Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

ĐƯA TIỄN BÍNH THÂN, MẸ CÓ BUỒN?


* Đặng Huy Văn

ĐƯA TIỄN BÍNH THÂN, MẸ CÓ BUỒN?!
(Kính viếng hương hồn mẹ dấu yêu)
 Đưa tiễn Bính Thân, mẹ có buồn?
Gặp thời đất nước ngập con buôn
Buôn chức buôn tước buôn quyền lực
Bán cả giang sơn cả cội nguồn

Hoàng Sa quần đảo "cha già" bán
Trường Sa bán tiếp các "đời con"
Nỡ để Trường-Hoàng vào tay giặc
Toàn vẹn non sông liệu có còn?

Xuất khẩu vợ con ra thế giới
Bán nhân bán phẩm kiếm tiền đô
“Thời đại vinh quang” sao lạ vậy
Xây biệt thự sang để tặng “bồ”!?

Bất kể bằng cấp nào cũng bán
Cử nhân, tiến sĩ, ...khối người mua
Lũ thộn bỗng dưng thành tiến sĩ
Tham nhũng lưu manh cũng dựng chùa

Cái ghế quan tham hàng trăm tỷ
Để vét tiền dân chốn công đường
Không phải có tiền mà mua được
Chỉ con cấp tỉnh, cháu trung ương

Một suất đứng gác ngoài tỉnh lộ
‘Bét dem’ cũng cả chục ngàn đô
Ai cũng đòi mua vì kiếm chác
Chỉ nhờ thổi phạt hoặc "làm ngơ"

Tội nghiệp sinh viên nghèo tỉnh lẻ
Điểm thầy bán rẻ chẳng tiền mua
Dạy sử nay trò không học nữa
Cô giáo nghèo mơ “tấm lá bùa”

Thương quá đồng bào nơi biên giới
Lấy đâu tiền vốn để đi buôn?
Mẹ trẻ phải bán trôn ngoài phố
Bố trẻ thương con kiếp sống mòn

Cám cảnh đồng bào vùng lũ lụt
Nhà đổ người trôi ngập lúa đồng
Trẻ con sau lũ không tiền học
Thiếu quần áo Tết, có buồn không?

Bán buôn để non sông giàu mạnh
Ngờ đâu buôn bán lại càng nghèo
Chỉ béo một bầy quan tham nhũng
Nợ công vì thế cũng tăng theo

Năm Mới chúc nhà nhà hạnh phúc
Đinh Dậu người người được tự do
Con trẻ tung tăng vui đến lớp
Toàn dân đoàn kết dựng cơ đồ!

Năm nay Ông Táo chầu Thượng Đế
Cho thần dân Việt gửi đôi lời
Kính chúc Bệ Hạ luôn mạnh khỏe
Mau diệt hết loài cộng đười ươi!

Hà Nội, 17/1/2017
Ts. Đặng Huy Văn (Tác giả gửi BVB)
----------

12 nhận xét:

  1. Buôn vua buôn cả thánh thần
    Mua quan, bán chức, mua phần thầy tu
    Xây lăng tẩm, xây tháp chùa
    Xây tượng nghìn tỉ yểm bùa nhân gian
    Đua nhau mở điện tràn lan
    Đua xây cung điện dát vàng khắp nơi
    Làm sao yên được lòng người
    Tâm linh sâu thẳm, đất trời có hay ?

    Trả lờiXóa
  2. cON ƠI.
    Mẹ đau lòng,
    Nhưng mẹ sao thể lại buồn,
    Dò từng bước vào XUÂN,
    Ngắm trăm ngàn nụ HOA đang nở.

    Mưa không thuận,
    Gió chưa hòa,
    Nhưng sự sống vẫn vươn lên,
    Và dòng người ngày đêm hối hả.

    Hoàng Sa còn đó,
    một trận là xong,
    Mất lại được,;ẽ xưa nay.
    Trường Sa ,con ạ,
    Chuyện đâu chỉ riêng ta,
    Nơi ấy sẽ chôn vùi giấc mộng Trung Hoa,
    Như Tần Thủy Hoàng xây Vạn Lý trường thành ngày ấy.

    Đất nước TA,
    Trăm năm đánh giặc,
    Chuyện tham nhũng sao con không học tập cha ông ?
    Phải vùng lên giết giặc cứu non sông,
    Như bao dũng sĩ thời đánh Mỹ,
    Như cha ông đánh tan bầy MỸ NGỤY,
    giành chính quyền và toàn vẹn non sông.

    Con ạ,
    Đừng hỏi MẸ,
    Vì tấm gương cha ông vẫn còn rực sáng,
    Vẫn soi đường trăm nẽo để con đi.
    Giặc trong nhà diệt trước,
    Giặc ngoài biên diệt sau.
    Không như thế,các con chỉ làm nô lệ,
    Hay như xưa,
    Ngoài Bắc cải cách ruộng đất vạn cái đầu rơi,
    Trong Nam,
    Tố Cộng diệt Cộng nửa triệu người con của MẸ chết thê chết thảm,
    ÔI,
    Chúng nhặt ve chai làm Lý thuyết,
    Núp thần thánh mà giết người không ghê tay.

    Mẹ vẫn sống bốn ngìn năm có lẻ,
    Dõi bước con đi dù mắt MẸ có mờ.

    Công Sơn xin đáp lại lời thơ,
    Cùng các bạn vào XUÂN sinh khí mới.

    Trả lờiXóa
  3. Tết năm nay mẹ buồn thở dài , tết năm sau mở to mắt , tết nữa mắt mở to đã bị đứng tròng , hổng chừng sau đó mắt lại chảy thành dòng vì Côn An TQ nửa đêm lén vào nhà đập chết đứa con vì tội phản động không chịu treo cờ 6 sao , ở đâu đó có vài đứa vổ tay cười lớn .

    Trả lờiXóa
  4. Tiễn Bính Thân, Đinh Dậu ngó thềm!
    Xin gửi nhờ Bác Bồng vì bên TỂU không nhận:
    Năm nào trang TỄU cũng mơi DÂN thờ MA TÀU vào dịp Tết Ông Công ông Táo, chán mớ đời! Chán ơi là chán!
    Cảm ơn Bác đại tá BVB!
    Chúc Mừng Năm Mới Đinh Dậu tới Bác cùng Gia Quyến!

    Trả lờiXóa
  5. "Mau diệt hết loài cộng đười ươi!" Ý nguyện của tôi, một viên chức của cái tổ chấy này.

    Trả lờiXóa

  6. Xin chúc nhau " Không còn cọng sản " !

    Chỉ chúc nhau không còn cộng sản
    Là Việt Nam sẽ mãi an bính
    Ngày cuối năm bấm độn linh tinh
    Đinh Dậu con gà đá bay sao đỏ

    Bảy mươi năm đau thương còn đó
    Ngậm ngãi qua sông chẳng được trầm
    Người oán người sống kiếp vô tâm
    Người đớp người giữa mùa nắng hạn

    Thôi thì chúc nhau không còn cộng sản
    Cho quê hương đất nước yên bình
    Lời chúc đơn thuần rồi sẽ hiển linh
    Lời chúc đơn thuần rồi sẽ hiển linh ....!

    Thức tỉnh

    Trả lờiXóa
  7. Ngày Ông Công Ông Táo:
    Âm lịch thì Việt Nam sớm hơn Tàu 1 ngày, do đó cúng Ngày Ông Công Ông Táo ngày 22 tháng Chạp.
    Xin nhắn Dân Viêt.

    Trả lờiXóa
  8. Dân tộc bốn ngàn năm vẫn còn bú mớm
    Hơn bảy mươi năm làm kiếp sông quỳ
    Sao mãi nói mà không đứng dậy
    Không đồng lòng hợp sức đễ vương lên

    Bao nhiêu năm hy sinh cho đảng
    Đễ bây giờ điểm lại có chi không ?
    Dành ruông đất về tay nhà nước
    Đễ cường quyền đảng trị sống lầm than

    Hởi trí thức Việt Nam nên thức tĩnh
    Hởi đồng bào cam chịu bấy lâu nay
    Hởi sinh viên tương lai của đất nước
    Hãy đứng dậy đồng lòng ta đứng dậy

    Hởi chiến sỉ ta cầm sung bảo vệ cho ai ?
    Khi đất nước dần dần vào tay giặc
    Đât đai ruông vườn mình không có quyền sở hửu
    Sóng trong môi trường độc hại không tự do

    Hãy đứng dậy không sống quỳ khiếp nhược
    Hãy vùng lên cứu non sông đất việt
    Nhìn thế giới văn minh hòa hợp
    Việt Nam mình sao chịu mãi vong nô

    Trả lờiXóa
  9. Bài thơ trên nói về tình trạng xã hội VN hiện nay . Tôi phỏng đoán tương lai như sau :
    -Chắc chắn VN sẽ lọt vào tay TQ để thành khu tự trị , y như mật ước Thành Đô , mà 90 triệu con cừu im thim thiếp , run rẩy , sợ sệt .
    -Dead by China : chết về tay TQ , sẽ thấy diển ra rất rõ như sách này mô tả , kinh hoàng ngay tại VN .
    -Nạn diệt chủng kín đáo âm thầm sẽ diển bí mật . ( nên nhớ CSTQ giết dân của họ nhiều nhất trong lịch sử loài người . Sau Cách mạng Tân Hợi năm 1911 , triều đại Mãn Thanh không còn nữa , đã có 2 lần tàn sát người Mãn Châu rộng rãi , nay người Mãn Thanh ở Tàu , sau 100 năm , con số người vẫn ít hơn khi trước , ví dụ 100 năm trước cã nước VN ít hơn 15 triệu , nay còn ít hơn 15 triệu , thay vì 93 triệu ) .
    Sẽ có sự Hán Hoá triệt để tranh thủ nhanh chóng và tàn bạo hơn Tân Cương , Tây Tạng mà 2 nơi này hiện nay người Hán chiếm 90% . Người VN sẽ giống như dân Chàm ở Miền Trung và dân khờ me ở miền Nam : dân thiểu số , nghèo .
    Sau cùng những người nhận giặc làm cha , rước voi dày mã tổ cũng không thoát khõi đại nạn như những con cừu khác .Đó là chưa kể dân tộc Việt sẽ không nhẹ tay với họ .
    Cờ Phước Kiến sẽ bị loại bỏ y hệt như cờ MTGPMN .

    Sự thay đổi có chăng là chỉ tới sau khi VN mất nước , do CSTQ sụp đổ vì sụp về kinh tế hoặc chiến tranh với người da trắng . Nếu may mắn vậy , VN sẽ cần cở 40 năm để theo kịp Lào , 50 năm kịp Campuchia .

    Trả lờiXóa
  10. Đoàn Vọng Đứclúc 18:02 19 tháng 1, 2017

    Đón xuân Đinh Dậu đọc thơ
    Nghe lòng cay đắng bao giờ đến nay
    Vì đâu dâu bể hôm nay?
    Dân tình bần bách ngày ngày khóc than
    Buôn dân bán nước mưu gian
    Là phường cộng sản bất nhân tội đồ.
    Bọn bay tàn phá đủ chưa?
    Liếm la đủ thứ không chừa cả phân!

    Trả lờiXóa
  11. Không biết mẹ VN mà Bác Văn nói có ngẩm nghỉ về “ Cương Thi " hay không .
    Trong truyện kiếm hiệp kỳ tình dã sử của TQ có thiêu dệt chuyện tào lao , có người tạo ra được 1 loại thuốc làm hôn mê trí nảo con người , biến họ bề ngoài y hệt như người sống bình thường , nhưng bên trong trí nảo bị khống chế hoàn toàn , hành động chỉ vâng lời theo mệnh lệnh người điều khiển . Họ không còn lý trí , không còn biết nhân dân , tổ tiên , tổ quốc . Chỉ còn biết dục vọng thấp hèn .

    Hay là chuyện bán linh hồn cho quỉ : 1 người cầu khẩn quỉ giúp cho họ 1 năng lực siêu nhiên để họ thực hiện tham vọng họ muốn đạt được nhưng khả năng họ không làm được . Quỉ ưng thuận và giao hẹn , khi nào thành công thì phải giao linh hồn cho Quỉ , lúc đó phải hợp tác toàn diện , vâng lời theo mệnh lệnh của quỉ dù có phải giết cha mẹ , ông bà .

    TC đã lợi dụng thời thế Pháp đô hộ VN , thời thế phong trào CS bành trướng khắp thế giới , đã dụ dổ , mê hoặc 1 số người VN biến họ thành Cương Thi để thực hiện dã tâm đã có từ ngàn năm nay , chiếm lấy lãnh thổ VN và ngày nay Cương Thi đã lan tràn khắp đất Việt để thi hành mưu kế đó .
    Lần này Quỉ Vương bàn với Lão đại ma đầu VN kế hoạch đào tạo cương thi cho những đại cao thủ VN . Ôi , nguy hiểm vô cùng , đại hoạ đang đến .

    Trả lờiXóa
  12. Đảng CS.trắng trợn NGỬA BÀI coi ý thức hệ,chủ nghĩa trên cả
    đất nước và dân tộc,chứ không thèm GIẤU BÀI như trước 1975
    khi phát động việc tiến chiếm miền Nam !
    Nay nhân dân ta cũng phải công khai ngửa bài coi việc bảo vệ
    tổ quốc và dân tộc là trên hết,nếu không muốn làm nô lệ cho
    giặc Tàu cộng khi đảng CsVN.đang đặt vận mệnh dân tộc vào tay
    đảng Tàu cộng qua thoả hiệp mới nhất "đào tạo cán bộ cấp cao
    giữa 2 đảng" mà thưc chất là TC.đào tạo cho đảng đàn em VC.

    Trả lờiXóa