Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Ông Chấn khẳng định bị ép cung. nhục hình

 … Tại buổi làm việc đầu tiên với Cục điều tra của VKSND Tối cao, ông Chấn đã khai lại toàn bộ quá trình bị bắt, việc bị các điều tra viên Công an tỉnh Bắc Giang ép cung và dùng nhục hình; quá trình từ khi bị bắt đến khi nhận án chung thân vào năm 2004.
Trước đó, ngày19-11, ông Nguyễn Thanh Chấn cùng vợ là bà Nguyễn Thị Chiến và người thân đã có mặt tại Trung tâm tư vấn pháp lý Liên đoàn Luật sư Việt Nam (trụ sở ở Hà Nội) để nhờ các luật sư tư vấn pháp lý…
            >> Đọc tiếp/Nguồn  
---------------

13 nhận xét:

  1. Cứ tam quyền phân lập , dân chủ đa nguyên ...là mọi chuyện sẽ được thực hiện một cách đơn giản và nhanh gọn , chính xác. Còn cứ như hiện nay thì còn nhiều , nhiều oan sai không phải chỉ với một , hai người mà còn với cả toàn XH.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng quá bác. Thời xưa thời mà Bác Hồ nói với dân chỉ cần như thế là đất nước văn minh rồi còn gì

      Xóa
    2. Này nhé:Tam quyền phân lập,dân chủ đa nguyên thì TAO ăn gì ?...

      Xóa
  2. Chuyen bi danh dap da man trong don cong an va phong hoi cung toi da nghe nhieu nguoi ke lai tu 20 nam nay. Ke co toi phai khai da danh, nhung nhieu nguoi vo toi khong the chiu noi nen bi mac vong oan uong. Co le chinh quyen nay muon tao ra su khiep nhuoc cho dan chung hon la thuc thi phap ly

    Trả lờiXóa
  3. Thằng cu chấn sẽ bị xử thật nặng???
    Dám phủ nhận sự anh minh, khoan hồng của đảng và nhà nước (Chính nó nói lời cảm ơn đầu tiên khi được ra trại).
    Lại nữa, dám vu khống đội ngũ được đánh giá là giỏi nhất thế giới...?!?!?

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Duy Phương, Phó Khoa trưởng, Khoa Luật, Đại học Huế nói: ""... bản thân ông Chấn cũng phải rút kinh nghiệm khi tự mình nhận tội mặc dù không có tội..." ???
    Không hiểu Nguyễn Duy Phương có đang ở cung trăng? Hay ông cho là ông Chấn nằm trong tù buồn quá, nhanh nhẩu đoảng, nhận mình giết người để được ra tù sớm? Ông phương này nói mà không hiểu mình đúng hay sai? Thấy sao mà không khí cứ sền sệt...

    Trả lờiXóa
  5. Mười năm là quá đủ với ông, hãy để ông ấy được yên. Tôi y/c các vị chức trách không được đụng đên ông ấy dù chỉ là một lần hỏi thăm!, hãy đi hỏi những kẽ mười năm nay bằng cách bức cung, nhục hình người khác mà leo lên ông này ông nọ.

    Trả lờiXóa
  6. Mình có đứa cháu thi đậu ĐH ...đã nộp 8 triệu đồng, học được một tháng. Đến khi có giấy gọi đi học trung cấp công an nó bỏ ĐH và 8 triệu để đi học trung cấp công an vì: nhà nông nghèo,nếu học ĐH thì khó khăn, sau này ra trường xin việc cũng khó khăn. Tuy trung cấp nhưng học không mất gì, học xong được bố trí việc làm rồi học tại chức lên ĐH sau vậy.Điều đáng nói là bố nó thích cho con vào công an để lấy thế làm ăn. Về quê nghe nói mà ái ngại nhưng mình không giúp được nó đành chịu.Ngành công an không phải không có người tốt, nhưng do ưu đãi thái quá nên như cánh lái xe nói : HÒN ĐẤT ĐỂ LÊN XE CŨNG BIẾT NÓI. trường hợp này chưa có thành ngữ cho công an Việt nam đành mượn câu này vậy. Xã họi hiện tại không khéo lại tạo nên ác ôn ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất chia sẻ với bạn. Con nhà có truyền thống về gia giáo, lương thiện, nhưng vào ngành “Công ăn nhăn răng” rất dễ thành... ác ôn! Đó chính là hệ quả của chế độ do đảng lãnh đạo toàn diện...

      Xóa
  7. Khoa Luật do những người "bò đội nón" giảng dạy như vậy, thảo nào...

    Trả lờiXóa
  8. Từ trước đến nay, tôi ko nghĩ đ/c phó Phương, ĐH Huế là đồ con heo hoặc giả làm con heo.
    Nhưng giờ thực sự, tôi nhận ra đã sai lầm hoàn toàn....

    Trả lờiXóa
  9. Không nên nói nhiều! Mong ông Phương gặp ĐƯỢC CÚ NHƯ NÔNG CHÂN ông ta sẽ nghĩ được điều mình phát ngôn là thế nào. Trong xã họi khi có việc liên quan đến NHÀ NƯỚC thường sinh ra đa ý kiến, trong đó là cơ hội cho nhiều người cơ hội tiến thân dù trên nỗi đau đồng loại.

    Trả lờiXóa