Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

> "Thần Xạ Điêu" Công an Bắc Giang

Công an ta tài thiệt!
 -"Bắn lên trời, trúng vai trái, 
thủng lá lách bên phải”!

Đại diện công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trong khi truy bắt, Thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng (SN 1989) dùng súng quân dụng K54 bắn chỉ thiên. Trong lúc bắn, khẩu súng K54 của thượng sĩ Tùng cướp cò nên bắn trúng vai trái ông Lợi.  (Quả là "thần xạ điêu", bắn chỉ thiên mà vậy, cướp cò còn trúng vậy, bắn "đàng hoàng" sẽ trúng lỗ kim giữa vòng 10 - BVB)..
              Chưa hết, trúng đạn hấp hối, vẫn không tháo còng cho chắc ăn! Interpol phải gọi công an VN bằng cụ. 
Nạn nhân Bùi Văn Lợi sau khi bị trúng đạn, tử vong tại bệnh viện vẫn trong tình trạng bị còng tay
Đại tá Nguyễn Văn Chức trao đổi với phóng viên chiều 11-12
 
Đại tá Nguyễn Văn Chức – Chánh văn phòng Công an tỉnh Bắc Giang nói:
"Thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng (SN 1989) đã dùng súng quân dụng K54 để bắn chỉ thiên. Tuy nhiên, trong lúc bắn, khẩu súng K54 của thượng sĩ Tùng bị cướp cò nên bắn trúng vai trái của ông Lợi."
Theo các bác sĩ, ông này bị đạn bắn xuyên thủng màng phổi, thủng lá lách dẫn tới tử vong.
Xem thêm chi tiết:
Công an Bắc Giang nói về vụ bắn chết người chạy khỏi sới bạc 
Luật sư nhận định vụ công an bắn chết người 
Phút giây chứng kiến chồng nằm chết với đôi tay bị còng

Vụ trước đây 26.08.2011 ở phường An Cựu, TP Huế 

Công an đuổi bắt nên nạn nhân nhảy xuống sông. Do tay bị còng nên chết đuối, cơ quan chức năng đã kết luận anh Lộc đã tự sát và chết do sặc nước. (Xem thêm Cái còng của ai? )

  
Vụ anh Nhựt đã hé: Chờ coi có ai bị trẹo cổ méo mồm không?
 ________________
(Theo Tranhung09 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét