Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Bóng ma bí ẩn ở rừng hoang 10 năm

… Bóng ma này luôn mặc quân phục bộ đội, khoác chiếc áo choàng dày và đeo mặt nạ chống khí ga che khuất khuôn mặt của mình. Trong suốt 10 năm, ngày nào nhân vật này cũng đi lại ở chính con đường đó. Không rõ giới tính của bóng ma là đàn ông hay phụ nữ.
Khu rừng từ lâu đã trở thành mối kinh hoàng khiến không ai dám lại gần. Cảnh sát Thụy Sỹ hiện đang tìm mọi cách tiếp cận Le Loyon.
Một nhiếp ảnh gia không chuyên cho biết: “Tôi đã tình cờ đi ngang qua anh ta. Và tôi chỉ cách anh ta khoảng 10 mét. Anh ta cao khoảng 1,9 mét. Anh ta nhìn vào tôi rồi quay lưng lại và bỏ đi trong im lặng.”…
           >>  Đọc tiếp/Nguồn  
---------------

7 nhận xét:

  1. May mà chuyện xảy ra ở thụy sỹ , nếu ở Việt Nam ta thì khối người giàu to vì vụ này . Người ta lập tức khoanh vùng làm " Du Lịch Ma " , các trung tâm lữ hành nhan nhản ra đời để ăn theo .

    Trả lờiXóa

  2. Vụ này không hút Bác ơi
    Không bằng vụ án ...con ma Cát Tường
    Hay là cậu Thủy - gọi hồn
    Xương heo xương chó ...xương người , độc chưa ?
    Thế nghe mới hoảng thần kinh
    Việt Nam có lắm chuyện kỳ dị đây .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy mà vẫn còn u mê
      Nhiều người khẳng đinh: Tìm được người thân
      do bởi các nhà cảm ngoại (?)
      Đâu có biết rằng bị lừa rất siêu!

      Xóa
  3. đồ bảo hộ mà bác phang ngay là bộ đội ...à ko hiểu ở bển, họ có gọi quân nhân là bộ đội ko bác nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc không. Lính họ thường di chuyển bằng quân xa, máy bay... ít khi phải tập hợp thành một đội đi... bộ, xuyên dãy Alpes Sơn. Chúc khỏe.

      Xóa
  4. Không sợ ma, chỉ sợ người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn gõ thử : "Cuộc đối thoại giữa Phật, Phạm Thiên và Ma" xem sao?

      Xóa