Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

CÙNG CẢ NƯỚC ĐI MÒ KIM ĐÁY BIỂN (?!)

* TRẦN MẠNH HẢO  (Gửi từ Hòn Phụ Tử sập - biển  Hà Tiên)

 “Con người ta sinh ra để sống, chứ không phải để chuẩn bị sống.”
                                                                            Boris Pasternak 

Ông Nguyễn Phú Trọng phán rằng:
         “Cuối thế kỷ 21 chưa chắc Việt Nam có Chủ nghĩa xã hội”…
Toàn Đảng toàn dân cùng mò kim dưới đáy biển Đông
Lưỡi bò Trung Quốc đang lừ lừ liếm hết biển
                                                  ta mò kim sao nổi
Hy sinh mấy triệu người cho một chuyện lông bông !.
T.M.H
------------------
(Tác giả gửi bản thảo đến BVB)
Ôi !  Lại một thế kỷ nữa !
-----------------------------------------------

51 nhận xét:

  1. Hy sinh một nước

    Trả lờiXóa
  2. Thật tình quá vô lương tâm.Vô lương tâm toàn diện mà ngồi đó khi không biết cầm cương.
    Việt Nam quá nghèo,mới ngoi lên là cả lũ đè...làm sao mà lên CNXH hay chủ nghĩa tư bản được.Giá trị thặng dư hay lợi nhuận chả bao giờ có cả mà chả lo làm ăn,lại cứ vẻ ra ba cái vớ vẫn,như là tái cơ cấu,định hướng xả hơi,cơ chế thị trường,tập thể hóa,công nghiệp hóa,nịnh hóa,vô tâm hóa,ba hoa hóa,cải cách giáo dục hóa,thuế như phí và phí như thuế hóa....Cuối cùng chỉ còn cái lai quần.
    Cha nó uy lực đầy mình chả làm gì được,anh nó thì chuyên buôn lậu lưới chài.em thì ăn đá dăm đường tàu thì chỉ lo thân chưa nổi,lo ai ?
    Công Sơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu cuối của anh Công Sơn chưa rõ lắm.

      Xóa
    2. Hình như Công sơn đang đổi mới tư duy - mong là như vậy cho vui nhà .

      Xóa
  3. Bác lú - chủ tịch hội đồng lý nuận TW các nhà ngoại cảm.

    Trả lờiXóa
  4. “Con người ta sinh ra để sống, chứ không phải để bị lừa đảo.” Bô-Xít-Ba-Thét

    Trả lờiXóa
  5. Dân ra kéo cá còn bị tàu nó đánh cho giập mặt kia , mong gì lặn xuống đáy để mò kim , chắc nó cho tiêu luôn .

    Trả lờiXóa
  6. Tôi nghĩ cụ Trọng nói 100 năm là cụ đã ưu tiên Việt nam rồi, nước Nga lên CNXH 70 năm rồi bây giờ họ còn dỡ ra làm lại. Cứ yên tâm chút chít ta sẽ được hưởng hưởng theo nhu cầu. Tôi tin, quyết định tin như thế. Nếu không tin, tôi sợ bị bắt lắm, thân tôi mấy ngày trong tù là toi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. BAO GIỜ PUTIN ĐƯA NƯỚC NGA LÊN CNXH HOÀN THIỆN, THÌ VIỆT NAM MỚI CÓ HY VỌNG CÁC BẠN Ạ. NÊN DÙ MỘT TRĂM NĂM, HAI TRĂM NĂM HOẶC LÂU HƠN NỮA CHÚNG TA CŨNG PHẢI XÂY DỰNG ĐƯỢC CNXH HOÀN THIỆN Ở VIỆT NAM. CÁC CỤ CHẢ DẠY "DỤC TỐC BẤT ĐẠT" LÀ GÌ !

      Xóa
  7. Hết thế kỷ thứ 21 "Cậu Trọng" sẽ chỉ cho biết kim nằm ở chỗ nào dưới đáy biển, không việc gì phải mò mẫm.

    Trả lờiXóa
  8. “Cuối thế kỷ 21 chưa chắc Việt Nam có Chủ nghĩa xã hội”…Vẫn còn hoài nghi mới chết chứ! Phải khẳng định: làm đéo gì có cái thứ ấy! Đó chỉ là lòe bịp những người dân ngây ngô mà thôi. Cũng như các nhà ngoại cảm , thầy cúng , cô , thầy...lòe để kiếm tiền. Chung qui cũng chỉ vì TIỀN.

    Trả lờiXóa
  9. Thôi thế thì thôi ! Chết mẹ rồi .
    Xã hội chủ nghĩa quá xa xôi...
    100 năm nữa đi không nổi !
    Chọn đường khác đi ... Bác Tổng ôi !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như bác nhầm tên !!!
      Không phải tên ôi mà là ... ạh !

      Xóa
  10. Chúng có đang "chuẩn bị sống" đâu - Chúng đã sống quá sung túc, quá phủ phê trên đầu trên cổ dân búa liềm đấy chứ ! Miệng có hô hào "chuẩn bị sống" gì gì đi nữa, cộng sản vẫn cứ mập tròn, mặt nung núc những mở giống Kim Jong Il, hay ông chi trùm bên ban dân tộc í ...

    Trả lờiXóa
  11. Các bác cứ gõ từ THẬP KIẾT SỬ, xem là cái gì? Từ đó ta sẽ biết ngay là chẳng bao giờ có cái gọi là Chủ Nghĩa Xã Hội. Không phải tự nhiên mà bác Tổng Trọng phải uất nghẹn đến nỗi rơi nước mắt trước " Một bộ phận không nhỏ... sa vào vũng bùn của Chủ nghĩa cá nhân ích kỷ tệ hại". Chúng ta mới trải qua mấy chục năm xây dựng XHCN mà bè lũ quan tham đã Thành Tinh hết rồi, thử hỏi 100 năm nữa, con cháu bọn này Tập Ấm và phát triển đông đúc lên, 10 bác Trọng Lú cũng phải khóc tiếp mà thôi. Lúc đó, đám quan tham đông quá, chúng sẽ găm cả đũng quần, gót dép người dân. Nếu đấy là Tương lai dân tộc Việt Nam thì quả là đáng sợ thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu đấy là Tương lai dân tộc Việt Nam, thì dân tộc này sẽ bị diệt vong!

      Xóa
  12. “Con người ta sinh ra để sống, chứ không phải để bị lheo dõi.”

    Trả lờiXóa
  13. “Cuối thế kỷ 21 chưa chắc Việt Nam có Chủ nghĩa xã hội”
    Vậy từ nay cho tới khi đó VN đang là chủ nghĩa gì vậy? Ý ông nói rằng thôi cứ để VN cho bọn Sâu-Lợn lộng hành?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ nay cho tới khi đó là CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN đối với giới lãnh đạo.

      Xóa
    2. ... tức là cái CHỦ NGHĨA cứ thấy TÀI SẢN của người khác là lập tức CỘNG ngay vào thành của nhà mình!

      Xóa
  14. Với phát biểu này : “Cuối thế kỷ 21 chưa chắc Việt Nam có Chủ nghĩa xã hội” có vẻ ông Tổng đang thở hắt ra rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác! Câu nói này của ông Trọng là bước ngoặt về thay đổi tư duy cho những ai còn đang lú lẫn, cuồng tín về CNXH ở VN!

      Xóa
    2. Theo tư duy biện chứng của TBT Trọng , thì với câu phát biểu trên, ông muốn khẳng định với nhân dân VN vai trò của đảng CSVN:
      - Vĩnh viễn!!! Vì CNXH là CON ĐƯỜNG mà BÁC HỒ ĐÃ CHỌN!!!
      Ai không đồng ý, kẻ đó là phản động.
      Không ai được phép gọi ông là tổng Lú, đảng CS của ông là đảng độc tài!!!

      Xóa
  15. Đem cả Dân tộc ra làm vật thí nghiệm cho một Chủ thuyết quái gở: CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ vô nhân đạo, tàn ác và vô luân; vừa ảo tưởng, chủ quan duy ý chí, giáo điều, bảo thủ và độc tài đến mức bệnh hoạn -Dùng cái bánh vẽ XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA để lừa gạt cả Dân tộc ! Đến nay, khi bị sa lầy, bị bế tắc không thực hiện được Chủ thuyết(CNM-L)này thì người cầm đầu lại nói như mê sảng ! Đất nước và Dân tộc Việt Nam đang ở thời kỳ MẠT VẬN !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác nặc danh 19:20 ngày 4-10 nói đúng lắm,hay lắm. Cái đất nước, dân tộc nầy sao số mệnh long đong quá bác gì đó ơi.

      Xóa
  16. Các bác đừng lo ráng chịu cực phấn đấu có CNXH hoàn thiện để giúp nhân loại mà. Còn không được thì tàn mạt trở về thời ăn lông ở lổ, tức là cũng làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu chứ còn gì nữa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đi lâu thế mà không đến thì chắc chỉ còn nước quay về thôi - Mèo lại hoàn mèo - Mèo lú .

      Xóa
  17. Trăm năm, 4 thế hệ, người đang sống hiện nay thành đất hết rồi, úc đó không ai biết đến ông Cả Trọng đâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiều Quang Hiếnlúc 21:33 4 tháng 11, 2013

      Đúng đấy, Ngũ Trọng Luyến đừng có mà mơ trở thành Danh nhân Triết học thế giới!

      Xóa
  18. Lech Valexa, Thủ lĩnh của Công đoàn Đoàn Kết ở Ba Lan đã nói : CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ CON ĐƯỜNG DÀI NHẤT ĐỂ ĐI TỪ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐẾN CHỦ NGHĨA TƯ BẢN !

    Trả lờiXóa
  19. Tiên sư cái thằ vẽ ra cái chủ nghĩa công sản nó làm trên thế giới nà chết không biết bao nhiêu triệu người .tien sư những thằng cứ níu kéo cái chủ nghĩa không tưởng ấy để cướp đoạt tài sản đất đai nhà cửa và cả cái quyền tối thiểu của dân chỉ mong một ngày gần đây nhân dân sẽ cho chúng xuống tầng thứ 1800 địa ngục cho hả giận

    Trả lờiXóa
  20. Các bác bảo có CNXH không? Tôi nghĩ là có! Tuy vậy hình thái xã hội này nó tự vận động theo quy luật khách quan mà thành. Không thể dùng bất cứ ý chí chủ quan nào để ... xây dựng được CNXH. Chỉ khi tích lũy tư bản đạt đến mức ... vượt qua nhu cầu của loài người rất rất nhiều lần, lúc đó xã hội sẽ tự động trở thành CNXH như các bác CS mong muốn. Nhưng muốn tích lũy tư bản cần thiết thì dứt khoát phải thực hiện triệt để kinh tế thị trường. Chỉ trong môi trường cạnh tranh thì mới có thể có những đột phá, sáng tạo, phát minh làm phong phú hơn, hiện đại hơn về tư liệu sản xuất, giải phóng sức lao động và làm giàu thêm của cải, vật chất.
    Trình độ của tôi chỉ là loại i-tờ thôi, nên các bác đừng chấp nhé, nói cho vui ý mà!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác nói cái nầy có thể đem về thôn quê tiếp tục lừa những người khố khổ, rằng cố lên, ráng lên, chắc chắn là có, có cái gì đó rất là CỌNG SẢN, Hồi đó ai cũng giàu như ông chủ tịch Huyện mình cả. Cố lên! Cố lên. Bác nầy cho làm Tuyên giáo đời mới nhé.

      Xóa
  21. So với ngày đi Cu Ba thì bây giờ Bác Trọng đã lú rất nghiêm trọng.
    Đó là sự BI QUAN thật sự của 1 người lãnh đạo cao nhất hiện nay tại VN.
    "Gia tài của mẹ là rừng xương khô
    Gia tài của mẹ là núi đầy mồ

    Trả lờiXóa
  22. Các bác yên tâm!
    Ông Tổng mới nêu ra những bất lợi của ..."CNXH 1.0", tới đây ông mới tung ra cho QH thảo luận về
    "CNXH 2.0", tiến nhanh, mạnh, vững chắc hơn, không phải đến tận cuối TK 21, mà chỉ trong năm 2014 là hoàn thành ở VN.
    Đó chính là CNXH...mang đặc tính Trung Quốc!

    Trả lờiXóa
  23. Trong khi chờ CNXH, ta sài tạm Chủ nghĩa Ngoại cảm cho vui.

    Trả lờiXóa
  24. Nguyên văn : " Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa." . Bác Cả Trọng phát biểu như thế này liệu có thể quy vào tội suy thoái đạo đức , suy yếu sức chiến đấu của đảng ta không bác Bồng nhỉ ?
    Thực tế là biển cả - XHCN là ngọc châu
    Khi mò ngọc châu dưới biển , cả nước ta tan nát biết đâu ?

    Trả lờiXóa
  25. Dạo này ông Tr. , bà Doan... cứ buột miệng nói nhiều câu theo kiểu lề trái ra phết. Vậy mà chẳng bị sờ gáy.
    Xin cảm ơn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu : " Người ta ăn không từ cái gì " có thể là câu Slogan cho các loại mỳ ăn liền được đấy !

      Xóa
  26. Giữ ý kiến một người,gây vạ cho bao nhiêu kẻ khác.Tham công danh một lúc,để cười cho tất cả thế gian.(Bình Ngô Đại Cáo-Nguyễn Trãi).Chắc cụ Nguyễn đã " ngoại cảm" về tổng lú của đảng "ta"

    Trả lờiXóa
  27. Tram nam trong coi nguoi ta
    Xa hoi chu nghia co ma nam mo
    Trong kia sao no hung ho
    Day dan toc viet den bo ben me

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trăm năm trong cõi người ta
      Xã hội chủ nghĩa cỏ mả nấm mồ
      Trọng kia sao nó hứng "hò"
      Đày dân tộc Việt bỏ cả mẹ cha

      Xóa
  28. Được tin Nhạc phụ của anh Trần mạnh Hảo vừa qui tiên. Thành thật chia buồn cùng gia quyến và anh chị Trần Mạnh Hảo, cầu chúc hương hồn của Bác được vãng sanh miền cực lạc.

    Trăm năm nào có gì đâu.
    Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì .

    Gotphieudu.Blog.

    Trả lờiXóa
  29. Đương xa nghĩ nỗi sau này mà kinh...Cụ lú biết tỏng là đéch có xã...nghĩa,nhưng cụ nói thê để khuyến khích bon tham nhũng...

    Trả lờiXóa
  30. Cứ lo định danh chủ nghĩa này nọ mà không lo hành động để thoát khỏi hầm phân thế này...
    Thảo nào phải mang cái danh "mỹ miều" - không được bình thường, lại càng không được khôn ngoan trí tuệ thật sự như các vị điều hành ở những đất nước giàu mạnh khàc.

    Trả lờiXóa
  31. Mò kim đáy hồ thì đúng hơn. Làm gì còn biển Đông mà mò.

    Trả lờiXóa
  32. Mò kim đáy bể ích gì
    Nói ra huỵch tẹc rõ ràng còn chi
    Dù cho hết thế kỷ này
    Chắc gì XH Việt Nam hoàn thành
    Cứ đà quá độ chắc ăn
    An toàn quá độ rõ ràng dễ hơn
    Đi theo Mỹ Pháp khác Trung
    Theo Trung khác Mỹ , có gì ai lo
    Thôi thì quá độ chắc ăn
    Tình tang tang tính từ từ mà gom.....

    Trả lờiXóa


  33. Bên trong Giáo đường Avignon Quê Hương Đức cha Đắc Lộ...
    ************************************************************


    Soigne ton âme par les sens et tes sens par ton âme. 
    Chăm sóc tâm hồn con bằng phán đoán và phán đoán bằng tâm hồn con
    Alexandre de Rhodes



    Vùng đất Giáo Hoàng nơi Đức cha sinh
    Sứ mệnh qua bao nước chuyến lữ trình 
    Cập bến hải phố Hội An cha dòng tên Đắc Lộ 
    Đất Việt Nam thành Quê Hương thứ hai của mình 
    Cuộc đời truyền giáo bấp bênh trôi nổi
    Gần Hai mươi năm Người bị trục xuất đến sáu lần !
    Mong tìm cách trở lại Quê Nhà khi cho phép 
    Ngày đêm La tính hóa tiếng Việt yêu quý tâm tình 
    Mong thoát Hán tự biến thành chữ quốc ngữ
    Cha Đắc Lộ phát minh ra chữ viết này khai sinh …
    Nơi Miền Viễn Đông địa đàng từ ấy thoát Hán !
    Mở nửa đường về Phương Tây bằng mẫu tự La Tinh 
    Người hóa thân thành con đường cùng hai mái Trường Trung học (1) 
    Người hiện thân bộ tem Kỷ niệm 300 năm ngày bỏ mình
    Chỉ có Miền Bắc bên kia Vĩ tuyến chuyện rất lạ (2) !
    Bia Kỷ niệm Giáo sĩ Đắc Lộ mất tích trước Hồ Gươm lung linh ….

    Người ngoại Đạo : Nguyễn Hữu Viện

    15-3-1991 Avignon - 400 Năm Sinh nhật của Người, tại Avignon Quê Hương Đức cha Đắc Lộ...

    (1) Chính quyền Việt Nam Cộng hòa cũng phát hành một bộ 4 con tem kỷ niệm 300 năm ngày mất của ông phát hành ngày 5 tháng 11 năm 1961 nhưng ra trễ 1 năm

    Tên giáo sĩ Đắc Lộ được đặt cho một trường trung học công và tư gần Ngã tư Bảy Hiền gần Nhà thương VÌ DÂN (thống nhất!) và một con đường ở Sài Gòn gần Dinh Độc Lập. 

    (2) Năm 1941 Hội Trí Tri cùng với Hội Truyền bá Quốc ngữ đã quyên góp để dựng một Tấm bia Kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 350 Năm của giáo sĩ Đắc Lộ gần bên bờ Hồ Gươm trước cửa Đền Bà Kiệu. 

    Tấm bia Kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 350 Năm này đến năm 1957 thì chính quyền Hà Nội cộng sản gỡ bỏ và mất tích đến năm 1995 thì mới tìm lại được.... 

    Âu chăc các đồng cấy quen uống rượu MAO ĐÀI như đ/c TỐ HỮU chẳng hạn ….chắc KHÔNG MUỐN THOÁT HÁN !!!

    Trả lờiXóa
  34. Dương Hữu Tháilúc 07:05 8 tháng 11, 2013

    Kim đâu có sẵn mà mò
    Cho dù đeo kiếng cũng mò không ra
    Học cao hiểu rộng ích gì
    Cái này chẳng có thì mò cái chi
    Về nhà mò có chắc ăn
    Cho hay hết tháng hết ngày vứt đi
    Cái gì cứ chỉ ngôi sao
    Ta đâu có thấy , chỉ gì vậy cha
    Cha đi kiếm đỏ mắt rồi
    Dân ta đói rũ , cha ngồi cha reo
    Từ năm 1945
    Đến đây 68 năm rồi thấy chi ?

    Trả lờiXóa
  35. Bác Tổng Trọng ơi, bác lần mò xây dựng CNXH làm chi cho cái khổ thân già của bác dzậy? Lại lụi hụi "nhóm lửa" với "trừ sâu", khổ thế không chứ ! Chủ nghĩa dân chủ đa nguyên tam quyền phân lập được áp dụng thành công khắp mọi nơi, sao không đem nó về mà áp dụng. Sao lại lập dị xây dựng CNXH cho khổ thân, mệt óc mà biết có làm được hay không ?

    Xin hỏi bác Tổng Trọng, khi bác mua đồ, bác chọn đồ chính hiệu đã được dùng và có phẩm chất bảo đảm hay bác chọn đồ dởm, đồ đểu, đồ chưa ra lò? Sao bác lại bắt người dân thử cái CNXH khi bác chưa biết nó là cái gì và khi nào thì làm xong ? Đề nghị bác dùng gia đình bác, đảng của bác làm thí điểm trước. Sau khi bác hoàn thiện cái CNXH rồi thì mới đem ra cho người dân xử dụng. Tạm thời cho họ dùng hàng chính hiệu "dân chủ đa nguyên, tam quyền phân lập" đi bác nhé !

    Trả lờiXóa