Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Ông Phùng Quang Thanh còn sống hay đã chết ?

Như đã hứa trong bài trước, Thuy My xin cập nhật bản tin mới của DPA mang tựa đề « Việt Nam cải chính bản tin về cái chết của Bộ trưởng Quốc phòng » (11 giờ sáng Paris, 16 giờ VN). 
Hãng tin Đức có « đưa tin thất thiệt » hay không, xin mời các bạn đọc kỹ và suy ngẫm.
(Bangkok –DPA) Chính quyền Việt Nam hôm thứ Hai (20/07/2015) đã cải chính thông tin Bộ trưởng Quốc phòng qua đời tại một bệnh viện Paris cuối tuần qua.
Sức khỏe của tướng Phùng Quang Thanh « ổn định » sau cuộc giải phẫu ở bệnh viện Georges Pompidou ở Paris. Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tuyên bố như trên.
Ông nói với DPA : « Tôi đã nói chuyện với ông Thanh hôm qua. Ông ấy sẽ trở về Việt Nam vào cuối tháng này ».
Một bản tin trước đó của DPA dẫn một nguồn tin từ bệnh viện cho biết vị tướng đã qua đời hôm Chủ nhật sau khi được chữa trị tại đây.
Hồi đầu tháng Bảy, ông Phạm Gia Khải, một thành viên Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương khẳng định ông Thanh đang hồi phục sau cuộc giải phẫu khối u phổi tại Pháp. Ông Thanh được coi là ứng viên tiềm năng cho chức Chủ tịch nước Việt Nam trong Đại hội Đảng lần tới.
http://www.dpa-international.com/news/asia/vietnam-denies-report-of-defence-ministers-death-a-46003499.html
Trước khi bản tin này được đưa lên, tờ Một Thế Giới của VN đã dẫn lời ông Võ Văn Tuấn nói rằng DPA sẽ cải chính. Và sau khi có bản tin mới của DPA, Thông tấn xã Việt Nam hồ hởi viết « DPA đưa tin cải chính về sức khỏe Bộ trưởng Phùng Quang Thanh ». Trang Infonet : « DPA đã đính chính thông tin… ».
Đài Tiếng nói Việt Nam hùng hồn khẳng định: « DPA xin lỗi vì đưa tin sai… ». Trang cafebiz.vn trong bài « DPA thay bản tin mới về đại tướng Phùng Quang Thanh » thì viết rằng « Hãng tin Đức đã rút bản tin cũ khỏi trang web và thay thế bằng bản tin mới… »
Sự thật ra sao ?
1-    « Cải chính » : DPA không hề đính chính rằng họ viết sai, chỉ thuật lại lời cải chính của phía VN, cụ thể là ông Võ Văn Tuấn. Chứng cứ ? Cũng chỉ là lời khẳng định bằng miệng của ông Tuấn.
2-    « Xin lỗi » : Tìm đỏ mắt trong bài viết gốc không hề thấy từ này !
3-    « Rút bản tin cũ » : Hai bản tin ngày 19 và 20/07 vẫn còn sờ sờ trên mạng (link ở đây).
Sau đây là cuộc trò chuyện giữa Thụy My với người phụ trách ban tin quốc tế tiếng Anh của văn phòng hãng tin DPA ở Berlin qua điện thoại :
-         Như vậy là bản tin trước của các ông đưa sai ?
-         Không, chúng tôi không hề nói rằng tin của mình sai. DPA chỉ đưa lại thông tin của phía Việt Nam, bác bỏ thông tin ông Phùng Quang Thanh qua đời. Nhưng trong đoạn thứ tư ngay sau đó, chúng tôi đã nhắc lại nguồn tin từ bệnh viện Pháp cho biết ông Thanh đã chết.
-         Thông tín viên của DPA tại Paris đã có liên lạc với bệnh viện Georges Pompidou ? Họ nói sao, thưa ông ?
-         Họ bảo rằng đây là thông tin cá nhân.
-         Còn nguồn tin trước đó cũng từ bệnh viện này ?
-         Đúng thế, đó là nguồn tin riêng, giấu tên nhưng rất đáng tin cậy. Cô có thể liên lạc với người này (tạm gọi là X), để xác minh.
Trao đổi với nhân vật X :
-         Thưa ông, thông tin ông Phùng Quang Thanh qua đời đã đưa hôm qua là sự thật ?
-         Vâng, văn phòng Bangkok và Paris phải phối hợp chặt chẽ để đưa ra bản tin hôm Chủ nhật.
-         Nhưng hôm nay DPA lại đăng thêm bản tin về việc VN cải chính ?
-         Chúng tôi tạm thời chấp nhận thiệt thòi, và thời gian sẽ chứng minh là ai đúng. Rồi cũng phải đưa về thôi. Không lâu lắm đâu cô ạ. Cũng xin nói thêm là chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy căng thẳng như ngày hôm nay.
Thụy My xin nhường lại kết luận cho bạn đọc, và câu trả lời cho thời gian. Xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp ở hãng thông tấn Đức, cảm
ơn nhiệt tình, sự chân thật và lòng dũng cảm của các bạn.
------------------

70 nhận xét:

  1. Rồi cũng như Nguyễn bá Thanh thôi :" Tau có chi mô !"
    Câu " Đừng nghe những gì CS nói" lúc nào cũng đúng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "bắt phanh trần phải phanh trần
      cho may ô mới được phần may pp"
      cs là thế, chết khi chưa được phép công bố của đảng thì cũng phải câm.

      Xóa
    2. Theo một ngưồn tin "tối mật" thi PQT.phải hy sinh
      để lấy lại long tin của nhân dân VN.trong tinh hình
      rất là...tình hình hiện nay !

      Xóa
  2. Mất Thanh rồi, xa Thanh rồi.
    Hoa đã tàn, nhuỵ đã phai..
    Chiều hôm nay trời thanh vắng Trung đi về.
    Về với ai???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi ông chết đi ông
      Ông chớ đừng sống lại nghe ông
      Khi ông sống huênh hoang
      Ông đả từng để lại nhân gian thù oán
      Ông đem bán Giang San - cho lủ Tàu cộng nô Đại Hán
      Thôi ông chết đi ông - Thôi ông chết đi ông......

      Xóa
    2. Thôi ông chết đi ông
      Ông chớ đừng sống lại nghe ông
      Khi ông sống huênh hoang
      Ông đả từng để lại nhân gian thù oán
      Ông đem bán Giang San - cho lủ Tàu cộng nô Đại Hán
      Thôi ông chết đi ông - Thôi ông chết đi ông......

      Xóa
  3. thế là đi "toi" rồi!

    Trả lờiXóa
  4. Bên Việt Nam nói cuối tháng, vậy không biết cuối tháng sẽ diễn ra sự kiện gì đây !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm lể truy điệu thanh vào cuối tháng này là chắc chắn .Lại mất tiền không nhỏ ma chay cho tên giặc tàu đội lốt

      Xóa
  5. Trò tuyên tuyền nói lấy được của cs xưa như trái đất nhưng vẫn lừa đuọc cả triệu người dân.
    Thơi gian sẽ trả lời sức khoẻ PQT.
    Chờ nhé

    Trả lờiXóa
  6. Bạn GS Ngô Bảo Châulúc 02:23 21 tháng 7, 2015

    Thấ là DPA phủ nhận lời phủ nhận của Thượng tướng Võ Văn Tuấn.
    Theo toán học phổ thông, kết quả đó là gi?

    Trả lờiXóa
  7. Tôi đố mọi người, ai sợ cái tin đại tướng PQT đã chết bị lan ra không?
    Chính là TBT Nguyễ Phú Trọng.

    Tại sao ư?
    Tại vì trước khi đi Mỹ, ông ta không kịp nghĩ gì cả.
    Nhưng khi từ Mỹ về, ông Tổng say sưa về chuyến đi thắng lợi ngoài mong đợi.
    Thế là ông ba hoa rất nhiều chuyện về "Tầm chiến lược" của ông.

    Bỗng dưng,
    Hãng thông xã Đức DPA đưa cái tin, làm ông sực tỉnh....
    Ông sợ mọi người nhận ra một sự thật cay đắng : ông đã bị chặt đứt một cánh tay đắc lực là bộ trưởng QP PQT vì ông này bị trừng phạt vì tội phản quốc,
    Ông hốt hoảng cố lấy lại bình tĩnh đi sang Mỹ với chương trình đã được bố trí sẵn.

    Không ngờ cuộc đón ông ở trên "Đất của kẻ thù không đợi Trời chung" lại thân ái và nhân văn đến mức khiến ông như tỉnh ngộ về sự hồ đồ ngu xuẩn của mình trước đây và vốn dĩ là người hoang tưởng chậm hiểu, ông rất khoái chí là mình có tầm nhìn xa và ông cho rằng nước Mỹ rất dễ bị lừa, rằng ông đã thuyết phục được Mỹ phải tôn trọng ông.
    Hu hu, Hi hi....ông đang vui thì sự thật về Bộ trưởng PQT được loan ra và có thể các câu chuyện của ông bị mất thiêng.
    Ông vội ra lệnh bắt Bộ trưởng PQT phải sống thêm một thời gian nữa.

    Trả lờiXóa
  8. Nếu như ông Thanh đã chết như báo Đức đã đưa thì đó là cái tát cực mạnh cho làng báo chí cách mạng VN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Báo chí cách mạng" VN lì đòn lắm,tát mạnh cỡ nào cũng không sợ,chỉ sợ bị bỏ đói thôi.

      Xóa
    2. đấy không phải là báo chí "cách mạng" vì ai mà gọi là "Cách mạng"/ đó là báo chí định hướng (lừa bịp) của những kẻ đang "lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện" đối với dân tộc này, đang chăn dắt dân tộc này.

      Xóa
    3. Báo chí CMVN "Trơ như đá, vững như đồng"; đừng có tát mạnh mà ...gẫy tay!

      Xóa
    4. "Báo chí cách mạng VN",nhiều "sâu" lắm: BÁO ĐỜI = BỚI ĐÀO!!!

      Xóa
  9. "Cô có thể liên lạc với người này (tạm gọi là X), để xác minh."?
    Hơ? Giờ cái gì linh tinh lang tang đều được phong là "X" nhể? Dzui thiệt là dzui! "Ra đây mà xem! Con gì nó ngồi trong hang! Nó đưa cái lưng ra ngoài! Đó là con X!"

    Trả lờiXóa
  10. PQT chưa chết, nhưng chuẩn bị chôn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống... cũng đã "chết" đâu, vẫn cứ "sống" với "ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ" đấy thôi!

      Xóa
  11. những người dân căm thù nhà cầm quyền TQ chỉ mong ông thanh chết thật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những người dân không những căm thù nhà cầm quyền TQ mà còn căm thù lũ thổ tả Việt gian cs rướt voi về dầy mã tổ hèn với giặc ác với dân nữa.

      Xóa
    2. lũ thổ tả Việt gian cs rướt voi về dầy mã tổ cũng là nhà cầm quyền trung quóc ở VN chứ còn ai nữa.

      Xóa
  12. Trả lời Thanh Niên Online qua email chiều nay 20.7 về việc đăng tải các thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe của Bộ trưởng Quốc phòng, đại tướng Phùng Quang Thanh, bà Christiane Oelrich, Trưởng văn phòng Hãng DPA tại Bangkok (Thái Lan) phụ trách khu vực Đông Nam Á cho biết DPA vừa phát một bản tin thay thế, dẫn lời Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trung tướng Võ Văn Tuấn về vấn đề này.
    Bà Oelrich cho biết trong bản tin của DPA, trung tướng Võ Văn Tuấn đã phủ nhận tường thuật về sức khỏe của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh mà hãng này phát đi trước đó.
    Cụ thể, trung tướng Võ Văn Tuấn được DPA dẫn lời nói rằng sức khỏe của Đại tướng Phùng Quang Thanh hiện "ổn định" sau ca phẫu thuật ở bệnh viện Georges Pompidou tại Paris (Pháp).
    “Tôi đã nói chuyện với ông ấy (Bộ trưởng Phùng Quang Thanh – NV) hôm qua. Ông ấy sẽ trở về Việt Nam vào cuối tháng này”, DPA dẫn lời trung tướng Tuấn.

    Trả lờiXóa
  13. Tôi đã nói là Đại tướng PQT Đã được hóa duyên rồi . Hiện đang nhâu thịt chó với mao trạch đông vả đặng tiểu bình ở âm phủ rồi .

    Trả lờiXóa
  14. Thực ra , DPA không cải chính tin , nhưng các báo VN đăng là họ xin lỗi , là sự mập mờ , không đàng hoàng như xưa nay vẫn thế .
    Nếu không nằm trong nhà lạnh , hoặc đã mồ yên mả đẹp , thì PQT hãy bước ra và nói lên đi . Chỉ có thế thôi .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi mới đọc sơ qua báo lề đảng:Ông V.v.Tuấn bảo ông Đại tướng họ Phành rất bức xúc vì ông vẫn còn sống chưa chôn,thế mà DPA lại đưa tin không đúng sự thật
      Đề nghị lãnh đạo Sản cọng phải đâm đơn kiện DPA,vì họ dám trù ẻo Chủ tịt nước tương lai.Đó là xúc phạm nặng nề tới uy-linh đảng ta.

      Xóa
    2. "Tôi đang bận đi bộ 3, 4 tiếng mỗi ngày. Ở khu rừng Boulogne và Vincennes ngoại ô Paris. Không thể điện thoại trực tiếp về nhà. Thông cảm đi.
      Chiều thanh vắng là đây bên dòng suối đen sì..."

      Xóa
  15. Tôi cho rằng bộ tổng tham mưu về thông tin của chính thể quá tệ hại.Nếu ông Thanh qua đời thì đưa tin qua đời! Nếu ông Thanh còn sống thì chỉ cần vài tấm ảnh hoặc 1 đoạn phim ngắn thì thông tin quang minh chính đại chứ có gì đâu. Cứ nhập nhèm dấu như mèo dấu c... Điều này càng làm cho uy tín chế độ càng ngày càng xấu trong mắt nhân dân và thiên hạ.Hình như mấy bố ở trên cao đó toàn là những ông già " lẩm bẩm" cho nên làm ăn quá bầy hầy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chết thật rồi, nên mới có chuyện bổ nhiệm quyền bộ trưởng chứ-điều này không bao giờ làm khi bộ trưởng còn sống nhăn răng

      Xóa
    2. Cả hệ thống "lề phải" thụ động, thua chỉ một vài FB tung tin (thật giả chưa bàn): 80 năm bộ máy tuyên truyền đến hồi cáo chung do lỗi thời (thời đại @ còn sử dụng mấy trăm ngìn loa phóng thanh loa phường như của hittle - là hư thính giác của 70 triệu người (tầm 20 tr là đàn cừu, không tính), bảo sao chúng nó không nói mà chửi, vì bị điếc phải nói to, nói to thì giống chửi.

      Xóa
  16. Tôi tin sự chính xác của người Đức . Chính quyền đang tìm một cái cớ khác cho cái chết của PQT đây . Tôi cho là thế để tránh cái mặt thớt đã nói láo với dư luận .

    Trả lờiXóa
  17. Trung tướng Võ Văn Tuấn thật là giả dối, lố bịch, làm sao lừa được thiên hạ?
    thời đại bây giờ gọi điện có hình ảnh (video call, face time, viber....) ông Thanh như thế nào biết ngay?

    Trả lờiXóa
  18. Tin từ Viet Nam Dân Đen :
    http://vietnamdanden.blogspot.com/2015/07/xac-nhan-lan-nua-chac-cu-luon-100-phung.html

    XÁC NHẬN LẦN NỮA CHẮC CÚ LUÔN 100% - PHÙNG QUANG THANH CHẾT LÂU RỒI.

    Trích từ FB của NTT :
    Hôm qua anh Hoàng Việt (điệp viên 009) trên đường sang Đức làm việc, anh đã ghé sang Âu Châu và đến Pháp.
    Nhân viên của anh tại Pháp đã đến kiểm tra tại nhà xác ở bệnh viện Hôpital Européen Georges-Pompidou và xác nhận là Phùng Quang Thanh đã chết từ tháng 6 chứ không phải mới chết đây. Mỗi ngày Đại Sứ Quán CSVN phải trả cho bệnh viện số tiền là 300 EURO để giữ xác trong tủ lạnh.
    ...
    Đồng thời kiểm tra luôn nguồn tin Phùng Quang Hải bị ám toán ở bụng là thật. Anh Hoàng Việt cho biết là Phùng Quang Hải đã bỏ trốn sang Singapore vào ngày 17 tháng 3 năm 2015 và sau đó đã đáp chuyến bay sang Pháp vào cuối tháng 6 để gặp Phùng Quang Thanh và gia đình.
    Tin còn cho biết chi tiết là gia đình Phùng Quang Thanh bị thanh trừng tại Việt Nam, do đó Phùng Quang Hải chuyển tiền và trốn đi trước sang Singapore vào tháng 3 vừa qua, sau đó gia đình hẹn sẽ gặp nhau tại Pháp để sang Trung Quốc Tị Nạn nhưng bất ngờ gặp "sự cố" vào ngày 30/6/2015.
    Cần nhắc các bạn rõ là khi anh Hoàng Việt (009) ra tay truy tìm thì nguồn tin thì khó lòng sai lệch. Thùy Trang chỉ là nhân viên cấp quèn của anh mà thôi.
    Vịt Bầu
    JCTran

    Trả lờiXóa
  19. Phương pháp thông tin đấy các bác ơi: tay phải rò rỉ thông tin tay trái xoa xoa phủi phủi, cố ý để kéo dài thời gian mập mờ gây sức ép lo lắng cho những đối thủ còn lại, "giết gà dọa khỉ" thì phải để bọn khỉ có thời gian thưởng thức cái mối đe dọa í chứ.

    Trả lờiXóa
  20. Ông Nguyễn Bá Thanh từ lúc nhập viện bên Mỹ đến lúc chết tuyệt nhiên kín như bưng, không một bức ảnh nào được đăng cho nên cái chết của ông cũng rất bí ẩn. Bác Hồ chết người ta còn nói dối đẩy qua ngày 3/9 được nữa là. Trường hợp PQT cũng không ngoại lệ. Để phục vụ ý đồ chính trị thì người ta định ngày chết cho PQT chứ ông ta không được quyền quyết định. Đây là bước đi cực kỳ mạo hiểm, sau vụ Nguyễn Bá Thanh thì báo chí CMVN đã mất uy tín quá nhiều nay tiếp tục vụ PQT mà nếu quả ông ta đã chết rồi mà sau này báo chí nước ngoài chứng minh được thì báo chí VN nếu còn liêm sỉ thì nên tự đóng cửa, còn vẫn tỉnh bơ hoạt động thì quá dày mặt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. " Bao-chi' CACH-MANG." !
      Danh-tu Cach-mang. co y-nghia rat tot-dep., khong nen dem gan' cho cai' nen` bao-chi cua VN hien nay. Cai vong` kim-co^ co thoat duoc dau ma` goi la cach-mang.! Khong nen lam-dung. vi` no' se tro nen tro-tren~ ban. a. !

      Xóa
  21. Tôi sống ở Đức gần 30 năm, rất biết sự cẩn trọng và dũng cảm khi đưa tin về chính trị lên mặt báo.

    Trả lờiXóa
  22. Thủ tương Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc cho xây dựng nghĩa trang Ôn Dịch (Mai Dịch thứ 2) để chôn cất các quan lớn cùng vợ con dòng tộc của họ.
    Hoan nghênh sự sáng suốt của của Đảng và Chính phủ. Đảng ta muôn năm!

    Trả lờiXóa
  23. Uy tín của một hãng thông tấn nước ngoài đâu phải kiểu "Miệng quan trôn trẻ" như truyền thông mà chúng ta quen từ lâu nay.

    Trả lờiXóa
  24. Tương lai thì ông ta sẽ phải chết! Làm sao sống muôn đời? Đúng không nào? Nhưng xét tỉ lệ sống người "phấn khích" với tin này có vẻ áp đảo.

    Trả lờiXóa
  25. Theo ngu ý của tôi thì ông đại tướng tổng tư lệnh quân đội VNNDVN Phùng Quang Thanh đã đang nhậu với ông Mao hơn chục ngày nay rồi. Nhưng có lẽ bộ chính trị đang còn tính toán ma chay cho ông này thế nào cho đúng với vị trí của ông ta. Bởi ông ta chức có to nhưng tội cũng quá lớn. Chuyện này với các vị ấy rất khó khăn và rất tâm tư.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Kim Chi ơi, ông đại tướng tổng tư lệnh quân đội VNNDVN Phùng Quang Thanh chắc chắn ngày 28.8.2015 (tức ngày 15 tháng 7 âm lịch) sẽ về mà.Chị nói giúp anh chị em ở nhà có lòng tốt thì chuẩn bị cho ít cháo trắng, lấy lá mít gập thành cái bù đài rồi rải ra đường đạng anh ấy về còn có cái chi dùng, kẻo đói quá thì khổ.

      Xóa
    2. Trót dại rồi, bây giờ báo tin thằng lợn này thế nào đây???

      Xóa
  26. Lập lờ đánh lận con đen là mánh lới của bọn vua chúa ngày xưa và cọng sản ngày nay ( Cọng sản nước nào cũng vậy). Điều cần biết là lập lờ vụ tướng Phành Thung chết để làm gì ? Và sẽ kéo dài trong bao lâu nữa mới công bố ? Tôi cho rằng, chuyến đi của Trương Cao Lệ vừa rồi sang Việt Nam Là nhằm giải cứu Tướng Phành Thung nhưng không được gì vì Phành Thung đã " lên đường" . Và phía Việt Nam đả hứa lèo nhằm câu giờ đối phó. Chắc chắn rằng, đầu tháng 8/2015 , Phành Thung sẽ về nước trên chuyến chuyên cơ dặc biệt và trong chiếc hòm mạ kẽm. Việc này phù hợp với tướng Tuấn , phó TTM trưởng tuyen bố " Cuối tháng 7 này tướng Thanh về nước". Chỉ có điều ông ta không nói rõ về nước trong quan tài hay không thôi.( Rõ ràng ông ta nói không sai nên ko thể lên án ông được, he heee.

    Trả lờiXóa
  27. Chết thì công bố rõ là chết, không chết thì lên hình, lên tiếng bằng xương, bằng thịt để chứng minh " Tau khỏe rồi, có chi mô".

    Trả lờiXóa
  28. Tào lao ! 1 Thụy My bá vơ, 1 nguồn tin X láo khoét không dám chường mặt ra, thế mà cũng khiến một số ông bà tin sái cổ ! Hóa ra tâm trạng luôn dằn vặt, tức tối "Tại sao CS chưa chịu chết trong khi tao còn chưa có chết ?" rất dễ làm cho người ta vội tin vào các tin vịt chỉ vì các tin vịt ấy (có vẻ) làm CS yếu đi .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có biết đọc báo không bạn? DPA tung tin trước là TIN VỊT?
      Tin vịt thường là tin tư lũ bầy đàn cs, bạn đang tin "SÁI CỔ" đấy.
      Chờ đến cuối tháng nầy như Trung tướng Tuấn Vẹm nói thì sẽ rõ màn kế tiếp nhé.

      Xóa
  29. báo Lao Động đưa tin:
    "Vào lúc 9g25 phút sáng nay 20.7, vẫn thấy bà Nguyễn Thị Lộc - vợ của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tươi cười, vui vẻ đi lại trong khuôn viên của tư gia và phía ngoài cổng của gia đình trên phố Vĩnh Phúc."?
    Chúng ta nên tới đây để xem một người đàn bà đang ngoác miệng cười vui vẻ, nhỉ? Chồng đi bộ, vợ cũng đi bộ... A, vui quá. Cuối tháng này ông ấy về rồi. Các DLV chuẩn bị trải thảm đỏ đón đi. Đừng xớ rớ ra Biển Đông, ông ta không bảo đảm an toàn cho chúng bay đâu.

    Trả lờiXóa
  30. thật đáng đời cho những thằng bán nước như p.q.t

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ơ hơ!
      Tau ổn mà! Tau khỏe re mà! Tau có bị răng chi mô!
      Răng mà trong nước cứ bình loạn xì ngầu lên ầm ĩ rứa? Cha Võ Tuấn nói đúng đó, tau sắp lên truyền hình VTV mà!

      Xóa
  31. Thụy My , Biên tập viên RFI là Đài của Pháp, tôi tin Thụy My viết đúng, lập luận có cơ sở!

    Trả lờiXóa
  32. đúng ông cố nội mầy tao là người nhà của ông thanh đây, tao đang ở bên pháp đây chăm sóc cho ông đây ,cha chúng bây chết chớ ai chết lủ khốn nạn.!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ông thành sống hay chết không quan trọng , dân chỉ mong phùng ích tắc chết đi hoặc không được giữ chức vụ nào khác

      Xóa
    2. Nhớ chăm sóc ông nội cẩn thận nhe.......

      Xóa
    3. "Hôm qua loa gọi ngoài đồng
      Tiếng loa mát ruột mát lòng biết bao
      Làng trên xóm dưới xôn xao
      Nàm thao, ông đã nàm thao, ngủm rồi!
      Phành quang Thun ơi! Phành quang Thun ơi !
      Ôi thôi ông ngủm! Đất trời sướng không!
      Thương cha thương mẹ thương chồng
      Thương mình chết mẹ, thương ông như b..òi.
      Phành quang Thun ơi, Phành quang Thun ơi !
      Hởi ông toi mất, khựa thời ai yêu ?

      Xóa
  33. Để mất lòng dân thì dân coi sống như đã chết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhưng cái đảng cọng sản VN, quyết bám lấy quyền lực, thông quan điều 4 hiến pháp, không cần biết dân chúng ra sao!

      Xóa
  34. Người ta tin những gì họ tin. DLV đừng mất thời gian biện minh, ngụy biện nhố nhăng!

    Trả lờiXóa
  35. Nếu ông giả chết mà thiên hạ muốn và tin ông chết thì ông này mừng không thể tả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết đâu "Giả chết bắt quạ" ?!

      Xóa
  36. Trong lòng dân thì Phùng đại tướng đã chết rồi!

    Trả lờiXóa
  37. Ở VN xưa nay vẫn vậy, chuyện gì cũng giấu, nhưng hầu như không giấu được cái gì!

    Trả lờiXóa
  38. chả biết thế nào nữa nhỉ

    Trả lờiXóa
  39. Tôi nói thêm : Nếu Phúng Quang Thanh còn sống, cỡ như trung tướng Vũ văn Tuấn khó gì đâu mà không đưa lên một đoạn phim trên VTV về ông Thanh hiện nay đang sống, sẽ dẹp ngay được những dư luận mà theo ông là sai mà báo Đức đã đưa lên !?

    Trả lờiXóa
  40. Tôi nói thêm : Nếu Phúng Quang Thanh còn sống, cỡ như trung tướng Vũ văn Tuấn khó gì đâu mà không đưa lên một đoạn phim trên VTV về ông Thanh hiện nay đang sống, sẽ dẹp ngay được những dư luận mà theo ông là sai mà báo Đức đã đưa lên !?

    Trả lờiXóa
  41. Ăn gian nói dối,ăn cắp ăn trộm,làm điều bất chính ,lường gạt thì phải dấu kín chứ,người ta biết thì làm sao bảo người ta nghe - lâu rồi nó biến thành thói quen,thành văn hóa sống !

    Trả lờiXóa
  42. N. T, Dung nga sang phia Tay Phuong, Dung nam chac cong an, nhung chua du, phai co quan doi.
    P.Q, Thanh nga sang phe Dung lam Dung nam duoc ca cong an lan quan doi, Tau lo qua, am sat Thanh de triet ha the luc cua Dung.
    Dung dau nhem moi tin ve Thanh va Tau khong biet Thanh song chet ra sao.

    Neu Thanh chet roi, Dung phai dau tin de thay doi nhan su, lanh dao quan doi. tap hop nhung thanh phan da va dang thay doi chieu huong cung voi Thanh, nga sang phe Dung.
    Neu Thanh chua chet thi Dung cung phai dau tin de Tau khong biet tinh hinh, chieu huong cua lanh dao quan doi VN ra sao va Dung tiep tuc loi keo quan doi ve phia minh.

    Tau tuong rang to chuc am sat Thanh thi xong chuyen, nao ngo khong ro ket qua ra sao, trong khi do phe Dung cang ngay cang chiem uu the.
    Chinh vi vay ma Tau phai dua ra nhung don phu dau, bat chap Thanh con song hay da chet. Tau da dua nao la Bo Quoc Phong, nao la Truong Cao Le sang VN; lai con du dinh to chuc gap rut cuoc ``Tuan du An Nam`´ cua Tap Can Binh.
    Tat ca nhung dong thai nay deu nham muc dich bang moi cach han che den muc toi da khuynh huong nga sang phe Tay Phuong cua Dung va cua nhung phong trao than Tay Phuong trong hang ngu Dang cung nhu trong moi tang lop cua nhan dan VN.

    Tom lai, chinh Tau da to chuc am sat Thanh nhung hien nay dang bi PHAN DON.

    Trả lờiXóa