Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

SỰ TỦI NHỤC CỦA 'ĐẠI LÝ'

  …Chúng tôi tiếp cận người phụ nữ lúc nảy để xin làm “đại lý”, bà ta nhanh miệng: “Đơn giản thôi, chỉ cần cô bỏ ra 7 triệu đồng mua hàng rồi giới thiệu càng nhiều người vào mua sản phẩm thì thu nhập càng cao”.
Gặp chúng tôi, Ngô Hữu Phương, sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3, cho biết mấy tháng trước, em được phụ nữ này giới thiệu làm “đại lý” cho Công ty Thiên Ngọc Minh Uy. Tưởng dễ kiếm thêm thu nhập nhưng thực tế chỉ là người đi trước “dụ” người đi sau mua hàng với giá cao ngất ngưởng để hưởng hoa hồng. “Ai vào công ty cũng bị bắt phải kiếm tiền mua áo vest, quần tây, đi giày tây, xách cặp táp cho lịch sự. Mỗi lần vào tập huấn thì phải tỏ ra tự tin, thành đạt nhưng trong túi đôi khi chỉ có vài chục ngàn đồng nên em nhục lắm. Sau hai tháng bấm bụng làm “đại lý”, không đành lòng dụ người nhà mua hàng nên em đành bỏ cuộc” …
                      >>  Đọc tiếp/Nguồn  
---------------

7 nhận xét:

  1. Hãy tỉnh táo, đừng để mình bị sa vào vòng xoáy lừa đảo: người lừa mình, mình lừa người khác!... Rất ác!

    Trả lờiXóa
  2. Cái này góp ý với Anh
    Đừng tin Báo chí nó lừa người dân
    Bán hàng đa cấp thông minh
    Miễn cần Quảng cáo - Báo Đài thù dai
    Không ai lừa lọc chính mình
    Chỉ vì mình trót tham lam hại mình
    Chỉ vì đói quá , hết tiền
    Mới là đối thủ - ai lừa chúng ta ?
    Xin Anh Bồng hãy tin rằng
    Chính nhờ đa cấp , nhiều người thành công
    Bo ra chút vốn kinh doanh
    Nhượng quyền đại lý bán hàng lãi to
    Ai làm thì cứ sáp vào
    Thích giàu thích khỏe thì mời bước vô
    Đâu ai ép uổng lọc lừa
    Đừng tin Báo chí , nó lừa người dân
    Làm cho dân chúng hoang mang
    Đập thằng đa cấp , nó ngồi cười to
    Chúng ta dân trí thức mà
    Thấy nghe tìm hiểu khác thằng ngu si
    Cái này bày tỏ thiệt tình
    Mong ai cũng vậy , nghe rồi tư duy .

    Trả lờiXóa
  3. Kinh doanh đa cấp là trò lừa đảo xuất hiện ở VN chục năm nay rồi. Đến dự hội thảo là đên để nghe huấn luyện tạo cộng hưởng hưng phấn giả. Ai THAM tiền và chưa tin trò lừa đảo này thì cứ thử. Khi chính mình mất tiền, sạt nghiệp mới biết, chỉ còn cách kêu trời vì chính mình NGU và THAM. “Đòn đau nhớ đời” này- ban đầu lừa người nhà, người thân, họ hàng,.. tiếp theo là lừa bạn bè và người quen …Hết người để lừa rồi thì sạt nghiệp. Khi tỉnh ra thì có bao nhiêu tiền gom được tiêu ma hết. NHỚ ĐỜI!

    Trả lờiXóa
  4. Chung quy thiếu hiểu biết & thèm xiền...

    Trả lờiXóa
  5. Chỉ có ở các nước XHCN hay nước có chế độ độc tài mới có lối sống không cần học hành, không cần lao động mà vẫn trở nên giàu có thôi?

    Trả lờiXóa
  6. Cái này các Bác chưa thông
    Các em đi học biết liền theo đông
    Có làm thì mới có ăn
    Bán hàng trực tiếp rất là thông minh
    Trong thời khủng hoảng tràn lan
    Kinh doanh chủ động là người thành công
    Kinh doanh thụ động qua rồi
    Bỏ tiền quảng cáo ngồi chờ khách mua
    Không bằng tiếp thị tấn công
    Kiếm nhiều khách mới tạo nhiều việc hơn
    Lãi to lớn rộng mỗi ngày
    Chính là công sức của người kinh doanh
    Có làm có hưởng - công bằng
    Dần dà mạng lưới lớn nhanh - làm giàu
    Đây là chiến thuật khôn ngoan
    Của ngành tư bản kinh doanh hàng đầu
    Khối thằng lừa đảo Việt Nam
    Dựa vào phương pháp kiếm tiền của dân
    Chính quyền ấu trĩ biếng lười
    Quản không thể kịp , vỡ rồi mới truy
    Thế là báo chí chen vào
    Ra tay đánh đấm phang bừa ...bất nhân
    Rõ ràng người xấu rất nhiều
    Chúng ta trí thức đừng hùa ...là sai
    Nói năng cẩn thận , hiểu rành
    Lu loa bậy bạ ...chính mình thiệt thân
    Uy danh mất hết còn gì
    Lại mang tội dốt ..chớ hùa làm chi .

    Trả lờiXóa
  7. Đến cả trang của bác Bồng mà vẫn có kẻ vào khóc thuê cho bọn lừa đa cấp. Thái Dương thử chỉ cho mọi người biết tên công ty đa cấp nào ở VN là không lừa đảo xem nào?
    Dân VN rõ khổ, không phải bản thân họ tham lam, ngu dốt mà lao vào trò lừa đa cấp này đâu, cũng bởi họ không còn trông cậy vào đâu được nữa để mà tìm cách kiếm sống nên nhắm mắt làm ẩu thôi !!!

    Trả lờiXóa