Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

' Tiếng nói ' E.MAIL - 18

Ba TranDinh <trandinhba.vt@gmail.com>
To BVB
http://www.baodatviet.vn/kinh-te/dau-tu-tai-chinh/201306/tu-duong-bay-vang-den-hang-khong-cao-toc-noi-dia-2348792/
To Van Truong
15:53 (3 giờ trước)
tới AnhPhamNamNgaTuanLeTrungNguyenHoangLeHienNguyenPhamNguyenPhamNguyenPhamLeBuiVuDuyQuangPhanAnhBui
----- Forwarded Message -----
From: Ba TranDinh <trandinhba.vt@gmail.com>
To: duongquang@nld.com.vn; Dr. To Van Truong <tovantruong1948@yahoo.com>
Sent: Friday, 14 June 2013, 15:37
Subject: “Hàng không cao tốc” chính là “Đường bay Vàng “ !

     “Hàng không cao tốc”  chính là “Đường bay Vàng “ !
        Thông tin Cục Hàng không VN  sẽ nghiên cứu thiết lập đường “hàng không cao tốc nội địa” phục vụ các  tuyến bay trục bắc - nam , nhằm giảm thời gian bay trên không, tiết kiệm nhiên liệu, thu hút sự quan tâm của nhiều người.  Vậy “ hàng không cao tốc là như thế nào , tiết kiệm được bao nhiêu, liệu có khả thi  thì  những thông tin Cục này đưa ra vẫn rất mù mờ với những tuyên bố:”Vẫn chỉ là ý tưởng và chưa biết khi nào áp dụng ….” !
     Để có thêm thông tin cho bạn đọc  TS Trần Đình Bá – một chuyên gia Hàng không  đã có bài viết nói về vấn đề này !
Trần Đình Bá
Cellphone: 0913758555
1-“Hàng không cao tốc”  chính là Đường bay Vàng !.doc1-“Hàng không cao tốc” chính là Đường bay Vàng !.doc
2382K   Xem   Tải xuống

-------------------------------------------//
 To Van Truong <tovantruong1948@yahoo.com>
Gửi các anh chị phiên thứ 4 của Hội thảo (kèm cả 3 phiên trước do có 1 sự thay đổi về thuật ngữ solidarity trước được chuyển thành hiệp thông nhưng xem kỹ lại phải là "liên đới", tình liên đới, tình đoàn kết.
Nhờ các anh chị, nhất là anh T.V. Trường, gửi cho những người quen khác nếu họ thích đọc, tôi nghĩ rất nên đọc vì có thể học được rất nhiều thứ.
Tôi sẽ túc tắc làm các phiên tiếp theo
NQA
4 tệp đính kèm — Tải xuống tất cả tệp đính kèm (nén cho 
Tiếng Việt
Trình đơn mã hóa tên tệp
)  
1_Ý NGHĨA CỦA BÀN TRÒN BA LAN _Phiên khai mạc_7-4-1999.doc1_Ý NGHĨA CỦA BÀN TRÒN BA LAN _Phiên khai mạc_7-4-1999.doc
301K   Xem   Tải xuống  
2_II CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA BÀN TRÒN_tranh đua chính trị.doc2_II CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA BÀN TRÒN_tranh đua chính trị.doc
390K   Xem   Tải xuống  
3_II. ĐIỀU KIỆN II BÀN TRÒN_Đời sống hàng ngày và tranh đua chính trị.doc3_II. ĐIỀU KIỆN II BÀN TRÒN_Đời sống hàng ngày và tranh đua chính trị.doc
321K   Xem   Tải xuống  
4_II.ĐIỀU KIỆN II BÀN TRÒN_Đạo đức Chính trị và trách nhiệm.doc4_II.ĐIỀU KIỆN II BÀN TRÒN_Đạo đức Chính trị và trách nhiệm.doc
301K   Xem   Tải xuống 


-------------------------

1 nhận xét:

  1. Bay ra Hà Nội, tôi ngồi cạnh một bà miệng nói lia lịa, xưng là VIP ở Bô X, suốt chuyến bay khoe là mình có rất nhiều thành tích cho đất nước. Gần tới Hà Nội, máy bay có một lúc bay trên biển, tự nhiên bà ta bặt câm. Tôi nghĩ, ba hoa lắm, chắc tự chán rồi? Không ngờ, khi bay vào đất liền, bà ta lại hung hăng đòi cứu nước ra khỏi cơn nguy biến. Tôi hỏi:
    - Tại sao hồi nãy chị im lặng, nhìn xuống biển thất thần?
    - Thú thật với chú, tôi không biết bơi... Nhỡ máy bay rơi, chắc tôi chết đuối.
    - Còn nếu bị rơi ở đất liền, chắc ta chỉ bị ê mông, rồi đứng dậy, phủi đít đi về nhà?
    - Chứ sao?
    - Cái tư duy của chị cùng cái Bộ của chị thật ngớ ngẩn!

    Trả lờiXóa