Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

ẢNH ẤN TƯỢNG


Dư luận viên (DLV): "Ta phải vênh mặt hết cỡ mới..."oai hùng"!

125 nhận xét:

  1. DLV là "ưu tú, tin cậy" do đảng chọn đấy. Phải thất nghiệp, vô học, dối trá, không có lòng tự trọng, có chất du côn, tham tiền..mới được tuyển vào DLV có tiền đảng chi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cần sử dụng bức ảnh này để phản đòn DLV . Chỉ cần chú thích dưới ảnh là : Dẫn đầu biển người trong lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma , phản đối quân Trung Quốc xâm lược là cờ của ĐCSVN quang vinh .

      Xóa

    2. Chim báo bão • một giờ trước
      đến giờ này (19h30 ngày 15/3/2015) đã có 3.541 người đăng ký tham gia chiến dịch Vận Động Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền 2015 cho Việt Nam

      Xóa
  2. Tưởng đưa cờ đảng ra là oai, là người ta sợ à, vinh quang à?!!
    Trò này là 'tự vả miệng mình', bởi búa liềm bị nằm dưới ...rốn và ngang đầu gối! Nhục thì có!

    Trả lờiXóa
  3. Ối cha cha, chuyện thật như đùa đây sao? Còn đâu 'vinh quang cờ đảng", bị hạ xuống chân rồi. Búa liềm bây giờ chỉ che ...cái nứ của thằng DLV thôi!

    Trả lờiXóa
  4. anh 3X và chính phủ bỏ ra 200 triệu USD để xây dưng và đào tạo đội ngủ Dư lộn viên này đó.
    "Tại Hội nghị công tác tuyên giáo toàn quốc 2012 ngày 09/01 tại Hà Nội, trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi tiết lộ là chính quyền thành phố đã tổ chức một đội ngũ 900 « dư luận viên » trên toàn thành phố, cũng như tổ chức « nhóm chuyên gia » đấu tranh trực diện trên mạng Internet, tham gia bút chiến trên mạng, nhằm chống « luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch ». Ông Lợi còn cho biết, đến nay đội ngũ « dư luận viên » đó đã xây dựng được 19 trang tin điện tử, hơn 400 tài khoản trên mạng với kinh phí khoảng 200 triệu USD. Đây là lần đầu tiên, chính quyền Hà Nội chính thức thừa nhận sử dụng phương pháp này của Trung Quốc."
    Tụi CSVN dùng tiền thuế của dân để chống lại nhân dân!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dư lợn viên

      Xóa
    2. Hiện nay ở Việt Nam hiện nay có gần 80.000 dư luận viên, chính phủ nuôi lực lượng này chỉ để chống lại các cuộc biểu tình của dân chúng và chống lại các bloger yêu nước, thử tính lương mội dư luận viên này khoảng 10 triệu/tháng thì hàng tháng, nhà nước phải nuôi báo cô lũ này khoảng 800 tỷ VND!!!, mỗi năm chúng ăn hết 9600 tỷ VND, bằng thu nhập của một tỉnh miền Trung.

      Xóa
    3. Ông Carl Thayer, nguyên giáo sư tại một đại học Úc, một chuyên viên về Việt Nam nói: "Chính quyền Việt Nam đã lỡ để ông thần lọt ra ngoài chai rồi. Họ khuyến khích sự nối kết truyền thông (và bây giờ) họ lại muốn đàn áp những cái mà không thể bị đàn áp được."

      Xóa
  5. Tội nghiệp em này. Không biết con ai, Ông nội nó họ gì? Dòng họ nó còn ai cưu mang nó không? Chắc không còn. Thật tội nghiệp. Nhưng may thay. Còn ĐCS cưu mang nên mới ra "cái giống trơi "này..
    Năm bảy năm nửa em đủ khôn.
    Thấy mình rẻ rúng kẻ vô hồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dù em nghĩ mình khéo và khôn
      thì theo đảng cũng bỏ ......đảng xơi.

      Xóa
    2. Bị cái búa , cái liềm nó ám nặng quá , nên đang bị tẩu hỏa nhập ma . Tội lỗi . Tội lỗi .

      Xóa
  6. Lâm Bằng Phươnglúc 10:47 15 tháng 3, 2015

    Than ôi!
    Cờ bay phấp phới trên cao
    Bỗng nhiên nay bị hạ nhào...xuống chân
    Phản động, hay chỉ ngu đần?
    Dám đem cờ đảng che chân...sợ què!

    Trả lờiXóa
  7. Việc lập ra đội ngũ hàng trăm « dư luận viên » còn bị giới blogger chỉ trích về mặt chi phí. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi nói rõ là các « dư luận viên » nói trên sẽ được trả lương nhưng không cho biết mức lương. Còn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo sẽ trả tiền « phụ cấp trách nhiệm » cho các « cộng tác viên dư luận xã hội » của thành phố này. Như vậy, việc thành lập các đội ngũ « dự luận viên » để chống các « luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch » sẽ làm tăng thêm gánh nặng ngân sách cho Nhà nước, vào lúc kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, đời sống người dân thêm khốn đốn.
    Tụi chó má ngày càng điên cuồng vì mạng lưới blogers và các cuộc biểu tình yêu nước, chúng đang tìm mọi cách chống phá lại những người chân chính.
    Thật nực cười, kẻ thù là Tàu cộng ở sau lưng mà tụi CSVN giả ngơ không biết, để đi chống phá lại nhân dân của mình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố xây dựng mạng xã hội cho giới trẻ mà có tin nói sẽ tốn 200 triệu đô la.
      Ông Dũng nói về chuyện lập ra không gian ảo cho thanh niên tại cuộc họp với lãnh đạo đoàn thanh niên để đấu trang với các thế lực thù địch trên mạng, biểu tình của dân chúng...

      Xóa
  8. Nhìn mặt thằng này rõ là một thằng ngố, vô học và côn đồ, đúng là lũ cộng sản con lưu manh, chắc nó cũng chẳng hiều lá cờ búa liềm tượng trưng cho cái gì? chỉ biết ngô nghê trâng tráo theo lệnh của cấp trên để cuối buồi về lãnh tiền trợ cấp làm dư luận viên.
    Rõ là gậy ông đập lưng ông, những kiểu như thằng này sẵn sàng trở cờ ném vào đống rác khi gặp thất thế.

    Trả lờiXóa
  9. Là đảng viên 60 năm tuổi đảng, nay tôi thấy cờ đảng bị DLV đem ra làm cái trò lố bịch này, tự tôi cũng thấy bị sỉ nhục! Không biết đảng cấp trên và các thứ bậc, các cán bộ, chuyên gia Ban Tuyên giáo thấy thế nào?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 60 năm tuổi đảng bây giờ chỉ là 60 năm tủi nhục nếu còn dương cao cờ của đám bán nước

      Xóa
    2. Ông Miện ạ, ông và các bậc lão thành cách mạng khác có tuổi đảng 60-70 năm trở lên cảm thấy bị sỉ nhục là phải rồi, bởi đảng trưởng từ lâu thoái hóa biến chất suy thoái tư tưởng không vì nhân dân nữa rồi (tư gia nhà Mạnh thì rõ), khác xa cái ngày ông vào đảng.
      Đáng chửi trách ông PQN (có thể 1 vài ông cấp cao hơn PQN) lại chỉ đạo ra lệnh cho cấp dưới sai bảo mấy thằng mặt ngựa đầu trâu ôm cờ đảng diễn trò lố lăng trước tình cảm thiêng liêng quần chúng ND đại diện là các giới trí thức, văn nghệ sỹ v.v...dành cho 64 chiến sỹ hy sinh ở Gạc Ma năm 1988.
      Việc 3X đầu tư 200 triệu USD là tiền vay hoặc vẫn thuế của ND) cho DLV trên các trang mạng là trò chơi lưu manh bỉ ổi, không phục vụ đất nước mà là phục vụ chiếc ghế và phe nhóm của ông ta. Thế mới biết TQ can thiệp quá sâu đến tận cấp quận, phường, sự khiếp nhược TQ thành hệ thống từ quan trên xuống quan dưới đeo thẻ chào cờ đảng

      Xóa
    3. Bác không thấy xấu hổ khi bác tự nhận là đảng viên 60 năm tuổi đảng à?
      Em mới có 35 năm tuổi đảng (đã bỏ đảng 15 năm nay) mà còn thấy ô nhục mỗi khi mình nghĩ là mình đã có huy hiệu"30 năm bị đảng lừa" đấy.

      Xóa
    4. bác nào ko muốn bi đánh đồng với lũ bán nước thi mau trả lại thẻ đảng

      Xóa
    5. Theo tôi , cứ để các bác ấy nói ra cho nhẹ lòng những bức súc bấy lâu nay . Sự phản tỉnh nhận ra bộ mặt thật của ĐCS là rất quan trọng , lớp đảng viên ngày xưa khác , họ phấn đấu vì những mục đích cho dân tộc , nhưng đã bị ĐCS lợi dụng , các vị ấy nhiều người đang dần hiểu ra , đó là điều nên mừng cho đất nước đấy . Nên phân biệt với lớp đảng viên a dua chức quyền hiện thời đang ra sức chống lại nhân dân .

      Xóa
  10. Phạm Quang Nghị chỉ đạo vụ này ngu quá, cho bọn trẻ con đem cờ đảng ra múa may quay cuồng giống hệt mấy trò múa lân kiến tiền trong Chợ Lớn. Cờ đảng là thiêng liêng mà chúng đem đi làm trò hề thế này thì đủ biết cái đảng này sắp mạt đến nơi rồi.

    Trả lờiXóa
  11. DLV: "Hôm nay 'thế lực thù địch' đông như kiến cỏ, ta cóc sợ. Ta phải vênh mặt hết cỡ, may ra được khen thưởng"!!

    Trả lờiXóa
  12. Nói thật, thằng đỏ đó mà diễn trò này ở châu Âu là bị hốt vào trại điên rồi!

    Trả lờiXóa
  13. Chết thật! Cờ đảng bị đem bêu ra, làm cái việc mất dân chủ, thiếu văn hoá. Ô nhục! Xứng danh Hà Nội quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bác thấy có dân chủ ở VN thật à? vậy không có thì mất làm sao?

      Xóa
    2. Chỉ có dân bị chửi và dân chửi lại.

      Xóa
  14. Nói dùm DLV : Cờ này may váy có đẹp không?

    Trả lờiXóa
  15. cờ đảng là cờ bán nước chớ có hay ho gì,

    Trả lờiXóa
  16. Thời phong kiến , vì miếng ăn mà chấp nhận làm ( mõ làng ) . Dưới chế độ đảng trị họ dùng từ có văn hóa hơn không phải là ( mõ làng ) , mà gọi là ( dư luận viên ) . Chuyện nực cười, mà chỉ có quan chức CS văn hóa lùn mới nghĩ ra những điều ô nhục .

    Trả lờiXóa
  17. Hàn Tất Hạnhlúc 13:22 15 tháng 3, 2015

    Cho DLV bêu riếu đưa cờ đảng ra làm cái trò này là một trong nhiều cái Đại ngu của Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. từ bây giờ hãy gọi chúng là giặc DLV , một loại hồng vệ binh điên cuồng và ngu xuẩn , nghe đảng bán nước hại dân .

      Xóa
  18. Một lũ mất nhân tính,ca hát và nhảy múa trên xác chết của các chiến sĩ vì giữ nước mà đã hy sinh,vậy bọn này là gì ? Cầm thú chăng ? hay cũng là lũ bán nước ?

    Trả lờiXóa



  19. http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/1193/4786/original.jpg




    http://4.bp.blogspot.com/-CEekIX4Bj9s/ULa1Yh0F7dI/AAAAAAAA5nQ/SsVIF1D9f1g/s1600/babui-danlambao-ho+chieu+luoi+bo-s.jpg

    Nước TỀ của Hồng đế TẬP CẬN BÌNH có đến 2.000.000 DƯ lợn VIÊN !
    ******************************************

    Bao nhiêu Âm binh Mạng bên Nước VỆ ? ?
    Có hai triệu DƯ lợn VIÊN bên Nước TỀ
    Lực lượng khổng lồ canh an ninh mạng
    Cái Vạn lý Trường thành Lửa mà nghê !
    Làm sao cai nổi hàng trăm triệu cư dân mạng ? ?
    Càng chỉ trích giận dữ Chế độ lẫn chê
    Hồng đế TẬP CẬN BÌNH ngồi miệng núi lửa
    Sắp bùng nổ dung nham cuốn Vua Đỏ về bến mê

    http://danluan.org/files/u23/babui-danlambao-be_mac_hn6_.jpg


    Những nghề mới trong Thời Đồ đểu : DƯ lợn VIÊN + BÔI nhọ VIÊN + CƯỠNG ép VIÊN + CÒ mồi VIÊN .. .. + .. .. + .. ..
    $$$$$$$$$ đô Na $$$$$$$$$ đô Na $$$$$$$$$$$ đô Na $$$$$$$$


    DƯ lợn VIÊN : cái lũ DƯ lợn VIÊN bọn hám tiền
    Tim đen mỏ đỏ vô sỉ chúng bôi nhọ Tổ tiên
    Vác bút lông mực đen Tàu bưng bô Đại Hán
    Vào Diễn Đàn Dân chủ như Chủ "sủa" (1) gâu gâu
    Kiến thức phô ra vài hạt thóc Gà ăn khổng hết
    Mùi hôi thối dáo MÁC lưỡi LÊ HỒ-MAO phát sầu !
    Quen thói chuyên chính vô học vịt gian vịt cộng
    Đuôi cáo Hồ "chồn lùi" không dấu nổi đâu !
    Tiền thuế Dân lành nuôi CỬU VẠN DƯ lợn VIÊN ủn ỉn
    Nhìn thầy TÔ hô NHƯ RỨA chắc tớ DƯ lụn VIÊN chỉ tép sâu !!!!

    *

    BÔI nhọ VIÊN : cán bộ về hưu sẵn tính háo danh
    CỜ BỜ ôm SỔ HƯU đọc báo Nhân dân !
    Đầu óc tối tăm một chiều chỉ biết Bác & Đảng
    Suốt ngày chỉ nghe đài VTV hóa ngu đần
    Họp Tổ Dân phố lu bù nghe phổ biến nghị quyết ! ! ! …
    Thấy bọn truyền hình đem máy ảnh trước sân
    Biết được lên vô tuyến đêm nay là khoái chí
    Chiều đến loan báo cả làng phố xem quây quần

    *

    CƯỠNG ép VIÊN : bọn lanh chanh mỗi cuộc bầu cử
    Quốc hội - Hội đồng nhân dân các cấp cù lần !
    CƯỠNG hiếp VIÊN lên LOA RỈ phường ra rả
    Mồm vẩu răng hô môi vều bêu danh Lương dân
    Chúng mò tới tận nhà thập thò quấy rối …
    Người dân nào quên hoặc không hăng hái đi bầu bần
    Đối phó đám lâu la âm binh dân phòng này không dễ
    83 Năm BÁC và ĐẢNG trồng Ngợm-Người đáng tủi thân
    Trong cuộc đấu tranh cho Quyền Tự do làm Người Dân chủ
    Khó lòng giáo hóa chúng bọn ác ôn Cải cách ruộng đất
    Chỉ còn hy vọng chờ chúng … khuất núi chui xuống lỗ dần ! .. ..

    *

    CÒ mồi VIÊN : bọn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản
    Ăn cháo đ..ái bát theo đuôi bưng bô lanh chanh
    Đóng kịch iêu nƯỚC iêu nON giả vờ giả vịt
    Được giấy nhập cảnh áo gấm vu qui về làng
    Cưỡi ngựa cái chân dài khách sạn 4 sao vài cú
    Bố láo vênh vang phọt phẹt nhận bằng khen đăng đàn
    Vịt gian bán Nước dùng bọn đầu trâu trí ngủ mặt ngựa
    Bày cảnh bày hàng làm mật chết ruồi dụ vịt ngan ! .. ..



    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa
  20. Trương Minh Tịnhlúc 14:22 15 tháng 3, 2015

    Rất may mắn là cái số người khùng điên nầy càng ngày càng ít đi.Số đồng bào hiễu biết tăng lên từ từ.

    Trả lờiXóa

  21. Đem cờ Đảng ra làm hàng rào ngăn cản nhân dân tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trên đảo Gạc Ma bị giặc Tàu giết hại là phản cảm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hợp Nguyễn Hữulúc 17:33 15 tháng 3, 2015


      Èo..nỗi nhục của Đảng..đã trao cho bọn DLV.....làm hỏng cờ Đảng mất uy tín với dân và trong con mắt người nước ngoài

      Xóa
  22. DLV, rao: "Mốt mới, váy cờ đảng. Ai lắm tiền dát vàng cả phòng tiếp khách mới đủ khả năng mua. Mời dzô, mại dzô!"!!

    Trả lờiXóa
  23. Nguyễn Thập Khiêmlúc 14:55 15 tháng 3, 2015

    Đứa nào cho DLV xòe cờ đảng dưới rốn làm cái trò này thì đầu óc tệ hơn mớ bã đậu, ngu hết chỗ nói!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể nó không ngu đâu. Cái thằng nghĩ cách cho DLV đem cờ búa liềm làm "mành che" kiểu này đang thù đảng cái gì đó, nay có cơ hội làm mất mặt đảng CSVN chơi! Thế thôi!

      Xóa
  24. "Em nà búp măng lon, em nớn nên trong mùa CM, sướng vui coó phỏng tiền đang!... A a a!... Á á á!..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các Dư lợn viên của Hồ quàng Lợi trông như thằng hề, biết chế độ này quái thai thế nào.
      Đừng khinh những thắng hề bảo vệ chế độ nà. Chúng sẽ trở thành GS, TS, chúng mong sẽ trở thành lãnh đạo đất nước.
      - Hội nhập với thế giới?
      - Chúng muốn hội nhập với Thế giới của chúng - là TQ, Bắc Triều Tiên!!!

      Xóa
  25. Hoạt động tưởng niệm cho những người lính hy sinh để bảo vệ quê hương đất nước là nghĩa cử tri ân đáng quý của dân tộc Việt/ Tôi phản đối đem cờ đảng che lư hương! Đề nghị thành uỷ HN cho điều tra xử nghiêm những người đề ra chủ trương này!

    Trả lờiXóa
  26. Qua việc làm này của lũ DLV do đảng lãnh đạo, cho thấy đảng này đang có nhiều ĐIỆN (Điên Nặng)!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo tôi, hắn đang hát bài Lá cờ đảng:
      >Đất nước bốn nghìn năm ôi tự hào biết mấy.
      Hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái.
      Còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ búa liềm.
      Đảng ta đó hân hoan một niềm tin.
      Trong đêm đen lá cờ của Đảng rạng soi đường đấu tranh.
      Thắm máu đào màu cờ hồng tươi sắc thắm máu hy sinh.
      Với dân giữ vẹn tròn chữ hiếu, với đảng vẹn tròn niềm tin yêu.
      Cờ đảng gọi ta đi tới đắp xây nước non đẹp tươi.
      Bao vinh quang lá cờ của đảng rạng soi đường đấu tranh.
      Dưới bóng cờ lòng tràn niềm tin chân lý sáng trong tim.
      Với dân giữ vẹn tròn chữ hiếu, với đảng vẹn tròn niềm tin yêu.
      trọn đời lòng ta gắn bó.
      Sắt son bước theo bóng cờ.
      > -- Nhưng thấy những người dân đi thắp hương tưởng niệm Liệt sĩ Gạc Ma đang phải cố né tránh nơi có lá cờ đảng, và nhìn thằng DLV như nhìn thằng khùng! "Nó khùng đấy, đừng lại gần, nó mà cắn cho thì độc nhiễm nguy hơn chó dại"!!

      Xóa
    2. Cờ đảng chạm đất, vậy 'dưới cờ đảng' là giun dế. Tay DLV này cũng độc địa đấy chữ!

      Xóa
  27. Bọn Việt gian phản quốc (hay còn gọi là giặc NỘI XÂM) đã và đang công khai thách thức tất cả những người Việt yêu nước. Chỉ tiếc là trong nội bộ dân tộc gần trăm triệu người này, bọn Việt gian đang chiếm đa số. "Thôi rồi Lượm ơi!"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không. Bây giờ đang ở tình trạng mong manh. Và số người tỉnh hồn càng ngày càng đông, thậm chí đang chiếm ưu thế.
      Xét theo biện chứng, sự thay đổi về lượng tất yếu sẽ dẫn tới sự thay đổi về chất!

      Xóa
  28. Theo tôi,chuyện bỉ ổi này không sớm thì muộn phải
    xảy ra,như một loạt BÀI NGỬA mà đảng CsVN.đã
    phơi bày ra rành rành trước đó rồi.
    Trước đây.chiến tranh 1975 họ không dám đánh bài
    NGỬA nhưng trái lại,họ úp bài xuống rất cẩn thận,sợ
    nhân dân miền Nam biết con bài tẩy là CS.nhưng nay
    cả nước đã nằm trong tay ho thì họ LẬT NGỬA bài ra
    một cách ngang nhiên theo từng bước mà người dân
    nào cũng đều thấy cả.Xin tạm kể ra vài lá bài ngửa :
    -Công an còn đảng còn mình
    -Quân đội không được phi chính trị hay nói khác đi là
    lực lượng này phải bảo vệ chế độ CS.
    -Chế độ CS là tối thượng,cao hơn hẳn quyền lợi nước
    và dân và phải bảo vệ đến cùng (Tổng bí Trọng).
    =Bộ trưởng QPhòng không cần biết ai là thù,ai là bạn
    và sợ nhất là người dân VN.ghét giặc Tàu cộng.
    -Không coi những người lính đánh giặc Tàu cộng là
    có công với nước,như đánh giặc Pháp hay Mỹ.
    -Phá đám và bao vây những người yêu nước tổ chức
    tưởng niệm những anh hùng đã hy sinh mạng sống vi
    bảo vệ tổ quốc,chống giặc Tàu cộng v.v. và v.v.
    Tại sao ? Vì bị giặc Tàu cộng buộc chặt vào thòng lọng
    "4 Tốt + 16 chữ Vàng" để chúng thực hiện cái giấc mơ
    làm chủ Biển Đông và bành trướng xuống phía Nam.

    Trả lờiXóa
  29. Hiện tượng "giãy đành đạch"...

    Trả lờiXóa
  30. Phân tích ảnh:
    Em bé áo đỏ cầm cờ đỏ búa liềm vàng (cũng giống màu vàng chói lọi trong phòng khách của nĐM) đã nói và làm một cai gì đó, có vẻ linh tinh, ú ớ Việt gian, khiến những người xung quanh phải cười, kiểu cười mà chúng ta gặp phải thằng hề nhí nhố, dở hơi cám lợn!

    Trả lờiXóa
  31. Ấy chết! Chớ có mà coi thường đội ngũ DLV này đấy. Họ sẽ là lớp lãnh đạo tương lai của đất nước này đấy. Trong phong trào Cải cách ruộng đất do Đảng phát động năm 1953, phát súng đầu tiên là đã “ hạ gục” tên địa chủ kháng chiến Cát Hanh Long(Nguyễn Thị Năm), người đã hiến gần ngàn lạng vàng, và cơ man nào là lương thực, vải vóc, lại còn “dám” nuôi dấu cán bộ lãnh đạo của đảng lúc bấy giờ. Vậy lực lượng nào đã lập nên chiến công đó? Xin thưa là BẦN CỐ NÔNG. Họ là tầng lớp ưu tú nhất của đảng lúc bấy giờ. Đa số họ là tầng lớp “tứ cố vô thân”,nên chẳng có gì để mất.
    Và trong số họ, nhiều người sau này là lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước.
    Trong phong trào “Đại cách mạng văn hóa” ở Trung Quốc, ĐCSTQ cũng lấy tầng lớp “Hồng vệ binh” làm lực lượng nòng cốt. Họ là lớp trẻ ranh vô học, là lớp giang hồ du đãng..vv.. được tập hợp lại. Họ thực hiện phương châm “thà giết lầm còn hơn để sót”. Chỉ có lớp người đó mới lôi cổ những Lưu Thiếu Kỳ, Bành Đức Hoài, Bành Chân, Hạ Long ..vv..là những thành phần ưu tú nhất của ĐCSTQ lúc ấy, Các vị này đã bị bỏ đói chết mòn trong lao tù, hoặc buộc vào đuôi ngựa cho ngựa kéo.
    DLV ngày nay đâu có khác những thành phần trên. Số có ít chữ nghĩa thì viết lung tung lang tang. Số còn lại thì làm …”quần chúng tự phát”. Chỉ cần có tiền là họ sẵn sàng làm tất cả, kể cả ……liếm đít. Càng lập được nhiều “thành tích” thì cơ may thăng quan tiến chức càng cao. Và một ngày không xa, trong số họ có người sẽ là lãnh đạo cao cấp đấy. Hãy xem một người khi hoạt động bí mật, bị bắt thì đã khai tuốt tuồn tuột các cơ sở CM để “đái tội lập công”. Vậy mà sau này còn “leo lê” Ủy viên Bộ Chính trị, Phó CT Quốc hội đấy. Hay một tay chột mắt khác, từng là tay cai thầu đồn điền cao su cho một tên tình báo của Pháp. Do khai man lý lịch mà sau này leo lên tột đỉnh quyền lực đấy. Vậy thì hà cớ gì mà các DLV công trạng đầy mình như thế mà sau này không làm được lãnh đạo?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐCS đang tận dụng những người háo danh , có đầu óc ngu muội , không biết phân biệt thật , giả , đúng , sai để đánh vào lòng yêu nước của nhân dân , đó chính là hồng vệ binh của Việt Nam đó . Thật ô nhục cho chính quyền này .

      Xóa
  32. Tại buổi làm việc với T.Ư Đoàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Chính phủ đã quyết định đồng ý đầu tư xây dựng mạng xã hội cho thanh niên.
    Để xây dựng mạng này, Thủ tướng yêu cầu T.Ư Đoàn xem xét phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông nghiên cứu, lập đề án triển khai”.
    Nhiều nguồn tin cho biết Đề án Mạng xã hội thanh niên Việt Nam của Trung ương Đoàn được dự ước có tổng đầu tư khoảng 200 triệu USD.
    Sở dĩ giới truyền thông khó tiếp cận được nội dung Đề án Mạng xã hội thanh niên Việt Nam, vì theo giải thích của ông Lê Quang Tự Do, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn: mạng xã hội thanh niên đang là chủ đề nhạy cảm, có nhiều ý kiến trái chiều, Trung ương Đoàn sẽ cân nhắc, nếu thấy cần trả lời báo chí thì sẽ có thông cáo gửi các báo.
    Như vậy, vẫn tiến hành đề án 200 triệu đô la và vẫn “làm facebook” hoàn toàn miễn phí?
    Người ta gọi đó là “tham nhũng chính sách”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Chính phủ có tính đến việc tiếp tay cho tổ chức đoàn dấn sâu vào mạng xã hội sẽ đồng nghĩa với việc tiếp tay, “nối giáo cho giặc không”?”;
      “Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có lường trước các hệ lụy, tiêu cực, mặt trái… do mạng xã hội gây ra như hiếp dâm, cướp của, giết người, trò chơi điện tử trên mạng…một trong những tác nhân đó là do internet, do mạng xã hội mang lại đấy đấy thưa Thủ tướng?!

      Xóa
    2. Vì trong cái đoàn do đảng nặn ra đó có Nguyễn Minh Triết,con trai út của 3x đang "làm việc"

      Xóa
  33. Bọn Hồng vệ binh TC xưa nay đa số rất hối hận. Không ngờ nững quái thai đó lại đẻ ra ở VN hôm nay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái logo của DLV trông rất sắt máu . Chúng học được của Hồng vệ binh và bát lộ quân trung quốc đấy .

      Xóa
  34. Bác Tồ và "Công Sơn" vắng mặt lâu quá. Khong biết có chuyện gì?...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn vẫn nhớ tên
      Tồ tôi già yếu chả nên việc gì
      Buồn cho thế sự suy vi
      Nghĩ về đất nước, lòng thì phát điên.

      “Đảng ta con của mẹ hiền”
      Mẹ hiền vất vả kiếm tiền nuôi con
      Mỗi khi bị nó đánh đòn
      Mẹ hiền ngậm quả bồ hòn làm vui.

      Nỗi đời sao quá bùi ngùi
      Tồ tôi mạn phép cáo lui... xin chào...

      (Bác Tồ - 15.03.2015 - Bùi Văn Bồng)

      Xóa
    2. Lâu lắm rồi không được đọc còm của các vị họ Trịnh ( Trịnh Đình Hằng , Trịnh Duyên , Trịnh Thám ) , Bác Trần Công , Thích đọc còm , Dương Ngọc Lan , Huệ , Văn Lâm , và nhiều vị khác quen tên bao năm nay . Bác Minh Diện cũng đã lâu không được đọc . Các vị vẫn bình an cả chứ .

      Để gió cuốn đi

      Xóa
    3. Bác Tồ còm thơ hay và xúc động quá . Chúc Bác luôn mạnh khỏe nhé .

      Xóa
    4. Công Sơn đang bận đi tập huấn để cầm cờ đảng cho đúng điều lệnh,rút kinh nghiêm từ cái thằng ngu xuẩn trên

      Xóa
    5. Tháng trước có đám ma 1 người ở Nha Trang. Có thể là CS chăng? Nếu không, ông nói vài câu lăng nhăng cho dzui?

      Xóa
    6. Néu Bác Tồ không yếu lám (hoặc giả như những lúc Bác còn cố gáng đươc), đề nghị Bác có nhiều thơ hơn trên trang đại tá Bùi Văn Bồng . Thơ Bác Tồ không chỉ hay mà còn chuẩn xác về niêm luật lục bát (Dề nghị anh Bồng ch o ý kiến về thơ Bác Tồ) . Đề nghị anh Bồng ưu tiên , chú ý khong bỏ sót còm cua r Bác Tồ . Cảm ơn , chúc Bác Tồ sức khỏe. Cảm ơn đại tá Anh Bồng ....

      Xóa
  35. Đây là bài học "sử dụng người". Không ngờ DLV lại chơi xỏ thành uỷ!

    Trả lờiXóa
  36. XHCN đâu phải mới có mà cần DLV quảng cáo ? Chế độ này hiện hữu quá lâu rồi đâu cần phô trương? Tốt đẹp, hay xấu xa - Công bằng hay bất công thì Dân biết hết rồi! DLV chỉ là trò hề, dành cho những người mà trong xã hội "tốt đẹp" .... này bị thất nghiệp! thật tội nghiệp cho họ, tôi thấy họ làm việc này cũng vì miếng cơm thôi! Đảng, chính quyền nên dùng 200 triêu đô để tạo việc làm cho họ, đừng lấy tiền Dân làm việc nhố nhăng nhắng nhít đó.

    Trả lờiXóa
  37. Lũ này là ...con lợn viên mới đúng.
    ngay cả cờ đảng CSVN chúng nó cầm cũng chưa đúng.
    Tham khảo: http://dangcongsan.vn/cpv/

    Trả lờiXóa

  38. Chúc mừng Tác giả nào đã chụp được Bức ảnh khá tự nhiên , gây ấn tượng bất ngờ khi chớp được khoảnh khắc hình ảnh lá cờ búa liềm lạc lõng trong vòng vây của nhân dân , của lòng yêu nước . Chính quyền đã tự biến mình thành thằng hề múa may kệch cỡm . Với tôi bức ảnh này hoàn chỉnh về ý nghĩa tương phản . Nó xứng đáng đi vào lịch sử của sự đấu tranh để gìn giữ lòng yêu nước .

    Chắc chắn người dân sẽ còn bàn tán nhiều về nó . Mai đây , thế hệ sau sẽ nhắc tới sự kiện này rằng : Ngày ấy , tháng ấy , năm ấy , có cái đảng ấy đã từng thuê người mang cờ của mình ra để bôi bác lòng yêu nước của nhân dân như thế , như thế .

    Ông Chế Lan Viên từng than thở : “ Quanh Hồ Gươm , không còn ai bàn chuyện vua Lê “ ( Ý nói lòng dân không còn yêu nước ) , và hôm nay người dân đã đến nơi này ( Hồ Gươm ) để bàn về điều đó , nhưng lại bị chính quyền đem ra diễu cợt - Thật oái oăm . Như vậy ngày nay nói chuyện yêu nước là lạc hậu , là phản động . Như vậy dưới con mắt chính quyền , Vua Lê đang là cái gai , và Vua Lê chính là nguồn gốc ……..Phản động rồi còn gì . Nhiều khả năng trong thời gian tới họ muốn đẩy cả Vua Lê xuống hồ cho rảnh mắt , cho người dân không còn có lý do để bàn tán .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khương Văn Hiềnlúc 22:28 15 tháng 3, 2015

      ĐGCĐ comt hay lắm, chính xác.
      Xem các gương mặt trong đoàn người 'né tránh cờ đảng' tìm lối đi, người ta nhìn cái thằng DLV này như một sinh vật quái gở, khinh hơn nhìn chó ghẻ:
      Hắn chẳng ra ông, chẳng phải thằng
      Mặt vênh, mỏ nhọn thật nhố nhăng
      Hóa ra Ưu tú là như thế
      "Đảng ta vĩ đại" vậy thôi chăng?

      Xóa
  39. Trông mặt và bộ điệu của thằng DLV này, có thể kết luận hắn mắc hai bệnh nặng:
    - 1 là bệnh tâm thần thể liệt nửa mặt
    - 2 bệnh Down bẩm sinh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã thế còn bị ai đấm vào mặt làm vẹo hàm, không quay cổ được nữa!

      Xóa
  40. Cờ đảng ở trên cao
    Nay lòe xòe quét đất
    Phạm Quang Nghị trừng mắt
    Đứa nào chơi xỏ tao?
    Muốn cho tao đổ nhào
    Đại hội 12, hả?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mất Hoàng sa , mất gạc ma mà đảng không biết nhục nhã , thì lãnh đạo làm gì .

      Xóa
    2. Chính quyền thời đồi bại
      Giặc cướp đất , giết dân
      Đảng không lo chống trả
      Đi ăn miếng với dân
      Hèn hạ và nhục nhã
      Không đâu như đất này .

      Xóa
  41. DLV : Đây là ba chữ viết tắt của câu " DƯ LOÀI VẬT " . DLV : Bọn chúng vừa ngu xuẩn vừa điên cuồng hơn cả loài vật ! Bọn chúng mất hết nhân tính ! Bởi vì, dân gian có câu : "THỐ TỬ HỒ BI "( Thỏ chết Cáo khóc ) . Giữa lúc đồng bào ta ở trong và ngoài nước đang thành kính tưởng niệm 27 năm ( Ngày 14 tháng 3 năm 1988 - Ngày 14 tháng 3 năm 2015) ngày 64 cán bộ và chiến sĩ Hải quân hy sinh anh dũng tại Gạc Ma trước sự xâm lược trắng trợn của bọn giặc Tàu Cộng với sự hậu thuẫn của kẻ đứng đầu QĐNDVN khi hắn ra lệnh không cho binh sĩ nổ súng chống giặc ! Đau thương và uất hận ngút Trời !

    Xin trân trọng cảm ơn Nhà văn Đại tá Bùi Văn Bồng !
    Xin được chia sẻ những suy nghĩ của các quý vị tham gia nhận xét . Xin cảm ơn các quý vị .





    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm qua, 15-3, ngày Điện ảnh-Nhiếp ảnh Việt Nam, trang bác BVB đã đưa tấm ảnh này đúng là đầy ấn tượng: Lá cờ đảng quang vinh bị kẻ DLV điên khùng đem ra diễu cợt, bêu riếu trước bàn dân thiên hạ, qua đó mọi ngươi mới nhận diện ra rõ hơn, sâu xa hơn cái tầm "đỉnh cao trí tuệ", cái "Quang vinh, vĩ đại" của đảng CSVN.
      Đảng chiêu tập bọn DLV (tốn tiền, vô tác dụng, trò hề chính trị) tăng cường bảo vệ đảng, quỳ mọp "vì đảng", nhưng với cảnh dùng cờ đảng ngăn dân tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma thì dúng là cú này "Gậy ông đập lưng ông". -- "Ôi đau quá, sụn xuống tận đầu gối thằng DLV rồi!".

      Xóa
  42. Thằng nào phản quốc ? đã cấm chiến sĩ VN chống quân Tàu cộng xâm lược ? hãy tự thú trước toàn dân VN đi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đau buồn lắm . Cái lũ DLV ngu xuẩn kia có biết rằng 64 người lính đã chết vì đạn pháo 100 ly từ tàu bắn ra không . sao chúng lại ra đây để cản phá đồng bào tưởng niệm họ . Lão Anh mù đâu rồi có biết điều này không .

      Xóa
  43. Phan Thiều Hạnhlúc 06:03 16 tháng 3, 2015

    Tp HCM, Nha Trang... cho dân tưởng niệm và phát biểu, không cấm, công an chỉ lo giữ trật tự và "đề phòng" bên ngoài.
    Còn ở HN, cú này ông Phạm Quang Nghị bị DLV đem ra như quảng cáo, rao bán ...vải quảng cáo may váy?!! Ha...ha...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng phải thôi, ông Nghị chỉ đạo 'làm nhục đảng' để đảng sợ, phải theo đúng dự kiến của Tổng Trọng cho ông lên làm TBT.
      Nhưng khổ, trong danh sách tín nhiệm do BCHTW bầu, ông Nghị đứng 19/20. Có lẽ vi thế, lão ta cố tình cho DLV gây ấn tượng?

      Xóa
    2. không ai gọi tp HCM bây giờ nữa (vì tên đó đảng tự đặt ra bắt dân phải gọi), hãy chuyển tên Lê nin Grat thành Xanh pê téc bua như tên vốn có của nó là Sài gòn.

      Xóa
  44. Trông giống cái thằng giữ xe ở chợ tôi quá? Chắc nó đi "làm thêm" kiếm vài đồng đánh đề đây mà...

    Trả lờiXóa
  45. Thằng này vênh mặt lên: "Tao có cái "lá nho" này rùi nha, cóc sợ ai!"

    Trả lờiXóa
  46. Người dân đi tưởng niệm các Liệt sĩ Gạc Ma đã chết trong oan ức, bất lực cũng vì nhiệm vụ đi giữ đảo, bảo vệ Tổ quốc, chứ có ai xông vào thành ủy giết ông Nghị, hay vào UBNDtp giết ông Thảo mà phải đem cờ đảng ra dọa, làm cái trò lố bịch, gai mắt ấy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái này thì gọi là " Giữ L.. Cho chúa " ý mà ( Chúa trung nam hải )

      Xóa
    2. Vì sao chính quyền để cho các cháu hát bài " Như có bác trong ngày vui đại thắng " dưới chân tượng đài cảm tử trong ngày mất Gạc Ma 14-3 . Bác có gì vui , đảng đang vui hộ trung cộng à .

      Xóa
    3. Thế mới rõ thêm: Bọn Tuyên giáo Hà Nội ngu, cả ngu trung và ngu dốt!

      Xóa
  47. Sài gòn ngụ cưlúc 09:49 16 tháng 3, 2015

    Trò khỉ này của bọn to đầu bày ra càng chứng minh bọn nó không phải hoặc không tự xem mình là người VIỆT NAM nửa phải không các bạn ?! Mong các bạn đừng buồn vì bị phản bội , lợi dụng .v.v. Mà hãy suy nghĩ và hành động như đất nước bị đô hộ bởi giặc tàu .

    Trả lờiXóa
  48. Những ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sự khinh bỉ nhìn thằng cầm cờ này như thể thằng này biến thái thành con vật vậy , kg biết bố mẹ anh em nó có biết xấu hổ kg nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  49. Dân đi tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma, cũng để nhớ thời điểm Trung Quốc xâm lược Trường Sa, chứ có đụng gì đến mả cha chúng nó; mà chúng nó hạ cờ đảng xuống chân để đe dọa dân lành!?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lũ DLV chỉ làm bung xung cho cái lũ trên cao , chúng muốn chứng tỏ sự trung thành với mẫu quốc để lấy điểm mà .

      Xóa
  50. Cờ đảng mà chịu nằm ở dưới rốn và ngang gối thằng DLV à? Kẻ bày trò đem cờ đảng đi bêu riếu cho dân xem thường thế này có ...lên chức lên lương không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  51. Tội nghiệp thằng bé.

    Trả lờiXóa
  52. Hành động trơ tráo nào bọn CS cũng làm được.Bó tay!!!

    Trả lờiXóa
  53. DLV = Dưới Lưng Váy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu rồi, chỉ nghe có lực lượng DLV (một kiểu Hồng vệ binh của VN), nhưng chỉ đoán qua mạng chửi lại dân, chửi người chân chính, chửi những trang mạng nói sự thật...nay mới thấy chúng xuất hiện trắng trợn và rất vô văn hóa. Một trong những "tác phẩm giá trị" do đảng lãnh đạo là đây ư?

      Xóa
    2. Đảng huy động lũ DLV choai choai này vì chúng hăng tiết vịt , không cần biết tổ tiên , cha ông là gì , chúng chỉ nhắm mắt làm theo . Quân của Hồ Quang Lợi đấy . Hôm nay chúng chính thức xuất đầu lộ diện , tức là chính thức ra mặt tuyên chiến với nhân dân . Một giai đoạn mới đã bắt đầu .

      Xóa
  54. Đây là tác phẩm của đảng ,do đạo diễn Phạm quang Nghị , kịch bản có xuất sứ bên Tàu.
    - Trò bẩn thỉu mất dạy của lũ lưu manh cầm quyền .

    Trả lờiXóa
  55. Mới chừng ấy tuổi đã tập làm sâu bọ rồi sao các con ? (các dư luận viên )

    Trả lờiXóa
  56. Dương Công Thànhlúc 16:56 16 tháng 3, 2015

    "Trong vinh quang, búa liềm nay đã sáng soi...." dưới rốn DLV của Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thế Thảo..."Hà Nội mến yêu của ta...".

    Trả lờiXóa
  57. Giống như người ta xua một bầy chó nhà, ùa ra sủa và cắn, rồi xong người ta vứt cho đồ thải, xương, cặn bã rồi rối rít quẫy đuôi, nghe ra có vẻ đắc chí lắm, cuộc đời thật đẹp lắm, đúng là ngu hơn cả chó săn.

    Trả lờiXóa
  58. Thiều Tuyết Hoalúc 17:56 16 tháng 3, 2015

    He...he...Cái cách rất chi là độc đáo: Hà Nội cho DLV đặt búa liềm dưới rốn để chống nhân dân tưởng niệm liệt sĩ, thắp hương Lý Thái Tổ; chống "Tuyên truyền xuyên tạc" ..., nay mới thấy rõ, đúng là Ảnh ấn tượng.
    Hà Nội "Văn hiến, hào hoa, phong nhã" là thế đấy (!!?), các nơi cố gắng "Học theo tấm gương ..văn hóa Hà thành"!!

    Trả lờiXóa
  59. Kính thưa thủ trưởng Bùi Văn Bồng và các bạn đọc . Tôi là một CCB từng chiến đấu ở Hà giang , tôi rất bức súc vì chuyện nhà nước ngăn cản người dân đến bày tỏ tấm lòng với những chiến sỹ đã hy sinh vì tổ quốc , tuy không về Hà nội để cùng dự lễ tưởng niệm họ được , chỉ đọc tin qua mạng , nhưng tôi thấy chính quyền giờ đây hèn hạ và đểu cáng quá , dùng các cháu đoàn viên thanh niên khỏe mạnh để lăng mạ các vị đến tưởng niệm , nhiều người bằng tuổi cụ , ông , cha họ . Nhân đây tôi cũng xin hỏi vì sao nhà nước không đứng ra tưởng niệm cùng người dân mà lẩn chốn như vậy . Trong khi lại cho phép một nhóm cựu binh Trung Quốc giương cờ tưởng niệm đồng đội của họ ngay tại thành phố Lai Châu . Tại sao nhà nước ngăn cản đồng bào mình , trong khi cho phép người TQ ngang nhiên làm việc này . Hai việc này liệu có liên quan với nhau không .
    Xin các vị vui lòng xem ở đây : http://tinhoathinhdon.blogspot.com/2015/03/cuu-binh-trung-cong-giuong-co-tuong.html
    Xin đa tạ thủ trưởng Bồng và bạn đọc .
    CCB sư đoàn 313 – Vị Xuyên – Hà giang .
    Trần văn láng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây này, VN độc lập-tự do thế này à?:
      http://tinhoathinhdon.blogspot.com/2015/03/cuu-binh-trung-cong-giuong-co-tuong.html
      > Tại sao ông Phạm Quang Nghị không đưa lực lượng DLV hùng hậu của Thành ủy HN lên Lai Châu để "Chống CCB Trung Quốc Tuyên truyền xuyên tạc"??

      Xóa
  60. Qua hình ảnh và "sự kiện" bên tượng đài Lý Thái Tổ 14-3 mới rồi, hỏi thẳng ông Phạm Quang Nghị:
    "Ông làm Bí thư Thành ủy, gần hết nhiệm kỳ rồi, thấy ông 'ăn không nên đọi, nói không nên lời', biến Thủ đô cả nước thành Chính tị bị nhạo báng, văn hóa xuống cấp, giáo dục suy đồi, kinh tế chậm phát triển, rối loạn khiếu kiện, mặc kệ tham nhũng, đời sống nhân dân ngày càng khó khăn ...". Vậy mà ông còn mộng làm TBT nữa, thì ông có tự thấy mắc cỡ không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Mắc cỡ là cái gì chứ? Xấu hổ tớ còn không thèm. Này, tớ còn trò vi hành trên xe buýt, nhưng... cả nước đều biết đó nhé! Hè hè..."
      (Tôn Sĩ Nghị 2)

      Xóa
  61. Hahaha...Dangcongsan bay-gio reu-ra~ toi' muc' phai nho` cai bon dlv do-day' nay` bao-ve cho...That giong nhu may' tay "anh chi." tu-tap va sai-bao tui dan` em di pha-roi ngoai via-he`!
    That la tham-hai cho may' cai ten dang "lam` quan" cua Dangcs Ha-noi: Nguyen-the-thao, Pham-quang-nghi, Ho-quang-loi, va cao nhat la Dinh-the-huynh...
    Nguoi dan dat-nuoc nay phai cung-phung bon nay bang` tien luong hang` thang' + voi nhung dac-quyen, dac-loi cua dang-vien cong-san ma khong ai co quyen noi gi cho du` chung' lam "Troi`" !

    Trả lờiXóa
  62. Thật đặc biệt . Chỉ với một tấm ảnh đăng lên , đến giờ này đã có đến hơn 100 comment . Chứng tỏ rằng
    - Bạn đọc luôn quan tâm đến vấn đề thời sự nóng của đất nước , sẵn sàng đóng góp cho một nền dân chủ thực sự hơn ở VN , đồng thời sẵn sàng lên án những hành động đi ngược ý chí và nguyện vọng của nhân dân . Đó là điều đáng mừng .
    - Chủ trang Bùi Văn Bồng rất tinh tường khi chọn đăng bài , dù đó chỉ là một bức ảnh .
    Xin chúc mừng Bác chủ trang và bạn đọc .

    Trả lờiXóa
  63. Ngày 14.3.2015 tôi đang ở Sài gòn, 8 giờ 30 vợ chồng tôi đi đến tượng đài Trần Hưng Đạo ở Bến Nhà Rồng để thắp hương tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma do Trung quốc xâm lược. Người đến thắp hương rất đông. Sau khi nghe giáo sư Tương Lai phát biểu về lòng biết ơn của nhân dân đối với các chiến sĩ đã hy sinh chống giặc ở Gạc Ma, mọi người dể một phút mặc niệm, sau đó lần lượt đến chân tượng đài thắp hương, khói bay nghi ngút! Công an đến rất đồng để bảo đảm an toàn giao thông ở khu vực tượng đài vì lưu lượng người đi qua đây rất đông. Anh em công an đứng vòng ngoài, nhắc nhau chú ý không để người qua lại dừng xe làm tắc đường. Ở Hà nội tôi cũng đã tham gia thắp hương tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong các trận chiến chống Trung quốc xâm lược mấy năm qua, lần nào cũng gặp cảnh công an, côn đồ đi cùng công an quấy phá ... rất hung. Thấy công an Sài gòn lịch sự, tử tế, đọc tin đặt viên đá đầu tiên cho đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở Khánh Hòa, đọc tin Đà nẵng đưa sự kiện biên giới , hải đảo vào sách dạy trẻ con ... tôi rất cảm động. Trưa hôm đó, bạn bè gặp nhau ở căng tin Hội nhà báo Sài gòn, người ít người nhiều, người 5 trăm, người một triệu góp nhau gửi đến Khánh Hòa mua đá xây đài tưởng niệm. Một nhóm rủ nhau đi nhậu, đúng lúc nâng ly thì chuông đồng hồ báo 12 giờ trưa ( 14.3 ) chúng tôi đặt ly rượu xuống bàn, đứng cả lên nghiêm trang dành một phút mặc niệm các chiến sĩ đã hy sinh vào ngày này 27 năm về trước. Anh bạn giả của tôi rưng rưng nước mắt, nói : " Không thể nào quên, không được phép quên ! ". Ngày 15.3, tôi về Hà nội, vừa vào đến nhà tôi đã mở máy tính để xem Hà nội kỷ niệm ngày 14.3 thế nào. Vì các nơi tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma trân trọng quá, nên tôi chắc Hà nội năm nay sẽ khác năm qua. Nào ngờ trên trang Bùi Văn Bồng hiện ngay lên tấm ảnh dư luận viên mặc cờ tổ quốc trên người, cầm cờ Đảng phất xuống chân đi phá bĩnh cuộc tưởng niệm thiêng liêng này. Mọi người đều biết, Đảng lãnh đạo toàn diện, việc làm hôm nay của các dư luận viên ắt hẳn phải có sự lãnh đạo của đảng bộ Hà nội. Đau thật !. Kẻ chống người dân chống xâm lược là ai đây? Chắc chắn phải là tay sai của kẻ xâm lược! Tôi nghĩ thế, tôi phải nói thế . Vậy tôi là kẻ phản động hay chính những đứa ra lệnh cho dư luận viên phá đám dân ta tưởng niệm chiến sĩ ta - những người đã mang xương máu ra bảo vệ đật nước, bảo vệ cái ghế quyền lực mà họ đang ngồi - là quân phản động, là đồ phản bội đất nước, phản bội nhân dân (?). Thật là khó nghĩ . . . Thật chó má . . . !

    Trả lờiXóa
  64. CHƯA BAO GIỜ có nhiều Ý KIẾN về 1 bài như vậy trên BLOG Đại tá BÙI VĂN BỒNG ....
    113 XE THIẾT GIÁP 113 của VNCH ngày xưa ...nên tôi ĐÀNH THÊM một Ý KIẾN tiếp thị HOA HỒNG nữa



    Cái Đểu có văn hóa của CHÚ SAM đối với CHÚ CHỆT đại hớn kém văn minh .. ..********************************************


    Bơm phồng đệ tử phản phúc cóp chép nhái lưu manh
    Lạy Thầy nịnh hót đội mũ cao bồi Đặng Tiểu Bình !
    Gặp Thời Toàn cầu hóa kinh tế đầy nước tương Tàu Khựa
    Thực dân da vàng hốt vét sạch Phi châu da đen
    Hàng trăm triệu di dân giữa lòng Hoa Lục đổ về thành phố
    Công nhân rẻ thành Nhà máy Thế giới tha hồ bán thổi kèn
    Xuất khẩu hàng năm 5.000 tỉ đô la khắp bốn biển
    Tham vọng giành dầu khí Biển Đông lẫn hải hành
    Dù có căng gân bắp thịt cũng chẳng phải Siêu cường Thế giới
    Trung Quốc vẫn chỉ gà ăn quẩn sân trong là cường quốc một phần
    CHÚ SAM Sư tổ thấy rõ ruột gan thằng học trò Tào Tháo
    Mới đó năm nào còn gánh lượm nhặt ve chai
    Thầy trò bầu đàn thê tử sang Mỹ nhờ giúp Bốn Hiện đại
    Giờ trọc phú nhờ vét sạch Phi châu cóp chép nhái dài dài
    CHÚ SAM chơi Đểu có văn hóa gắn huy chương Vàng cho CHÚ CHỆT
    Xin nhường Giấc mơ Hoa Kỳ cho Giấc mơ Trung Hoa dễ có AI ? ? !!
    « Cường quốc có trách nhiệm » trong cộng đồng văn minh quốc tế
    Nhu nhắc nhở khéo Trung Quốc sẽ phải hành xử như vậy không sai
    Nếu thòi mặt trên Biển Đông như Nhà Nước hải tặc hải khấu
    Trung Quốc sẽ bị chỉ trích nặng nề như Nước tồi tệ xấu xí giai
    Đúng là CHÚ SAM cao thâm chơi CHÚ CHỆT đại hớn văn minh kém .. ..
    Loài Quỷ ma thèm uống máu lại bày cao lương mỹ vị mời dài dài



    TỶ LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin cảm ơn Bác Viên Nguyen và nhiều bạn đã có nhiều com hay trên trang BVB này , tôi vẫn thường xuyên vào trang để đọc hàng ngày , ở đây có rất nhiều vị có kiến thức uyên thâm và tấm lòng với đất nước , không như những bọn chỉ biết vung búa liềm ra dọa dân .

      Xóa

  65. Bao núi xương sông máu,
    Nhuộm đỏ lá cờ này !
    Nay bọn dư luận viên,
    Ngang nhiên coi như...váy.
    Chúng múa may quay cuồng,
    Kêu gào hơn muông thú .
    Đối với loài muông thú ,
    Còn phân biệt bạn, thù,
    Dư luận viên quá ngu,
    Không bằng loài muông thú !
    Chắc có kẻ chủ bụng,
    Làm nhục Đảng phen này,
    Xúi bọn Dưới Lằn Váy (DLV-dư luận viên),
    Lấy cờ Đảng che thân,
    Nhưng lại che phần dưới (?)(!)

    Bao núi xương sông máu,
    Nhuộm đỏ lá cờ này !
    Cờ Đảng bay trên cao,
    Sao nay lại như vậy ?!
    Nay con kính lạy Đảng !
    Xin Đảng hay nhanh tay,
    Dẹp bọn Dưới Lằn Váy (DLV) !
    Bởi vì sẽ có ngày,
    Chúng trở tay phản Đảng .

    Cờ Đảng phải bay cao,
    Bay cao và bay cao.
    Sao lại đem làm ...váy .

    Cờ Đảng bay trên cao,
    Niềm tự hào của Đảng !
    Sáng suốt và quang vinh,
    Như Đảng đã khẳng định .

    Trả lờiXóa
  66. Nguyễn Trần Khuyênlúc 08:32 17 tháng 3, 2015

    Hoan hô anh Phạm Quang Nghi
    Anh cho lính dẹp người đi biểu tình
    Dân đòi Dân chủ, Dân sinh
    Dân vì yêu Tổ quốc mình đấu tranh
    Còn đây, một chuyện mới toanh
    Dân ơn Liệt sĩ đến quanh Tượng đài
    Thế mà ông lại ra oai
    Ông cho một lũ choai choai điếm đàng
    Chúng giăng Cờ Đảng phá ngang
    "Vinh quang cờ đảng"... hiên ngang...lưng quần
    Miệng ông Vì nước Vì dân
    Nay làm nhục đảng, ai cần đến ông?
    Tưởng rằng "ngựa chiến" thong dong
    Ngờ đâu té xuống sông Hồng lặn tăm!!

    Trả lờiXóa
  67. Tú Nạc (cháu Xương)lúc 08:55 17 tháng 3, 2015

    Lạ kỳ, cờ đảng trên cao
    Nơi đây sao bị Nốc-ao...lưng quần?

    Trả lờiXóa
  68. Nhìn hình ảnh các thanh niên cầm cờ búa liềm và vênh vênh bộ mặt như hề mà nhiều người cho rằng họ down, nhưng tôi nghĩ khác. Họ là những thanh niên VN khôi ngô, yêu nước. Họ bị bắt buộc phải làm cái chuyện cực chẳng đã nên tương kế tựu kế thể hiện sao cho rõ "tầm" và "tâm" của người sai bảo họ. Trong số đó nay mai sẽ có người lên FB bộc bạch cho mọi người hay. Chính diện và phản diện đều có giá trị như nhau trong mục đích sử dụng "vai" của cái tôi trong một xã hội. Họ diễn vai "con rối" thực sự đạt cả hai yếu tố: Trung thành với người cầm dây dật và, Làm sao cho người dân thấy rõ "trí sáng" của người cầm dây.
    Càng ngô nghê bao nhiêu thì càng thành công của vai diễn bấy nhiêu. Đó là sự khôn khéo, thông minh và điêu luyện của “nghệ sĩ” giữa đời thường. Con người VN thể hiện tính sáng tạo ở mọi vị trí hoạt động. Đó chính là “trong cái khó ló cái khôn”. Vai nào cũng đạt.
    Cảm ơn nhiếp ảnh gia và ĐT BVB!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác nói hay!. Tôi cũng thấy như bác, bọn (DLV) này thật xuất sắc khi lột tả được điều chúng muốn tố cáo: Lá cờ chỉ rõ ai là kẻ xúi giục chúng làm việc ấy, bộ mặt và hành động của chúng cho thấy những kẻ xúi giục chúng là như thế nào.

      Xóa
  69. Sao dùng cờ BÚA LIỀM thay cờ 5 SAO ???

    Trả lờiXóa
  70. Tôi thật sự phẫn nộ và chua xót vì sự độc tài toàn trị của đảng CSVN đã biến quá nhiều con trẻ thành một lũ ngu muội, tăm tối không còn biết phân biệt đâu là phản động, đâu là yêu nước. Chúng chính là những nạn nhân của một xã hội không có dân chủ.

    Trả lờiXóa
  71. Một lũ Quan ngu chỉ lừa được dân thôi không lừa được những người đã hiểu biết đâu. nên chết sớm đi để dân đỡ khổ.

    Trả lờiXóa
  72. Phải công nhận bác nào chụp bức này cao thủ thật. Càng nhìn càng thấy tay nghề không chê vào đâu được.

    Trả lờiXóa
  73. Mong sao chụp được nhiều ảnh như thế này, vì nó chính là cái tát vào mặt Đg và là điều tự sỉ nhục DLV.

    Trả lờiXóa