Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

> ĐÁNH GIÁ CAO, RỒI SAO NỮA?


 
* Bùi Văn Bồng
       Trong mấy ngay qua, sau khi bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIII, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lại làm chuyến hành hương, về T.p Hồ Chí Minh, nơi ông đã phấn đấu, trưởng thành, từ phong trào thanh niên, học sinh, lên giám đốc nông trường Phạm Văn Hai, giám đốc sở nông nghiệp, lên Chủ tịch rồi Bí thư Thành ủy. Đó cũng là bệ phóng để ông ra Hà Nội đảm nhiệm những chức vụ cao hơn ở Trung ương Đảng. Mà sao người ta thấy Trương Chủ tịch chỉ loanh quanh ở thành phố HCM, những địa phương khác, vùng sâu vùng xa đói nghèo lạc hậu có mấy khi thấy Trương Chủ tịch vi hành để hiểu dân tình, đo thế thái đâu?
                Đây là lần thứ 4, kể từ đầu năm 2012, Trương Chủ tịch tiếp xúc với cử tri Tp HCM. Nhìn lại trong nhiều năm qua, chưa bao giờ ông dành nhiều thời gian cho cử tri thành phố như năm nay, sau khi Nghị quyết Trung ương 4 xung phong cuộc  "chỉnh đốn Đảng".
                Sự xuất hiện của ông với cử tri thành phố HCM nhiều như vậy, khiến bà con và dư luận chú ý, và người ta đã đánh giá rằng: Trương Chủ tịch rất bức xúc về việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4. Ông còn nhiều băn khoăn, day dứt, trăn trở. Và ông muốn cử tri thành phố HCM hăng hái, dũng cảm, thẳng thắn, tích  cực, có dũng khí, không sợ trù úm, cùng với Đảng, Nhà nước, Quốc hội thực hiện cuộc chỉnh Đảng lần này phải thành công, thực sự thành công.
          Những lần trước, ông đã để lại những ấn tượng về những phát biểu như: “Bà con làm ơn làm phước mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra kẻ tham nhũng, kẻ suy thoái, biến chất trong một bộ phận lớn có chức có quyền”. Lần sau, ông nói: “Không phải chỉ một con sâu, mà cả bầy sâu”. Lần sau nữa, ông lại nói: “Bà con cứ mạnh dạn nói thẳng, nói thật, công khai mà nói - tố cáo - người ta có thể trù úm một vài người, nhưng người ta không thể trù úm cả một dân tộc”…Tiếp xúc cử tri lần trước, ông Sang đã nhấn mạnh như vậy. Có lẽ ai đó có tính cách hơi bị cà chớn cà nhằng, chơi bài "gió lật lá" khen ông nói hay, lần này ông nhắc lại: Về trường hợp bị trù dập khi tố cáo tham nhũng... một người có thể bị trù úm, mươi người có thể bị trù úm, nhưng cả dân tộc chống tham nhũng thì không có gì phải sợ. Ông nói: "Tôi biết có anh em thân cô, thế cô bị trù úm. Tôi nói thật, cá nhân chúng tôi trong quá trình làm cách mạng cũng từng bị trù dập. Họ dùng công cụ là không cho mình lên chức, lên lương. Mình không cần những thứ đó thì người ta không còn công cụ nào để khống chế mình" (?!). Nói thế để làm gì? Cứ 'chấm' thử từ khi ông vào Bộ Chính trị 4-2006 đến nay, trong hơn 6 năm, qua hai khóa Đại hội Đảng, ông đã cứu nguy, giải oan cho được bao nhiêu người như ông nói là "Tôi biết có anh em thân cô, thế cô bị trù úm" ?
           Chủ tịch nước quyền hành quyền bính trong tay, phụ trách pháp chế, biết có những người dân thân cô thế cô bị trù úm mà chẳng thể làm gì cho dân oan ghé nhờ thì còn nói mạnh được với ai? Trước các cử tri phần lớn đã 'huy động' đến cuộc gặp tiếp xúc những vị đã đầu bạc răng long  thì ông nói hăng thế, nhưng thần dân thiên hạ theo dõi hình như họp Bộ Chính trị, cả tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương ông cũng biết 'kiệm" lời lắm, hầu như ai nói gì thì nói, ông cứ là 'mặc cho con tạo xoay vần đến đâu'. Nhưng, thưa Trương Chủ tịch, cả dân tộc chống tham nhũng, nhưng chỉ có 129 vị "La hét chùa Thăng Long" không thích chống là tình hình gió đã xoay chiều rồi!
           Đặc biệt, lần mới đây, tiếp xúc cử tri thành phố HCM ngay sau Hội nghị Trung ương 6, ông cũng kêu gọi bà con hãy mạnh dạn, dũng cảm, nói thẳng nói thật, đừng sợ gì cả. Nhưng chính Trương Chủ tịch cũng né tránh, ngập ngừng, không dám nói thẳng nói thật, còn bí mật đưa ẩn số là “đồng chí X”. Điều đó, khiến người ta nghĩ ngay rằng: Chính ông cũng không dám nói thẳng nói thật, sao lại đi hô hào ai nói thẳng nói thật? Ông biết rồi đấy, cả nghìn ý kiến, cả trăm thư góp ý chân thành nhưng liệu rằng có đi đến đâu, chỉ cần một câu trong kết luận của lãnh đạo cao nhất là coi như 'chuẩn' không ai được 'chỉnh'. 'Chỉnh' mà cũng nương tay thì làm sao dám 'đốn'? Cho nên ông đừng hô hào như vậy nữa, chỉ xúi dại dân đen mà thôi! Không may chẳng phải đầu cũng phải tai, gặp nạn do vạ miệng có mà chịu cứng, làm gì được với quyền uy thế lực?
          Cán bộ cựu trào cách mạng, các đồng chí nguyên là Ủy viên Trung ương các khóa trước, các Cựu chiến binh, trí thức và những người dân đã nghe Bộ Chính trị, Tổng Bí thư và nhất là nhiều lần nghe Trương Chủ tịch kêu gọi đã có hàng mấy trăm thư, hàng nghìn ý kiến từ cơ sở, kể cả thư ngỏ, kiến nghị của giới trí thức góp ý chân tình, nói thẳng, nói thật, nhưng rồi nay những thư từ, ý kiến góp ý lặn đi đâu hết rồi, kết quả đến nay hầu như chẳng mang lại cái gì, chẳng nên cơm nên cháo gì cả! Thêm mất công, chờ đợi và hy vọng!
 
Tại buổi gặp gỡ cử tri quận 1 hôm qua (26-11), có nhiều ý kiến hỏi Trương Chủ tịch là cấp Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư kiểm điểm, từ phê bình và phê bình làm gương, nhưng tại sao làm “dĩ hòa vi quý”, cuối cùng chẳng lôi được con sâu nào trong bầy sâu ra, coi như “hòa cả làng”. Thế là sao? Chẳng nhẽ Trung ương nói mạnh mà làm thì nửa chừng nửa vời, làm quấy quá hay sao? Mà nói như phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, phương châm, cách làm, phê cái gì thì phê vẫn phải quán triệt “trên tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ”. Mục đích chính là “cảnh báo, cảnh tỉnh, giáo dục, răn đe”… Trong khi đó, Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), ngày 16/1/2012 nêu rất quyết liẹt thành phương châm: "Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh. Các giải pháp phải bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, kết hợp "chống và xây", "xây và chống", nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất"... Vậy nên, đâu khác cai nếp xưa-nay, "nghị quyết thì sang sảng mà tồn tại trong Đảng thì Nguyễn Y Vân". 
          Dư luận cả nước thấy rất rõ, có những cá nhân, những nhóm lợi ích vị phạm quá nặng, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng cho kinh tế đất nước, đời sống nhân dân, đồng tiền mất giá, vàng tăng vọt, nhưng Điều lệ Đảng và Pháp luật đều được an nhàn tự tại, chẳng có một điều luật, quy định nào phải bị lôi ra để kỷ luật, xử lý ai cả! Kể cả 19 điều đảng viên không được làm cũng chẳng có ai vi phạm, ai cũng coi như trong sạch, chất lượng đảng lãnh đạo quá “tuyệt vời”, có gì chỉ cần xin lỗi, rút kinh nghiệm. Thế là “thành công tốt đẹp”.  Cùng ngày, đi thăm tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc lại như vậy: “Mục đích chính là cảnh báo, cảnh tỉnh, giáo dục, răn đe! Nghị quyết Trung ương 4 đâu phải chỉ có tự phê bình và phê bình, mà còn nhiều việc khác phải làm”…(?!). Nếu chỉ như thế thôi thì vốn dĩ là việc thường xuyên của Đảng, cần gì phải Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 rùm beng cho cả thế giới biết, cho lòng dân mong ngóng một cuộc cách mạng ngay trong nội bộ Đảng cầm quyền?
                    Vì thế, cử tri có nêu ý kiến thắc mắc tại sao cấp “làm gương” cao nhất là Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, lại đến Quốc hội nữa, mà Nghị quyết Trung ương 4 nêu rất mạnh, rồi Hội nghị cán bộ toàn quôc triển khai đầy khí thế, rất hăng hái, nghe cứ thấy hừng hực, tiếp đến là Hội nghị Trung ương 5 tỏ ra quyết tâm rất cao, rất quyết liệt, nhân dân cả nước đặt nhiều kỳ vọng ở sự kiên quyết cao độ đó, tại sao lại làm vậy? Phần lớn các ý kiến cử tri đều yêu cầu nói rõ công tác phòng chống tham nhũng chí quyết từ đầu năm, nhưng đến nay gần hết năm rồi mà làm được những gì, liệu rằng sẽ đi đến đâu?... Nhưng Trương Chủ tịch không trả lời thẳng vào các thắc mắc, không lý giải được gì những điều trăn trở đó. Quyền uy của ngài Trương nay chỉ dưới một người trên cả gần trăm triệu người, đã làm được ra tấm ra miếng gì chưa?
                  Theo thói quen chức năng thi đua-khen thưởng, ông chỉ nói là ông “đánh giá cao” những ý kiến phát biểu thẳng thắn của cử tri. Bà con cần ông nghe thấu và nhất là phải hành động, đâu cần ông "đánh giá cao" khen vuốt đuôi cử tri như vậy? Những câu phát biểu ấy của đại biểu QH - Chủ tịch nước vớ nội dung được “bộc bạch” trước  những cử tri nhiệt tình và còn chút tin tưởng nào đó, người ta nghe quen quá rồi. Bây giờ, bà con cử tri lại muốn hỏi Trương Chủ tịch: “Đáng giá cao, rồi sao nữa?”. Ông nghĩ gì khi Đảng và Nhà nước không giúp dân bắt được con sâu nào gọi là thực sự sâu hại, sâu nguy hiểm. Chẳng qua nhón que tăm gạt ra khỏi chùm lá được mấy con bọ xít, rầy nâu, rệp đỏ, nhện hôi để gọi là có làm, có sự nghiêm minh! 
             Ông đừng để sau này, như lời hứa với cử tri, ông trả căn hộ 51m2 ở đường Thạch Thị Thanh về quê Long An, bà con lại nói: "Ông ấy tỏ ra tôn trọng cử tri, biết đến dân chủ, nhưng cử tri góp kiến xong thì mọi sự trôi tuột luôn, chẳng được tích sự gì!". Đồng đội tôi, vị đại tá vừa nghỉ hưu ở quận 3 nói: "Tôi được chi bộ 'huy động' đi gặp một lần, cũng hăng hài nói thẳng nói thật, rốt cuộc như nước đổ lá khoai, thấy bị phí phạm ngôn ngữ quá. Mấy lần sau, tôi không đi nữa. Đã nửa nhiệm kỳ rồi, mọi sự từ trước đến nay đã nặng hình thức như dzậy và chỉ có dzậy mà thôi! Ông ta muốn nói cái gì thì nói. Không hiểu sao nhiều người còn đi gặp ông Trương, còn phát biểu, chứ tôi thấy nói có ai thèm nghe đâu! Nói để làm gì, đi đến đâu? Tiếp xúc cử tri như vậy có  khác nào cho bà con ăn bánh vẽ rồi sau này đòi nợ tiền trượt giá do "nhóm lợi ích" bôi dầu nhớt vào bẹ chuối để...bẫy dân đen mà thôi!". 

B.V.B
 
-----------------------------------------

19 nhận xét:

  1. Bai viet qua hay, noi rat dung.

    Trả lờiXóa
  2. Vị đại tá này không bị "cơ chế thị trường" làm mất đi phẩm chất, thấy vẫn giữ được bản lĩnh Bộ đội Vì nhân dân quên mình, đúng là "Đi dân nhớ, ở dân thương", viết rất hay, nói hộ cho trăn trở của biết bao người.

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn Đại tá Bồng đã nói hộ suy nghĩ của những người có trách nhiệm với dân với nước : Chủ tịch Họ Trương là một kẻ hèn nhát,cơ hội ,chuyên xúi giục trẻ con ăn cứt gà

    Trả lờiXóa
  4. Túm lại ....
    ....là thế này:
    1/ Ta ghi nhận tấm thịnh tình của anh Cả và anh Tư, nhưng ....
    cái tấm lòng đó cũng chỉ ấm đến độ đủ để làm.... vật trang sức cho các anh mà thôi.
    Nó không đủ để bắt đc bất cứ một con sâu nào, dù là nhỏ nhất, thứ mà bọn con nít vẫn làm trong vườn nhà từ tuổi ấu thơ.
    các anh đun nóng cái bộ lòng của các anh rồi lại mặc cả với Lương tâm của chính mình.
    đó chính là cái tim đen của các anh.
    Ísn't it?
    Ergo...
    2/ Cả hai anh , Cả Trọng và Tư Sang - in the best - chỉ là hai thằng Vô-Tích-Sự.
    các anh chỉ làm được 02 việc: chém gió và khóc.
    Hết.
    By the way: ta khuyên mọi người hãy làm cái gì đó có ích hơn là quan tâm đến What and How bọn Good For Nothing này thủ thỉ và tâm sự
    dẫu ta biết: thủ thỉ và tâm sự rất dễ làm các ông già bà cả (như các bác các chú ta) rưng lệ.
    Nhân đây nói vài lời với họ, những người về hưu sau trọn cả một đời theo Đảng:
    1/ đừng có nói chuyện với ai theo kiểu "chén tạc chén thù", cái đó ko làm đc cái ...tự do gì đâu.
    Mọi âm hưởng của nó sẽ biến mất ngay khi hết thù, hết tạc.
    2/ đừng giận ta nghe:
    ngay trong các bác các chú cũng không ít người sử dụng cái dịp thù và tạc đó như là cái gối an ủi cho chính thân phận mình, như là cái quạt vuốt ve cho cái Não-Trạng-Nô- Lệ của mình: "ta dc Lãnh đạo gặp, và họ nghe ta nói...."
    3/ Ergo: hãy làm cái gì đó có ích hơn, các Cụ ạ.
    Và cuối cùng, nên nhớ: đừng có bao giờ cố gắng đánh lừa ta.
    vào lúc Tuesday, November 27, 2012

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễn Xuân Tháilúc 10:43 27 tháng 11, 2012

    Có lẽ tác giả đã rất quán triệt lời hô hào của Trương Chủ tịch, "bà con làm ơn làm phước nói thẳng nói thật...đừng sợ trù úm....". Bài viết chọn dẫn liệu công phu phân tích sắc sảo, rút ra được "cái thần" của con người, sự việc. Xem ra, đúng như phân tích của tác giả, Nghị quyết thấy hay, thấy mạnh, tỏ ra quyết tâm cao, nói với thiên hạ lần này làm đến nơi đến chốn. Nhưng gần một năm rồi mà bầy sâu tham nhũng cứ là ẩn số X,Y,Z...A.B.C...Thà Đảng thấy vậy cứ lẳng lặng mà làm theo đúng nguyên tắc điều lệ Đảng, vai trò của Đảng, thêm 19 việc đảng viên bị cấm kỵ; được đến đâu hay đến đó, ra Nghị quyết 4, 5,6 rồi họp mở rộng cán bộ toàn quốc làm gì, mất công! Hà...hà...Biết vậy rồi, đừng nói nữa mà tui khóc đó!

    Trả lờiXóa
  6. Tui thì thấy như dzầy: Lần này Trương Chủ tịch tiếp xúc cử tri cả quận 4 nữa, mấy lần trước quận 3 quận 1, nhưng nội dung Chủ tịch nói cũng vậy à, không có gì mới. Có điều lần này nói không mạnh nữa, nhiều cái né tránh, rụt rè hơn, vẫn còn sự úp úp mở mở. Không biết tiếp xúc cử tri như thế thì giải quyết được chuyện gì? Cảm ơn tác giả về bài viết này đã nói hộ tâm tư suy tưởng của thần dân thiên hạ.

    Trả lờiXóa
  7. Cảm ơn Đại tá Bồng về bài viết này!
    Xã tôi có hơn 5000 khẩu, tổ chức cho đại biểu là lãnh đạo của huyện về tiếp xúc cử tri, thế mà chỉ có hơn 40 cử tri tham gia. Trong hơn 40 cử tri của xã tham gia hôm đó gồm bố, mẹ, vợ, anh em thân cận của chủ tịch, bí thư, trực đảng...
    Những cử tri có trách nhiệm và trình độ, dám phát biểu trong hội họp, họ khó chịu - chán ngấy cái trò mị dân, nói 1 đường - làm 1 nẻo của các quan từ lâu rồi. Dân chẳng dại gì mất công đi họp mà còn bị lừa dối mãi.

    Trả lờiXóa
  8. .....Trở lại với Cả Trọng và Tư Sang tí:
    Về danh nghĩa, các anh đứng trên muôn người mà không đứng dưới ai, vậy mà chả làm gì đc cho Dân cho Nước.
    cái thằng đồng chí của các anh nó làm hại Dân Nước, nó phải từ chức đã đành, các anh là thứ Vô Tích Sự thì cũng nên từ chức đi.
    "Hổ thẹn với Tiền Nhân" lắm lắm.
    Làm Vua mà vô dụng thì sống trong Trời Đất này làm chi nữa?

    Trả lờiXóa
  9. Tôi lại cho rằng cụ Sang, cụ Trọng đã quá chủ quan, bỏ qua thời cơ, đánh trận mà thiếu chiến thuật sơ đẳng, tự làm mất cả Sang Trọng mà dân cho hưởng, Đảng cho nhận, nước cho xài...Tự nhiên các ông nổ ầm ầm cái Nghị quyết 4, tưởng như ngon ăn, dễ xơi, nào ngờ chính cái NQ 4 lại thành cú nốc ao cuối cùng mà các ông "gậy ông đập lưng ông", đánh sập những gì còn lại của uy tín Đảng. Suy cho cùng, đó là Công hạy Tội? Nghe các ông nói, ai cùng biết là chữa thẹn, tự biện minh, lấp liếm cho qua, chứ có trúng vào đâu mà phát với chả biểu? Không nói thế, thì biết nói thế nào?

    Trả lờiXóa
  10. Trần Văn Thơm - Vĩnh Longlúc 12:20 27 tháng 11, 2012

    Thật là đúng, thật là khoái sự đúc kết của Đại tá Bồng rất khách quan, khoa học, biện chứng trong bài viết cách đây vài tuần:
    Đảng lo trung kiên
    Nhà nước không thực quyền
    Chính ohủ thả sức chi tiền
    Nhân dân chịu oan khiên cơ khổ
    Xã hội rối tung đổ nợ...
    Không dám mạnh dạn cải tổ thì nguy, rất nguy!

    Trả lờiXóa
  11. Đ/c Bồng đừng nói kiểu Trung Quốc nhé: "Trương Chủ tịch" cái gì? Chủ tịch nước Trương ...
    Sau Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đây là chủ tịch "đời" thứ mấy của VN nhỉ?

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn anh Bồng đã nói hộ nhiều người!

    Trả lờiXóa
  13. "Nghị quyết 4, tưởng như ngon ăn, dễ xơi, nào ngờ chính cái NQ 4 lại thành cú nốc ao cuối cùng mà các ông "gậy ông đập lưng ông", đánh sập những gì còn lại của uy tín Đảng"
    Cảm ơn Đại tá Bồng và Nguyễn Phú Bình đã nói hộ cho chúng em!

    Trả lờiXóa
  14. ông Trương chủ tịch thật ra rất muốn chống tham nhũng và lợi ích nhóm , nhưng một mình ông thì không làm gì được vì được vì : phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, phương châm, cách làm, phê cái gì thì phê vẫn phải quán triệt “trên tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ”. Mục đích chính là “cảnh báo, cảnh tỉnh, giáo dục, răn đe”.
    việc tham nhũng đã bày ra trước mắt nhiều như cả bầy sâu mà có làm gì được đâu . Toàn là rút kinh nghiệm thôi .
    Biết rồi - Nói mãi - khổ lăm .

    Trả lờiXóa
  15. cảm ơn đại tá bồng!những lời đại tá nói ra đúng là từ đáy lòng,là 1 người vì dân,thương dân hết mực,đại tá sống đúng chất là người Việt của chúng ta,không vì phe phái nào hết.nếu được chọn được đi theo đảng mà hưởng giàu sang phú quí nhưng có hại cho dân thì tôi sẽ ko bao giờ tôi theo,theo cách sống của đại tá là hay nhất.

    Trả lờiXóa
  16. Hai nhiệm kỳ, 10 năm, lại là thời kỳ cần đổi mới mạnh, đầu tư nước ngoài vào VN nhiều. Tất nhiên, dự án, đất đai là miếng mồi ngon. Nhưng cụ Tổng Nông chỉ đi khắp nơi điệu hạnh hô khẩu hiệu, lớt phớt, chơi là chính, buông lỏng vai trò Đảng lãnh đạo, mọi việc như khoán trắng cho Chính phủ. Để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tung hoành như nấm mùa mưa. Nay, chỉnh đốn là cần. Nhưng, đã ra Nghị quyết thì phải làm cho ngon, làm vậy giống như trời hạn mà chỉ có mưa đám mây, chẳng thấm tháp gì, thà đừng ra Nghị quyết. Cụ Tổng Trọng "xáp dzô", không buông lỏng vai trò Đảng như cụ Nông nữa, nội bộ Đảng cứ đúng nguyên tắc điều lệ Đảng mà làm có khi đỡ nhiễu hơn. Kêu gọi, hô mây gọi gió ầm ầm, cấp bách, rồi thúc bách, mà chỉ làm được có vậy thì mất niềm tin là phải!

    Trả lờiXóa
  17. Giờ tôi khoái vào blog của anh Bồng rồi. Anh vẫn giữ được phẩm chất người lính , "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" .Chúc anh khỏe, viết đều.
    CCB đánh Tàu!

    Trả lờiXóa
  18. NOITIEPTIMLAI NÓI:





    Trong khi quốc hội 4 khóa 13 đang họp rất quyết liệt về chống tham nhũng thì tôi lại thấy ông Trương Tấn Sang THAY MẶT TW về dự lễ kỷ niệm 750 năm hội Thiên Trường Nam Định Cái lễ kỷ niệm này quá lãng phí tốn kém mà tôi đã đăng tin http://timlaivanoitiep.blogspot.com/2012/11/nam-inh-truoc-va-sau-bao.html thực sự tôi cũng mất niềm tin vào chủ tịch nước với những suy nghĩ sau:
    1.Có thể cái lễ kỷ niệm này nó đã được nghiên cứu chuẩn bị rất kỹ của tw kết hợp với Nam Định về kinh phí đầu tư nó đã diễn ra như cả nuớc biết là rất hoành tráng tốn kém nó bỏ qua tư tưởng mà chính tw phát động là tiết kiệm và chống lãng phí trong đầu tư công vẫn còn đang nóng bỏng.Nhưng chủ tịch nước chứ không phải ai khác lại xuất hiện tại lễ hội này như người cổ súy cho điều đang đi ngược lại lãnh đạo của nhà nước trong thời điểm đầy nhạy cảm là hàng loạt nền kinh tế đất nước .hàng loạt doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân sụp đổ. như vậy chính chủ tịch đã nói nhưng lại làm ngược lại
    2. Với những gì đang sảy ra mà dư luận xã hội cho rằng các phe phái trong đảng đang đối kháng nhau tiêu diệt nhau thì dân có thể hiểu chủ tịch nước đã không thận trọng nên bị nhận "vinh dự" có mặt tại cái lễ hội này để làm mất uy tín của ông?vì thế nhân dân lại càng mất niềm tin vào sự minh mẫn của chủ tịch trong việc làm của chủ tịch
    3. Tôi cũng vừa đăng tin một người dân đã gửi thư trực tiếp cá nhân chủ tịch nước ,chủ tịch quốc hội.tổng bí thư.và tt chính phủ đề nghị phanh phui tổ chức tham nhũng ở Nam Định đầy tội lỗi mà nó vẫn tồn tại rất sâu rộng trên 30năm có dư không thể kiện cáo tài liệu cứ chất chồng bây giờ người này chỉ còn chờ tin bốn vị cao nhất nhà nước thực hiện nhiệm vụ của các lãnh đạo đối với đất nước trước kinh tế tài sản nhà nước cứ trôi mãi vào cái ổ tham nhũng này chứ không nói và nói lai rai hết năm này qua năm khác mà không ngăn chặn được tổn thất này.
    4 .Tôi lại tiếp tục sẽ đưa tin về thực chất Nam Định sau hội Thiên Trường mong dư luận lên tiếng chống việc nói không làm của đảng và che dấu tội ác vẫn duy trì rất ngang nhiên về tham nhũng chứ sâu bọ tham nhũng bằng quyền chức chẳng hề suy giảm thậm chí nó còn bình an hơn để phát triển sau kháng thuốc

    Trả lờiXóa
  19. Nói ngắn gọn như dân gian thường nói " MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG "
    Có một cây măng lớn quá ,nó lên cao quá ,mấy ổng bẽ không được nên tính nhờ gió bẻ giùm - nhưng chiêu này dân đã quá chán !

    Trả lờiXóa