Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

> KẺ XÚI GIỤC



                                                                                       * Bùi Văn Bồng
"Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng - Nhìn thẳng vào sự thật, cần có cơ chế để nhận diện chính xác" (*)
-------------------------------------
Kẻ xúi giục là thằng nào?
Nó không ở đâu xa
Nó lẩn quất quanh ta
Nó chưa thành ma hóa quỷ
Nó lấy quyền uy làm vũ khí
Cái GHẾ 6 CHÂN đè lên công lý
Ai đấu tranh
Ghi ngay "Danh sách đố kỵ!": Thằng điên!...

Kẻ xúi giục “tự diễn biến”
Kẻ xúi giục “tự chuyển hóa”
Kẻ xúi giục làm “mất uy tín Đảng”
Kẻ xúi giục làm “mất mặt Nhà nước”
Kẻ xúi giục làm “yếu chính phủ”
Kẻ xúi giục “phá banh nền dân chủ”
Kẻ xúi giục “phá chế độ”…
Thật nguy hiểm
Thằng nào, những thằng nào?
Chính chúng nó là “thế lực thù địch”!

Đầu têu, nấp kín, chủ mưu
Là thằng cha Đạo đức Suy thoái
Nó suy thoái bởi lòng tham
Nó là trùm cá nhân chủ nghĩa
Mọc như nấm trên đời
Càng nhận diện, càng thêm căm giận
Những chủ mưu “tự diễn biến”
Những hình nhân che đậy, ngụy trang
Chúng đủ chiêu quyền biến
Lũ chúng nó cực kỳ nguy hiểm
Chúng nó khá đông
“Một bộ phận không nhỏ…” !
Chúng nó là tỉ lệ phần trăm đa số
Bắt thiểu số tốt, trung thực, chân chính phải phục tùng
Chúng biến pháp luật thành con rối
                         tấn trò đời nhảy lung tung
Chúng mượn danh Cộng sản
Mệnh danh dân tộc anh hùng
Lớn tiếng tung hô “tận trung tận hiếu”
Chặn họng, bịt tai thế gian bằng tràng giang khẩu hiệu…

Kẻ nào đầu têu xúi giục?
ĐỒNG TIỀN!
Đổi trắng thay đen
Bon chen lợi ích
Nội bộ châm kích
Lẫn lộn “địch” với “dân”
Ăn ở bất nhân
Coi thường đạo lý
Rượu say bí tỉ
Gái đĩ cả chùm
Phát biểu tùm lum
Miệng hùm gan sứa
Ăn bám sống dựa
Tham nhũng cửa quyền
Nó là ĐỒNG TIỀN
Trùm sò xúi giục…

Ôi, chúng nó lấy vinh làm nhục
Ai dám lôi sự thật ra, chúng quy chụp "phản động"
Hành hạ như quay chong chóng đèn cù
Ai dám chê chúng tham và ngu
Chúng liền trả thù, trù úm
Móc nối đại gia tiền như nước, vàng chất đụn
Ngân khố quốc gia móc rỗng vẫn còn tham
Ai tố cáo-tống giam
Ai phê bình-thù ghét
Ai nói thẳng-xổ toẹt
Coi đạo lý trên đời không bằng rơm cỏ mục khô
Nhưng vẫn tung hô
“Vì dân vì nước”…
Kẻ xúi giục thường bạo ngược
Vỗ ngực ta đây tùy ý độc tài
“Thế lực thù địch” đã rõ hình hài
Sao cố tình những ẩn số tìm hoài?
X,Y,Z…
Sức mạnh nào truy quét
Lũ xúi giục hiểm nguy?
“Tự diễn biến, tự chuyển hóa”…
Báo động cấp kỳ!
Thậm nguy! Chí nguy!
Cấp báo!

BVB 


---------------------------------------
(*) -  “Diễn biến” bắt đầu từ sự hoài nghi, dao động về chính trị, mất định hướng, khủng hoảng niềm tin, vô cảm, buông lỏng kỷ cương, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng. Đồng thời, cũng là quá trình diễn biến trong nội bộ mỗi chúng ta"...
(Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn  - Cục trưởng Cục Tuyên huấn-Tổng Cục chính trị, Bộ Quốc phòng).

10 nhận xét:

  1. Tuyệt lắm.Xin phép anh BVB tôi chia sẻ bài này nhé.!.

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ khái quát hóa và đặc tả qúa hay. Tôi sẽ học thuộc. Kẻ xúi giục các "thế lực thù địch" chính là Lòng Tham và Đổng Tiềm. Nó làm mất đạo đức những kẻ ở ngay trong Đảng mà chống Đảng, chống nhân dân, phá chế độ này. Cảm ơn Đại tá, nhà thơ BVB.

    Trả lờiXóa
  3. Thiếu tướng Tư Niênlúc 15:08 28 tháng 12, 2012

    Thế lực thù địch là những kẻ chức trọng quyền cao tham nhũng nặng, suốt ngày kêu gào "chống các thế lực thù địch". Nó, không ai khác, làm mất hết uy tín Đảng lãnh đạo, vi phạm quyền dân chủ!!!

    Trả lờiXóa
  4. Vừa ăn cướp vùa la làng. Đừng đổ thừa cho "thế lực thù địch" nào, tự các vị nhân danh Đảng đang "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" mà không dám tự phê bình.

    Trả lờiXóa
  5. Kẻ đốt nhà đi kêu toáng lên: "Kẻ nào đốt nhà, cứu với"! Đó là "tự diễn biến" ngay trong nội bộ hình thành "một bộ phận không nhỏ", nay bênh vực nhau cố kết vững như lô cốt, khó phá, khó đánh.

    Trả lờiXóa
  6. Con sư tử là chúa sơn lâm, chết do vi rút ngay trong cơ thể nó. Nay con sư tử có 4.000 năm tự hào dân tộc, nguy cơ chết vị "không chỉ một con sâu mà cả bầy sâu". Đó là "tự diễn biến", là cả một lũ "thế lực thù địch" của dân, của nước. Chúng nó vẫn mặt trơ trán bóng đương chức đương quyền, một bộ phận phận LỚN! Nguy hại!

    Trả lờiXóa
  7. Ai mất phẩm chất đảng viên, chỉ biết tham tiền, chèn ép, ăn chặn, ăn cướp của dân, do tham nhũng, đặc quyền đặc lợi làm xã hội chán chường, đàn áp dân chủ làm điên đảo lòng người, lụn bại nền kinh tế đất nước,thì đó chính là "thế lực thù địch".

    Trả lờiXóa
  8. Một bài thơ thế sự rất sâu sắc và thẳng thắn của Bác Bùi Văn Bồng. Xin cảm ơn Nhà thơ đã nặng lòng với đất nước.

    Trả lờiXóa
  9. ĐI TÌM..."SÂU" MÃI KHÔNG RA. BÂY GIỜ LẠI ĐI TÌM "TỰ DIỄN BIẾN" , THẬT LÀ...TRÒ CƯỜI ! KHÔNG BIẾT TÌM MÃI KHÔNG RA KẺ "TỰ DIỄN BIẾN" , THÌ CÁC VỊ CHÁC LẠI PHÁT ĐỘNG TÌM CÁI "BỘ PHẬN KHÔNG NHỎ " , PHẢI KHÔNG BÁC BỒNG?

    Trả lờiXóa
  10. Sống trong một Chế độ VN ngáy nay . Thât hết chỗ nói
    Mà Người Cán bộ, Đảng viên Ko trăn trở , Ko đặt dấu hỏi để tự điều chỉnh Tư duy , Nhận thức của mình ,thì chiw là những kẻ Cơ hội, những kẻ ko có bộ óc và trái tim...đối với Vận mệnh của 87 triêu dân Viêt
    Nói theo Lề Đảng cái gọi là Tự Diễn biến, Vâng ! Đến lúc này phải Tự Diễn biến thôi. mà ko phải ' Bộ phận Ko nhỏ ' đâu. Là một số lương lớn Aps đảo đó
    Mà đã nói nó là ' Tự Diễn Biến ' đó là Tư duy riêng của mỗi Con Người
    Cho nên ko thể Định hướng nó vào một cái Khuôn phép theo ý của Bất kì ai
    Nói thẳng ra rằng ; Cái Khuôn phep ấy đã bị Áp đặt quá lâu nên Đến giai đoạn này nó đã Bùng nổ goi cách khac là TỰ DIỄN BIÊN...
    Nên các Bác đừng có chay đôn,chạy đáo lo sợ nó Diễn biến, ko theo sự Định hướng
    Đó là Qui luật Tất yếu và Biên chưng đó

    Trả lờiXóa