Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Mười Rua và 7 cựu quan chứ phản đối ông Tư Cẩn


Đôi lời: Trang Ba Sàm có nhận được thư của ông Lê Quang Nhường (tức Mười Rua), cựu TGĐ công ty Nissan, là người được cho là anh nuôi của thủ tướng, và thư của 7 cựu quan chức khác: ông Nguyễn Ký Ức, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, Phan Đức Hưởng, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, Trương Văn Sáu, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, Ngô Ngọc Bỉnh, cựu ủy viên thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long, Nguyễn Văn Út, cựu tỉnh ủy viên, tỉnh đội phó tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Văn Huyền, cựu tỉnh ủy viên tỉnh Vĩnh Long, Đoàn văn Thắng, Thiếu tướng, cựu ủy viên thường vụ, tỉnh đội trưởng Vĩnh Long, đồng loạt gửi TBT Nguyễn Phú Trọng, phản bác Thư của ông Trịnh Văn Lâu gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị ngày 16-12-2015.
Nhưng mà các bức thư này (nếu thật), đều liên quan đến chuyện tranh giành chiếc ghế TBT giữa đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, với đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng tất cả đều được gửi cho TBT Nguyễn Phú Trọng, liệu TBT có thể là người cầm cân nẩy mực, xử vụ này? Thôi thì xin được đăng hai bức thư này và đăng lại thư của ông Trịnh Văn Lâu để độc giả giúp TBT “phân xử” vụ này.


---------------

12 nhận xét:

  1. Dân lương thiệnlúc 01:50 7 tháng 1, 2016

    Lúc đứng trước đối thủ thì phải bản lĩnh.
    Lúc về với Nhà Phật thì phải thành tâm.
    Ông TT đã và đang mang nhiều tai tiếng, trong đó có cái là thật và có cái là giả,
    Ông có lo sợ cuống quýt trước lời chửi rủa thậm tệ đó không?
    Ông có run sợ bị trừng phạt, bị tiêu diệt không?
    Ông có thành tâm cầu nguyện qua khỏi lúc BĨ CỰC này để đạt tới THÁI LAI không?
    Ông có tự hỏi tại sao có nhiều người ghét ông Trọng thế nhưng chưa thực lòng bênh vực ông không?
    Ông có thực sự có muốn trở thành một THIÊN SỨ không?
    Cuộc đời có rất nhiều điều kỳ diệu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiên sứ không phải là kẻ ăn cắp. Đừng gán ghép lung tung.

      Xóa
    2. lương tâm thời đạilúc 10:43 7 tháng 1, 2016

      Vào lúc nước sôi lửa bỏng ĐCS đã thối nát đến cùng cực.
      Giặc Tầu đang rình rập từng ngày giờ.
      Phe Đảng đang thi nhau làm các hành động đồi bại RƯỚC GIẶC VÀO NHÀ ĐỂ GIỮ ĐẢNG GIỮ CHẾ ĐỘ
      Thì một thằng lưu manh, một tên tướng cướp cũng có thể trở thành một THIÊN SỨ nếu sự RA TAY của hắn ta ĐUỔI ĐƯỢC GIẶC TÀU VÀ GIẢI TÁN ĐƯỢC ĐCS RỒI TRAO QUYỀN TRỊ NƯỚC CHO NHÂN DÂN.

      Nặc danh 06:39 không hiểu điều đó sao?
      Những điều kỳ diệu đã xẩy ra và có thể sẽ xẩy ra vào lúc không ngờ nhất

      Xóa
    3. 7 ông cựu lãnh đạo VL họp nhau khi nào mà ra l á thư này vậy. Trắng đen lẫn lộn. ĐCSVN nên giải tán được rồi

      Xóa
  2. Hề hề,dạo ni mấy lão thành siêng vào đọc và "cộng tác" với các trang của "các thế lực thù địch" gớm nhỉ?
    Không sợ đãng chụp cho cái mũ "tự diễn biến,tự chuyển hoá" sao?

    Trả lờiXóa
  3. Toàn là các thủ đoạn chính trị đê hèn bị bóc mẽ công khai

    Trả lờiXóa
  4. Ở hội chọi trâu Đồ Sơn, càng thắng càng chết!

    Trả lờiXóa
  5. Dân tộc này đã thực sự chia rẽ sâu sắc, không chỉ dừng ở mấy ông lão thành cách mạng, mấy ông đang tranh nhau chức sắc trong đại hội 12 mà còn trong từng ngành, từng địa phương kéo dài đã lâu năm bây giờ mới là lúc bộc lộ hết cỡ.Tình trạng này khiến cho những kẻ lưu manh chính hãng (lưu manh thật sự)trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và
    trong xã hội được cơ hội , được thời phát huy bản chất lưu manh. Than ôi chỉ khổ nhân dân thật thà lương thiện thôi.Nên nhớ ngay cả trong các ngành an ninh, cảnh sát, nói chung là nội chính không phải không có lưu manh tá túc đâu. Các vị lãnh đạo các ngành này lâu nay có sử dụng xã hội đen ở mức nào đó thì nay nên thận trọng. Nghề của các vị là đảm bảo trật tự xã hội và bình yên cho nhân dân đừng để NGƯỜI NÀO ĐÓ giở thói lưu manh , xin cảm ơn./.

    Trả lờiXóa
  6. bắt đầu vui rồi đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà con ơi.? Hoan hô những người CsVn họ đang chén giết lẫn nhau. Ha ha ...

      Xóa
    2. Kẻ thù của cộng sản chính là cộng sản
      Chỉ có cộng sản mới tiêu diệt được cộng sản

      Xóa
  7. Thư đề nghị tố cáo bán nước tham nhũng mà gửi cho kẻ đứng đầu đảng bán nước tham nhũng thì khác gì ĐÀN GẢY TAI TRÂU?
    "cả gan cầm đuốc đốt giời
    giời cao không cháy-lửa rơi cháy mình"
    coi chừng nhe, cs là chúa lưu manh đấy.

    Trả lờiXóa