Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

ĐI TÌM SỐ PHẬN


                Nhân Ngày 12-11-2013 Ngài tổng thống Nga Putin sang thăm Việt Nam, Trần Mạnh Hảo xin gửi trang nạng BVB đăng 3 bài thơ : "Chơi với con lật đật"  và hai bài thơ 4 câu viết tại thủ đô nước Nga 25 năm trước:
 * TRẦN MẠNH HẢO 
CHƠI VỚI CON LẬT ĐẬT


Con lật đật Xô Viết 
Kính coong xoay đủ trò
Chẳng cần ăn gì hết
Mà bụng tròn vo vo

Dễ thương thay người Việt
Mê con lật đật Nga
Tìm mua cho bằng hết
Bán lại lời gấp ba

Qua hải quan hớt hải
Bộ trưởng tới dân quê
Dù va li quá tải
Vẫn tha lật đật về

Tổ Quốc tôi xa khuất
Sau con khật khưỡng này
Ai vừa làm trái đất
Thành con lật đật xoay ?
                              Matxcơva tháng 9 -1988
                                             T.M.H
          

TƯỢNG ĐÀI Ở MATXCƠVA

Trên tượng đài các nhà lãnh tụ đứng uy nghi, lãng mạn
Họ ngước tới mênh mông, tay phác thảo các chân trời
Còn các nhà thơ như Puskin chẳng hạn
Lại cúi xuống mặt đất buồn đau tìm số phận mỗi con người
T.M.H.


CHIM BỒ CÂU NGA CỦA CHIẾN TRANH ?

Có mấy đôi chim bồ câu Nga đánh nhau xơ cánh
Qụa đứng xem rồi mổ tuyết trên cành
Kìa ai đó ném ra vài mẩu bánh
Nuôi các biểu tượng của hòa bình đang mở cuộc chiến tranh ! ?
Matxcơva, Tháng 10-1988
---------------------
Giữa nước Nga đi tìm một con kiến 
Tôi đến nước Nga tuần đầu xa lạ
Chợt phát hiện trong va li
 Một chú kiến Việt Nam bé nhỏ
Đã leo qua sáu quốc gia mười bảy nghìn cây số
Không biết chú đã biết mình bò tới tận Liên Xô

Tôi vui mừng tìm lại tuổi thơ
Cái tuổi hồn nhiên được ngồi chơi với kiến
Cuộc chuyện trò này không phải dịch đâu
Một bên là con kiến nhỏ
Bên kia là nước Nga một phần sáu địa cầu
Tôi ở giữa

Như thế kiến không còn là kiến nữa
Cái gạch nối quê nhà sao thân thuộc kiến ơi
Cây phong mùa thu bên cửa sổ
Đã ném cho tôi một chiếc lá vàng mười

Rồi một ngày tôi mở va li
Chú kiến quê nhà đâu mất
Nước Nga rộng chắc là con kiến lạc
Tôi ngồi lo rụng hết lá ngô đồng

Tổ quốc có bao giờ người hóa thân thành kiến
Lặng lẽ bò qua sự vĩ đại của mình
Như những đứa con vượt Trường Sơn ra thế giới
Không còn thích đóng vai người hùng cứu chuộc hành tinh
Matxcơva mùa đông 1988
-------------
GIỮA MẠC TƯ KHOA NGHE BẠN KỂ
                                          Tặng Thạch Qùy
Tôi ngồi nghe bạn kể
Tuyết rơi lạnh từng lời
Ai nghe hò xứ Nghệ
Chớ quên lời bạn tôi

- Con tớ đang làm thợ
Nơi Lê Nin bị đày
Nước mình cần trả nợ
Trẻ già cùng ra tay

- Tớ làm thơ ca ngợi
Con lao động hết mình
Vì tương lai thế giới
Bố con cùng hi sinh

-Thằng bé đẩy xe sợi
Một tấn sáu mỗi ngày
Mồ hôi vừa nóng hổi
Đã đóng thành băng ngay

- Tiễn tớ về nó khóc
Xibêri trắng trời
Nghĩ mà thương dân tộc
Bắc cực mình cũng chơi

Rít điếu cày nhả khói
Bạn ngồi nhìn tuyết rơi
Cứu nước qua nạn đói
Ta còn đi cùng trời...
Matxcơva cuối tháng 12-1988
T.M.H
------------------

20 nhận xét:

  1. Tổ Quốc tôi khốn khổ
    Vì con lật đật này!

    Trả lờiXóa
  2. Cháu nghe nói maphia Nga chuyên nghiệp- ác độc- tàn bạo hơn cả maphia Mỹ hay Ý hay Nhâttj....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. maphia Nga chuyên nghiệp- ác độc- tàn bạo hơn cả maphia Mỹ hay Ý hay Nhật....NHƯNG CHẮC CHẮC vẫn thua TRIỆU LẦN nhà nước maphia ĐẠI HÁN chúng tổ chức QUY MÔ cấp QUỐC GIA thâm hiểm ĐẠI HÁN

      vì TẤT CẢ NHÀ MÁY SẢN XUẤT hàng giả ở HOA LỤC đều được BẢO KÊ bởi CHẾ ĐỘ TÀU CỘNG mầu ĐẠI HÁN sơ sơ vài CHUYỆN



      chỉ riêng thuốc lá hàng giả MÀ THÔI theo thống kê Liên Hiệp Quốc và Quốc Hội Pháp điều tra lên đến 195,000,000,000 đô la trong năm 2010 trong khi Tổng sản lượng quốc gia của nước DO THÁI là 47,000,000,000 đô la

      Cho thấy tầm mức NHÀ MÁY THẾ GIỚI hàng giả của Đế quốc hàng dỏm hàng nhái hàng giả của ĐẠI HÁN tàn phá khủng khiếp LOÀI NGƯỜI LƯƠNG THIỆN đến chừng nào !!!



      Chưa kể Trung Quốc là quốc gia TỘI PHẠM CHỐNG NHÂN LOẠI với 90 % trong số tiền 75,000,000,000 đô la thuốc y dược giả theo Hội nghị tại LONDON trong tháng này
      chiếm 10 % tổng số thuốc Tây tiêu thụ trên Thế giới

      Ngay tại PHÁP cũng đã có 1 % thuốc Tây giả vì mới đây Quan thuế PHÁP bắt 12,000,000 thùng thuốc ASPIRINE giả tại thương cảng HAVRE do đường dây buôn lậu từ TRUNG QUỐC đến !! !

      Tại châu PHI có tới 90 % thuốc Tây giả của TRUNG QUỐC sản xuất giết hại hàng năm 700,000 dân châu Phi !!!!!




      Nguyên Quận trưởng Jacques TOUTBON Quận 13 có PHỐ TÀU Chinatown PARIS sau này làm Bộ trưởng Văn hóa Pháp bảo Phố Tàu chỉ có sinh không có tử, quả nòi con Giời Thiên tử không bao giờ chết .. . dựa vào Học viên thống kê Pháp .. . vì giấy tờ thẻ thường trú hay thẻ quốc tịch khi 1 đứa mất có 10 đứa chực sẵn mua đi bán mua lại để sống hợp lệ. Đây là loại lính nằm vùng chiến tranh kinh tế của TÔN TỬ tôn tẩn bán thuốc lá lậu

      Xóa
  3. Không làm được việc gì
    Ắt tôn thờ lật đật
    Tổ Quốc đu sau lưng
    Con khật khưỡng tròn vo

    Trả lờiXóa
  4. Dưới bàn chân lãnh tụ
    Là xác triêu, triệu người
    Trên bàn tay thi nhân
    Là mầm xanh cuộc sống

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có Lãnh tụ sau khi từ trần, Ngọc Thể bị các hậu duệ biến thành Người lật đật.
      Lật ra lật vào, không biết Hồn có siêu thoát nổi không...

      Xóa

  5. http://www.youtube.com/watch?v=ByTxebCpg6c


    Chiều tàn dừng chân Quán Đông Dương nơi Cố đô Nga
    *******************************************

    Người Viễn khách thứ 10

    Viễn khách Paris ghé Quán Đông Dương .. ..
    Venice phương Bắc một góc nhỏ Thiên đường :
    Tiên nữ tóc vàng bên kiều nữ tóc đen lén nhìn Lữ khách
    Thằng Nem cái Chả trong nội y cường âm – dương
    Cậu ấm Cô chiêu theo lối ngựa quen đường cũ .. ..
    Lạc quán cóc Đông Dương ngất ngưởng ngồi đế vương
    Nhậu cả Quốc cấm Nga tiết canh vịt cơ lẫn rựa mận !
    Người lính già nay lao nô hút thuốc lào khói hoài hương
    Ngã ba Đồng Lộc một Thời Đông Dương khói lửa
    Ngắm nhìn Tiến sỹ T(o)án kinh tế mở thị trường
    Nồi chảo bếp lửa không ngừng « trường kỳ chinh chiến »
    Giã từ Giải Cánh đồng bất tận cò bay Quê Hương !
    Vĩnh biệt Thuật toán lý thuyết bể đồ ơi Bổ đề tạm biệt
    Thành nhà Hóa học nguyên tố miến mộc nhĩ thịt lợn muối đường !
    Nhìn nữ phụ tá phết mềm «lá đa» bằng bia trộn nước nóng
    Tay buông thong thả nem vào chảo mỡ lớn hát du dương :
    « Hỡi anh ! Thấu chăng Tình em bao trìu mến ! .. ..
    Mạc Tư Khoa bên em trong chiều vắng êm đềm yêu thương .. .. »
    Băng phố Thánh KoLia Cường nghệ thuật ẩm thực
    Cùng Thuý bà Hoàng xây dựng nghiệp doanh thương
    Liên Xô tan rã .. .. Nga vĩnh biệt lưỡi LÊ dáo Mác
    Viện Nghiên cứu xưa nay thành Quán Đông Dương .. ..
    Một góc đường Hoa Nắng Thu vàng rực trên Hoang phố Thánh
    Ngỡ tưởng Phố Cổ Hà Nội bên trời Cố quận Cố hương .. ..

    Người Viễn khách thứ 10
    Thành Bỉ Đắc, Tàn Thu 2012

    http://www.youtube.com/watch?v=xqpNm11cnVA

    “Thành phố Thánh Phêrô” hay Thành Bỉ Đắc mệnh danh là Venice của phương Bắc.
    Sankt-Peterburg (Санкт-Петербург) là một thành phố liên bang của Nga.

    “Thành phố Thánh Phêrô” là thành phố lớn thứ hai và cố đô của nước Nga, nằm trên
    châu thổ sông Neva

    Từ năm 1924 đến 1991 thành phố mang tên là Leningrad

    Sankt-Peterburg là một trung tâm lớn thứ nhì sau Moskva về kinh tế, văn hóa và khoa
    học của Nga, nhưng nếu nói về phương diện tham quan du lịch thì Sankt-Peterburg
    còn hơn cả Mạc Tư Khoa cổ kính.
    Do thành phố có một hệ thống kênh đào chằng chịt với vô số những chiếc cầu cổ
    kính ở bên trên nên nó cũng được mệnh danh là Venice của phương Bắc.

    Trải qua nhiều thế kỉ tên của thành phố cũng bị thay đổi nhiều lần. Sau khi nổ ra Đệ
    nhất thế chiến, vào năm 1914 người ta đã đổi tên thành phố thành Petrograd để tránh
    tên gốc Đức vì Nga đang giao chiến với Đức.

    Mười năm sau Petrograd lại đổi thành Leningrad
    Sau khi Liên Xô sụp đổ, thành phố được trả lại tên ban đầu sau một cuộc trưng cầu
    dân ý.

    Trả lờiXóa
  6. Cu tuong Tran Manh Hao phai co nhung bai tho ,van tho hay ---doc qua 3 bai nay thi dung la ve .ghep van -dung nhu o vn tu thon xom .den pho phuong ai ai cung ghep van lam ve ---manh Hao cung chang tai gi hon bai tho nay ma co giao day lop 4 ngay xua cua minh ma cham bai chac an diem 4.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khặc khặc, con lật đật cũng biết xấu hổ nhỉ.

      Xóa
    2. Ông Hảo và một số nhà thơ nữa không còn tâm trạng làm thơ hay. Một trong những lý do là sợ bị các nhà ngoại cảm, nhà giáo "tâm trong sáng" hô biến thành của mình.

      Xóa
  7. Thôi thì số phận đã đành
    Chỉ là xin chúc chính quyền Việt Nam
    Khôn ngoan rước nước Nga vào
    Đầu tư hải cảng nước nhà mạnh lên
    Xây nhiều Nhà máy đóng tàu
    Tàu ngầm tàu chiến - Nhượng quyền chuyển giao
    Làm ơn mau lẹ Bác Sang
    Putin Tổng Thống gật đầu ok
    Ta đừng chậm chạp như rùa
    Thời cơ vuột mất nghèo hèn chán thây
    Cứ tư duy cũ tham ô
    XHCN coi chừng tiêu vong ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sợ rằng Nga hay Xô thì cũng rứa cả thôi , ông này chắc lại mang thêm vài con nữa sang đây , lại khổ mất thôi - Lật đật phần 2 .

      Xóa
  8. Vì tớ là lật đật
    Nên tay chỉ lung tung
    Cả đoàn người theo hướng
    Chạy loạn xạ bung xung
    Chạy một hồi mệt quá
    Quay lại gốc ban đầu:
    Chủ bản tư nghĩa (CNTB), nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã đi theo "định hướng"
      Nhưng không biết hướng nào
      CNXH không thấy
      Hình thù nó ra sao

      Không biết 'nó' là gì
      Càng "ĐỊNH" càng thấy bí
      Sụp đổ - tích sự chi?
      Gần thế kỷ vứt đi!

      Xóa
  9. ÔI, hai chữ Cộng Sản
    "Cộng tài sản chia nhau"
    Liên Xô quyết đi đầu
    Xây thành trì vững chắc

    Cộng nhiều quá hết sạch
    Rỗng ngân khố quốc gia
    Lăn quay chết đánh ặc
    Thành trì cũng tiêu ma!

    Trả lờiXóa
  10. Tiệc đã tàn,Mỹ đã về Mỹ,cay cú cho lắm cũng chỉ mang hận trong lòng.
    Trần Mạnh Hào khóc sưng cũng ngậm mà than.
    Cuộc đời này ai quan tâm cho mấy chú khóc than vớ vẫn.
    Sự nghiệp này dù còn muôn chông gai,nhưng ai cũng sống tự do dân chủ.Cớ chi khao khác ba cái chức tước gọi là quyền chính trị cho phiền.
    Công Sơn.

    Trả lờiXóa
  11. Thêm hai bài thơ hay
    Xóa tan ngay nghi vấn

    Trả lờiXóa
  12. Con lật đật nước Nga
    Quay mọi nhà chong chóng
    Con cái thành hư hỏng
    Bố thành kẻ tội đồ
    Mẹ sợ nỗi bơ vơ
    Nên bây giờ thành điếm
    Gạt nhục, còng lưng kiếm
    Rồi cần kiệm suốt đời
    Trắng tay vẫn chơi vơi
    Vì theo đuôi lật đật......

    Trả lờiXóa


  13. Chớ tin cái bác Putin như con lật đật ! .. ..
    *************************


    Giấc mơ Đại đồng xin khất lại thôi !
    Nga thực dụng bỏ bê Lênin lâu rồi
    Lại thêm gặp khó khăn kinh tế
    Tây phương ngại không đầu tư chơi
    Tư bản Đỏ Nga bỏ xứ chạy
    Việt Nam không nên trông Nga bốc giời !
    Putin lật đật công du ba mục đích
    Bán nhà máy điện nguyên tử trời .. .. ơi !
    Nổ tung phóng xạ tỉ .. ..năm sau mới hết !! !
    Mở cửa hàng quân sự Cam Ranh ngoài khơi
    Gấu Nga khai mở cái vòi dầu lẫn khí
    Coi chừng cô dâu Nga chú rể Vịt « đạp ».. .. bể đời ! ! !



    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa
  14. Sao ta cứ muốn làm nô lệ thân phận XHCN thế nhỉ?! Thì đây:
    - Bác Hồ ta đó chính là bác Mao.
    - Ông Lê Nin ở nước Nga
    Mà sao cứ ngỡ như là Việt Nam?
    - v.v... và v.v...

    Trả lờiXóa