Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

QUYỀN LỰC CÔ ĐƠN

 * BÙI VĂN BỒNG
Những quy hoạch ông vạch ra
Những quy hoạch trình ký của lũ lâu la
Ông mừng lắm
Tỉnh bơ
Đẹp như mơ, phấp phới hơn cờ
Cờ có khi còn lặng gió
Quy hoạch ông vạch ra luôn “rộng mở”…

 Đất đai, tiền, vàng, biệt thự, xe hơi..,
Con trai- Chủ tịch tập đoàn
Con gái- Hội đồng quản trị
Cháu chắt sẽ làm…lớn, và còn rất lớn
“Hà..hà… Hoàng đế xưa không thể hơn ta…”
Quy hoạch của ông dài hơi cho đời con, cháu, chắt…
Với ông - quyền lực
Với ông – Tiền –vàng
Quy hoạch không có độ dừng

Khi đương chức ông quyền hành cả đống
Đất vàng đất bạc, ‘Dự án chả, giò’…
Chỗ nào lợi nhuận to
Cả một lũ cò xun xoe chạy mánh
Tay vơ, tay đánh, vây cánh, ô che…
                     Ông ngoác miệng đe:
“Thằng nào đụng miếng ăn của ông - liệu hồn!”
Danh ông nổi như cồn
Giọng nói ông hùng hồn:
“Đụng đến ông …chớ dại!”

Nhiệm kỳ một, rồi nhiệm kỳ hai
Khi đương chức ông là đại ca
Hạ cánh, ông thành đại gia
Nhưng không ai ghé nhà
Lũ cháu con ăn tiêu như phá
Tiền, vàng, đô la…
Quăng tung tóe nhanh quét lá
Đất, biệt thự, xe hơi
Chặng cuối đời đành rao bán

“Của thiên trả địa” - không sai!
Ông cười vẹo mép
Một mình ông,
            khuôn viên biệt thư như bãi tha ma
Cổng mở toang, hàng xóm chẳng thèm qua
Ông ngồi một mình
Rưng rưng nhớ thời mải mê quy hoạch
Thời không trong sạch,
                     nay trắng tay…

Con cá vàng trong bồn kính nhởn nhơ
Đầu ông rỗng tuếch
Thềm hoang mốc thếch
Nước mắt bỗng trào ra
Những giọt nước mắt cô đơn
Ôi, tình đời và tiền tài - cái nào hơn?
           B.V.B
------------

16 nhận xét:

  1. They can run from we, but they cannot run away from the Prophecy!
    Họ có thể chạy trốn chúng ta, nhưng họ không thể chạy trốn khỏi Lời Tiên Tri!

    Trả lờiXóa
  2. Đọc bài thơ anh Bồng tôi nhớ lại tết vừa qua, tôi tiếp người thân từ HÀnội về. Họ là những người công tác gần những quan lớn T.Ư. và H.N., Họ kể về những ngày nghỉ hưu buồn tẻ trong những biệt thự hoành tráng nhưng buồn tẻ, chán chưỡng của các Cụ Lớn. Họ nói : "Bác ạ, lúc đang công tác thì đêm ngày tiền hô hậu ủng ; nay nghỉ rồi thì kể cả những người gần gũi nhất, tâm phúc nhất họ cũng "bơ" bởi vì món nợ "phải đút lót" họ đã hoàn thành. Cái còn lại chỉ là "lạnh lùng" thậm chí oán ghét khinh bỉ vì quan hệ quá khứ "PHẢI NỒNG NHIỆT,HAO TỔN(!)" Khi dây tiền vàng lợi lộc đã đứt thì chẳng còn gì ràng buộc nữa.sau tiền bạc là BẠC BẼO!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NT đã đúng, tiền chỉ có mấy cách gọi phổ biến: Tiền tệ, tiền bạc...Tiền mà không tự mình là ra, đi vơ của thiên hạ, gọi là TỆ BẠC! Lối sống tệ bạc, tệ nhân ác đức, bạc phúc...

      Xóa
  3. Đảng Việt Tân đang đi theo lối (mòn) của đcsVN. Trên FB nhiều người nói "Tôi chả ưa VT, nhưng cũng chả ưa cộng sản"? Vô thức, họ sẽ theo VT thôi.
    Mong có 1 đảng của nhân dân Việt Nam thật sự, để tránh họa độc đảng trong tương lai!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi người nên tự có đánh giá riêng . ĐCS trước đây từng bị truy lùng , bị coi là tội phạm chống chế độ , phải đổi thành hội thanh niên ( Thanh niên cách mạng đồng chí hội )

      Xóa
  4. Tôi thự sự không am hiểu lắm về mệnh đề "lấy dân làm gốc", rất muốn được chia sẻ.
    Lấy dân làm gốc. Một câu chủ ngữ ẩn. Thế là ai đó có quyền chủ động, có quyền láy làm "gốc" thì cũng có quyền lấy làm "ngọn". Còn dân ở đây là tân từ, là bị động. Theo tôi, đúng ra mệnh đề phải là "Dân là gốc", dân là chủ từ, chủ động. "Dân vi bản", dân chủ động mới có thể "đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân". Tài sơ trí thiểu, trôm nghĩ cứ viết ra đây để được chia sẻ và nếu như tế là sai xin được chỉ bảo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "lấy dân làm gốc" là 1 câu bạn ạ. Không phải Mệnh đề (Lời biểu thị cái kết quả của sự phán đoán)
      Hiểu theo kiểu không bị tuyên truyền thi nó có nghĩa "Lấy dân nghèo để làm giàu cho bọn tham quan"

      Xóa
  5. Lẽ ra làm một dự án nào đó mang tính lợi ích lâu dài những người nằm trong chính phủ phải có ý thức Tử Tế với Dân cụ thể phải Trưng Cầu ý kiến của Nhân Dân Tôi tin chắc sẽ hạn chế rất nhiều thảm họa hiện đang diễn ra trên khắp cả nước . 13 vị trong BCT không có cửa nào mà giỏi hơn 90 triệu Nhân Dân Việt Nam ĐƯỢC đó là một điều khẳng định .

    Trả lờiXóa
  6. Một người dân thường ngu , lú lẫn giáo điều xáo rỗng , thì chỉ làm hại bản thân và gia đình người ấy . Nhưng một lãnh tụ của một đảng cầm quyền NGU , LÚ LẪN và GIÁO ĐIỀU XÁO RỖNG sẽ theo cả một tập thể lãnh đạo bạc nhược và ngu dại như ông ta . ĐÂY LÀ THẢM HỌA CHO CẢ MỘT DÂN TỘC , THẢM HỌA CHO 90 TRIỆU CON NGƯỜI !!!

    Trả lờiXóa
  7. Đồ đá đồ đồng đã qua . Nay hóa ra Thời kỳ đồ Đểu . Những tên quan To không có tên nào là Tử Tế . Lấy hốt cướp làm kim chỉ nam . toàn Quốc Hội là một Lũ tham Lam . Thùng không đáy là bọn này có sẵn . qui hoạch treo dự án to là của chúng . Dân oan khiên chúng ngồi nhậu hô hố cười .
    Đau thương cho dân Việt chúng tôi . Đất trời Việt chữ S mang 2 chữ Cộng Sản .

    Trả lờiXóa
  8. Thơ bác Bồng bay lên mạng
    Lũ tham hoang mang kẻ ngồi người đứng
    Quyền lực đã tuột khỏi tay
    Hưu trí rồi đêm ngủ không còn ngáy
    Biển chết biết chạy về đâu
    Khi đương chức ô kê nhiều dự án
    Foọc mô sa cá hóa ma
    Dân chài lưới không còn cười được nữa
    Bảy chục bữa cơm không cá
    Là ngư phủ nên chẳng thịt, không rau
    Đại hội xong hết đánh nhau
    Ngài nguyên thủ đã rời phủ về nhà
    Cái sai còn đó ai tha
    Biển miền Trung đang trở thành biển chết
    Tội tày trời có hết không?

    Trả lờiXóa
  9. Ngòi bút của BÁC BỒNG hợp lòng Nhân Dân Đâm những thằng ngu gian Bút BÁC không Tà .
    CCB

    Trả lờiXóa
  10. VÀNG SON...

    Những nụ cười còn lại!
    Những ước mơ còn lai!
    Những nỗi nhớ còn lại!
    Những nỗi đau còn lại!

    Những khắc khoải còn lại
    Mong manh
    Một chút nắng về bên cửa
    Mưa,những cơn mưa mờ phố
    Những cơn mưa mù mịt đại ngàn

    Vàng son mà đơn chiếc?
    Chẳng ai mang theo trăm năm
    Làm kiếp con người...

    Sao mắt người u tối
    Sao mắt người mê muội?
    Sao mắt người dằng dặc lòng tham?

    Sao mắt người có tia máu hoang
    Mà mơ tới Niết bàn
    Sao mắt người ngây thơ
    Cho ta nâng niu ánh mắt
    Sao mắt người có những giấc mơ dài

    Ngày thu ta đánh mất...
    Chỉ thế thôi
    Ta phiêu lãng suốt đời...

    Hãy bên chiều
    Để cho chiều nhớ

    Hãy đi xa mà không mắc nợ...

    Những mong manh
    Và không có mong manh...
    Vàng son ai người Mê đắm?
    Trăm năm phù du
    Bạc trắng chỗ nằm...
    3-5-2014
    Thái Thăng Long

    Trả lờiXóa
  11. Có bài Thơ này hay mọi người cung đọc.
    CHIỀU CHƯA CHI ĐÃ TẮT

    Chiều chưa chi đã tắt
    Mỗi người đứng cô đơn trên trái tim,trái đất
    Lòng xuyên qua không mọt tia năng mặt trời
    Và chiều chưa chi đã tăt.

    bài thơ này là của một nhà thơ người Italia,tôi không nhớ tên tác giả nữa,lời thơ tiêng Viêt do Xuân Diệu dịch.

    Trả lờiXóa
  12. Tôi đang nghi ngờ rằng, Formosa đã xả 5.000 tấn chất hóa học mà năm 1998 chúng chứa trên đất Campuchia. Nhân dân Campuchia đã phản kháng dữ dội cho nên Formosa đã đem về Đai Loan.

    Tin này từ báo mạng-Zing: "Formosa từng đổ hàng nghìn tấn chất độc ở Campuchia

    Sihanoukville là một trong những khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng ở Campuchia. Nhưng nó nhanh chóng trở thành cơn ác mộng đối với người dân địa phương khoảng cuối năm 1998, sau khi họ phát hiện tập đoàn Formosa Plastics (Tập đoàn mẹ của tập đoàn Formosa đầu tư tại VN) đã đưa vào đây khoảng 5.000 tấn chất thải, bao gồm 3.000 tấn có nhiễm thủy ngân.

    Theo Phnom Penh Post, quá trình điều tra cho thấy khối chất thải mà Formosa bỏ ở Sihanoukville có nồng độ thủy ngân vượt quá mức giới hạn an toàn đến 20.000 lần. Ngoài ra, các chỉ số về dioxin và chất polychlorinated biphenyls (PCB) cũng đều ở mức nguy hiểm..."

    http://news.zing.vn/formosa-tung-do-hang-nghin-tan-chat-doc-o-campuchia-post644800.html

    Nhân cơ hội súc rửa đường ống, Formosa cho 5.000 tấn hóa học nói trên vào đường ống và xả thẳng vào biển của nước ta.

    Nếu sự thật đúng như vậy thì ôi thôi, biển ta và dân ta sẽ chết dần dần.

    Thật bi thảm quá!

    Trả lờiXóa
  13. Không phải tất cả ai làm quan cũng tham nhũng, vi phạm "ăn cướp" giữa ban ngày đâu Bác. Nếu phấn đấu làm quan chỉ để có cái quyền và tiền thì thôi thà làm người thường dân cho xong. Nhiều người mong muốn làm quan để giúp ích cho dân, cho nước; điển hình như bác Nguyễn Bá Thành đấy thôi! Bài thơ của Bác có một nửa đúng và một nửa cần phải xét lại.

    Trả lờiXóa