Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Thông Tấn Xã Đức: Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh vừa qua đời hôm Chủ nhật

Theo Thông Tấn Xã Đức (DPA) cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã qua đời vào ngày Chủ nhật tại một bệnh viện Pháp, nơi ông đang được điều trị bệnh ung thư phổi, một nguồn tin từ quân đội cho biết.
Thông tấn xã Đức quốc đưa tin:
“Đại tướng Phùng Quang Thanh, 66 tuổi, được coi là một ngôi sao đang lên trong Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi ông ấy đổ bệnh.”
“Ông mất vào Chủ Nhật 19/7 tại Bệnh Viện Georges Pompidou, một nguồn tin quân đội cho Thông tấn xã Đức (DPA) biết. Nguồn tin từ chối nêu tên bởi anh ta không được quyền nói với báo giới.”
Ảnh chụp tin trên DPA
“Tin đồn về bệnh tật của Thanh bắt đầu lan ra kể từ khi ông vắng mặt trong các sự kiện quan trọng của quân đội. Đầu tháng 7, Phạm Gia Khải, một thành viên Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương xác nhận rằng Thanh đang phục hồi sau một ca phẫu thuật gỡ bỏ khối u phổi tại Pháp. Ông nói rằng sức khỏe của Đại tướng đã tốt lên và ông sẽ quay trở lại Việt Nam sau 2 tuần.”
“Ông Thanh đang được cân nhắc là một trong các ứng cử viên vào vị trí Chủ tịch nước Việt Nam, trong Đại hội Đảng lần kế tiếp (Đại hội đảng 12 năm 2016), nguồn tin cho hay.”
Hiện nay (2 giờ sáng ngày 20/7/2015) các báo lề phải vẫn chưa đăng thông tin về sự qua đời của đại tướng Phùng Quang Thanh và chưa có nguồn tin chính thống tiếng Việt nào xác nhận.
Tuy nhiên, Thông Tấn Xã Đức (DPA) là một nguồn tin rất tin cậy, vì đây là hãng thông tấn chính thức của Đức. Hãng được thành lập năm 1949, trụ sở chính tại Hamburg. Hãng cung cấp các sản phẩm tin bài viết, ảnh, đồ họa và âm thanh cho các tờ báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình và các trang tin điện tử. Với đội ngũ nhân viên gồm 900 người, 800 trong số đó làm việc tại các văn phòng báo chí trên toàn cầu.
Đôi nét về ông Phùng Quang Thanh
Phùng Quang Thanh (sinh ngày 2 tháng 2 năm 1949) là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông hiện mang quân hàm Đại tướng và là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (Việt Nam), Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X (2006), Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI, XII, XIII, theo Wikipedia.
Theo nhận định của một số nhà quan sát, ông Phùng Quang Thanh là người theo xu thế thân Trung Quốc. Ông chưa từng thăm Hoa Kỳ, trong khi đã từng dẫn 12 tướng lĩnh quân đội sang thăm Trung Quốc tháng 10 năm 2014. Tại Hội nghị Thượng Đỉnh An Ninh Châu Á Shangri-La năm 2014, ông phát biểu: “Trên thực tế, ngay ở trong quốc gia hay mỗi gia đình cũng còn có những mâu thuẫn, bất đồng, huống chi là các nước láng giềng với nhau còn tồn tại tranh chấp về biên giới, lãnh thổ hoặc va chạm là điều khó tránh khỏi. Quan hệ giữa Việt Nam và nước bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông và đôi khi cũng có những va chạm gây căng thẳng”.
Ngày 29/12/2014, tại hội nghị của Chính phủ với địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước, ông Thanh tiếp tục khẳng định: “Xu thế ghét Trung Quốc nguy hiểm cho dân tộc”.
Ông Phùng Quang Hải, con trai đại tướng Phùng Quang Thanh, từng bị blog Chân Dung Quyền Lực tố cáo có một khối tài sản khổng lồ, dù mới chỉ mang hàm đại tá.
Các sự kiện liên quan đến sức khoẻ của ông Phùng Quang Thanh
– Ngày 27/6/2015 trang VietPress USA dẫn thông tin từ các cơ quan R.H của Hoa Kỳ cho rằng ông Thanh bị ám sát vào ngày 26/6 bằng súng hãm thanh tại Paris – Pháp quốc.
– Ngày 29/6 trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ vắng mặt ông Phùng Quang Thanh.
– Sáng 1/7/2015, tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX năm 2015 do Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức cũng không có sự hiện diện củ ông Thanh.
– 12 giờ tối ngày 1/7/2015, báo Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương cho hay Đại tướng Phùng Quang Thanh “đã đi Pháp trị bệnh cách đây một tuần”.
– Ngày 2/7/2015, báo Tiền Phong dẫn nguồn từ tin khả tín của mình nói ông Phùng Quang Thanh vừa được phẫu thuật và “hiện sức khỏe tiến triển tốt”. (BBC)
– Ngày 3/7/2015, báo Tri Thức Trẻ dẫn nguồn từ Giáo sư Phạm Gia Khải, Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương cho biết ông Phùng Quang Thanh đã tiến triển tốt sau ca mổ và gọi điện về nhà cho ông Khải.
– Ngày 6/7/2015, báo Đời Sống & Pháp Luật bị Bộ Thông Tin và Truyền Thông phạt 30 triệu đồng vì đăng tiểu sử của Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh.
– Ngày 14/7/2015 báo Quân Đội Nhân Dân đưa tin ông Phùng Quang Thanh gửi tham luận tới hội thảo khoa học với chủ đề “Tăng cường phối hợp giữa Lực lượng CAND và QĐND trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và quốc phòng”.
– Từ đó đến nay báo nhà nước ngưng cập nhật tình hình sức khoẻ ông Thanh.
* * *
Tóm tắt tiểu sử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh
Sinh ngày: 02/02/1949.
Quê quán: TP Hà Nội.
Học vị: Cử nhân.
Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI
Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI
Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII
7/1967-7/1970: Đảng viên, chiến sỹ, Tiểu đội phó, Tiểu đội trưởng, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320.
8/1970-10/1971: Chi ủy viên, Thiếu úy, Trung đội phó, Trung đội trưởng, Đại đội phó rồi Đại đội trưởng Đại đội 9 thuộc Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320.
10/1971-6/1972: Học viên Trường Sỹ quan lục quân 1.
7/1972-12/1976: Tiểu đoàn phó, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 B, sau đó là học viên đào tạo tại Học viện Quân sự.
12/1976-4/1979: Tham mưu trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B, sau đó là học viên văn hóa tại Trường Văn hóa Quân đoàn 1.
5/1979-9/1979: Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B.
10/1979-12/1982: Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B.
1/1983-12/1983: Học viên Học viện thực hành Liên Xô.
12/1983-8/1986: Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 390, Quân đoàn 1. Sau đó là học viên học tiếng Nga tại Trường Đại học Ngoại ngữ quân sự và Học viện Quân sự cao cấp khóa VIII.
9/1986-7/1988: Đảng ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy rồi phụ trách Sư đoàn 390, sau đó là Đại tá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390, Quân đoàn 1.
8/1988-7/1989: Đại tá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, sau đó học tiếng Nga tại Học viện Kỹ thuật quân sự.
8/1989-1/1991: Học viên Học viện Vôrôsilốp, Bộ Tổng tham mưu Liên Xô, sau đó là học viên tại Học viện Quân sự cao cấp.
2/1991-8/1991: Đại tá, Tham mưu trưởng Quân đoàn 1.
9/1991-8/1993: Đại tá, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1.
9/1993-1/1998: Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu, sau đó học chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị – Quân sự.
2/1998-5/2001: Thiếu tướng rồi Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 1. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.
6/2001-4/2006: Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng rồi Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XI.
Từ 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội khóa XII.
Tháng 7/2007: Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XI của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
 (Nguồn: DPA, danluan/BaSam)
---------------

65 nhận xét:

  1. Thực ra sự nghiệp bán nước của ông CHẾT cách đây một tháng rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Trời còn có mắt để cho
    những kẻ hại Nước mở to mắt nhìn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời còn có mắt để cho
      những kẻ hại Nước mở to mà nhìn

      Xóa
    2. Gieo gì, gặt nấy!
      Ngu mà tham sẽ chết. Phản quốc và bán nước sẽ bị Trời Tru, Đất Triệt. Học ở Ngay về mà u tối hơn không học. Các cụ xưa nói, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Gần Nga, học Nga mà không sáng cái lòng cái dạn như Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu. Tiếc cho Huy Hiệu và căm tức tên phản bội bán nước Phùng Quang Thanh.
      Tiếp tay cho Tàu Cộng vào Tây Nguyên từ khi Thanh là Tổng tham mưu. Sau này làm Bộ trưởng Quốc phòng ăn nói lung tung, kém học. Chết là phải lẽ. Sống thì còn bẽ mặt.
      Những kẻ thù ác với Dân Việt hãy nhìn đó!

      Xóa
  3. Nhận được tin này tôi không thấy lạ vì đã dự kiến tình huống này sớm muộn rồi cũng sẽ đến.
    Cả nước ai cũng biết Phùng Quang Thanh có "uy tín" với dân với nước thế nào.
    Sự trả giá xưa nay vẫn vậy. Nhất là trong trạng thái " thời tiết chính trị " Việt nam và thế giới hiện nay nó phải đi tới kết cục như thế, với một con người như thế.
    Âu cũng là " muôn sự tại Trời " , như người ta thường nói : " Trời có mắt ".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐINH ĐỨC THIỆNlúc 08:35 20 tháng 7, 2015

      thế là TRUNG QUỐC mất đi người học trò mẫu mực trung thành , ĐẢNG ta mất đi một người con có hiếu với nước mẹ ĐẠI HÁN , quân đội ta mất đi một vị tướng đi tiên phong trong việc coi thù là bạn coi bạn là thù

      Xóa
    2. Đinh đức Thiện là em của 6 búa và Mai chí Thọ đã chết khá lâu.Nay từ cõi âm mà phán quá đúng.
      Đùa thôi đừng giận.

      Xóa
  4. mỗi lần nghe ông khải thông báo tình hình sức khỏe của cán bộ nào đấy thì biết chắc người ấy sắp ra đi - hai ông thanh giống nhau

    Trả lờiXóa
  5. Hôm nay thì được chết rồi đây!

    Trả lờiXóa
  6. Diêm vương đang cần cán bộ cao cấp quân đội và công an, nghe đâu tình hình dưới âm phủ lôn xôn lắm. Năm ngoái Diêm Vương xét bổ nhiệm thứ trưởng BCA Thượng tướng Phạm Quý Ngọ làm bộ trưởng CA âm phủ.
    Nay đất nước dưới đó có nguy biến vậy nên Diêm Vương gọi gấp đại tướng PQT xuống làm bộ trưởng quốc phòng chỉ huy âm binh.
    Chú mừng ngài được bổ nhiệm chức vụ mới!

    Trả lờiXóa
  7. Những kẻ nhũng nhiễu và thân Tàu mở to mắt ra mà nhìn , lấy tay phải che tim mà run : trời có mắt đấy !

    Trả lờiXóa
  8. Vốn bỏ bia rượu từ lâu, nhưng hôm nay tôi sẽ đem chai rượu vang Pháp ra ăn mừng với mấy món cây nhà lá vườn vì tin vui: MỘT THẦNG BÁN NƯỚC LÊ CHIÊU THỐNG ĐÃ CHẾT

    Trả lờiXóa
  9. "Ăn "cho lắm vào, chết là phải!

    Trả lờiXóa
  10. Thông Tấn Xã Đức (DPA) đã nói rồi . Đến lượt anh Khải , Anh Triệu nói gì đi chứ .

    Trả lờiXóa
  11. Tự làm báo bây giờ dễ lắm. Cứ tự tổng hợp các nguồn tin, hợp lý hóa nó là biết liền sự thật. Nói chung, đã có 1 cuộc nổ súng chát chúa! Vấn đề là ai bắn?

    Trả lờiXóa
  12. Ôi ông ta đã chết thật rồi ư?, đa số dân chúng đều hài lòng có tâm trạng gần giống với sự ra đi năm 7/1986 của Lê Duẩn, chỉ có gia đình, tay chân thân tín của ông và TQ thương tiếc thôi.

    Trả lờiXóa
  13. Hiện nay , các bệnh viện đa khoa tỉnh ở VN , mổ được K phổi ,chẳng khó khăn gì. Mổ K phổi mà chết ngay , có lẽ BS phẩu thuật không cầm máu được, không thể. Tướng Thanh chết vì mất máu cấp do tổn thương đông mach phổi hoặc đông mạch chủ. Nhiều khả năng tướng Thanh chết trước khi lên bàn mổ , tướng Thanh không chết vì K phổi.

    Trả lờiXóa
  14. Bác đã đi rồi sao bác ơi . Mùa thu đang đẹp nắng xanh trời .Ôi bác phùng tâm tư ơi sao bác không sống mà tâm tư thêm một chút nữa về mối qua hệ của VN và tàu khựa đang rất tốt . Hu hu
    Còn vài bác cũng đang có tâm tư như bác sao không đi cùng bác cho vui .

    Trả lờiXóa
  15. Phải chờ GS,TS bác sĩ Khải, Triệu lên tiếng chứ?

    Trả lờiXóa
  16. Người Dân yêu nước, căm thù bọn TQ xâm lược ... nên buồn hay nên vui khi nghe tin nhà cầm quân này chết???

    Trả lờiXóa
  17. Mừng cho ông (vì chết đi rồi sẽ không còn bị ai hành hạ mình nữa !) // mừng cho dân tộc VN ( vì một kẻ phản quốc đã vĩnh viễn ra đi ! ) => Xin cung kính cúi đầu lạy tạ Trời Đất vì đã đoái thương đến dân tộc VN chúng con !

    Trả lờiXóa
  18. Chả ai còn sốc với tin này,họ biết thừa sớm muộn gì rồi cũng sảy ra.Chính trường như chiến trường mà.

    Trả lờiXóa
  19. Mới sáng nay theo lề phải báo Lao động mới đưa tin ông Thanh không chết bà vợ ông ở nhà vẩn tươi cười... Thế này thì chẵng biết đâu mà lần người thì bảo đã chết kẻ thì nói chưa biết tin ai hở trời?

    Trả lờiXóa
  20. Trong khi đó bản tin của báo Quân đội Nhân dân sáng 20/7 cho biết: "Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của Lữ đoàn Thông tin 26, Quân chủng Phòng không-Không quân (20-7-1965/20-7-2015) Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng.
    Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống của Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 2, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân (20-7-1995/20-7-2015), Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng."
    Ghê quá! He he he!...

    Trả lờiXóa
  21. Đại tướng tổng tư lệnh quân đội nhân dân VN qua đời mà các trang mạng rộ lên sự vui mừng.Tôi thì vẫn bán tín, bán nghi vì để chờ xem bao giờ BCT chịu đồng ý cho ông PQT tịt. Đặc biệt là tôi đợi xem ông GS bác sĩ Phạm Gia Khải lên tiếng. Nếu ông này chưa công bố thì có nghĩa là đảng CSVN chưa đồng ý cho ông PQT chết. Tôi luôn đặt câu hỏi : Lễ tang một kẻ đi ngược lại ý nguyện của nhân dân thì nhà nước có treo trên tường dải băng có dòng chữ " Vô cùng thương tiếc đồng chí..." không nhỉ? Mà nếu họ làm thế thì sự giả dối lên tới tột đỉnh rồi...

    Trả lờiXóa
  22. Die rồi vỡn gửi thư chúc mừng:
    Thông tin trên báo Quân đội nhân dân số ra sáng nay 20-7 cho biết nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của Lữ đoàn Thông tin 26, Quân chủng Phòng không - không quân (20-7-1965 – 20-7-2015) và nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống của Trung tâm Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng 2, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân (20-7-1995 – 20-7-2015), Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng.

    Trả lờiXóa
  23. Kết quả của những tên ban nước ,hai dân là nhu vậy,lịch sử VIỆT đã ghi chép lai đầy đủ rồi.GIỜ NHỮNG TÊN CÒN LAI CÓ CHIU QUAY ĐẦU VỀ VỚI DAN TỘC KHÔNG?

    Trả lờiXóa
  24. Nếu tin này là sự thật thì sẽ có một số người buồn nhưng vài chục triệu người vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu đúng sự thật 1 số không nhiều cay đắng thương tiếc,mội số không ít toàn dân VN hớn hở vui mừng. Mừng sẽ hết cỡ khi cả bọn nó cùng bầu doàn thê tử đi theo tay heo họ Phành.

      Xóa
  25. Cai guong cho nhung ten Phan quoc Hai dan .thay ma sua minh .Cung thi Chet ma trieu nguoi thuong tiec.con nhu loai PQT .Chet trieu trieu nguoi vui mung.Co nhieu nguoi noi Neu nhan tin PQT chet chinh xac ho ru ban be An mung vi troi da loai 1ten tay sai hai nuoc ..(Dâc ma con hen )

    Trả lờiXóa
  26. Bài dịch bị xén bớt mất mấy chữ, nên người đọc không rõ nguồn tin của DPA. Xin xem tin gốc ở đây : http://www.dpa-international.com/news/asia/vietnam-defence-minister-dies-in-france-after-cancer-treatment-a-46003499.html
    Phần đầu bản tin như sau :
    Hanoi (dpa) - Vietnam's Minister of Defence died on Sunday at a French hospital where he was being treated for lung cancer, a military source said.
    Tức là DPA đưa tin từ Hà Nội, và người tiết lộ tin cho PDA là người trong giới quân sự, ở Hà Nội.

    Trả lờiXóa
  27. Một cuộc chiến truyền thông đang xảy ra khi thông Tấn Xã Đức (DPA) đưa tin này , nhưng gần như đồng loạt , các báo VN lại đưa thông tin trái ngược :

    - “Bộ trưởng Phùng Quang Thanh gửi thư chúc mừng hai đơn vị “ ( Dân trí, Vnexpress : 10.35 phút )
    - Tin mới nhất về sức khỏe Bộ trưởng BQP Phùng Quang Thanh ( Kiến thức : 10.35 )
    - Bác thông tin sai lệch về Bộ trưởng Phùng Quang Thanh ( Vietnamnet 11.02 )
    Như vậy ai ? DPA hay các báo VN đã đúng . Vấn đề sẽ rất nghiêm trọng cho DPA và truyền thông VN nếu một trong hai bên đưa tin sai sự thật .
    Vấn đề đối với DPA , chỉ là suy giảm uy tín , nhưng với truyền thông VN lại là sự thật hay lừa đảo , dối trá . Chỉ với vài phút video clips , nhưng tại sao đến giờ phút này truyền thông nhà nước VN không trưng ra được để đánh tan tin đồn , dù việc này hoàn toàn trong khả năng của họ .
    Theo dự đoán , chỉ khoảng một thời gian ngắn nữa , các bên bắt buộc phải chứng minh được sự thật ( Đã chết hoặc còn sống ) . Nếu không chứng minh được . DPA sẽ bị kiện , nhưng truyền thông VN sẽ bị sụp đổ vì lừa dối trắng trợn . Các bên hãy chứng minh .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
  28. Làm quan đâu có sướng? Chết cũng không được theo cách bình thường. Về tâm linh là cái chết kiểu này là đọa địa ngục tăm tối.

    Trả lờiXóa
  29. Thông tin lề Dân Bác Thanh đã chết
    Báo lề Đảng bác vẫn sống bình thường
    Thông tin úp mỡ vô lường
    Chuyện sao đơn giảng hoá thành bí hiểm vô song

    Trả lờiXóa
  30. Không biết ông Bùi Tín ở Pháp có còn sống hay không mà chẳng thấy ông đưa được một tin gì về Phùng quân.

    Trả lờiXóa
  31. Sống chết , đau bệnh của hai ông Thanh uỷ viên Trung ương chả có gì quan trọng , lại cứ dấu diếm như mèo dất cứt !

    Không biết đến bao giờ mới dám cho truyền thông báo chí được đăng tin nhanh chóng để dân tin ? Thế này thì tự do quá đi chứ phải không ? Dân chủ hay dân chưởi hình như chẳng còn ép phê gì nữa rồi !

    Trả lờiXóa
  32. "Bỗng đâu tin sét oánh ngang.
    Bác Phùng đang sống, chuyển sang từ trần..."
    Nghe tin mà tâm tư quá đi mất...Lấy ai mà chăm lo, bảo vệ cho tình hữa nghị ta, tàu đây...?

    Trả lờiXóa
  33. đáng đời những kẻ bán nước hại dân như p q t

    Trả lờiXóa
  34. Sau các trường hợp của Nguyễn Đình Tứ, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn, đều "ra đi " đột ngột trước thềm đại hội, thì với ô Thanh lạ không !!!
    Tàn nhẫn, vô lương không phải là bản chất của chính trị ???
    Hài kịch và bi kịch sẽ còn đổi ngôi diễn đều!
    Chỉ khổ cho các thế hệ phải xem!

    Trả lờiXóa
  35. Hắn có chi mô

    Trả lờiXóa
  36. Ba hồn bảy vía ông đâu rồi? Về đây cho dân chúng đỡ nhớ nhung... Ối ông ơi là ông ơi!... Vừa mới đi ục ịch, nay mất hút nẻo đường mây trắng bay nơi nao?...

    Trả lờiXóa
  37. Tướng PQ Thanh đã mất vào ngày 19/7. Đây là bản tin chính thức của hang tin uy tín nhất thế giới, hang tin VIT . Các vị có tin không?

    Trả lờiXóa
  38. Hả hê! Tụi Tàu ô đi hay ở thì có gì mà rầm rĩ?

    Trả lờiXóa
  39. Quá bất ngờ : Một Thông Tấn Xã hùng mạnh, đầy uy tín như Thông Tấn Xã Đức lại có ngày đưa tin VỊT !!! Làm gì có chuyện "Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã qua đời vào ngày Chủ nhật tại một bệnh viện Pháp", hiện ông Thanh vẫn sống khỏe và đang chờ ngày ra viện.

    Trả lờiXóa
  40. lÚC ĐẦU thì nói rằng Tướng PQT bị ám sát ở Pháp, bây giờ lại tin PQT đã qua đời hôm 19/7. Thật đúng là tin vịt. Ấy thế mà những đứa ngu sy chống phá VN lại tin răm rắp và ra sức hả hê, tung hô. Mà khong chỉ những đứa chủ chốt mà ngay cả lũ lâu la ngắn não thường trực vuốt đuôi cũng ra măt phấn Khỉ. Nhưng sự thẬT là đây: hay đọc "Cuối tháng 7-2015, đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ về nước" (vào google tim fđọc nhé), tẽn tò quá các vị nhỉ. Thạt nhục cho các vị. Sự that bao giò cũng là sự thật, sự that và sự that đã lien tục lột mặt nạ đen của các vị. Oi thôi! Tội nghiệp các vị quá. Hay nhớ là CM VN vẫn vứng như thành đồng, chẳng làm nổi gì đâu vài vị GS, TS dỏm vùng lũ anh hùng bàn phím đầu to, óc như quả nho ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết thì đã không đúng ngữ pháp với sai chính tả lại còn tự mình nhận khôn. Đúng là ĐỒ NGU.

      Xóa
    2. Khoang hãy nói chuyện giả chân ở đây, hãy nhìn cách mà dân mạng buồn và thương tiếc rồi khóc than kể lể ông PQT khi nhận tin như thế nào thì biết ngay là thế nào rồi!

      Xóa
    3. Thật ra 1 PQT chết thì cũng vui, nhưng nếu mấy triệu thằng kia lăn ra chết hết thì còn vui hơn gấp nhiều lần ! Đó là ước muốn của người dân Việt Nam, thằng nặc danh 14:54 thừa biết hơn ai hết.

      Xóa
  41. nếu thật thì bớt được một con sâu bự,một tên hán gian

    Trả lờiXóa
  42. đừng có hùa theo nói dóc, hả miệng mắc quay,không hiểu sau nói dóc không hề biết măc cở,hổ thẹn.

    Trả lờiXóa
  43. nói dóc nói ẩu riết rồi dân nghe chán lắm! ai còn tin lủ đầu trâu mặt ngựa.lòng lang dạ thú,chúng bay nữa.chuyện không nói có, vn sau lai có lủ người chuyên nói dóc nói láo, loại này chắc súc vật đầu thai.

    Trả lờiXóa
  44. Dân lương thiệnlúc 15:49 20 tháng 7, 2015

    Anh Thanh tuy không còn sống nữa, nhưng nhiệm vụ của anh là chưa được chết?

    Trả lờiXóa
  45. Cái tin mới coong này là sao? Đúng là lũ "thế lực thù địch" kiểu DPA chuyên tung tin đồn nhảm
    http://soha.vn/xa-hoi/cuoc-dien-thoai-luc-14h50-ngay-20-7-toi-phong-dai-tuong-thanh-20150720152948747.htm

    Trả lờiXóa
  46. Hồi Bác ta chết ngày 2 tháng 9 năm 1969 trùng ngày quốc khánh sơ sui nên trí tuệ đỉnh cao phù phép cho phép bác ra đi ngày 3 tháng 9.nhân dân có biết chi mô bảo sao hay vậy.Nay bảo Phùng Quân vẫn khỏe ngày ăn 3 bát cháo Yến (Khánh Hòa) ,đi bộ dăm trăm mét thì dân cũng hay vậy có thằng mô dám cãi nhưng tin không nghen.

    Trả lờiXóa
  47. Tôi thất tình hình VN dạo này cực kỳ phức tạp và khó hiểu. Khi Phạm Quý Ngọ đang nổi lên như một cá mập tham nhũng đáng ngờ thì lại chết vì ung thư gan một cách đúng lúc, Ông Nguyễn Bá Thanh - một người đang khỏe mạnh , trưởng ban nội chính TW đang tập trung đánh tham nhũng thì cũng lăn ra chết vì ung thư, Phùng Quang Thanh, nhân vật thân Tàu có nguy cơ trở thành Chủ Tịch nước thì lại biến mất đầy bí ẩn. Chính trường đang nổi sóng

    Trả lờiXóa
  48. Con gái tôi nó hỏi thế này: Bố ơi con thấy Blog Chân dung quyền lực nói là cha con ông đại tướng Phùng Quang Thanh giàu lắm. Nhất là Đại tá Phùng Quang Hải...vậy họ làm gì mà lắm tiền thế? Bộ đội có làm gì đâu mà có lắm tiền thế?...
    Tôi giải thích...Chỉ có những chú bộ đội là hạ sỹ quan bính lính là nghèo thôi, ngoài mấy đồng phụ cấp hoặc lương nhà nước họ chẳng còn thu nhập nào khác, nếu gia đình nào có điều kiện thi cho thêm mới có tiền tiêu vặt.
    Đã thế còn bị các sỹ quan cấp trên "hành cho ra sản phẩm"!
    Riêng các vị tướng tá thì tiền vào như nước, nào là tiền ăn bớt từ việc mua sắm vũ khí, phương tiện phục vụ chiến đấu, tiền mua bán cấp bặc chức vụ...Tiền từ các đơn vị Bộ đội làm kinh tế như Binh đoàn Trường sơn. Tổng Công ty Vietten Mobil. Khi Bộ trưởng đã lờ đi thì cấp dưới thoải mái vơ vét.
    Nếu là bộ trưởng còn có thêm các khoản chi % từ phê duyệt các dự án QP .
    Con tôi hỏi tiếp, Thế người ta không sơ Thanh tra, không sợ kiểm toán hay công an kinh tế bắt hả bố.
    Không sợai sất. quân đội là Vương quốc riêng, chỉ có Ban Kiêm tra trung ương và Bộ chính trị mới có đủ thẩm quyền kiểm tra xử lý tham nhũng của Quân đội...
    Nhưng các ông này như cọp ăn no, có ai thèm để ý đâu?
    Chỉ khi nào có chiến tranh thì người ta mới để ý đến quân đội.

    Trả lờiXóa
  49. Thôi, dân ta chịu khó đợi 1 tháng nữa đi cho chắc ăn. Xác chết thối phải đem chôn, lúc ấy đâu có thể thanh minh thanh nga gì nữa.

    Trả lờiXóa
  50. Cách đây 4 năm riêng doanh thu của Vietten đã đạt 37 tỷ đồng/ tháng, tương đươc với VNRT

    Trả lờiXóa
  51. Đính chính:
    Cách đây 4 năm riêng doanh thu của Viettel đã đạt 37 tỷ đồng/ tháng, tương đươc với VNPT
    Nay doanh số của Viettel đã vượt xa VNPT

    Trả lờiXóa
  52. Nếu ông Thanh bị giết thì kẻ giết ông ta cũng "không phải dạng vừa".
    Và nếu hắn cầm đầu đảng thì hắn sẽ sẵn sàng giết bất cứ ai

    Trả lờiXóa
  53. Lệ Thủy nói hay ! Kẻ giết ông Thanh coi chừng hắn ta là một con quỉ 3 đầu 6 tay đấy,có khả năng hắn giết cả dân tộc VN với 90 triệu người dễ như chơi đấy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hắn ta là một con quỉ 3 đầu 6 tay 12 lỗ đít! Là thứ mà thần thánh phải lên kế hoạch xoá sổ!

      Xóa
  54. Ngày xưa nghe bài hát Anh Không Chết Đâu Anh nay nghe nhiều bài hát Thôi Ông Chết Đi Ông nghe sao mà thấm thuý quá - Nghe chết đến 10 lần vẫn chưa chết nên bài hát Thôi Ông Chết Đi Ông nghe hoài cũng chán .

    Trả lờiXóa
  55. Nếu anh Thanh chết, thì ai phong cấp vô tội vạ cho chúng tôi nhanh lên quân hàm đây?
    (sỹ quan quân chính tại chức)

    Trả lờiXóa