Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

Toà phúc thẩm tuyên y án đối với Anh Ba Sàm và cộng sự

Xử phúc thẩm vụ blogger Ba Sàm
Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy - Ảnh: TTXVN
Toà phúc thẩm tuyên y án đối với ông Nguyễn Hữu Vinh - Anh Ba Sàm ( 5 năm tù giam) và trợ lý Nguyễn Thị Minh Thuý (3 năm tù giam) theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự 1999.
Sáng 22-9, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (tức blogger Ba Sàm, 60 tuổi, ngụ Q.Đống Đa) và Nguyễn Thị Minh Thúy (36 tuổi, ngụ Q.Ba Đình).
Xử phúc thẩm vụ blogger Ba Sàm
Cả hai bị cáo bị xét xử với tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân".
Trước đó, ngày 23-3, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù, bà Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm tù cùng về tội danh nêu trên.
Bản án sơ thẩm thể hiện tháng 9-2013 và tháng 1-2014, Nguyễn Hữu Vinh đã vào trang chủ wordpress.com đăng ký lập và sử dụng hai blog diendanxahoidansu.wordpress.com (blog Dân quyền) và blog chepsuviet.wordpress.com (blog Chép sử Việt).
Từ khi lập blog đến khi hai bị cáo bị cơ quan điều tra bắt, blog Dân quyền đã đăng hơn 2.000 bài viết, còn blog Chép sử Việt đăng 383 bài, thu hút hàng triệu lượt truy cập.
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã trưng cầu giám định đối với các bài viết trên hai blog Chép sử Việt và Dân quyền.
Kết quả giám định của Bộ Thông tin và Truyền thông đã xác định trên blog có 24 bài viết sai sự thật, không có căn cứ, gây ảnh hưởng đối với lòng tin của nhân dân vào các chính sách của Đảng và Nhà nước.
Tại phiên tòa phúc thẩm, có tất cả 6 luật sư tham gia bào chữa cho cả hai bị cáo.
Khai trước tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Vinh cho rằng bản án sơ thẩm có nhiều căn cứ gây oan sai cho bị cáo và vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng. Bị cáo cũng cho rằng bản án không đưa ra được bằng chứng buộc tội và các bằng chứng cho thấy bị cáo chỉ đạo Thúy đăng các bài viết sai sự thật trên các blog.
Đối với các đồ vật bị thu giữ trong ngày khám xét, bị cáo Vinh cho rằng tư liệu trong máy tính của bị cáo đã bị sửa chữa, một số video bị mất.
Toà phúc thẩm tuyên y án đối với ông Nguyễn Hữu Vinh - Anh Ba Sàm ( 5 năm tù giam) và trợ lý Nguyễn Thị Minh Thuý (3 năm tù giam) theo điều 258 Bộ Luật Hình Sự 1999.
Luật sư lão thành Trần Quốc Thuận, trả lời phỏng vấn đài nước ngoài sau phiên toà : đây là phiên toà của thế ỷ 19. Vâng, đây không phải là phiên toà văn minh của thế kỷ 21.
(TTHN Online)
-------------

12 nhận xét:

  1. Vụ này do đảng xử
    Bởi nước đâu có tòa
    Còn tự do báo chí
    Lại kẻ thù đảng ta

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ giỏi ác với dân, hèn với giặc

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn thị Minh Thủy mãi mãi là tấm gương sáng ngời để nhân dân và thế hệ trẻ VN noi theo .Chế độ bạo quyền này đã thật sự chết trong lòng nhân dân Việt Nam -chỉ còn chờ ngày chết hắn mà thôi /

    Trả lờiXóa
  4. Tà quyền cộng sản thể hiện sự bất lực và run sợ

    Trả lờiXóa

  5. ''Tôi vô tội và tôi tự hào về những gì mình đã làm.''
    ******************************************************

    https://1.bp.blogspot.com/-Bb4_zQIjvAM/V-RKGK0fdbI/AAAAAAACFnI/KVy_UiUD2VEAqAzLqhpmMtDrZVDQrwOWQCLcB/s1600/Basam%2BNguye%25CC%2582%25CC%2583n%2BHu%25CC%259B%25CC%2583u%2BVinh-To%25CC%2582i%2Bvo%25CC%2582%2Bto%25CC%25A3%25CC%2582i.jpg


    Những Người Đảng ghét - Dân yêu:
    Ngẫm ra phần lớn là Siêu Anh tài.
    Những kẻ Đảng đến vỗ vai:
    Chẳng lưu manh, cũng là loài bất lương
    - Đảng yêu ghét ai ? Vè củ Người dân Hà Nội -

    https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/09/h1-21.jpg

    Nghị sĩ và Tham tán Sứ quán Đức trước Tòa án Hà Nội trong vụ xử sơ thẩm Ba Sàm


    Sáng nay Tháp Bút - Hồ Gươm làm chứng :
    ''Một lần nữa, tôi tuyên bố là tôi vô tội.
    Tôi tự hào vì những gì mình đã làm từ 9 năm qua ''
    Trước tòa án của bọn hại Dân bán Nước
    Anh tự hào về 7 năm làm báo Lề Dân và 2 đi tù.
    Ôi Tấm lòng bất khuất Người dám sống chết vì Lý tưởng
    Tự do - Dân chủ - Hùng cường cho Quê Hương

    https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/09/h1356.jpg


    Sáng nay Tháp Bút - Hồ Gươm làm chứng :
    ''Tôi cảm ơn tấm lòng của mọi người
    Của những độc giả trong nước và quốc tế
    Tôi thực sự bất ngờ
    Với những bài báo cuốn sách đã viết về tôi.''

    Ôi cảm động Tâm hồn biết tri ân
    Trước năm tháng tù đầy gian nan
    Trong gông xiềng độc tài bạo tàn
    Dưới tầng cuối hỏa ngục trần gian…
    Chúng tôi kính trọng Chị Minh Thúy
    Chúng ta biết ơn Anh Nguyễn Hữu Vinh
    Đã đang và sẽ phá vòng nô lệ
    Nhưng nếu chúng ta để Chị và Anh cô độc cô liêu
    Chắc Tổ Quốc sẽ không bao giờ Tự do
    Chúng ta cần đồng hành
    Với Chị Minh Thúy và Anh Nguyễn Hữu Vinh
    Trong chuyến hải trình không trình
    Về Miền Đất hứa
    Đầy Tự do - Dân chủ - Hùng cường - Quang vinh

    http://cache4.asset-cache.net/gc/120652605-myanmar-resident-in-japan-holding-a-wreath-gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=oToYvXs3XPbg5%2BsLNpXWIbSdEsSuOIJG22qVZTGAfdRDjrHCxbbQSQg%2BE69na%2F%2FvKg0G17vj1WUnG629WYA8MA%3D%3D


    Sáng nay Tháp Bút - Hồ Gươm làm chứng :
    ''Tôi cảm kích với Minh Thuý
    Vì sự chia sẻ và những gì mà cô ấy đã gánh chịu
    Đề nghị Toà án giảm án
    Và hãy trả Tự do ngay cho cô ấy.
    Tôi cũng cảm ơn các Luật sư của tôi.''
    Ôi Tình chiến hữu Dân chủ tuyệt vời
    Tinh thần trách nhiệm và bổn phận
    Sĩ phu Hà Thành vì Dân vì Nước dấn thân
    Còn dòng máu Lạc Hồng sôi sục của Tổ tiên
    Như Sông Hồng cuộn chảy trong huyết quản
    Đang thúc giục réo gọi chúng ta lên đường
    Mời gọi ta dấn thân đáp lời Hồn thiêng Sông núi….
    Quyết sống làm sao xứng đáng với Đất Việt yêu dấu dấu yêu
    Sẵn sàng đền nợ cho Non sông xứ sở mỹ miều …

    https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/09/h1356.jpg


    Sáng nay Tháp Bút - Hồ Gươm làm chứng :
    ''Tất cả những gì đang diễn ra hôm nay trên Đất Nước
    Đã chứng minh rằng những việc tôi đã làm
    Và những người đã làm trước tôi là đúng đắn.''

    Con đường Việt Nam con đường Cái quang
    Anh cùng Chiến hữu Dân chủ đang đi gập ghềnh gian nan
    Con đường Việt Nam Tự do mở ra mở rộng
    Cho những người tiên phong dấn thân
    Đấu tranh cho Dân chủ Tự do
    Cho công bằng xã hội
    Cho hạnh phúc Toàn Dân
    Con đường Việt Nam con đường Cái quang
    Đại lộ của Sĩ phu Bắc Hà - Nam Hà
    Đó là Siêu xa lộ cho Trí thức Việt Thế kỷ 21
    Con đường duy nhất đưa Dân Việt đến Rạng đông Bình minh


    https://anhbasam.files.wordpress.com/2016/09/h1358.jpg

    Sáng nay Tháp Bút - Hồ Gươm làm chứng :
    ''Tôi chấp nhận tất cả
    Kể cả cái chết cũng không làm tôi phải ân hận''
    Sáng nay Đất Thăng Long Ngàn năm minh chứng
    ''Chỉ có Việt Sử mới xử nổi Đời Anh … ''
    Đúng chỉ có Lịch sử mới đủ thẩm quyền xử được Đời Anh … ''



    TRIỆU LƯƠNG DÂN Nguyễn Hữu Viện

    Trả lờiXóa
  6. Những người cộng sản thường tự hào về Dimitrov trong phiên toà của chinh phủ phát xít Đức xử để vu khống ông tội đốt nhà quốc hội Đức. Cuối cùng thì phiên toà đấy vẫn phải thừa nhận ông vo tội dựa trên bằng chứng và lời tự bào chữa của Dimitrov. Hôm nay phiên toà của cộng sản Việt Nam còn tồi tệ và ô nhục hơn cả phiên toà của bọn phát xít năm xưa vì nó trắng trợn chà đạp công lý để hãm hại người yêu nước Nguyễn Hữu Vinh - Anh Ba Sam. Bọn chinh quyền cộng sản Việt Nam còn độc ác và mọi rợ hơn bọn phát xít. Chúng cần nhớ rằng chúng không thể chạy tội trước toà án lịch sử.
    Kính chúc Anh Vinh và Chị Thuý mạnh khỏe và công lý sẽ sớm đến với Anh và Chị những người yêu nước thương dân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thậm chí Phát xít còn coi Cộng sản là tồi tệ, cần phải tiêu diệt!
      Nhục nhã thay cho cộng sản!

      Xóa
  7. Khi cộng sản xử xấu
    Là người đó tuyệt vời
    Anh Vinh và chị Thúy
    Mãi người hùng trong tôi

    Trả lờiXóa
  8. "Phạm tội gì đây ta tự hỏi
    Tội trung với nước với Dân à?"

    Trả lờiXóa
  9. Dân lương thiệnlúc 20:51 23 tháng 9, 2016

    Các bạn đã và sẽ là những ngôi sao sáng của thời đại mới.
    Tôi yêu các bạn.
    Sắp sáng rồi

    Trả lờiXóa
  10. Mấy lời nhắc bác công an
    Hãy theo gương sáng Ba Sàm mà đi
    Miếng cơm, manh áo ngon ghê
    Chỉ là con chó làm thuê nhà giàu

    Trả lờiXóa
  11. Nhìn anh Vinh, chị Thúy
    Đứng bên bọn công an
    Giống như mặt trời mọc
    Bên đàn dơi đêm tàn

    Trả lờiXóa