Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Sáng nay, bà con Hà Nội không quên 17-2


Anh chị em Hà Nội tham dự lễ tưởng niệm các anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm Tàu Cộng, bảo vệ biên giới phía Bắc ngày 17/2/1979.










Ảnh : fb Trung Nghĩa

***







Ảnh ; FB Nguyễn Quang A

19 nhận xét:

  1. Thời hiệu để khởi kiện giặc Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa là 50 năm( tính từ 1974) sắp qua rồi. Nếu ĐCSVN cứ ấm ớ kiểu này, cơ hội đi qua thì Việt Nam sẽ mất đứt Hoàng Sa. Làm cách nào bây giờ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau ngày 19.1.2024 Việt nam nhất định sẽ kiện TQ ra Toà quốc tế đòi Hoàng Sa vì biết chắc chắn Toà sẽ không xét đơn (đã quá thời hạn kiện tụng).

      Xóa
  2. Xa xôi quá không đến được, chúng tôi cám ơn các anh chị, cô bác nhiều!

    Trả lờiXóa
  3. Hãy đập chết những kẻ nào cố tình lãng quên cũng như phá đám cuộc tưởng niệm những người dân , chiến sỹ quân đội NDVN đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung quốc ! Lãnh đạo CSVN do Nguyễn phú Trọng đứng đầu cùng nhiều thế hệ lãnh đạo cái đảng Cs này có thể vì hèn nhát , hèn hạ , vô nhân tính , bán nước cầu vinh ... không dám tổ chức trang trọng tưởng niệm những sự hy sinh , mất mát của hàng vạn đồng bào , chiến sỹ đã bỏ mình trong cuộc chiến chống bọn Trung quốc xâm lược tháng 2/1979 nhưng mỗi chúng ta không được phép quên nỗi đau , mối thù này , không được phép quên ! Bè lũ lãnh đạo CSVN - Nguyễn phú Trọng là những kẻ vô ơn , bạc nhược , hèn hạ ... không xứng đáng được sống như ngày nay bởi sự hy sinh của những người con ưu tú đã ngã xuống để bảo vệ biên cương của tổ quốc Việt nam trước sự xâm lược của Trung cộng ! Chúng đã không dám há mồm trong cái ngày đau thương này 37 năm về trước : cuộc xâm lược của bọn bành trướng bá quyền Trung quốc ! Sao chúng mày lại hèn hạ đến như vậy hỡi bọn nhân danh CSVN ???
    Xin được kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ đến những đồng bào chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc , chống bon xâm lược Trung quốc tháng 2 năm 1979 !
    ( Một bác sỹ đã nghỉ hưu , đã từng tham gia đào chiến hào trong những ngày đau thương tháng 2/1979 )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bọn này không còn là CS nữa mà đúng là bọn lưu manh côn đồ bác à.
      Lưu manh côn đồ hèn với giặc và ác với dân.

      Xóa

  4. Cũng "búa" với "liềm" giống nhau quá thì làm sao đây phải không tổng Trọng !?Nên nh: Lương hàng tháng cầm trong tay của các ông là có sự đóng góp vào tiền thuế của cả con, cháu những chiến sĩ, liệt sĩ đã gục ngã tại trận chiến 6 tỉnh biên giới do bọn cọng sản Tàu gây ra đấy,

    Trả lờiXóa
  5. Đả đảo giặc Tàu cộng xâm lược ! Đả đảo Đặng Tiểu Bình & Tập cận Bình !

    Trả lờiXóa
  6. Phwong Bích & cụ Tạ trí Hải đẹp quá !

    Trả lờiXóa


  7. Nhân Kỷ niệm 32 năm chiến tranh biên giới Trung-Việt
    *************************


    1974 : MAO chỉ huy tấn công Hòang Sa
    1979 : ĐẶNG chỉ đạo biển người tràn qua
    1988 : Trường Sa lại dưới mưa đạn họ Đặng !
    1991 : Qua THÀNH ĐÔ quỳ dâng Nước lũ MA

    1999 : Việt gian Lê Khả Phiêu hạ bút ký ! (1)
    Ải Nam quan - thác Bản Giốc - Lão Sơn
    2001 : Việt gian Nông Đức Mạnh ký tắt (2)
    Bauxit Tây Nguyên thảm họa trên Nước nhà !


    1. Cuối thế kỷ thứ 20, Lê Khả Phiêu, Tổng Bí Thư đời thứ 6
    của đảng CSVN cùng bày tôi các cấp như Lê Công Phụng, Vũ
    Khoan….., vì sợ hải bị mất quyền lực, vì đặt quyền lợi Ðảng lên
    trên quyền lợi Dân Tộc và Ðất Nước, đã cam tâm ký Hiệp Ðịnh
    Về Biên Giới với Trung Quốc 1999.

    Hiệp Ðịnh này nhường đứt hơn 720 cây số đường biên giới phía
    Bắc, nhường mất nhiều di tích lịch sử, đất đai, làng mạc và cả
    dân cư Việt cho người Trung Quốc. Trong số di tích lịch sử bị
    mất, có Ải Nam Quan.

    Ðây là nơi Nguyễn Trãi đã từ biệt cha Nguyễn Phi Khanh, trở về
    phò Lê Lợi diệt Minh, nơi tướng nước Tàu Liễu Thăng đã bị
    quân Nam phục binh chém rơi đầu, nơi Mạc Ðăng Dung từng lê
    lết trói mình, qùy lạy xin dâng đất. Ải Nam Quan của Nước Nam
    đã chính thức xoá tên từ tháng 12 năm 1999


    2. Vấn đề cộng tác với Trung Quốc để khai thác Bauxite đã
    được đảng Cộng sản Việt Nam thảo luận từ đại hội đảng kỳ IX
    (2001) và kỳ X (2006), tức là kéo dài trong 8 năm dưới thời
    Nông Đức Mạnh làm Tổng bí thư đảng. Để tiến hành việc thảo
    luận này, Nông Đức Mạnh đã cùng với ông Hồ Cẩm São - lúc
    đó là Phó chủ tịch nước Trung Quốc - ký tắt vào bản Tuyên bố
    hợp tác khai thác chung vào năm 2001.


    Dư luận chỉ mới biết đến dự án khai thác Bauxite từ tháng 6 năm
    2008 khi vấn đề này được chính thức nêu ra trong bản Tuyên bố
    chung giữa Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, nhân chuyến
    thăm Bắc Kinh hồi cuối tháng 5 năm 2008 của Nông Đức
    Mạnh. Nói cách khác, dự án khai thác Bauxite đã được lãnh đạo
    cao cấp nhất của đảng Cộng sản Việt Nam bàn thảo và tính toán
    với Bắc Kinh cả 8 năm nay; nhưng hoàn toàn được giữ bí mật,
    không ai hay biết.





    TRIỆU LƯƠNG DÂN





    Người Lính già Chiến tranh Biên giới Việt - Trung nay thành lão già cửu vạn thồ hàng nhái hàng giả hàng dỏm qua biên giới
    *******************************************



    Anh xả thân vệ quốc trong Chiến tranh Biên giới Việt - Trung
    Tử thủ không lùi trên đồi cao chờ giặc hào hùng
    Nay lão già cựu chiến binh mưu sinh nghề cửu vạn
    Như con lừa thồ hàng nhái hàng giả hàng dỏm lom khom
    Chiến tranh Quân sự một Thời thế hệ Anh đã thắng !
    Chiến tranh Kinh tế đang tầm thực như tầm ăn vô chung
    Chiến tranh Văn hóa phim Khựa ngày đem tràn kênh truyền hình cả Nước
    Chiến tranh Môi sinh trái bom ô nhiễm bô xít Tây Nguyên
    Chiến tranh Tâm lý ngày đêm dọa đánh Biển Đông
    Chiến tranh Sức khỏe đồ ăn uống nhập Tàu toàn chất độc
    Chiến tranh Ý hệ bọc đường 16 chữ Vàng + 4 Dốt kinh niên

    *

    Anh xả thân vệ quốc trong Chiến tranh Biên giới Việt - Trung
    Tử thủ không lùi trên đồi cao chờ giặc hào hùng
    Nay lão già cựu chiến binh mưu sinh nghề cửu vạn
    Như con lừa thồ hàng nhái hàng giả hàng dỏm lom khom
    Chỉ còn Con đường Đại Ziên Hồng + Dân chủ
    Sức mạnh Toàn dân may cứu được Non Sông !



    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa
  8. Các bạn hãy cùng ôn lại cái ngày đau thương này : 17 tháng 2 năm 1979 , 60 vạn quân xâm lược trung quốc đã tràn vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta bằng việc mở youtube để nghe giọng đọc của nữ phát thanh viên đài " Tiếng nói Việt Nam " Kim Cúc đọc lệnh tổng động viên cả nước đứng lên chống quân xâm lược Trung quốc của Chủ tịch nước Tôn đức Thắng và nghe lại bài hát " chiến đấu vì độc lập - tự do " của nhạc sỹ Phạm Tuyên ! Hãy nghe và hãy nhớ nỗi đau này , mối thù này với bè lũ bành trướng bá quyền Trung quốc . Dù bọn lãnh đạo đảng CSVN có cố bịt tai bịt mắt trước sự kiện bi tráng này thì tôi , chúng ta quyết không bao giờ quên ! Chúng ta không được phép quên !
    Cả ngày hôm nay tôi đã cố mở thật to và mở đi mở lại những bài hát được nhạc sỹ Phạm Tuyên cũng như một số nhạc sỹ khác đã sáng tác trong những ngày đau thương nhưng cũng vô cùng oanh liệt của nhân dân ta , quân đội nhân dân ta chống quân xâm lược Trung quốc . Bè lũ lãnh đạo đảng CSVN hãy mở to mắt , căng tai ra mà chứng kiến những người dân trên khắp cả nước đã thể hiện , đã làm gì để tưởng nhớ về những người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống để bảo vệ biên cương tổ quốc , bảo vệ cuộc sống " vương giả " như hôm nay của lũ " tư sản đỏ " ... Hãy mở to mắt mà nhìn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TRONG TẤT CẢ 3 CUỘC CHIẾN TRANH MÀ ĐẢNG CSVN "LÃNH ĐẠO" THÌ DUY NHẤT CHỈ CÓ CUỘC CHIẾN CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC LÀ CUỘC CHIẾN CHỐNG XÂM LƯỢC ĐÚNG NGHĨA: ĐỂ GIỮ BIÊN CƯƠNG, LÃNH THỔ, GIỮ ĐỘC LẬP TỰ DO CHO TỔ QUỐC.
      hai cuộc chiến trước được ngụy trang bằng khẩu hiệu "giải phóng dân tộc";"thống nhất" để đảng csVN cướp cho bằng được quyền thống trị và thôn tính toàn bộ lãnh thổ đất nước này.
      Thế nhưng bọn cầm đầu đảng csVN vì đã làm tay sai cho csTQ nên lờ tịt ý nghĩa tầm vóc của cuộc chiến 1979, không những thế chúng còn khủng bố ngăn cản người dân nhắc lại những việc này vì sợ động đến thằng bố nhà chúng ở Bắc kinh.
      Cầm đầu csVN rõ ràng là một lũ bán nước, hèn với giặc nhưng ác với dân. Dù chúng ngụy biện bằng bất kỳ khẩu hiệu nào.

      Xóa
  9. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
    Ông trọng có ngày hôm nay
    Trên chiếc ghế này ,ông phải biết
    Biết bao người chiến sĩ đã bỏ thây ,và mất xác
    Biết bao người mẹ mất con vợ mất chồng,con mất cha
    Biết bao người mang thương tật suốt đời
    Giơf đây họ đang lê lết tìm bới từng miếng cơm manh áo

    Còn lúc này các ông đang sống trên nhung lụa
    Ngồi trên ngai vàng như ông lôn đực mạnh
    Ăn đặc sản có kẻ hầu người hạ con cái là thái tử đảng

    Mà mong mỏi của người dân khong có gì cao sang
    Không đòi hỏi quyền hay lợi
    Mà họ chỉ mong ra thắp hương cho người con sấu số

    Vợ thắp hương cho chồng con thắp hương cho cha
    Lỡ lòng nào các ông lại cho C a đóng giả côn đồ ra phá đám
    Gây rối sinh sự cướp hương hoa ,thật là bi ổi
    Đaoj lý làm người ở đâu

    Lương tÂm các vị bị chó tha mất rồi hay sao
    Tôi cũng là lính 78 bị thương trở về đây

    Trả lờiXóa
  10. SÁng nay, ngày 17.tháng 2.2016, ở HÀ Nội chúng tôi đã tổ chức trang nghiêm và thành công lễ tưởng niệm chiến sĩ và đồng bào đã hi sinh ở biên giới phía BẮc để bảo vệ lãnh thổ VN.TÔi không đếm được số người có mặt cụ thể, Nhưng trước tượng đài người đứng kín cả sân, chắc có lẽ cũng vài trăm. Tiếc thay ở SÀi GÒn lại bị lực lượng an ninh ngăn cản không cho các thành viên của CLB Lê Hiếu Đằng tới tượng đài Trần HƯng Đạo ở bến Bạch Đằng để tưởng niệm cùng mọi người. Cách hành xử này thật tồi tệ, nó bộc lộ rõ bộ mặt thật của đám lãnh đạo dốc lòng theo tàu nên mới quay lưng lại với những người đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc. Chúng TÔi nghĩ đúng ra là ngày tưởng nhớ thiêng liêng này, các vị lãnh đạo cao cấp phải đứng chủ lễ chứ không phải đẻ cho anh em xã hội dân sự tổ chức. HỌ đã không làm mà còn cả gan ngăn chặn thì họ không bán nước cho tàu cộng thì còn là gì nữa???

    Trả lờiXóa




  11. Sáng nay, 17/2/2016, Người Hà Nội chân chính trước Đài Hương trước tượng đài Lý Thái Tổ



    https://www.youtube.com/watch?v=HFHKR9vqseE



    Cảm ơn Người Hà Nội chân chính trước Đài Hương
    Kỷ niệm 37 năm Chiến tranh Biên giới Bắc chiến trường
    Dâng hương hoa tưởng niệm Đồng bào Liệt sĩ
    Anh hùng tử trận Mùa Xuân năm 79 ngoài biên cương
    Chân nhang nghi ngút khu tượng đài Lý Thái Tổ
    Trên đầu Người Hà Nội dải băng màu xanh dương
    Phù hiệu "17-02-1979" khắc sâu trong tâm khảm
    Băng đen "17.02.1979 - Nhân dân không quên" nhớ thương
    Người Hà Nội chân chính trên tay Hoa Cúc trắng
    Không gian quanh Tượng đài nghi ngút nhan hương

    https://www.youtube.com/watch?v=JM-bxGHKc0c



    Không khí trầm hùng nhạc Hồn Tử Sĩ âm hưởng bi tráng
    Tiếng vĩ cầm Tạ Trí Hải trình tấu trầm lắng Mặt Hồ Gươm
    Người Hà Nội tưởng nhớ vong linh Sáu vạn đồng bào chiến sĩ
    Ngã xuống vì Nước trong Chiến tranh Vệ quốc kiên cường
    Bô lão Nguyễn Khắc Mai bắt nhịp hô "Việt Nam" bất diệt
    Người Hà Nội cùng đáp lại "Hoàng Sa - Trường Sa" tận trùng dương
    Bô lão Nguyễn Khắc Mai hô "Đả đảo Trung Quốc xâm lược"
    Người Hà Nội cùng đáp lại "Đả đảo! Đả đảo!" Đại Hán gian thương
    Không khí bi hùng đến tận Đài liệt sĩ Bắc Sơn bi tráng
    Âm vọng Tiếng vĩ cầm trầm lắng dao động Mặt Hồ Gươm
    Người Hà Nội tưởng nhớ vong linh hàng vạn chiến sĩ
    Ngã xuống vì Nước trong Chiến tranh Vệ quốc kiên cường
    Lạng Sơn - Lão Sơn - .. .. hàng vạn Vong Hồn Tử sĩ
    Nay thành hàng Vạn cánh Hoa Bất tử Biên cương .. ..




    Paris, 17/02/2016
    TRIỆU LƯƠNG DÂN cảm tác nhân xem hai VIDEOS trên

    Trả lờiXóa
  12. Sáng nay, buổi lễ tưởng niệm 17-2 ở HN thành công tốt đẹp, không hề bị ngăn cản, quấy phá;
    Sáng nay, ở SG lúc đầu thì có LLCS ngăn cản, nhưng sau đó lại có LL "nào đó" (không mang sắc phục) dẹp LLnày, để anh em tổ chức lễ tưởng niệm cũng có thể gọi là có hậu;
    Sáng nay, CTN đến viếng NTLS ở Tràng Lĩnh, Cao Bằng và thăm các CSBĐBP Cao Bằng (theo VTV1);
    Sáng nay, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN đã ra tuyên bố chung 17 điểm (khá ... rắn);
    Sáng nay, UBTVQH không đồng ý cho CP lùi trình Dự thảo Luật Biểu tình.
    Sáng nay, 17-2-2016, kể ra cũng có nhiều sự kiện ra phết - và cũng thấy tàm tạm ... vui!

    Trả lờiXóa
  13. Một hành động dũng cảm, đầy nghĩa tình của các anh, các chị tại Tp Hà nội ( không phải chỉ có năm nay mà đã nhiều năm rồi ) đối với sự kiện đau thương mà cũng vô cùng oanh liệt của đồng bào , chiến sỹ 6 tỉnh biên giới phía Bắc trong những ngày tháng 2/1979 chống bon Trung quốc xâm lược .
    Chúng tôi là những người con miền Bắc đang sống ở các tỉnh miền Trung nên không thể đến tham gia cùng các anh , các chị được , đó là điều rất đáng tiếc ! Cho dù lãnh đạo đảng CSVN bàng quan, né tránh trước sự kiện đau thương , đầy uất hận quân xâm lược Trung cộng thì chúng tôi cũng như các anh , các chị , chúng ta không bao giờ được phép quên cái ngày này 37 năm trước , không được phép quên sự hy sinh của hàng ngàn chiến sỹ đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ , hàng vạn đồng bào đã bị quân xâm lược Trung cộng giết hại ! Có người đã nói " chỉ có loài cầm thú mới quay lưng lại với nỗi đau đồng loại " , liệu tập đoàn CSVN có phải là những con người ? không , chắc chắn là như vậy ! Xin được gửi tới nữ nghệ sỹ Kim Chi cùng các anh , các chị đã tham gia tổ chức tưởng niệm ngày 17/2/1979 tại hà nội hôm nay lời chào trân trọng !
    ( một bác sỹ đã nghỉ hưu , và đã từng là người tham gia đào chiến hào trong những ngày chống giặc Tàu )

    Trả lờiXóa
  14. Gởi những người mang danh là chiến sĩ quân đội nhân dân VN:
    Anh chị đang là chiến sĩ các cấp trong quân đội nhân dân VN, vì sao mà anh chị không lên một tiếng nói, không tổ chức được một buổi lễ tưởng niệm cho đồng đội và người dân của mình đã bị giặc Tàu tàn sát trong cuộc xâm lược tháng 2 năm 1979? Tình đồng đội - nghĩa đồng bào của anh chị là như thế sao? Ai đã làm cho các anh chị - từ cấp binh sĩ cho đến cấp tướng - thành những kẻ hèn nhục - vong ân - bội nghĩa như thế? Xin các anh chị đừng ghép chữ Nhân Dân vào chữ Quân Đội nữa vì chính các anh chị đã làm mất ý nghĩa của nó rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo tôi , lực lượng quân đội Việt nam hiện này nên đổi tên thành " QUÂN ĐỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM " , như vậy là đúng nghĩa nhất , " biện chứng " nhất !!!

      Xóa
  15. Lễ kỷ niệm ngày 17/2 ở Hà Nội diễn ra êm đẹp , cả lãnh đạo thành phố đương nhiệm và người dân đều thắng, chỉ có lãnh đạo cũ đã thải hồi là thua. Lịch sử không quên sự kiên này.

    Trả lờiXóa