Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

> TRÒ CHUYỆN VỚI ĐẠI CA

* Sơn Thi Thư
            Nhân dịp sắp tròn một năm vụ đầm Rốc Cộng, xứ Tang Liễn (Hỏng Phài), Tiểu Đệ tôi có cuộc trò chuyện thân tình với Đại ca Điểu Hổ, xin được gửi tới quý vị và các bạn nội dung cuộc trò chuyện thú vị này.

Tiểu Đệ: Thưa Đại Ca, một năm đã qua, Đại Ca bị "ném đá" nhiều như vậy, Đại Ca có thấy buồn và sợ không ?
          Đại Ca: Có gì mà buồn, "ăn tục, nói phét" thì người ta không "ném đá" cho mới là lạ. Hơn nữa, thời buổi này, có thằng nào làm quan mà không bị chửi đâu ? Còn sợ à ? Đại Ca thì Đại Ca chỉ sợ cái ghế nó lung lay và cái hàm nó dừng lại chứ vài cái trò "ném đá" thì nhằm nhò gì. Vả lại, nếu không chịu được nhiệt thì sao xứng là Đại Ca ?

          Tiểu Đệ: Vâng, Đại Ca đúng là Đại Ca của bọn đệ. Thưa Đại Ca, khi mới xảy ra chuyện phá nhà dân, Đại Ca phát biểu trên truyền hình địa phương rằng "phá hay không phá không thành vấn đề", vừa rồi chính Đại Ca lại bắt bọn đệ điều tra và đưa một số đứa ra khởi tố vì tội "hủy hoại tài sản" là sao ạ ?

          Đại Ca: Làm quan nuốt lưỡi là thường "sáng đúng, trưa sai, ngày mai lại đúng", đệ để ý làm gì. Cũng chỉ vì công luận bức xúc quá, Đại Ca buộc phải làm, chứ Đại Ca có muốn làm thế đâu !
          Tiểu Đệ: Thể nào Đại Ca mới cho "ngâm tôm" đến quá chín tháng mười ngày đúng không ạ ?
         Đại Ca: Đệ chỉ được cái nói đúng, thôi thì "cực chẳng đã" mà lại.
         Tiểu Đệ: Vâng, còn việc viết sách, Đại Ca viết đến đâu rồi ạ ?
         Đại Ca: Ừ thì cũng hòm hòm rồi, đang đọc và chỉnh bản thảo lần cuối để chuyển cho các nhà xuất bản vào quý 1 năm 2013.
         Tiểu Đệ: Thưa Đại Ca, tên cuốn sách là gì ạ?
         Đại Ca: Cuộc Cưỡng Chế Như Mơ.
         Tiểu Đệ: Đại Ca đánh giá thế nào về cuốn sách của mình ạ ?
        Đại Ca: Đây là cuốn sách binh pháp chưa từng có trên thế giới, rất là hay. Nó sẽ ăn đứt cả Bên Thắng Cuộc của Huy Đức và chắc chắn sẽ là bestseller của năm 2013, rồi biết đâu nó lại được đề cử và đoạt giải Nô-ben văn chương.
        Tiểu Đệ: Xin chúc mừng Đại Ca !
(STT)

5 nhận xét:

  1. Không có trận hợp đồng tác chiến..đánh chiếm đồng Vươn..thì đại ca đã có tên trong danh sách phong tướng đợt vừa rồi!
    Tiếc quá chừng đây!

    Trả lờiXóa
  2. Mẹ cha chúng nó!
    Có thằng Đại tá
    Ca Ca đất Cảng
    Mắt thì ti hí
    Mặt thì phì lộn
    Tâm thì gian manh
    Tính thì gian ác
    'Viết sách Đánh Dân"
    "Hiệp đồng tác chiến"
    Đốt, phá nhà Vươn
    Nham hiểm, ác độc
    Hơn cả thực dân.

    Thử hỏi đại Ca?
    Tam Sa phi pháp
    Tàu cướp Biển Đông
    Ra mà cưỡng chế
    Thu về đất Việt?
    Sử chắc lưu danh
    Ca Ca đất Cảng!

    Hay lại sợ chết?
    Rúm ró khom lưng
    Ôm chân Tàu chệt
    Nguyện thề làm chó?

    Trả lờiXóa
  3. Tay Đỗ Ca đúng như sách: Ti hí mắt lươn, thườn lườn mắt rắn, chỉ giỏi cắn bẹn người ta.

    Trả lờiXóa
  4. Vừa rồi tưởng có danh sách ông Đỗ Hữu Ca được phong thiếu tướng cơ mà sao vậy>
    Ca đã có binh pháp "Cưỡng chế dẹp như trong mơ". Toàn ngành CA chắc phải học tập đợt tới thôi. Tướng mạo đúng là làm được việc hiểm, việc không thể lớn, việc nhiều người biết và ngoảnh mũi đì vì sợ xú uế.

    Trả lờiXóa
  5. Trông mặt đại ca đã thấy kinh dị rồi. Việc làm và lời nói của đại ca làm những người có lương tâm dều phẫn nộ.Nhưng đại ca là sản phẩm của chế độ nên mặt đại ca vẫn cứ nhơn nhơn. Khinh bỉ đại ca một thì căm ghét những kẻ nuôi dạy và đề bạt đại ca mười. Tại sao nhà nước ta còn có thể dùng loại người như đại ca để thực thi công vụ nhỉ ?

    Trả lờiXóa