Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Điều tra viên đánh đập, ép cung

  … Sau khi điều tra được tung tích của các nghi phạm liên quan vụ mất tiền trên, Dũng và Đỗ Ngọc Hiền (Hiền là sinh viên trung cấp cảnh sát đang thực tập) trực tiếp còng tay hai nghi phạm Nguyễn Trường Vũ và Trương Chí Bình đưa về trụ sở. Trong đêm, Dũng tát anh Bình; đấm, tát, dùng dùi cui cao su đánh, làm anh Vũ bị choáng xỉu, ù tai, khó thở, phải cấp cứu điều trị tại bệnh viện tỉnh từ ngày 27/7 đến 1/8/2011.
Cũng theo hồ sơ vụ án, Hiền có tham gia đánh, nhưng chỉ với vai trò thứ yếu và đang là sinh viên thực tập, không cần xử lý hình sự.
Gia đình anh Vũ cho biết, vụ việc vỡ lở, Dũng và Hiền có đến nhà xin bồi thường 27 triệu đồng (rồi xin lại 7 triệu), xin gia đình ký giấy bãi nại….
         >>  Đọc tiếp/ Nguồn 
---------------

8 nhận xét:

  1. Không có chuyện điều tra viên đánh đập với ép cung đâu. Công an nhân dân cơ mà? Ngon lành lắm nghe!

    Trả lờiXóa
  2. Không có chuyện điều tra viên đánh đập với ép cung đâu.Trong khi thẩm vấn chúng Tôi chỉ đùa với nhau cho khỏe và đỡ buồn thôi mà.

    Trả lờiXóa
  3. Khi không có chứng cớ gì, vậy là đè người vô tội ra đánh đập dã man!

    Trả lờiXóa
  4. Cảnh báo mới:
    Phải bảo đảm đội mũ bảo hiểm (rởm cũng được) khi tham gia giao thông. Nếu không, sẽ có thể bị công an đánh cho chết! Tác dụng chủ yếu của việc đội mũ bảo hiểm là để không bị công an đánh. Còn nếu bị xe công-ten-nơ cán thì có đội mũ bảo hiểm cũng thua.
    Thực tế, từ khi người dân đội mũ bảo hiểm, số người chết vì tai nạn giao thông vẫn không giảm, buồn thay, lại tăng thêm bởi "vĩ thanh" - chết vì bị đánh khi lười đội mũ bảo hiểm!

    Trả lờiXóa
  5. Cái xấu- cái khốn nạn học nhanh lắm....

    Trả lờiXóa

  6. Có đâu những chuyện ép cung
    Bọn xằng nói bậy la làng có đâu
    Chúng ta minh bạch rõ ràng
    Không bao giờ đánh một mình ...rõ chưa
    Chúng ta tập thể lâu nay
    Hễ mà muốn đánh , đồng lòng quất no
    Điều tra , kiểm sát , quan tòa
    Tuy là 3 cấp nhưng chung 1 lò
    Không khai ...phải ép nhục hình
    Có gì ghê gớm mà kêu thất thường
    Ngày xưa học Mỹ học Tây
    Cái này không tự chúng mình biết đâu
    Thôi thì xin tự kiểm mình
    Từ nay giảm bớt chẳng còn đánh dân
    Có đánh thì đánh cho ...nằm
    Đánh mà không chết ..thiệt là phiền to .

    Trả lờiXóa
  7. Tra tấn là một phần của việc điều tra dốt nát, không chứng cứ. Rất vô nhân đạo! Không lẽ xảy ra ở xứ Vạn Lần Tốt Đẹp?!

    Trả lờiXóa
  8. Ngày xưa còn chiến tranh, ta diệt tề, ngụy, ác ôn.. được cổ vũ, anh hùng! nay, bọn các ôn đã sống lại khắp mọi nơi! diệt! diệt! diệt!

    Trả lờiXóa