Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

Vong linh cố tổng bí thư Trần Phú nói về chỉnh đốn đảng và phục sinh đất nước

Cố tổng bí thư Trần Phú
Phạm Viết Đào: -Thưa bác Trần Phú, nếu bác ở vào cương vị của TBT Nguyễn Phú Trọng bây giờ, bác sẽ kỷ luật ai ?
TBT Trần Phú:- Nếu chúng ta ra tay bây giờ, đất nước sẽ lâm nguy thật sự; Cứ để cho họ hưởng, để một ngày nào đó họ nằm trong tầm tay của chúng ta, họ nằm trong vòng vây của chúng ta, trị họ chúng ta cũng không dễ bị mất nước...Hồn thiêng sông núi của chúng ta thì chúng ta sẽ có sự vi diệu nhiều hơn nữa !
Phamvietdao.net: Trong năm 2011, chủ blog đã nhiều lần về Nghệ An để khảo sát, thu thập tư liệu về hiện tượng nhập vong tại một số trung tâm tìm mộ liệt sĩ tại đây; Tại Nghệ An trong năm 2011 có khoảng 15 trung tâm do thân nhân các gia đình liệt sĩ tự lập lên để tìm mộ bằng phương pháp tâm linh...
Nhập vong là một hiện tượng mới nổi lên trong một số năm gần đây; nhập vong khác với cung cách tìm mộ liệt sĩ bằng ngoại cảm; Nếu tìm mộ bằng con đường ngoại cảm là cách mà các gia đình có người thân là liệt sĩ, những người đã mất do thất lạc phần mộ đã nhờ các nhà ngoại cảm, những người có những giác quan đặc biệt có khả năng nối kết với thế giới cõi âm; do nối kết được với cõi âm nên đã giúp tìm được thông tin do vong chỉ cho nơi an nghỉ của họ…
Còn tìm mộ bằng con đường tâm linh là cách mà do một gia đình nào đó, có liệt sĩ của gia đình mình là người tạm coi là có vị thế dưới cõi âm; các liệt sĩ này thường về gợi ý cho gia đình, qua các giấc mơ, khuyên nên thành lập Trung tâm tìm mộ liệt sĩ để giúp các liệt sĩ tìm về các gia đình...Những liệt sĩ này thường giúp kết nỗi või âm. Khi các gia đình càn tìm thân nhân là liệt sĩ, tìm đến các trung tâm này, lập bàn thờ để mời liệt sĩ này về; nhờ sự giúp sức của chủ điện thờ, cũng là liệt sĩ; với sự cho phép và giúp sức để thông tin cho vong các liệt sĩ tìm về với người thân; Trung tâm này nhờ có liệt sĩ của gia đình này có khả năng thông tin, kết nối để mời các liệt sĩ khác theo về để gặp các người thân của mình...
Khi các gia đình có liệt sĩ bị thất lạc phần mộ đến Trung tâm, làm lễ xin được kết nối với liệt sĩ gia đình mình; thường mỗi gia đình đến khoảng dăm bảy người để liệt sĩ nhà mình tìm một người hợp nhất để nhập vong vào, báo tin những thông tin cần thiết cho gia đình trong đó có cả phần mộ...
Chủ blog đã theo dõi và ghi âm, ghi hình được nhiều cuộc giao tiếp cảm động và xúc động giữa các liệt sĩ và thân nhân tại một số trung tâm và tin hiện tượng nhập vong là có thật; có nhiều chuyện ly kỳ về các cuộc gặp gỡ này xin hẹn một dịp sẽ viết kỹ về hiện tượng tâm linh này...
Nhân ngày rằm tháng 7 ngày xá tội vong nhân và ngày quốc khánh 2/9 năm nay, xin đưa lên blog một clip ghi lại cuộc gặp với vong linh của TBT Trần Phú tại Trung tâm tìm mộ Nguyễn Cảnh Tuệ ở thị trấn Nam Đàn; Như mọi người đều biết: hài cốt của TBT Trần Phú được tìm thấy và đưa về quê cũng bằng con đường ngoại cảm dịp...
Sở dĩ có cuộc gặp với vong linh của Cố TBT Trần Phú là do bởi chủ blog được Trung tâm tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Cảnh Tuệ cho biết: Tại trung tâm này, nhiều lần Bác Hồ và các bậc tiền bối cách mạng đã về giúp đánh đuổi ma quỷ và chỉ đường cho các liệt sĩ tìm về với người thân... Chủ blog nhờ Trung tâm Nguyễn Cảnh Tuệ đăng ký cho được gặp Bác vào dịp Thương binh liệt sĩ 27/7/2011; kết quả là đã được gặp...
Trong buổi gặp Bác sáng 27/7/2011, Chủ blog có hỏi Bác nhiều vấn đề, trong đó có một số vấn đề đáng chú ý như: Thời gian 1937-1938 có phải Bác bị Stalin đẩy đi đày ở Xiberi phải không ? Xuất xứ và tư tưởng chủ đạo nào để soạn lên Hiến pháp 1946 và tại sao Hiến pháp này đã bị sửa và thay bằng Hiến pháp 1959 ? Tại sai Hiến pháp 1946 có xu hướng nghiêng về thể chế dân chủ của Hiến pháp Mỹ; Vì sao sau đó lại xảy ra chiến tranh?
Vì sao có Công hàm do Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi Thủ tướng Chu Ân Lai 1958; Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc quá khứ và hiện tại; Bác có nhiều ý kiến và đã giải thích ?
Chủ blog có hỏi Bác cho biết ý kiến về việc trong Di chúc Bác đề nghị hỏa táng nhưng Đảng và Nhà nước cho xây dưng lăng? Có hỏi Bác làm thế nào để âm dương phối hợp trong công cuộc xây dựng Đảng ...
Trong cuộc tiếp xúc này, chủ blog cùng đi với 2 nhà báo và đã ghi hình, ghi âm lại. Buổi sáng ngày 27/7/2011, đoàn đã được gặp và hỏi chuyện Bác trong điện thờ; Buổi chiều Đoàn đã gặp vong của Ls Võ Thị Sáu, Lý Tử Trọng, TBT Trần Phú đã ghi hình các cuộc tiếp xúc này...Cuộc tiếp xúc với Ls Võ Thị Sáu, Ls Lý Tử Trọng, TBT Trần Phú được các liệt sĩ này yêu cầu công khai ngay ở sân trung tâm, không đồng ý gặp riêng đoàn; có khoảng 200 người là thân nhân của các gia đình liệt sĩ chứng kiến cuộc gặp này...
Tại cuộc gặp này, chủ blog và một số người có mặt đã hỏi TBT Trần Phú nhiều vấn đề liên quan tới hiện tình đất nước và vấn đề xây dựng Đảng hiện nay; Người được TBT Trần Phú chọn nhập vong là Mai, một cô gái 27 tuổi và đang là kế toán của một công ty xây dựng tại Vinh. Mai đến trung tâm này để tìm hài cốt của người thân và được TBT Trần Phú mượn để nhập vong và truyền đạt các ý kiến của TBT. Trong cuộc gặp TBT Trần Phú, chủ blog đã hỏi mấy câu hỏi như sau:
-Xin TBT cho biết nhận xét của ông về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng của các đời TBT và Ban chấp hành TW kế sau ông ? Theo TBT Trần Phú thì đường lối cách mạng Việt Nam hiện nay cần như thế nào ?
TBT Trần Phú cho biết: Về đường lối tiến lên chủ nghĩa xã hội, lúc đang còn sống Bác Hồ cũng đã thấy sai nhưng chưa kịp sửa;
- Nếu ở cương vị TBT Nguyễn Phú Trọng thì ông sẽ chỉnh đốn Đảng thế nào, sẽ kỷ luật ai?
-Xin TBT Trần Phú phát biểu một điều gì đó như là “ mã khóa “ để mọi người tin rằng đúng là TBT, chỉ chỉ TBT Trần Phú đã về đây, nói ra điều đó ?
Kết thúc buổi gặp gỡ, TBT Trần Phú nhắc nhở mọi người hãy tin tưởng, chờ đợi: Các bậc tiền bối cách mạng và hồn thiêng sông núi sẽ tạo cho chúng ta sẽ có sự vi diệu nhiều hơn nữa; TBT Trần Phú cho biết: Sẽ trả lại một nước Việt Nam khác !
Sau đây mời quý vị cùng xem băng ghi hình cuộc gặp TBT Trần Phú chiều 27/7/2011 tại Trung tâm tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Cảnh Tuệ; Chủ blog với chức năng một nhà báo, hỏi và phỏng vấn vong linh TBT Trần Phú, một cuộc hỏi đáp, thẳng thắn và đầy ngẫu hứng; và những điều đặt ra chắc ngoài tầm kiến thức của một cô kế toán xây dựng...Hôm đó, chủ blog đã có ý định hỏi ông tại sao ông đề ra câu: Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc, nhưng rồi không dám vì sợ phạm thượng ; Sau đây là băng ghi hình buổi tiếp xúc vơi TBT Trần Phú do một thành viên trong đoàn ghi:
Phạm Viết Đào/(Blog Phạm Viết Đào)
--------------

23 nhận xét:

  1. đã là cs thì không lưu manh thì là loại ngu.

    Trả lờiXóa
  2. Bọn vô thần mà cũng tâm linh sao ? nghe hài hước thật đấy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. [nghe hài hước thật đấy !]
      Không hài hước đâu. Thiên đường thực sự là chủ nghĩa cộng xản thì tìm mãi chưa biết hết thế kỉ này thế nào, nay chuyển sang thiên đường mù: Đại học quốc gia HN vừa mở (khoa) đào tạo tiến sĩ phật học. Thần thánh không theo được, giờ xoay chuyển trục theo ma rồi.

      Xóa
  3. Tôi đã xem VD này , cô gái này có thể được ai đó'' mớm bài '' trước chăng ?
    Thực lòng mà nói , tôi không tin vào những hiện tượng này

    Trả lờiXóa
  4. Hề hề ! chào anh Đào , mình là Trần Phú đây .
    Việc anh chất vấn về chỉnh đốn đảng và xây dựng đảng hiện nay đang là vấn đề nhức nhối cấp bách .Hiện nay các cơ quan đang điều tra và làm rõ, khi nài điều tra xong sẽ trả lời cho anh bằng văn bản .

    Trả lờiXóa
  5. Người chết hoặc đầu thai, hoặc chịu tội do làm ác lúc sống. Ở đó mà "nói chuyện" với người trần!
    À, có khi Trần Phú có cả tài khoản FaceBook nữa chứ chẳng chơi.
    Thôi, ông PVĐ bớt xàm đi, tập trung mà đấu tranh thực tế cho Dân Chủ.

    Trả lờiXóa
  6. " Sẽ trả lại một nước Việt Nam mới " ?! Tiếc quá , bác PVĐ không hỏi ông TBT cho biết chính xác là bao giờ và như thế nào để bà con làng mạng xem có đúng " nghiệm " không . Các báo đang ầm ĩ về các nhà "tiên tri vĩ đại " , Nostradamus , bà Vanga , trong vô số những cái mà họ đã " nhìn thấy " , có một lời phán rằng trong năm 2017 , Triều Tiên sẽ thống nhất ! Một năm không quá dài , sẽ chờ được để xem nó trở thành sự thật hay không . Có điều lạ là báo chí VN viết về bà Vanga với tuần suất dày đặc hơn cả báo chí Bulgaria viết về bà ? đã thế lại còn viết tên của bà bằng cả Tây lẫn Ta ! Đáng lẽ chỉ viết bà Vanga là đủ và chính xác , nhưng các vị lại bệ cả câu : Bà baba Vanga ? vì các vị tưởng " baba " là họ hoặc tên đệm của bà , hoàn toàn nhầm ! Baba ( Баба ) tiếng Bul có nghĩa là bà . Đúng là cái loại nhà báo máy lạnh ăn cắp thông tin nhưng lại thòi cái đuôi dốt ra ngoài , thế nhưng lại rất hăng hái viết về " tiên tri " ! Tâm linh thuộc về tự do tì́n ngưỡng , hoàn toàn tôn trọng và không bình luận , nhưng , cái gì sẽ xảy ra , chính xác là bao giờ và như thế nào thì vẫn là câu hỏi khó cho cả DƯƠNG lẫn . . . ÂM !

    Trả lờiXóa
  7. Dân lương thiệnlúc 19:20 11 tháng 12, 2016

    Chuyện TÂM LINH mời vong người quá cố trở về nói chuyện với người đang sống là có thật.
    Nhưng ai đứng ra MỜI và MỜI ai, ai là người trung gian.... lại là một chuyện khác.
    Tôi đã chứng kiến khá nhiều, nhưng lại không thực tin câu chuyện này, tại sao thì thực không tiện nói toạc ra ở đây.
    Chuyện "Nhậy cảm" khó diễn đạt lắm?

    Trả lờiXóa
  8. Thật là nhảm nhí hết sức. Chờ sự" vi diệu của hồn thiêng sông núi" để cho các quan tham ung dung tẩu tán tài sản và chuyển ra nước ngoài à? Chắc là đang có biến động nên các quan đang dựng chuyện tâm linh để toan tính chạy tội. Ngân khố đang cạn kiệt, các quan hãy mang trả lại hết tiền tham nhũng lại cho dân cho Nước. Thì may ra hồn thiêng sông núi sẽ nghĩ lại. Chứ cứ để yên cho các ông đục khoét, thì có nghìn lần hồn thiêng sông núi cũng không cứu được đất nước này.

    Trả lờiXóa
  9. Toàn chuyện tào lao

    Trả lờiXóa
  10. Láo toét,lừa phỉnh thiên hạ nữa sao ?

    Trả lờiXóa
  11. CHUYỆN NGƯỜI SỐNG CÒN CHƯA TỎ, NÓI CHUYỆN NGƯỜI CHẾT, HÀI. ĐẤT NƯỚC ĐẾN LÚC SẮP MẤT NÓ HAY CÓ NHIỀU CHUYỆN QUÁI GỞ LÀ ĐÓ.

    Trả lờiXóa
  12. Anh Phạm Viết Đào đăng tải bài này, theo em thấy, anh đã tự làm ảnh hưởng xấu đến danh dự và trang Blog của anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như thế, Bác Đào tự làm giảm danh dự của mình chính do nhận thức của bác về bản chất của đảng csVN là chưa trúng. hãy xem đảng cs họ giành quyền bằng cách gì và giữ quyền theo kiểu nào để mà biết bản chất của họ, Trần Phú và Hồ chí minh là người đứng đầu đảng đó thì tư tưởng của các ông ấy cũng vậy thôi.

      Xóa
  13. Bản thân các lãnh đạo CS nòi cũng rất tin vào tâm linh dù luôn chối quanh và không thừa nhận . Việc này khong còn lạ lẫm ở VN nữa kể cả các đời Tổng bí thư và các UVBCT .
    Bản thân các ông bà này đều có mở phủ , điện , miếu thờ riêng để cầu cho cá nhân thăng quan tiến chức , vơ vét thêm nhiều của cải của dân . Thậm chí họ còn có những thầy riêng chuyên lo việc tâm lịnh cho mình thông qua các bà vợ hoặc các đệ tử thân tín . Cầu cho quốc thái , dân an thì là điều tốt , nhưng lại cầu cho mình luôn thăng tiến, vinh thân phì gia và tại vị đến chết ( Phục vụ nhân dân đến hơi thở cuối cùng ) là điều phi lý . Muốn thăng tiến , nắm giữ quyền lực thì phải tàn nhẫn , độc địa . Chính điều này đã tạo nên nghiệp báo cho những người này . Nhân quả và nghiệp báo tơ hào không sai , bao gồm quả báo hiện tiền và trong tương lai .
    Những kẻ ăn tàn phá hại của dân tuy tàn ác , tham lam , nhưng luôn sợ bị trừng phạt , quả báo .
    Tôi thấy những chuyện do Bác Phạm Viết Đào dăng là những chuyện có tính tham khảo . Cái gì có lợi cho đất nước , cho dân thì làm . Miễn là đánh đổ cường quyền .

    Trả lờiXóa
  14. Các bác khắt khe quá nhỉ .
    Ông Trần Phú có thể bẻ nghéo cổ sùi bọt mép lão lú được đấy . Tôi tin thế . Có thể lắm chứ . Muốn cho chắc xin rủ thêm hai ông Nguyễn văn Cừ và Lê Hồng Phong nữa cho chắc ăn . Đùng bỏ qua lão Mạnh mượt răng chắc .

    Trả lờiXóa
  15. Theo nghiệp mà nhà Phật giảng, Trần Phú nhiều đời sau là gia súc rồi, thí chủ Đào ạ.
    (Một sư của Chùa bị cs đập phá ở Q2, TPhcm)

    Trả lờiXóa
  16. Nếu Võ thị Sáu mà có linh thiêng thì cũng phải biết xấu hổ vì mới ở tuổi vị thành niên mà đã ném lưu đạn để giết người,những kẻ xúi dục thì cũng khác gì bọn khủng bố bây giờ,đáng phải lên án chứ tuyệt nhiên không nên ca ngợi.Đừng giáo dục lớp trẻ những gương xấu xa đó mới phải

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người tử tế không bao giờ dùng đến sự chém giết để giải quyết mâu thuẫn.
      không biết đảng csVn tử tế ở chỗ nào khi giành quyền bằng bạo lực, bằng xương máu của hàng chục triệu người dân?

      Xóa
    2. Con tôi bằng ấy tuổi đầu mà a dua CS là tôi quật cho bỏ mẹ . Toàn chủ nghĩa vớ vẩn , hão huyền của mấy thằng râu xồm đầy mồm .

      Xóa
  17. Một sự mạo danh đến đê tiện và ngu xuẩn !

    Có một vị kinh doanh nhà đất ở Thành phố Hà Nội, khoe với bạn của mình rằng :" Cứ mỗi khi việc kinh doanh bị chững lại, thậm chí là khê đọng, là mình lại làm một chuyến đi máy bay vào Côn Đảo để lễ xin Cô Võ Thị Sáu phù hộ độ trì cho việc kinh doanh thuận lợi và phát đạt. Cứ mỗi lần đi xin Cô là về mình lại bán được một hai lô, lần thì bán đất, lần thì bán nhà. Cô Võ Thị Sáu linh thiêng lắm !". Không biết ở Nước CHXHCN Việt Nam này có bao nhiêu Ngài; Ông; Bà; Cô; Cậu linh thiêng để phù hộ độ trì cho các đại gia, doanh nhân, và chính trị gia ... gặp may mắn, phát tài sai lộc, quan vận hanh thông, quyền lực vững mạnh ???!!!
    Một đất nước u mê nghìn năm vẫn không chịu thức tỉnh !Thảm hại thay !

    Trả lờiXóa
  18. Đúng đấy,Nặc danh 08:12 ạ,tôi đồng ý về sự hiểu biết của bạn những điều Phật dạy ! Hay nhất câu bạn nói" Đừng giáo dục lớp trẻ những gương xấu xa đó mới "

    Trả lờiXóa
  19. Nhà văn Phạm Viết Đào RẤT NỔI TIẾNG VỚI NHỮNG BÀI VIẾT VỀ VẠCH RÕ SỰ THẬT VỀ CÒN MẤT ĐIỂM CAO 1509 (Tàu cộng gọi là "Lão Sơn")CỦA VỊ XUYÊN HÀ GIANG- Đây là điểm cao mà khi "hoạch định biên giới" thì đảng csVn đã tự ý cắt"kính biếu"cho Tàu.
    Chính vì làm rõ cái sự thật "đen tối" ấy của đảng, mà bác Phạm Viết Đào đã bị đảng csVN tặng cho mấy năm tù.
    Nhưng chắc bác vẫn chưa hiểu bản chất của cái đảng lừa đảo cướp giật và bán nước này, nên chắc là bác vẫn còn ý nghĩ "đảng xưa là tốt, nay "suy thoái" mới xấu mà thôi" nên mới đi tìm "vong hồn" mấy ông kễnh của csVN đã chết để "giáo dục" những kẻ đang sống của đảng. Việc này của bác có khác gì "ăn mày quá khứ" đâu (mà cái dĩ vãng ấy bản chất có thực sự tốt đẹp đâu?).
    Tàu cộng cướp nước mà không có sự tiếp tay của lũ bán nước csVN thì bác Đào cũng không đến nỗi đau đớn mỗi khi nghĩ về người em ruột thịt phải "hy sinh" khi đánh nhau với đảng bố của csVN ở điểm cao 1509 đâu. và cái chết ấy không trở lên vô nghĩa dưới triều đại của những kẻ lừa đảo csVN hiện nay đâu.
    Đến người như Bác Đào còn bị lừa, huống chi người dân thường như chúng tôi.
    Xem thêm để biết về sự thật Điểm cao 1509 mất hay còn:
    http://www.bbc.com/vietnamese/forum/2015/07/150718_phamvietdao_vixuyen_battle
    Những kẻ như tướng Nguyễn Đức Huy (nguyên phó tư lệnh QK2) hay nhà báo Hải Minh nói rằng ta vẫn còn 1509 thì kẻ đó là kẻ nói láo, là kẻ vào hùa với bộ máy tuyên giáo csVN để lừa dân.
    https://nvphamvietdao5.blogspot.com/2016/07/chien-tranh-bien-gioi-vi-xuyen-nui-at.html
    (CCB QĐ26)

    Trả lờiXóa