Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

CÓ TRỜI !

* BÙI VĂN BỒNG
Trận dông lốc kinh hoàng chiều 13/6 tại Hà Nội đã làm hàng nghìn cây xanh bị đổ, gãy khắp các quận nội thành của thành phố, có nhiều cây xanh vừa được trồng trong đợt chặt hạ, thay thế vừa qua trên một số tuyến phố như: Lê Duẩn, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thái Học…
Đáng chú ý, những cây xanh mới trồng bị đổ này “lộ” còn nguyên dây dợ, nilon, vải…quấn quanh bầu cây. Khi được chia sẻ trên mạng xã hội, hình ảnh này lập tức đã gây ra luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người bức xúc cho rằng đây là một cách trồng cây cẩu thả, giả dối không chấp nhận được. Một số khác thì lại cho rằng đó là kỹ thuật trồng giữ nguyên bầu để cây khỏi bị chết nên không có gì bất thường. Tuy nhiên, quan sát bằng mắt thường dễ dàng nhận thấy những hố trồng cây này khá nông, đất vùi không chặt. Thậm chí, nhiều cây trên đường Nguyễn Chí Thanh còn lộ cả phần bầu trên mặt đất…

Lũ kia làm dối ăn gian
Chặt cây sao chẳng hỏi han dân tình?
Kỷ cương, phép nước coi khinh
Hở đâu một tý là rình đớp ngay
Thế Thảo ‘ném đá giấu tay’
Còn ông Bí Nghị suốt ngày đọc kinh...
Dân Hà thành phải biểu tình
Bí Nghị lại phán: “Phát sinh kẻ thù
“Thế lực thù địch mưu mô
Kích động dân chúng, ý đồ chi đây?”
Thanh tra cả mấy chục ngày
Đến khi kết luận phủi tay…cười xòa
“Cũng là ta cả ấy mà”!…
Nhập nhằng rồi cũng cho qua vụ này...
Bây giờ đến vụ trồng cây
Vàng tâm, hay mỡ - suốt ngày cãi nhau
Chẳng qua được dịp ruồi bâu
Cây đắt, cây rẻ đua nhau đánh lừa…
Ông trời mới nổi trận mưa
Nổi cơn giông lốc – đổ thừa cho ai
Cây vừa trồng ngã lăn quay
Gốc cây còn đó phơi bày mưa gian
“Thanh cha, thanh mẹ”  làm càn
Bao che nhau để đầy tràn túi tham
Thảo nào quyền chức quá ham
Chạy tiền, khui mánh được làm quan to
Cây xanh-lộ ổ tò vò
Quên danh, bỏ trách, chỉ lo kiếm tiền.

BVB


Kỹ thuật trồng cây rất tiên tiến của ông Nguyễn Thế Thảo
------------------

42 nhận xét:

  1. Vài ngày trước bí thư Phạm Quang Nghị vẫn ngoan cố bảo vệ tội ác của mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn rõ bức ảnh cây mới trồng bị bật gốc mới thấy tên Thế Thảo và tên Quang Nghị đang cố dấu những cái sai của chúng nhưng Có Trời gây mưa bão mới thấy gốc cây sau khi trồng vẫn còn nguyên nilong bao bọc chứng tỏ sự ẩu tả của 2 tên này.

      Xóa
    2. Thiều Vĩnh Dươnglúc 19:12 15 tháng 6, 2015

      Trồng như thế, cây chóng bị chết, đề xuất trồng lại mới kiếm miếng được. Lại tiền mua giống, phân, công trồng, vận chuyển... Vậy là ngay thằng cha đứng ra chỉ đạo trồng cây cũng họ Lưu, tên Manh. Nhưng ý đồ đó giấu trong đất, bị trời phơi lên cho thiên hạ đều thấy! Thật là đáng kiếp cái lũ gian tham!

      Xóa
    3. Không phải chúng ẩu tả đâu. Chúng trồng cây còn nguyên bọc ni lông như thế thì cây sẽ mau chết, và chúng sẽ đề xuất thay cây mới, mỗi cây đút túi thêm vài chục triệu chứ không ít.
      Nghị và Thảo đều biết vì tất cả tiền ăn bẩn của bọn bên dưới đều phải nộp 50% cho 2 tên này.

      Xóa
    4. Ông Phó Thủ tướng NX Phúc đã nói rồi: “Vừa qua, đã có một số dư luận về việc chặt cây xanh tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo kiểm tra vấn đề này. Sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến, Tổng thanh tra Chính phủ cũng có ý kiến và đặc biệt là thủ đô Hà Nội, Thành ủy UBND thành phố Hà Nội đã quyết định chủ động thành lập các đoàn thanh tra”.

      “Kết quả thanh tra cho thấy việc chặt cây ở đường Nguyễn Trãi như sau: chúng ta phải chặt vì chúng ta làm đường sắt trên không. Theo luật đường sắt, phải chặt để đảm bảo an toàn cho hành lang 15-18m. Còn tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, chặt để cải tạo hàng cây theo đề án trồng mới, thay thế các cây hư hỏng, ngã đổ…”.
      Như vậy thì Nghị và Thảo thoát nạn nhé. Cảm ơn Thủ tướng và Phó TT nhé.
      Dân đen hết đường tranh cãi.
      Đúng là: Thanh cha, thanh mẹ, thanh dì, hễ có phong bì là lại "thanh kiu"
      Việc này có khi phong bì bay đến tận bàn 3X nữa mới ra kết luận như thế.

      Xóa
    5. THủ tướng nói: "Nhưng điều quan trọng là thành phố Hà Nội đã rút ra kết luận, đã báo cáo Chính phủ, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc các tổ chức, cá nhân vi phạm quyết định trong quá trình chỉnh sửa các cây xanh Hà Nội, mà chủ yếu là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh. Chính phủ rất hoanh nghênh thái độ nghiêm túc của TP Hà Nội đối với việc này"
      HAY THẬT, ANH 3X VÀ QUÂN TƯỚNG BÁO CÁO BÁO CHỒN GIỎI THẬT. CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI ĐÃ THANH TRA RẤT NGHIÊM TÚC, KIỂM ĐIỂM NGHIÊM TÚC, KẾT QUẢ KHÔNG CÓ AI SAI, CHỈ LÀ THIẾU THÔNG BÁO TRƯƠC CHO DÂN THÔI!
      DÂN CHÚNG HÀ NỘI CHỈ BIẾT GIƯƠNG MẮT RA MÀ XEM CÂY ĐỔ NHÉ, ĐỪNG KÊU LA GÌ NỮA NHÉ.

      Xóa
    6. Ở các nước chậm tiến ,tham nhũng , cắt xén ,làm dối là chuyện thường tình . Nhưng chuyện ở đây có yếu tố khác .
      Nếu kiếm tiền thì đã xén được bỏ túi rồi , nhưng tại sao lại có kiểu trồng quái dị ,không nơi nào làm vậy ,có tính cách phá hoại qủi quyệt , tại sao lạ vậy . Khi buột miệng ra chử lạ thì cảm thấy dường như dể hiểu vấn đề hơn .
      Bất cứ cái gì mà thấy lạ xảy ra ở VN , thì coi chừng nó đó .
      Phá hoại đủ mọi mặt , từ kinh tế, địa điểm quốc phòng quan trọng , đầu độc thức ăn , lan cã qua phong thuỹ .
      Có thể đây thuộc loại phong thũy ,nghe nói HN bị phá phong thuỹ nặng .

      Xóa
    7. Nước nào không có "bí thư", nước đó thật sự đáng sống!

      Xóa
    8. TRỜI CÓ MẮT MÀ !

      Xóa
  2. Một số cây thân có bọng bị đổ, thì lại không chặt trong đợt thảm sát vừa qua. Do không 'pán" được?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NGỘ NGỘ KHÔNG MUA CÂY CÓ BẠNG A !

      Xóa
  3. Bài thơ của Đại tá Bùi Văn Bồng kịp thời nói hộ nỗi bức xúc của bà con chúng tôi trên đường Nguyễn Chí Thanh. Chúng nó là thế, cây sâu mục, có bọng lại không chặt để cây đổ đè lên người và xe đang chạy trên đường, còn cây ngon chúng mới chặt, bán, mới có tiền, với chúng làm gì có chuyên "sạch xanh đẹp đô thị và an toàn cho người dân"? Chúng quên cả chức danh, chức trách, chỉ biết có tiền! Bác Bồng kết bài thơ rất chuẩn: "Cây xanh-lộ ổ tò vò/Quên danh, bỏ trách, chỉ lo kiếm tiền".

    Trả lờiXóa
  4. Thanh tra nói: "Rất đàng hoàng
    Vàng tâm trồng đã nên hàng thẳng ngay
    Kỹ thuật bảo đảm cầm tay
    Bà con yên chí phố này đẹp thêm"...
    Ông Trời mới nổi cơn điên
    Cho cơn giông lốc, phơi liền mặt mo!...

    Trả lờiXóa
  5. Mới hay muôn sự có Trời
    Miệng Thảo, lưỡi Nghị ai đời dân tin!

    Trả lờiXóa
  6. Giông lốc và giặc Tàu đã làm bật ra hết những bộ mặt thật của các ông lãnh đạo .

    Trả lờiXóa
  7. Từ nay tên Thế Thảo và tên Quang Nghị nhớ hãy đeo mo vào trước khi vi hành nhá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có liêm sỷ vậy thì đã không chủ trương chặt cây, không bao che biện bạch sai trái, không bắt người biểu tình phản đối chặt cây, không quy chụp người biểu tình....
      Vậy mới có vè rằng:

      Hôm nay trời nắng như rang
      Càng thêm oán đảng lại càng thương dân
      Cây chặt sạch, đường trụi trần
      Lấy đâu bóng mát che dân bây giờ
      Cán bộ đảng đi ô tô
      mặc dân phơi nắng chết khô trên đường

      Xóa
  8. Không hiểu những thằng trồng cây này chắc khi đi vệ sinh cá nhân nó không tụt quần? nó cho con nó ăn dùng bao cao su? xã hội có những loại người thật tởm lợm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Loại này con cháu đẻ ra không có lỗ đít.

      Xóa
  9. Quan chức VN không có dây TK xấu hổ

    Trả lờiXóa
  10. Trương Minh Tịnhlúc 21:18 15 tháng 6, 2015

    Thơ hay. Còm hay.
    Nếu có được cơn lốc làm trốc gốc chế độ,chúng ta cũng sẽ thấy những cái tệ hại (giấu ở dưới) ......như cây vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão này thâm thúy quá. Dân mong từng giờ một cơn lốc lớn như vậy. Thanhk.

      Xóa
  11. Làm cẩu thả bừa bãi như thế,giá trị cần lao rất thấp nhưng khi tính vào chi phí thuộc ngân sách nhà nước thì giá cực kỳ cao !=> lũ khốn nạn !

    Trả lờiXóa
  12. Trơ như mặt Thảo. Gian giảo mặt Nghị.

    Trả lờiXóa
  13. Chắc bây giờ ông Phạm Quang Nghị câm mồm rồi. Thôi ông ơi lặn đi cho rồi, ông không còn đủ tài và tư cách để lên tổng bí thư đuọc đâu.m

    Trả lờiXóa
  14. Nguyễn Toại Khôilúc 05:11 16 tháng 6, 2015

    Nhìn ảnh cây mới trồng, chỉ một cơn giông lốc đã phơi gốc lên như thế, mơi thấm đau với thực đời hiện nay. Hầu như chỗ nào cũng đầy rẫy sự dối trá, lừa lọc, gian manh, làm ẩu...miễn là có tiền, thêm nhiều tiền.
    - Trồng cây lâu năm phải chọn giống cây, không thể đánh tráo cây mỡ với vàng tâm được.
    - Trồng cây lâu năm ở đường phố phải đào hố sâu, dưới bón lót bằng đất màu, phù sa, phân hữu cơ...bảo đảm hố rộng, sâu, đất tốt cho cây bén rễ nhanh và có lực ban đầu để phát triển.
    - Khi trồng phải bỏ hết các bao nilon, các loại dây nhợ, bao gói gốc cây để thông toáng cho bộ rễ phát triển.
    - Trồng xong lèn chặt, tưới nước đủ cho cây chống chọi nắng hạn, ra rễ...
    Vậy mà đào khơi khơi nông cạn, để nguyên cả bọc (bọc an toàn khi vận chuyển), nhét xuống, lấp đất sơ sơ, coi như xong. Quá ẩu, chưa nói đến thủ đoạn muốn cho cây chết để mỗi lần thay thế lại có tiền nhét túi cá nhân.
    Làm ăn kiểu đó mà cơ quan chủ quản, ngành chức năng không bắt đền cây, bắt bồi thường, xử lý kỷ luật, thì đúng là cả bộ máy tê liệt hết rồi, chỉ nơi nào có tiền là bộ máy chạy xành xạch chút thôi. Thật là chán cả mớ đời!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nữa, cần phải chằng chống tránh gió to, và phải chặt bớt tán cây cho cây 'thúc rễ' và tránh đổ cây.

      Xóa
    2. Một người chưa bao giờ tập huấn "cây xanh, môi trường " cũng không bao giờ trồng cây kiểu như Hà Nội, mà ông Trời đã lật mặt lên. Sơ đẳng nhất cũng phải hiểu: Bọc kín gốc thì cây đâm rễ sao được, nước tưới ngấm sao được? Có thể chúng nó không ngu, nhưng lại khôn ma cô, thủ đoạn cho cây chóng chết, ăn tiền thay thế cây xanh!?

      Xóa
    3. Ông trời hãy tránh 1 bên !
      Để cho CS đứng lên làm Trời- trồng cây?
      NV

      Xóa
  15. Để xảy ra chặt cây bừa bãi, trồng cây vô lối, thiếu trách nhiệm thế này, đủ thứ tiêu cực bớt xén, ăn gian tiền nhà nước trong vụ cây xanh thủ đô, thế mà ông Nghị và ông Thảo yên lòng được hay sao? Hay là sắp đại hội Đảng bộ Tp rồi, cuối chiều rã đám cả lũ phải không?

    Trả lờiXóa
  16. 2 ông Nguyễn thế Thảo & Phạm quang Nghị nên từ chức để nhận lấy trách nhiệm về vụ việc / không nên "cả vú lấp miệng em",mong 2 ông cư xử như người văn minh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bao giờ mới bằng Nguyễn Sự Hội An !

      Xóa
  17. Ước gì 2 ông Thảo & Nghị có chút liêm sĩ để nhân dân cả nước bớt nhức nhối !

    Trả lờiXóa
  18. Ðiều này chứng tỏ việc thật bé nhỏ đảng Cộng Sản Việt Nam cũng không làm được!

    Trả lờiXóa
  19. Rõ ràng có đấng Tối cao
    Tham ăn nốc đẫy làm sao chạy Trời.

    Trả lờiXóa
  20. Khổ quá Hà Nội ơi một lũ khốn nạn tham tàn sao nước tôi dân tôi cứ phải cúi mặt mãi trước cái khốn nạn mãi thế này .

    Trả lờiXóa
  21. "Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chói chang! Vì bao cây tên Thảo chặt rồi! Vì chúng làm những chuyện thật hãi khiếp kinh! Ôi đau đớn trong lòng! Thủ đô ta ngậm căm bọn chó chết!"

    Trả lờiXóa
  22. Phạm Nguyễn Quang Thếlúc 16:55 17 tháng 6, 2015

    Sẽ thanh tra vụ trồng cây gian dối, cẩu thả:
    http://xuandienhannom.blogspot.com/2015/06/ha-noi-se-thanh-tra-vu-trong-cay-gian.html

    Trả lờiXóa
  23. Ô, thế sao dân không giật đổ cái ghế của Thảo, Nghị xuống đi. Để 2 ông quan cùn này nói hoài chán quá. Nguyễn Thế Thảo, Phạm Quang Nghị vào Thanh Hóa mà tham quan hàng cây xà cừ cổ thụ trên đường tới Am Tiên Núi Nưa (Thanh Hóa), dù hai bên là mương nước bê tông và ao hồ nhưng cây vãn vững chãi trong gió núi mưa ngàn. Ở nông thôn người ta còn giữ được cây, Còn ở Hà Nội, cây mục, rỗng thật thì không đốn chặt, chặt cây đặc ruột xanh tốt, bây giờ lòi cái mặt dối trá r mà vẫn còn cố lấp liếm.

    Trả lờiXóa
  24. Đã là loài vô sĩ thì cần gì lời khen tiếng chê chứ ! có thức ăn ngon cho no bụng,có nhà vàng để ở,có nhiều tỷ đô la Mỹ ở ngân hàng nước ngoài là được rồi,mất quốc tịch VN ( vì VN mất ) thì lạy lục cạy cục một nước nào đó để xin quốc tịch (có sẵn vàng và đô thì sợ gì !)-" Tao đếch sợ thằng đéo nào ! ")=> lời nói của loài vô sĩ đấy các vị ạ ! kinh không ?

    Trả lờiXóa
  25. Phạm Quang Nghị vừa sang CU BA để giúp bạn
    Phạm Quang Nghị sẽ chuyển giao kỹ thuật phá cây cũ và trồng lại cây mới tại thủ đô
    La Habana

    Trả lờiXóa
  26. Phạm Quang Nghị vừa sang CU BA để giúp bạn
    Phạm Quang Nghị sẽ chuyển giao kỹ thuật phá cây cũ và trồng lại cây mới tại thủ đô
    La Habana

    Trả lờiXóa