Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

Chính quyền Hà Nội nên cảm ơn và xin lỗi No -U.

* NGUYỄN KHẮC MAI
NO-U là một nhóm thanh niên đầy nhiệt huyết và tinh thần dân tộc, yêu nước. Họ trẻ trung, hoạt bát, thông minh và nhạy cảm trước thời cuộc. Tôi cho là hơn hẳn lũ người luôn rêu rao về những cái gì là “đại cục, tiểu cục”.
Khi “Tàu” cộng sản trong cơn hưng phát liền dương vây, vỗ cánh bành trướng ở biển Đông, chiếm đảo, chiếm biển, uy hiếp Việt Nam và các nước nhỏ trong khu vực, vạch ra cái đường chữ U, còn gọi là đường lưỡi bò hòng liếm gọn vùng biển quốc tế và có chủ quyền của Việt Nam và các nước khác,thì họ tập họp nhau lại trong một các tên rất nghịch ngợm và “sái”, để bênh vực chủ quyền của Đất Nước,  phản đối chủ trương và hành động bất lương, vô đạo,  ngang ngược của Trung Quốc.
Cái “sái”là theo nghĩa tiếng Việt, no u là no đòn, u trán, bươu đầu vì bị “côn đồ” được cấp phép hành hung, đàn áp. Trong cái nghĩa tiếng Anh là không chấp nhận và đấu tranh để xóa bỏ cái đường chữ U sai lầm và ngang ngược của Trung quốc, họ là những chàng trai, cô gái rất xứng danh là tuổi trẻ của Thủ đô ngàn năm văn hiến,của Sài gòn tài hoa và anh dũng.
Họ nhiều lần bị hành hung, bị đàn áp, bát bớ, thật vô thiên, vô pháp, bất cháp đạo lý, luật lệ. Gần đây khi họ họp nhau đá banh, ra về, Lã Việt Dũng, một kỹ sư trẻ có tài, có tâm, có tầm, một No-U Hà nội đã bị du côn (không biết có phaỉ du côn không hay là công an đội lốt) chặn đường hành hung khiến anh bị thương phải vào viện điều trị.
Giờ đây, sau khi Tòa trọng tài quốc tế PCA ra phán quyết bác bỏ “đường chữ U” do Trung Quốc xưng xưng áp đặt,chúng ta càng thấy các Em NO-U thật thông minh, dũng cảm. Hành động của các Em thật rõ một chính nghĩa, một chính khí của Việt Nam, luôn cảnh giác trươc dã tâm của kẻ thù của Dân của Nước.Chỉ vì các Em biết sống vô ngã, quên mình vì nghĩa lớn. Mà vì thế mà các Em dũng cảm, thông minh, hơn hẳn lũ người không bao giờ nhìn xa hơn cái lỗ mồm của mình,biến thành lũ vong nô, hành xử cứ như là tay sai tiếp tay tiếp cức cho kẻ thù của dân của nước,đàn áp vô đạo những người yêu nước, có lương tri.
Chính quyền Hà Nội hãy thể hiện chính nghĩa của dân tộc, thể hiện mình là chính chứ không phải là tà, nên biết cảm ơn và xin lỗi NO-U. Một chính quyền biết tôn trọng những người có lương tri, có tinh thần yêu nước, dũng cảm, không sống nhỏ nhen, ích kỹ, luôn biết đặt cao những giá trị, biết sống theo lẽ đúng, tốt và đẹp, chính quyền ấy sẽ được trọng thị trong mắt của người dân, sẽ thể hiện cái phẩm chất văn hóa của mình. Phải dừng ngay những hành vi côn dồ và trừng trị những kẻ nào đã ra lệnh và hành động bất lương, bất nghĩa đối với những người dân yêu nước , lương thiện đối với các Em NO-U.
Tôi thành tâm mong ước chính quyền Hà nội cũng biết hành xử đúng, tốt và đẹp,biết xin lỗi vì cái sai và cũng biết cảm ơn những công dân tử tế của mình.
NKM (Tác giả gửi BVB)
---------------

12 nhận xét:


  1. Mây ngàn ơi chuyển giùm Lời Tri ân Người Thanh niên bất khuất giữa Lòng Hà Nội

    https://www.youtube.com/watch?v=ugkbWPsBuMk


    Xin gửi mây từ Paris về Hà Nội
    Lời cảm ơn khâm phục giùm tôi
    Người Thanh niên Thủ đô bất khuất
    Hùng biện giữa đám đông cất lời :
    ''Anh chiến sỹ, người ăn cơm mặc áo
    Thuế Dân nuôi có nghĩa vụ bảo vệ chúng tôi !''


    https://www.youtube.com/watch?v=eGPAHLxFJr4


    Vẫn khuôn mặt vô cảm cúi đầu im lặng
    ''Sợ Trung Quốc đàn áp Dân Sông Núi đáp lời ?''
    Côn an dân phòng hiện trường đều tủi cúi mặt
    ''Tóm lại sợ Trung Quốc chứ gì đồ ma chơi ?''
    Bên Hồ Gươm Chàng Thư sinh áo trắng mắng
    Bọn hại Dân bán Nước thân Tàu đục mặt ơi !
    Vây quanh chúng uất hận căm thù Người Hà Nội
    Mây ngàn ơi chuyển từ Paris nhắn đôi lời
    Tri ân cảm phục Người Thanh niên bất khuất
    Giữa Thủ đô hùng hồn kết tội bọn bày tôi !
    Chúng đang trấn áp bắt Người Yêu Nước
    Tuần hành ôn hoà tại Hà Nội quê tôi
    Ủng hộ phán quyết Biển Đông Tòa Quốc tế
    Phản đối Đường Lưỡi Bò Tàu Cộng con giời !


    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa
  2. Nếu bọn chúng làm theo lời khuyên của bác Mai thì sẽ mất rất nhiều thứ : nhà biệt thự,xe sang,bất động sản khắp nơi,tài khoản nước ngoài,con cháu du học,nhà thờ họ hoành tráng,của ngon vật lạ,kẻ hầu người hạ,bồ nhí gái bao,đi du lịch nước ngoài như đi chợ,ăn chơi đập phá không tiếc tiền...
    Vì thế,đừng nói là không "đúng,tốt và đẹp",có nhiều hành vi đê tiện,hèn hạ,trơ trẽn,ác độc hơn nhiều vẫn sẵn sàng làm để bảo vệ cho được "thành quả cách mạng".
    Thế nhưng,cái lão Trọng lú đần độn thì cứ nghĩ rằng,bọn chúng làm thế là để bảo vệ "chế độ xhcn ưu việt".

    Trả lờiXóa
  3. Trương Minh Tịnhlúc 16:58 17 tháng 7, 2016

    Bài viết hay.

    Trả lờiXóa
  4. Kính gửi bác Phú Trọng:
    Cháu thấy trên mạng Internet gần đầy đồng thanh gọi Bác là Trọng lú. Cháu rất bất bình về những từ ngữ tên gọi xúc phạm đến bác Cả Trọng (Tổng bí Trọng) cháu coi đó là "phạm húy".
    Tuy nhiên bác cần xem lại lời nói và việc làm của bác từ khi tái đắc cử chức Tổng bí thư đảng CSVN.
    - Thất đáng buồn Trung Cộng là nước lớn coi như đàn anh của Việt nam, thế nhưng họ không xứng là đàn anh đúng nghĩa, chúng cậy mạnh hiếp yếu, chúng giết hại bộ đội VN, cướp đảo Gạc Ma của VN, cấm ngư dân VN đánh bắt Hải sản trên biển VN. Nay chúng còn đòi yêu sách độc chiếm biển đông vơi đường lười bò 9 đoạn chúng chiếm gần hết biển đông.
    - Các nước nhỏ điển hình là Philipin đã kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế và Philipin đã thắng kiện.
    Cả thế giới đứng về Việt Nam, ủng hộ Việt Nam, nhưng Bác cấm không cho cán bộ và nhân dân Việt Nam được phản đối hành động ăn cướp (Xâm lược) của Trung Cộng.
    Thôi thì TQ đánh ta, ta không giám chửi chúng nhưng ta có quyền la lên để thế giới biết mà cứu mình. Tại sao bác xử sự như thế, bác cả Trọng không giám chửi TQ kẻ to lớn ăn hiếp kẻ nhỏ yếu, thì bác cũng để cho đồng bào VN la lên cho cộng đồng Quốc tế biết để người ta cứu mình chứ?
    Cháu nghĩ bác cả Trọng quá sợ TQ thì bác nên từ chức hoặc xin nghỉ hưu để lại cho người khác làm thay, để người ta bảo vệ Tổ quốc và nhân dân VN khỏi họa xâm lăng của TQ.

    Trả lờiXóa
  5. Một thằng khựa chính hiệu làm bí teo Hà Nội thì nó phải bảo vệ bố nó rồi. Nhưng nó hãy bỏ tiền túi của nó ra mà trả cho lũ côn đồ, đừng lấy tiên dân để đàn áp dân.

    Trả lờiXóa
  6. Đại cục = đại nhục

    Trả lờiXóa
  7. Dân lương thiệnlúc 07:13 18 tháng 7, 2016

    Cám ơn bác Nguyễn Khắc Mai.
    Các Em No-U không chỉ thông minh, hăng hái, lòng tràn trề yêu nước, mà các em còn rất minh bạch, liêm khiết trong quản lý tài chính nữa.
    Ngoài những hoạt động "bề nổi" như biểu tình chống Trung Quốc, như duy trì câu lạc bộ thể thao ngoài sân bóng, các em còn hoạt động từ thiện giúp các cháu học sinh ở những vùng khó khăn, đặc biệt ở vùng núi xa xôi hiểm trở, như cải tạo đường đi, làm cây cầu xuyên qua suối để đến trường học, sửa chữa nhà trường cũ, hoặc xây thêm vài ba lớp học mới và cả việc mua sách vở, cặp sach quần áo rét, hoặc quà tết cho các cháu học sinh và giáo viên vùng cao.

    Những công việc này không những tỷ mỷ mà rất cần nguồn tài chính.
    Vậy lấy đâu ra tiền để duy trì hoạt động này?

    Các em tiếp nhận sự hỗ trợ đóng góp của các nhà hảo tâm, tiền đó được gửi vào tài khoản, có thể chỉ một triệu đến trăm triệu, hoặc hơn... để chi tiêu vào từng việc rõ ràng, nhưng tuyệt đối không chi vào ăn uống hoặc "công tác phi" cho anh em No-U.

    Mỗi chuyến đi lên vùng núi cao có khi phải mất vài ba ngày, chi tiêu ăn uống, xe cộ, xăng dầu... rất tốn kém, mỗi Anh Em No-U tham gia các chuyến đi này phải tự chuẩn bị từ trước và không lạm dụng vào quỹ từ thiện.

    Làm được việc đó rất khó và điều đó cũng chứng tỏ các Em có nghề nghiệp và có việc làm đàng hoàng.
    Đến đâu, các Em cũng được hoan nghênh và khi được hỏi
    - "Các anh anh từ đâu đến?"
    Họ đều trả lời:
    - "Chúng tôi làm ở quỹ từ thiện Hà Nôi"
    Bà con vùng sâu vùng xa ấy đâu có biết rằng chính quyền Hà Nội luôn tìm cách ngăn cản hoạt động đầy tính nhân văn của Anh Em này và để có một chuyến đi họ vất vả biết bao nhiêu?

    Trả lờiXóa
  8. Đúng,chính xác là như vậy !

    Trả lờiXóa
  9. Nhục hơn chó nhưng cứ hùng hục theo lệnh quan trên để đớp đồng tiền bẩn bố thí của bọn cầm đầu bán nước mà chống lại đồng bào yêu nước:
    https://www.youtube.com/watch?v=MveYBU_iW24
    https://www.youtube.com/watch?v=O7mf1THhoug

    Trả lờiXóa


  10. Thân gởi Chị Nhà giáo Trần Thị Thảo - con cháu Quốc sư Chu Văn An giữa Lòng Hà Nội hôm nay
    *******************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=ubr97_T6JmY


    Nghe Chị lên lớp giữa phố Hà Nội
    Bài giảng Tình yêu Nước nghe bồi hồi
    Lấy thực tế sát sườn ra minh chứng
    Ải Nam Quan nửa Thác Bản Giốc mất rồi
    Gạc Ma Trường Sa Hoàng Sa Tàu chiếm mất
    Giặc chiếm Núi Lão Sơn bất khuất bút trời
    Sáu ngàn Chiến sĩ hiến dâng Thanh xuân nằm xuống
    Mời Tàu vào phá Tây Nguyên bùn đỏ ôi
    Đem Formosa đầu độc biển hủy diệt Dân Việt
    Nhà giáo vạch mặt Côn an Dân phòng chơi
    Kính phục Chị Nhà giáo Trần Thị Thảo
    Con Trưng cháu Triệu giữa Hà Nội quê tôi
    Thương cháu gái quay phim khi Chị giao giảng
    Con cháu Quốc sư Chu Văn An đáng Kiếp Người
    Chị Trần Thị Thảo lên lớp giữa phố Hà Nội
    Việt Sử Ngày sau tri ân Sĩ phu Hà Thành của tôi .. ..


    TRIỆU LƯƠNG DÂN



    Phản ứng của bà giáo về hưu Trần Thị Thảo sau khi bị CA ngăn chặn không cho đi biểu tình chống Trung Cộng vào sáng 17/7/2016 tại Hà Nội.

    Cả bầy công an ngu người vì bị ăn liên khúc chửi từ sáng đến trưa.

    Trên facebook cá nhân, bà giáo Trần Thị Thảo tường thuật:

    “Sáng nay ,lúc 7h ngày 17-7-2016, tôi và bé Phương vừa bước chân xuống cầu thang để đi biểu tình chống Tàu cộng lập đường lưỡi bò phi pháp ở Biển Đông ,thì bị một lực lượng công an , an ninh , mặt trận tổ quốc , phụ nữ , dân phố …chặn giữ lại

    Thế là cuộc xô xát bắt đầu , rất may là tôi và bé Phương đã bàn từ ở nhà rằng : “ Nếu chúng để cho mẹ con tự do đi thì thôi , nhưng nếu chúng cầm giữ thì dứt khoát hôm nay mẹ con ta phải quyết chiến với chúng”

    Tôi phân công bé Phương đi sau cầm máy ảnh để chụp và quay video ( về công việc này bé P thạo hơn tôi nhiều ) , còn tôi trực tiếp nghênh chiến với chúng . Cuộc chiến ( chủ yếu lúc đầu là giằng co vì chúng không cho tôi đi , sau đó là đấu khẩu kéo dài từ 8h đến 10h30 phút và bé P đã ghi lại được một đoạn ngắn hơn 14 phút. Mời các bạn nghe xem tôi " CHỬI " chúng như thế nào nha .

    Trả lờiXóa
  11. không những đảng và "chính?" quyền không xin lỗi NoU mà còn ngăn cản đàn áp NoU- Vì thế, người dân chửi đảng là rất xứng đáng:
    https://www.youtube.com/watch?v=-EhyMyN3dDg
    Quá nhục cho lũ chó săn bị xuỵch vào bụi rậm để giữ quyền độc tài cho đầu sỏ đảng chó săn (cs)

    Trả lờiXóa