Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

‘Táo Quân 2013’ vẫn lên sóng và ra đĩa

 Sau 3 lần sửa lại và cắt bỏ những đoạn dung tục, ‘Gặp nhau cuối năm’ đã nhận được ‘thẻ xanh’ từ Cục Nghệ thuật biểu diễn và sẽ xuất hiện đúng hẹn trên VTV3 vào tối 29 Tết (9/2).
Ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng cấp phép của Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết: “Sau khi VFC chỉnh sửa lại ba lần và cắt toàn bộ những đoạn hài tục tĩu, chuyện ‘Đẩu pín’, phẫu thuật chuyển giới, chúng tôi quyết định cấp giấy phép cho Táo quân 2013. Cục đã yêu cầu sửa rất nghiêm và VFC cũng hợp tác. Chúng tôi cũng tạo điều kiện để đem tới một món ăn tinh thần vui vẻ cho người dân trong những ngày cuối năm”.
tao49-jpg-1359169419-500x0-jpg-135982345
Một số cảnh nhạy cảm của "Cô Đẩu" Công Lý bị cắt bỏ khi lên truyền hình và ra đĩa. Ảnh: Anh Tuấn.

Chiều 1/2, Hội đồng thẩm định nghệ thuật của Cục nghệ thuật biểu diễn chỉ ra một vài mặt hạn chế trong Táo quân năm nay và những đoạn cần cắt bỏ, trong đó có phần đùa cợt về chuyện giới tính, phẫu thuật giữa Nam Tào - Bắc Đẩu hay những tư thế, động tác có phần nhạy cảm của “cô Đẩu”. Khán giả truyền hình cũng như những người xem qua đĩa sẽ không phải thưởng thức những trường đoạn hài thô này.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết tới chiều thứ hai (4/2), ban lãnh đạo chương trình mới có cuộc họp để nhận quyết định và giấy cấp phép chính thức cho Táo quân 2013. Theo trung tâm phát hành băng đĩa, vì thứ hai mới có giấy phép nên các DVD của Táo quân 2013 vẫn đang trong quá trình sản xuất, chờ đợi và dự kiến tới giữa tuần tới mới bán chính thức trên thị trường. Táo quân 2013 sẽ gồm 2 đĩa và có độ dài khoảng 3 tiếng.

tao36-jpg-1359169419-500x0-jpg-135982345
Đĩa "Táo quân 2013" dự kiến sẽ xuất hiện trên các kệ đĩa trong cả nước từ thứ năm (7/2). Ảnh: VFC.

Việc Táo quân 2013 được cấp phép phát hành và lên sóng là một tin vui với nhiều người bởi từ nhiều năm nay, chương trình này vẫn là một món ăn tinh thần, đem lại nhiều tiếng cười và những suy ngẫm sâu sắc cho người dân vào mỗi đêm Giao thừa. Sau khi chỉnh sửa, Gặp nhau cuối năm hứa hẹn sẽ chỉn chu hơn, kỹ lưỡng hơn và không có những đoạn phản cảm khi chiếu trên truyền hình hay trong băng đĩa.

Sự việc xảy ra từ chiều 30/1, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ra công văn yêu cầu Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) - Đài Truyền hình Việt Nam giải trình về các vấn đề liên quan đến chương trình Táo quân 2013. Theo đó, các buổi ghi hình Táo quân tại Cung Hữu nghị Hà Nội trong 3 ngày từ 25 đến 27/11 đã diễn ra mà không qua thẩm định hay cấp phép và chứa nhiều nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Sau khi nhận văn bản giải trình, VFC và Cục Nghệ thuật biểu diễn đã phối hợp chỉnh sửa lại chương trình sao cho phù hợp nhất trước khi đến tay khán giả.

Gặp nhau cuối năm - Táo quân là chương trình hài được chờ đợi nhất trong năm, do VFC sản xuất, ra đời từ 2003. Chương trình năm nay có sự tham gia của những danh hài quen thuộc của miền Bắc như Quốc Khánh, Quang Thắng, Xuân Bắc, Công Lý, Vân Dung, Minh Hằng, Chí Trung, Thành Trung… Táo quân 2013 dự kiến phát sóng trên truyền hình vào 20h đêm Giao thừa (9/2).
Nguyên Minh (VnEx)
---------------------------------

4 nhận xét:

  1. Oanh Yến Thị Phạmlúc 10:54 3 tháng 2, 2013

    CÓ PHẢI VIỆT NAM!
    VIỆT NAM
    Có phải
    hai tiếng thổn thức
    của nhịp đập rộn trái tim nhiệt huyết?
    bật khỏi lồng ngực, run trên vành môi (1)
    VIỆT NAM
    có phải
    đất nước có
    xã hội công bằng, dân chủ, văn minh?
    Hay chỉ là lời định nghĩa
    "gỗ đá" từ "tận đáy lòng"(2)
    "Yêu Tổ quốc là yêu CNXH"
    của những
    Anh Ba, chú Sáu, chú Mười, cô Ba?(3)
    VIỆT NAM
    có phải
    gia tài Mẹ Việt Nam Giao Chỉ?
    Có phải
    những gì có được của tiền nhân?
    từ tiếng trống Mê Linh?(4)
    từ lời thề "Sát Thát"?
    từ dòng sông Hát, cọc nhọn Bạch Đằng giang?
    VIỆT NAM
    có phải
    những gì còn lại?
    của "cột đồng Mã Viện"?
    của "ống đồng Thoát Hoan"?
    của "Gò Đống Đa" chôn xác Nghê, Kình?(4)
    VIỆT NAM
    có phải
    chốn nương thân cuối cùng
    Để chúng ta, dân tộc Việt
    dốc sức mình, nâng niu, xây dựng
    Cho tương lai Lạc Hồng?
    VIỆT NAM
    có phải
    di sản của những thứ
    đầu Mác, mình Lê, ấm ớ Hồ chủ tịch?(5)
    VIỆT NAM
    có phải
    những gì còn lại
    sau Công hàm của Đồng? Hội nghị của Linh? Hiệp ước của Phiêu?(6)
    Có phải
    phòng thí nghiệm của Duẫn?, của Chinh?, của Linh?, của Mười?, của Kiệt?...
    Có phải
    phòng ngủ của cha con răng, cặc bền chắc họ Nông?
    VIỆT NAM
    có phải
    chái bếp để cụ Tổng Trọng nhóm lò?
    Hay nơi đồng chí "X" xin lỗi, nhận khuyết điểm chính trị, chính em?
    Là nơi dung dưỡng bầy sâu tham nhũng?
    Có phải
    nơi bòn rút, kiếm chác?
    của những cú "đánh quả"
    hy sinh đời bố củng cố đời con, nghìn triệu tỷ?
    Có phải
    nơi trú thân của lũ Tu hú Cộng sản (7)?
    VIỆT NAM VIỆT NAM
    Tổ quốc VIỆT NAM ta, sẽ thế nào đây???
    Có thể
    không là Rồng, là Cọp.
    Chẳng phải Địa ngục Tư Bản.
    Nhưng chắc chắn không phải là
    Thiên đường CNXH
    cho sự dối lừa,
    ngự trị mãi.
    Sài Gòn 27/01/2013
    Oanh Yến Thị Phạm.
    1-Mượn ý của cố nhạc sỹ Phạm Duy trong Việt Nam-Việt Nam.
    (Một nén tâm-hương tiễn người nhạc sỹ tài hoa.)
    2-Từ tận đáy lòng là cái lỗ đít, Những thứ từ đây ra thì chỉ có như cứt.
    3-Anh Ba:có nhiều anh Ba như Ba Duẫn, Ba Dũng. Chú Sáu: có nhiều chú Sáu như Sáu Dân, Sau Khải. Chú Mười chỉ có Mười Cúc (Nguyễn Văn Linh). Cô Ba chỉ có Ba Định.
    4-Những chiến thắng Lịch sử chống giặc phương Bắc. Nghê, Kình cách dùng chử của Vua Quang Trung dùng tên hai loài cá dữ để chỉ quân xâm lược Tàu.
    5-Đầu Ngô mình Sở, ấm ớ hội tề: chỉ những việc chấp vá, tào lao chi địa.
    6- Công hàm 1958 của cố Thủ Tướng Phạm Văn Đồng, Hội Nghị Thành Đô với Trung quốc do cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh làm trưởng đoàn. Hiệp ước về phân giới đất liền do Lê Khả Phiêu ký làm mất chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc vào tay Trung quốc như ải Nam Quan, thác Bản Giốc, cao điểm Lão Sơn...
    6-Chim Tu hú, không làm tổ để đẻ trứng nuôi con mà chỉ rình rập để đẻ trứng nhờ vào tổ của loài chim khác, để chim bố mẹ khác loài nuôi hộ con. Tu hú lớn lên bay mất. Cộng sản là một chủ thuyết ngoại lai tầm gửi trên đất nước Việt Nam như loài Tu hú, không coi đất nước này là Tổ của chúng. Cộng sản chỉ nghĩ đến ý thức hệ của chúng, không nghĩ gì đến quyền lợi Dân Tộc.

    Trả lờiXóa
  2. Oanh Yến Thị Phạmlúc 10:56 3 tháng 2, 2013

    TÔI CẦM BÚT
    Không phải nhà văn, nhà veo.
    Cũng chẳng nhà thẩn, nhà thơ.
    Vốn nghiệp dĩ không cầm bút.
    Nhưng tôi viết,
    những điều mắt thấy, tai nghe.
    Không qua loa phường,
    chẳng báo định hướng.
    Vê tê, Vê véo, (VTV)
    Vê ô, Vê véo, cũng ...méo (VOV).
    Những việc chướng tai, gai mắt,
    nóng mũi.
    Những phận đời lang thang,
    Dân oan.
    Những áp-phe nghìn tỷ,
    chân gỗ.
    Những sáng kiến, sáng mối,
    đầu đất.
    Những "Tái cơ cấu", tái chín,
    tái nạm bắp.
    Có thể ý chưa hay.
    Lắm lúc phẩy...lang thang.
    Có khi câu chưa... tròn dấu chấm.
    Có người khen, kẻ chê.
    Có kẻ địt mẹ, đứa khéo đéo bà.
    Cũng lắm người "à ra thế..."
    Tôi cầm bút
    Khi đầu súng "phải" quay ngược hướng quân thù,
    trên biển Đông, trước bạo quyền.
    Nhắm thẳng dân mình, bắt nạt
    trên những cánh đồng
    Tiên Lãng, Dương Nội, Văn Giang, Vụ Bản, Thái Hà, Cồn Dầu...
    Tôi cầm bút,
    để mọi người cùng biết
    "à thì ra là thế..."
    Chúng ta là nhân dân
    cùng liên hiệp, đoàn kết.
    Trước cường quyền, họng súng,
    hèn mạt, đồ đểu.
    Tôi cầm bút,
    để họng súng, sẽ phải đưa
    bọn sâu mọt tham nhũng,
    bọn bá quyền Trung quốc xâm chiếm biển Đông,
    vào tầm nhắm.
    Chứ không phải nhân dân mình.
    02/02/2013
    Oanh Yến Thị Phạm



    Trả lờiXóa
  3. NHẢM NHÍ VÔ DUYÊN KHÔNG THỂ CƯỜI NÔI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế, Táo Quân trên VTV tết này quá gượng ép, nhạt nhẽo, nhí nhố không xứng tầm và thực trạng Quý Tỵ 2013.

      Xóa