Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Tuyên bố dự án khống, ông Trịnh Văn Quyết FLC đang lừa đảo nhà đầu tư, chuẩn bị đường rút?

Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC đang trắng trợn lừa dối cổ đông
 bằng những dự án bánh vẽ do ông tưởng tượng ra
Trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết ngang nhiên qua mặt, lừa đảo các nhà đầu tư về triển vọng phát triển của doanh nghiệp thông qua một loạt dự án “khống”, thực chất là dự án bánh vẽ do tự ông Quyết tưởng tượng ra. Điều này không những hé lộ tác phong làm ăn gian dối, qua mặt chính quyền địa phương và lừa đảo tiền của nhà đầu tư, hòng đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh; mà còn đặt nghi vấn về tình hình tài chính thực tế của Tập đoàn FLC và CTCP Đầu tư Xây dựng Faros. Liệu tình hình tài chính của hai doanh nghiệp này (vốn cùng một chủ) có khả quan như ông Quyết vẫn thường khẳng định làm an lòng giới đầu tư hay không? Hay đã đến giai đoạn nước rút, chuẩn bị “ôm tiền chạy trốn”?
Sáng ngày 24/4, CTCP Tập đoàn FLC vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tại đại hội, ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Tập đoàn FLC đã giải đáp hàng loạt câu hỏi của cổ đông và tuyên bố tập đoàn dự định đầu tư dự án cáp treo Sơn Đoòng (Quảng Bình), dự án casino dành cho người Việt tại đảo Ngọc Vừng (Quảng Ninh).
Nghe qua ắt hẳn các cổ đông, những người đang rót tiền vào tập đoàn FLC, sẽ vô cùng vui mừng khi FLC có nhiều dự án khủng, dự đoán mức sinh lời cao và nắm chắc phần thắng. Thế nhưng, sự thật lại không như thế:
Dự án cáp treo hang Sơn Đoòng (Quảng Bình)
Ông Trịnh Văn Quyết khẳng định trước các cổ đông rằng, thời gian qua tập đoàn đã nghiên cứu và khảo sát dự án cáp treo vào hang Sơn Đoòng, đến cuối năm 2016 mới quyết định chính thức đầu tư. Chưa kể, để tăng thêm tính hấp dẫn của dự án, Trịnh Văn Quyết đã không ngần ngại nói dối trắng trợn rằng, Tập đoàn FLC được chính quyền tỉnh Quảng Bình tha thiết mời gọi đầu tư cho dự án cáp treo đến gần khu vực cửa hang Sơn Đoòng với mong muốn “giúp du lịch tỉnh Quảng Bình cất cánh”.
Xin khẳng định đây chỉ là sự ảo tưởng của cá nhân ông chủ Tập đoàn FLC. Bởi qua nội dung thông báo, các cổ đông được quyền hiểu rằng: Tỉnh Quảng Bình là bên chủ động mời FLC đầu tư dự án cáp treo vào hang hang Sơn Đoòng; qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, tập đoàn này đã đồng ý đầu tư.
Tuy nhiên, trái với thông tin ông Trịnh Văn Quyết trả lời trước cổ đông, chiều ngày 26/04/2017 ông Nguyễn Hữu Hoài – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết: “Hiện tỉnh Quảng Bình chỉ đang lập quy hoạch để xây dựng cáp treo thăm quan Phong Nha – Kẻ Bàng. Tuy nhiên dự án này đang trong giai đoạn tư vấn lập kế hoạch và chưa có thông tin cụ thể, sau khi lập kế hoạch xong phải báo cáo Thủ tướng”, đồng thời khẳng định chắc nịch: “Tỉnh còn chưa có kế hoạch xây cáp treo vào hang Sơn Đoòng”.

Dự án cáp treo Sơn Đoòng chỉ là sản phẩm lừa đảo của ông Quyết
Trước thông tin Tập đoàn FLC được mời đầu tư dự án cáp treo vào hang Sơn Đoòng, ông Nguyễn Văn Kỳ, Phó giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình vô cùng kinh ngạc: “Tôi chưa biết chủ trương này nhưng làm gì có cáp treo Sơn Đoòng”. Ông khẳng định: “Không có cáp treo Sơn Đoòng, tỉnh chỉ có chủ trương kêu gọi các nhà đầu tư để xây dựng cáp treo ở khu vực vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng”.
Như vậy, qua phản hồi của tỉnh Quảng Bình, chúng ta nhận thấy độ chênh lệch thông tin giữa tuyên bố của ông Trịnh Văn Quyết trước cổ đông và thực tế chủ trương đầu tư dự án cáp treo tại tỉnh Quảng Bình. Tại sao ông Quyết lại dám trắng trợn lừa dối cổ đông, những người đang đổ tiền đầu tư, nuôi sống Tập đoàn FLC của chính ông như thế? Đạo đức kinh doanh của ông chủ này (xin phép không gọi là Doanh nhân) ở đâu? Có xứng đáng với sự tin tưởng của các cổ đông không?
Bên cạnh đó, nhiều cổ đông cũng tự hỏi liệu một doanh nghiệp chuyên đầu tư bất động sản, dù có đủ tiềm lực tài chính thì liệu có đủ kinh nghiệm để đầu tư dự án cáp treo ở một nơi có địa hình khó như hang Sơn Đoòng hay không? Liệu số tiền của các nhà đầu tư có chịu nhiều rủi ro hay không? Dù cho dự án cáp treo Sơn Đoòng chỉ là sản phẩm tưởng tượng của bản thân ông Quyết, nhưng việc tham lam đầu tư, bất chấp năng lực hạn chế của ông chủ FLC cũng khiến nhà đầu tư thấp thỏm lo âu khi đặt số tiền tích cóp vào Tập đoàn này.
Chưa kể, tương lai xa nếu thật sự tỉnh Quảng Bình có chủ trương đầu tư dự án khu du lịch cáp treo Sơn Đoòng thì việc lực chọn nhà đầu tư và cách thức triển khai cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để tránh ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, đầu tư nhưng phải bảo vệ môi trường. Liệu một nhà đầu tư vốn có nhiều tai tiếng đi đến đâu đều bị người dân phản đối vì phá hoại nghiêm trọng môi trường, hủy hoại tài nguyên thiên nhiên, không ngại ngần đẩy bà con vào đường cùng để thâu tóm đất làm dự án với giá rẻ mạt thì có nên giao đầu tư vào một địa danh có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và hoang sơ, nằm trong top được bảo vệ của UNESCO như hang Sơn Đoòng hay không? FLC sẽ mang lại lợi ích gì cho Quảng Bình hay chỉ là những mảng đất được cày xới vô tội vạ, những mảnh đồi khai phá trọc lóc, trơ trụi? Khi dự án xong cũng là lúc Quảng Bình tạm biệt với hang Sơn Đoòng nguyên bản từng xuất hiện trên đài truyền hình CNN của Mỹ?

Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC tại đại hội đồng Cổ đông đang trình bày các dự án
Dự án Casino tại Đảo Ngọc Vừng (Quảng Ninh)
Cũng trong hội nghị, ông Trịnh Văn Quyết tiết lộ chuẩn bị đầu tư dự án casino tại tỉnh Quảng Ninh: “FLC đang cùng với Faros, đầu tư một khu quần thể cao cấp quy mô rất lớn là đảo Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn – Quảng Ninh)”, trong đó có hạng mục vô cùng hấp dẫn – casino dành cho người Việt. Đây là dự án thứ hai, bên cạnh quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long (Quảng Ninh), hiện dự đã triển khai xong sân golf và trên dưới 400 vila cao cấp đang triển khai phần thô và đang bán.

Thế nhưng khi tìm hiểu kỹ, tỉnh Quảng Ninh khẳng định hiện chỉ có Sun Group là doanh nghiệp duy nhất được tỉnh lựa chọn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino, như nội dung Thông báo số 515/TB-TU ngày 23/03/2017 (tức cách đây không lâu) của Thường trực Tỉnh ủy trình các cơ quan TƯ và Thủ tướng Chính phủ xem xét.
“Tỉnh ủng hộ về mặt chủ trương tính giá trị thực hiện dự án Công viên Đại Dương Hạ Long, Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng cao cấp Quang Hanh, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn vào hợp phần đầu tư các công trình dự án phục vụ Khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp có casino; làm cơ sở để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt“, văn bản này nêu rõ.
Ngoài ra, tại văn bản số 2569/UBND-XD1 gửi Tập đoàn Sun Group do Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thành ký, UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: “Tập đoàn Sun Group là nhà đầu tư chiến lược của tỉnh, là nhà đầu tư duy nhất được tỉnh lựa chọn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino thí điểm cho phép người Việt Nam được vào chơi theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.”
Trước đó, trong cuộc họp vào ngày 10/03, Quảng Ninh xác định, Tập đoàn Sun Group là nhà đầu tư chiến lược của tỉnh và sẽ ưu tiên cho Sun Group làm chủ đầu tư dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp có casino tại Vân Đồn.

Hiện chỉ có duy nhất Sun Group được đầu tư casino tại Quảng Ninh. Tuyên bố đầu tư của Trịnh Văn Quyết chỉ là sự ảo tưởng của ông
Như vậy, qua các văn bản ban hành, tỉnh Quảng Ninh hiện chỉ có duy nhất Sun Group là doanh nghiệp được tỉnh này lựa chọn để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư casino. Điều này đồng nghĩa Tập đoàn FLC cũng như doanh nghiệp khác có quyền được tìm hiểu nhưng chưa được tỉnh đồng ý phê duyệt. Vậy thì tại sao Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC lại hùng hồn tuyên bố như nắm chắc trong tay dự án này như thế? Trong mắt doanh nghiệp này có còn chính quyền địa phương hay không? Hay bởi vì Trịnh Văn Quyết đã quen thói đầu tư kiểu xem tài sản quốc gia, tài nguyên đất nước và đất của người dân như “cái ao làng” của mình, muốn triển khai đầu tư lúc nào cũng được, không cần xin phép và báo cáo ai cả? Đó dường như cũng là câu chuyện quen thuộc đang diễn ra tại các tỉnh thành FLC dừng chân, thậm chí ngay tại Thủ đô Hà Nội. Bất chấp báo chí và người dân vào cuộc phản ánh, bất chấp đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiều lần yêu cầu điều tra và trừng trị doanh nghiệp này, nhưng dường như đến nay vẫn cho có tác dụng. FLC và ông Trịnh Văn Quyết vẫn như thế.
Cùng với việc bóc trần thái độ xem thường pháp luật, lừa dối trắng trợn nhà đầu tư của ông chủ Tập đoàn FLC và CTCP Xây dựng Faros, người ta không chỉ nghi ngại về đạo đức kinh doanh của Trịnh Văn Quyết mà còn đặt nghi vấn về tình hình sức khỏe thực tế của hai doanh nghiệp này. Liệu Tập đoàn FLC và Faros có thực sự có đủ tiềm lực tài chính cùng với nhiều dự án khả thi được thực thi khắp cả nước như họ vẫn đang vung tiền mua báo chí tung tin và viết bài PR hay không? Hay đó chỉ là một chiêu câu khách để các nhà đầu tư an tâm đổ tiền, làm giàu cho doanh nghiệp này, đến một thời điểm nào đó Tập đoàn tuyên bố phá sản và “ôm tiền chạy trốn”? Tại sao ông Quyết liên tục chào mời các nhà đầu tư bằng các dự án “ma” đầy hấp dẫn như cáp treo hang Sơn Đoòng, casino dành cho người Việt? Phải chăng đã đến giai đoạn nước rút, cần huy động vốn gấp?
Thiết nghĩ, các nhà đầu tư cả nước cần tỉnh táo trước những lời chào mời đầy hấp dẫn nhưng phi thực tế của Tập đoàn này. Liệu chúng ta có nên tiếp tục đầu tư, trao gửi niềm tin cho doanh nghiệp lừa dối cổ đông, coi thường pháp luật và tài nguyên môi trường, chà đạp cuộc sống của người dân vì lợi nhuận như Tập đoàn FLC hay không?
Nguồn: FB Đào Duy Hải/(Blue)
--------------

3 nhận xét:

  1. Không phải người nghèo naò cũng gét bỏ người giầu song theo đài ,báo ,rồi mạng xã hội số người giầu chân chính của VIỆT NAM quá ít còn những người giầu dựa vào tài nguyên khoáng sản,dựa váo cái chống lưng cuả MAPHIA thậm chí có nơi còn đẩy dân tới đường cùng gần như cướp trắng đất đai,chỗ nào cũng có và ở đâu cũng vậy tất cả là cái băng đỏ đeo tay GIAỈ PHÓNG MẶT BẰNG ,làm giầu như vậy chẳng ai tôn vinh,NGƯỜI ĐỌC,

    Trả lờiXóa
  2. Trong chế độ "ưu việt xhcn" này,nếu không lừa đảo hoặc cấu kết với "đảng và nhà nước" hoặc cả hai thì khó mà làm giàu nhanh chóng như thế.
    Nếu điểm danh hết các cổ đông trong FLC thì chắc chắn cũng toàn là con cháu hoặc đệ tử của bọn chóp bu đảng.
    Ngay cả tay Trịnh Văn Quyết cũng là tấm bình phong của bọn chóp bu đó dựng lên để tha hồ vơ vét.
    Người làm ăn chân chính,nếu không "quy thuận" bọn chúng thì cũng không có đường cạnh tranh chứ chưa nói đến chuyện làm giàu.

    Trả lờiXóa
  3. Trịnh văn quyệt tức sảo quyệt đến mức tinh vi, đằng sau quyệt phải là con chuột cống họ trịnh....

    Trả lờiXóa