Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

> CHÚNG TÔI LÀ ĐỒNG ĐỘI CỦA LÊ ĐÌNH CHINH


Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh
Sáng tác: Phạm Tuyên ; Trình bày: Tốp nam và tốp nữ vocal Đài tiếng nói Việt Nam Tư liệu: VOV tháng 2/1979 vov@tmhcollection.vn">vov@tmhcollection.vn">vov@tmhcollection.vn

3784298


Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh ; Sáng tác: Phạm Tuyên Trình bày: Tốp nam và tốp nữ vocal Đài tiếng nói Việt Nam Tư liệu: VOV tháng 2/1979 vov@tmhcollection.vn


4122954


Xúc động lễ an táng hài

 cốt anh hùng,

liệt sĩ Lê Đình Chinh


06/01/2013 11:57
(TNO) Sáng 6.1, tại nghĩa trang Hàm Rồng (TP.Thanh Hóa), Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa, UBND TP.Thanh Hóa, Ban liên lạc Trung đoàn 12 và gia đình đã tổ chức Lễ an táng hài cốt anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh.
Anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh nhập ngũ ngày 16.2.1975, ở đại đội 6, tiểu đoàn 2, trung đoàn 12 (còn gọi là Đoàn Thanh Xuyên), Bộ tư lệnh Công an vũ trang nhân dân (nay là Bộ đội biên phòng).
Sau khi tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nam chống quân Pol Pot xâm phạm biên giới, năm 1978, đơn vị của anh được điều động lên Lạng Sơn bảo vệ biên giới phía Bắc.
Ngày 25.8.1978, Lê Đình Chinh đã hi sinh tại biên giới phía Bắc khi đang chiến đấu chống lại quân xâm lược Trung Quốc.
Ngày 30.8.1978, Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho liệt sĩ Lê Đình Chinh.
Sau khi hi sinh, Lê Đình Chinh được an táng tại khu vực gần biên giới, sau đó được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ H.Cao Lộc.
Sau 35 năm nằm lại ở biên giới phía Bắc, hài cốt của Lê Đình Chinh đã được đưa trở về an táng tại quê hương.
Sau đây là những hình ảnh mà phóng viên Thanh Niên Online ghi lại trong hành trình đưa hài cốt người anh hùng từ biên giới Lạng Sơn về quê hương Thanh Hóa.


Trong cái lạnh tê tái, 3 giờ 30 phút ngày 5.1, gia đình 
và đồng đội cũ của anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh đã 
có mặt tại Nghĩa trang H.Cao Lộc 
để chuẩn bị đón anh về quê mẹ

Bên mộ phần của anh hùng Lê Đình Chinh 
tại Nghĩa trang H.Cao Lộc (Lạng Sơn)

Vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 5.1, di cốt 
của người anh hùng đã được cất bốc xong

Một lễ tiễn người anh hùng đầy xúc động do 
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lạng Sơn tổ chức 
trong cái lạnh dưới 3 độ C

Mờ sáng ngày 5.1, lực lượng biên phòng 
tỉnh Lạng Sơn lưu luyến tiễn đưa hài cốt 
của anh hùng Lê Đình Chinh rời xứ Lạng

Bà Khương Thị Chu (mẹ anh hùng Lê Đình Chinh) 
mỏi mòn đợi con sau 35 năm ngày anh Chinh hi sinh


Sáng 6.1, Lễ an táng hài cốt anh hùng Lê Đình Chinh 

đã được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ 
Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa

Ông Đinh Tiên Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

 cùng đại tá Bùi Hồng Tài, Chỉ huy trưởng 
Bộ Chỉ huy Biên phòng Thanh Hóa dự lễ 
và tiễn đưa hài cốt anh Chinh 
đến nơi an nghỉ cuối cùng

Sau 35 năm nằm lại nơi biên giới, 

anh hùng Lê Đình Chinh đã được trở về 
an nghỉ trên mảnh đất quê hương Thanh Hóa

Sau 35 năm mòn mỏi đợi chờ, cuối cùng tâm nguyện 

của mẹ Chu giờ đã đã được toại nguyện

Tin; ảnh: Ngọc MY
----------------------------

4 nhận xét:

  1. Thời đại Hồ Chí Minh là tuổi trẻ Lê Đình Chinh.
    Nay, oái oăm! Thời đại Hồ Cẩm Đào là tuổi già Lê Chiêu Thống...Ke kke...Ka ...ka... !

    Trả lờiXóa
  2. Đưa hài cốt Anh hùng Liệt sĩ Lê Đình Chinh về Quê Mẹ,phải chăng nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ quên mối thù với quân bành trướng? Cầu mong hương hồn người đồng đội cũ siêu thoát.

    Trả lờiXóa
  3. Theo tôi, nếu để hài cốt của anh ở lại Cao Lộc, nơi anh hy sinh, và xây tượng đài kỷ niệm bên cạnh (cỡ như tượng đài Lý Tự Trọng ở HN) thì có ý ghĩa hơn. Sự hy sinh của hai anh có khác gì đâu!

    Trả lờiXóa
  4. Một chặng đường gần 300km mà phải mất 35 năm LS Lê Đình Chinh mới trở về quê hương nơi có mẹ già và những người thân yêu mong đợi! Cầu mong Anh phù hộ và trở che cho những đồng đội còn đang yên nghỉ lặng lẽ và lạnh lẽo trên dải đất biên giới Việt - Trung còn đầy đau thương!

    Trả lờiXóa