀNH . TẠI SAO CÁN BỘ CÔNG CHỨC HIỆN NAY DÂN NHÂN KHÔNG TÔN TRỌNG. ĐỪNG ĐỂ LỊCH SỬ PHÁN XÉT .NUÔI ONG TAY ÁO ,NUÔI CÁO TRONG NHÀ ./. TỘI PHẠM CHÍNH ,ĐẦY NGUY HIỂM DO CỐ Ý ĐƠN THƯ KHÔNG GIẢI QUYẾT CÓ Ý ĐỒ ,MƯU ĐỐ .PHẢI ĐẾN DÂN MÀ HỎI CỘI NGUỒN.KHONG NÊN NGỒI MÁT ĂN BÁT VÀNG ,PHÔ TRƯƠNG ,CHẠY ĐUA THÀNH TÍCH ./.

      Xóa
    2. Có chứ, '' luật rừng''!!!

      Xóa
    3. Hết rừng rồi. Nay là luật của Trại súc vật.

      Xóa
  2. ngày pháp luật việt nam/chính quyền muốn nhân dân thượng tôn pháp luật thì luật pháp phải bảo vệ quyền lợi của dân phải thực sự vì dân,hiến pháp phải thực sự do dân lập ra,hiến pháp phải thực sự dân chủ chứ không phải dân chủ hình thức như hiện nay.Không thể có ngày pháp luật việt nam nếu hiến pháp không thực sự dân chủ ,
    .Nhà nước không thể hô khẩu hiệu hô hào dân thượng tôn pháp luật nếu nhân dân mất tự do, dân chủ do hiến pháp LẠC HẬU và dớ dẩn ,luật pháp không VÌ DÂN THÌ dân không thực thi luật ......pháp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Tòa án « Nhân dân Hà Nội » là cái thá gì ??
      **********************************************






      Tòa án nhân danh ai ?

      Nhân dân Hà Nội ???
      Tôi vẫn chưa tin ! ! !

      Người Hà Nội anh hùng
      Người Hà Nội thủy chung
      Trước sau như một


      * * *


      Tòa án nhân danh ai ?

      Nhân dân Hà Nội ???
      Tôi vẫn chưa tin ! ! !

      Người Hà Nội chống tham nhũng
      Người Hà Nội yêu Nước kiên trung
      Người Hà Nội như kiềng ba chân


      * * *


      Tòa án nhân danh ai ?

      Nhân dân Hà Nội ???
      Tôi vẫn chưa tin ! ! !

      Người Hà Nội - Thủ đô hào hùng
      Người Hà Nội yêu Chân lý sự Thật đến cùng
      Người Hà Nội con cháu Chu Văn An


      * * *


      Tòa án là công cụ của ai ?

      Độc tài hại Dân bán Nước !
      Tham nhũng băng hoại

      Phiên tòa hèn kém tồi tệ trả thù
      Hai nhà báo vì Lương tri Lương tâm nghề nghiệp
      Viết bài nảy lửa chống tham nhũng
      Tranh đấu cho Tự Do báo chí cho Quê Hương

      Quân vô loại đem nhà báo nướng
      Bọn tham nhũng lại khoan hồng tưởng thưởng








      Tòa án là công cụ của ai ?

      Độc tài hại Dân bán Nước !
      Tham nhũng băng hoại

      Tòa án là điếm nhục công lý
      Tòa án lại thành xiềng xích gông cùm
      Phiên tòa xử án Nhà báo Anh hùng
      Vì Công Ly vì Tự do vì Dân chủ
      Phiên tòa này là mắt bão lốc phá hủy tận gốc Quốc gia
      Phiên tòa này là tâm điểm trận động đất
      Tiêu hủy nền móng non trẻ mong manh Độc lập Tự do báo chí


      * * *


      Tòa án là công cụ của ai ?
      Độc đảng hại Dân bán Nước !
      Tham nhũng quốc nạn băng hoại

      Đổi đen thành trắng
      Biến tội phạm quay vòng 180 độ thành trắng án vô tội


      Giờ Sự Thật đã điểm
      Chế độ tự bắn phát đạn vào đầu
      Khi tự hủy Niềm tin quần chúng

      Bài học Chu Văn An
      Người Hà Nội chống tham nhũng
      Người Hà Nội - Thủ đô hào hùng

      Dân Việt yêu Nước kiên trung
      Dân Việt yêu Chân lý sự Thật đến cùng
      Quyết đứng lên vùng lên đạp đổ
      « Tòa án » là điếm nhục - « Công lý » lại hàm hồ

      Giờ Sự Thật đã điểm
      Chế độ tự bắn phát đạn vào đầu mang khăn sô



      Triệu Lương Dân Nguyễn Hữu Viện

      Xóa
    2. Nhà nước có tôn trọng pháp luật đâu! Đảng ngồi xổm trên pháp luật. Tao là luật, luật là tao!

      Xóa
  3. Thanh Hoanh Nguyễnlúc 07:44 9 tháng 11, 2013


    DÂN TỐ CÁO ,KHIẾU NẠI 50. 82 ĐƠN ĐÃ 68 TUỔI HƠN 1O NĂM TỐN TIỀN ,NGUY HIỂM TÀI SẢN .ĐƠN THƯ ĐÙN ĐẨY ,TỘI PHẠM TĂNG ĐỨNG NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT .NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ;TIỀN,TIỀN ....V..V ....
    KÍNH MONG ,THỈNH CẦU THANH TRA CHÍNH PHỦ , BỘ CÔNG AN VÀO CUỘC . TÔI SẲN SÀNG CUNG CẤP CHỨNG CỨ . SAI CHIU HOÀN TOÀN THEO PHÁP LUẬT ./. nguyễn thanh hoanh k/p 3 bắc nghỉa /đ/hới Q/B ./

    Trả lờiXóa
  4. Sau những phanh phui tuầy huầy từ án oan khắp nơi, nên gọi lại tên của ngày hôm nay là ngày luật rừng của Việt Nam thì đúng thực chất hơn là ngày luật pháp!

    Trả lờiXóa
  5. Nói vậy chứ không phải vậy! Chúng ta ai cũng nằm lòng câu "Nặng vì gạo, bạo vì tiền", "Nén bạc đâm toạch tờ giấy". Có kêu ca, mấy chả cũng lờ không nghe, không thấy, không biết ... Lòi tiền ra thì sai thành đúng. Có tiền mua tiên cũng được.

    Trả lờiXóa
  6. Ồ vâng, một thằng phạm luật như rươi đi công bố ngày lễ pháp luật. Hơ hơ hơ....

    Trả lờiXóa
  7. Cha cố hỏi đám giáo dân trẻ tinh nghịch:
    - Muốn Chúa tha tội, các con phải làm gì?
    - Thưa cha, phải phạm tội trước đã ạ, có được tội mới được tha (!)
    Phóng tác:
    - Muốn sửa sai chúng ta phải làm gì?
    - Trước hết chúng ta phải làm bậy, ăn bậy! Càng "ăn" nhiều càng "tốt"! "Ăn" không từ thứ gì của dân! Còn việc "điều tra làm rõ" thì quá đơn giản với ta, ta giỏi nhất thế giới mà. Chẳng cần bằng chứng gì hết, ta uống rượu vào, tay cầm dao, đấm đá ầm ầm! Thằng dân đó có vô tội thật sự cũng phải nhận tội cho yên với ta. Ha ha ha! Ta giỏi quá! Chết cha, người ta nói giỏi quá coi chừng yểu mạng? Hơi bị lo...

    Trả lờiXóa
  8. Vn co phap luat la de bao ve loi ich cho bon tu ban do chu dan den lam gi duoc phap luat che cho ma thuong ton.vu nguyen thanh chan oan sai 10 nam la dien hinh truoc mat.va con hang van dong bao ca nuoc bi cuong che cuop dat tieng keu oan day troi co ai giai quyet dau ?! Van ban nghi dinh ve luat thi ca mot rung.nhung khi nguoi dan keu oan thi dung luat rung de doi pho.oi dan toc toi den bao gio moi het kho.!!!!!!!!!!!!!!!! Noi dau khong dut.

    Trả lờiXóa
  9. Chính phủ lại giở trò mèo
    Cuốc hội một lũ ăn theo đóm tàn
    Hiến pháp dân chẳng được bàn
    Án oan ngập đất,ai nào cứu dân?
    Luôn kêu dân chủ văn minh
    Đảng là sáng suốt,dân mình tin theo
    Sáng lòa dân chẳng thấy đâu
    Chỉ thấy oan ức chẳng cầu được ai
    Nghèo hèn lại chẳng có tài
    Chỉ tin theo Đảng,ăn khoai cũng đành
    Đến khi giành được chính quyền
    Đất thì bị mất,tiền thì cũng không
    Cuộc sống luôn luôn bấp bênh
    Ăn thì bữa tối lại lần bữa mai
    Một lũ quần chùng áo dài
    Mặt thì bóng nhẫy,lên đài ti vi
    Diễn văn chẳng biết nói gì
    Ăn nói lảm nhảm,lũ hề TRUNG ƯƠNG
    Tối nào dân cũng được xem
    Biểu diễn xiếc thú cùng nhiều trò vui
    Thế là cũng toại nguyện rồi
    Lại đi theo Đảng,lại tin theo Người
    Kêu gọi pháp luật thực thi




    Trả lờiXóa
  10. luật pháp chỉ áp dụng đối với dân đen, không áp dụng đối với quan lại

    Trả lờiXóa
  11. Xứ này, nghe hai tiếng Pháp luật sao cứ thấy như bỡn cợt, mỉa mai. Nhất là sau hàng loạt các vụ án đã được xử : Hà Vũ, Văn Hải, Phong Tần, Quốc Định, Văn Vươn, Thanh Chấn....
    "ngày pháp luật" chỉ là lớp sơn mỏng, quá mỏng không che được thực chất bên trong. Phí tiền.
    Thôi cứ chấp nhận để hy vọng (hão) là nó sẽ hoàn thiện dần, chậm nhất là hết thế kỷ 21.

    Trả lờiXóa
  12. Nếu không có Dân chủ thực sự, pháp luật sẽ là văn bản chế áp người dân, là điều kiên cho quan tham "lách" để tham nhũng thật nhiều. Ngày nay, cán bộ, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lại vi phạm pháp luật nhiều nhất. Từ trên xuống dưới, họ cùng nhau "ngồi xổm" trên pháp luật. Lấy danh nghĩa "bảo vệ Đảng" biết bao vụ án lớn của quan tham cách mạng được ém nhem đi hoặc xử nhẹ hều. Câu nói " Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật" chẳng có một tí giá trị gì trong nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghia Việt Nam. Bác sĩ cố tình để bệnh nhân chết, Cảnh sát điều tra dùng nhục hình ép cung người vô tội, Quan tham vơ vét sạch ngân khố quốc gia v.v. Đó là những tội ác còn lớn hơn cả tội giết người bởi vì chúng làm cả một xã hội phải lao đao điêu đứng. Bao che cho những cán bộ ác tâm đó có chỗ dựa để hoành hành chính là tội ác không thể chối cãi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ xưa đến nay, Sai lầm từ đường lối chính sách do Đảng đề ra là rất nhiều, nhất là công tác cán bộ trong mấy chục năm gần đây, vậy mà Đảng đã bao giờ chịu trách nhiêm trước dân về những sai lầm ấy? Đã bâo giờ người đứng đầu của Đảng đã đứng ra xin lỗi nhân dân? Không phải chịu trách nhiêm trước nhân dân, Đảng lãnh đạo toàn diên cái gì? Trước thực trạng xã hội ta đang khủng hoảng toàn diện, ai là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không thể đổ lỗi Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng được vì những chức danh này Đảng cử chứ dân không bầu.
    Nhân Ngày pháp luật Việt Nam, mọi người dân Việt Nam mong mỏi trong thời gian gần sắp tới, sẽ được trực tiếp bầu ra Nguyên thủ quốc gia, một vị thôi, để vị này chịu trách nhiêm trước nhân dân về mọi mặt của đời sống xã hội. Mọi đúng, sai trong lãnh đạo điều hành đất nước, nhân dân sẽ tôn vinh hoặc chỉ trích một ông này. Đảng chỉ có quyền lo nhân sự của đảng mình, lo đường lối cương lĩnh cho riêng đảng mình và cử một lãnh tụ làm đại diên chứ không thể nhập nhèm vai trò như hiện nay được. Tôn trọng ý kiến Nhân dân, đó là thượng tôn Pháp luật.
    Vài lời tâm huyết. Cám ơn bác Bùi Văn Bồng.

    Trả lờiXóa
  13. LẠI TIẾP TỤC...HÔ KHẨU HIỆU! NGHE PHÁT NHÀM..."xÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN", NHÀ NƯỚC "...CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN".HỐN KHỔ NHỮNG ÔNG QUAN THƯỜNG ĐĂNG ĐÀN, KHI...THÀNH DÂN THÌ MỚI HIỂU: ...LÚC ĐÓ SAO MÌNH KHÔNG BIẾT...NGƯỢNG MỒM? CÁM ƠN BÁC BÔNG!

    Trả lờiXóa
  14. Đảng ngày nay chỉ toàn một lũ dối trá và lừa đảo, làm cho đất nước điêu tàn như ngày hôm nay, Đảng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, Đảng không còn xứng đáng một chút nào để tiếp tục lãnh đạo nhân dân, coi thường dân, xem dân như cỏ rác, súc vật vậy mà mở miệng ra chém gió không biết ngượng, chế độ ta dân chủ gấp vạn lần chế độ tư bản, cơ quan điều tra VN giỏi nhất thế giới, VN là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, cán bộ công chức của ta chỉ có 1% không hoàn thành nhiệm vụ...PL của ta là cái gì đó thật mỉa mai khôi hài, ăn trộm 2 con vịt bị tù 9 năm, ăn trộm máy bơm nước nhà quan chức Đồ Sơn cũng bị phạt tù 9 năm còn quan chức trên và đồng bọn tham nhũng đất đai mấy chục tỷ thì bị phạt nhắc nhở và 50.000 VND, kết thúc phiên tòa, bị cáo và quan tòa vui vẻ rủ nhau đi ăn phở, biết bao nhiêu người vô tội bị CA tra tấn đánh đập ép cung dẫn đến oan sai nhưng luôn luôn là " chúng tôi là đúng quy trình ", ở Bắc giang trước đây, CA đánh chết người vì tội không đội mũ bảo hiểm, dân chúng nổi giận, bí thư tỉnh ủy Nông Quốc tuấn thản nhiên nhậu món thịt rừng, ngắm dân chúng biểu tình,.tham nhũng tràn lan và với tốc độ & mức độ khủng khiếp nhưng toàn án treo, bao che ra mặt vậy mà không biết nhục còn đẻ ra ngày pháp luật để làm gì. Những ngày này tôi lại nhớ mùa thu tháng Tám 1945, lịch sử sau 70 năm lại lặp lại chăng cho dân tộc VN hết đau khổ với chế độ thối tha này

    Trả lờiXóa
  15. Thằng 3x lại sủa- BG vừa tòi ra thêm 9 người bị oan nữa kia kìa.........

    Trả lờiXóa
  16. Đúng là trò hề!. Những kẻ "ngồi xổm lên Pháp luật" lại bày ra "Ngày Pháp luật VN". Thật mỉa mai và cay đắng!.

    Trả lờiXóa
  17. Ngày nào chẳng làm luật! Rách việc!

    Trả lờiXóa


  18. NGUYỄN HỮU VIỆN : Ý KIẾN Chính trị Xã hội - Phần 1/Gởi Nhà Pháp luật đầy lương tâm Lê Mai Anh











    Gởi Nhà Pháp luật đầy lương tâm Lê Mai Anh
    ===================


    Đại biểu gióng hồi chuông Pháp quyền

    Vai gánh triệu Lương dân trung kiên

    Gương sáng dám nói lên Sự thật

    Bảo vệ người bất hạnh không tên

    Đấu tranh cho lẽ phải công lý

    Anh như tầu phá băng tiến lên

    Bao vụ án cực lớn lật tẩy

    Diễn đàn hùng biện quốc hội nên .. ..

    Nguyễn Hữu Viện

    Luật sư Lê Mai Anh đặt vấn đề bức bách giải quyết những khiếu nại tố cáo trong đảng và trong xã hội, về những vụ án cực lớn tồn đọng như Tổng cục 2, T4, vụ đảng viên Võ Ất kiện đảng CS ra Tòa án quôc tế do bị tù 7 năm không có án, vụ mẹ anh hùng Lê thị Vinh, vụ thương binh Nguyễn Xuân Hiền, …




    Kẻ đứng ngoài vòng Pháp luật - Nước đứng ngoài Luật Bang giao Quốc tế







    Lên gân chơi hết mình thử lửa

    Ngàn Mặt trời vũ khí hạt nhân

    Độc tài thách Thế giới Văn minh

    Cô lập nào ta chả cóc cần

    Thắt lưng buộc bụng chơi nguyên tử

    Hàng triệu dân đen chết mặc dân !

    Trò chơi ma quỷ ta giăng tiếp

    Ghẻ rồi thêm hủi cứ thế gần !





    TỶ LƯƠNG DÂN


    Trả lờiXóa

  19. Thương tiếc Tòa án Lương Tâm nghiêm khắc với Cựu Tổng thống Hàn Quốc
    *************************************************************************





    Điện thư tuyệt mệnh gửi gia đình
    Vực thẳm lao xuống giữ Lòng trinh
    Ngôi làng ấu thơ thu du khách
    Người dân mến lãnh đạo tài tình
    Gương nghèo lợi quốc dân khí phách
    « Ðừng buồn ân hận hỏa thiêu linh
    Mộ nhỏ chôn tôi gần nhà cũ
    Ðây là định mệnh... chớ tôn vinh .. .. »


    Tưởng niệm lại nhớ đày tớ Dân
    Loài kền kền rỉa máu thịt dần
    Quê Mẹ đau thương vì quốc nạn
    Tham nhũng chuyên chính lại nhẫn tâm
    Cá mập ăn cả cầu lẫn cống
    Giả bộ đạo đức kách miệng gân !
    Thương triệu lương dân đói cơm thuốc
    Bao giờ cơ chế sụp cho nhanh ?


    Nguyễn Hữu Viện


    Từ khi ông hồi hưu, Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roo Moo-hyun được nhiều người dân yêu mến, ngôi làng Bongha trở thành một nơi thu hút người Hàn Quốc đến thăm có ngày vài chục ngàn người.

    Ngày 23 Tháng Năm, nửa giờ trước khi rời nhà ra đi dạo trên núi rồi tự sát, Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roo Moo-hyun viết email tuyệt mệnh gửi cho gia đình và những người ủng hộ, trong đó Roo Moo-hyunthổ lộ rằng,

    “Tôi yếu quá. Tôi không còn đọc và viết được nữa.”

    Roo Moo-hyun chia sẻ nỗi khổ tâm của mình: “Nhiều người đau khổ chỉ vì tôi. Còn sống tôi sẽ là một gánh nặng cho họ suốt đời tôi.” Và Roo Moo-hyun cũng dặn dò: “Ðừng buồn. Ðừng ân hận. Hãy hỏa thiêu xác tôi. Chôn tôi ở một ngôi mộ nhỏ gần nhà. Ðây là định mệnh...”

    Việc tố cáo các vị tổng thống tiền nhiệm đã thành một tập quán mà giới chính trị Hàn Quốc không bỏ được. Hai vị tổng thống trước Roo Moo-hyun chính họ không bị ai tố cáo, nhưng mấy người con của họ đều bị tù vì tham nhũng. Cả hai ông đều công khai xin quốc dân tha lỗi vì đã không dậy bảo được con.

    Có thể Roo Moo-hyun cũng nhìn thấy trước có ngày Roo Moo-hyun sẽ phải đứng trong cảnh nhục nhã như vậy cho nên nhẩy từ trên vách núi xuống tự sát.

    Trả lờiXóa
  20. "Vừa ăn cướp vừa la làng" là thủ đoạn THOÁT HIỂM mà bọn trộm cướp luôn luôn
    áp dụng nhằm LỪA GẠT như một cách tung hoả mù hay đánh lạc hướng chú ý của
    những người khác.Trường hợp này cũng vậy,là một biến thể của thủ đoạn trên,tức
    là Việt Nam trong thực tế có luât pháp nằm dưới nghị quyết Đảng nhưng vì nhu cầu
    che mắt thế giới nên cần phải ra sức khua chiêng đánh trống chừng nào thì thiên hạ
    càng dễ tưởng lầm rằng nước ta là quốc gia tôn trọng luật pháp chừng đó chứ !
    Một màn kịch đối với đồng bào thì qúa cũ nhưng đối với bọn nước ngoài xem ra còn
    có thể gây tác dụng,nếu cứ diễn đi diễn lại khi nào đảng ta thấy...cần lừa bịp ! Lý do
    là có phải đất nước và công dân của chúng đâu mà chúng cảnh giác cơ chứ ?
    Nguyễn Thanh Chấn sở dĩ được thả ra là vì thủ phạm ra đầu thú,chứ số phận của
    các nạn nhân bị oan ức khác mà không tìm ra thủ phạm thì kể như chết dần chết mòn
    trong tù,nhất là không có dây mơ rễ má gì với cách mạng cờ sờ,càng chết sớm !
    Oan ức nhất nữa là các nạn nhân của những vụ án liên quan chính trị vì không làm gì
    có sự thả ra may mắn như ông NTChấn này.Tôi có ông anh họ không hề có âm mưu
    chính trị gì cả nhưng chỉ vì CA.hỏi người cầm đầu đã gặp những ai,dù chỉ là tình cờ ở
    ngoài đường rồi rủ đi uống cà phê,thế là a lê hấp còng đầu ngay,nghĩa là có TỘI phản
    động ngay lập tức,chứ không cần xét gì thêm nữa !
    Than ôi ! Con cháu Tiên Rồng không hơn số phận một con vật !

    Trả lờiXóa
  21. Ở VN xhcn, Luật vốn chỉ dành cho chủ nhân, còn Lệ là dành cho đầy tớ. Đến Hiến pháp còn đứng dưới Cương lĩnh đảng, thì Lệ đảng chồm hổm trên Luật nước là lý và lẽ đương nhiên. Theo chỗ tôi biết, ngoài VN xhcn ra, chẳng nơi nào có Ngày Luật Pháp! Con rồng cháu tiên lại có thêm một cái nhất cho thế giới «học và làm theo…».

    Trả lờiXóa